1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Bodoi làm gì mà nặng lời thế hả
    Cái gì mà" kỳ quái" với lại "phong cách kim cổ lẫn lộn"
    Ông này khéo có ấn tượng xấu về con gái từ bao h rồi bây giờ suy diễn đấy
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Một, hai, ba,
    Con cóc cụ nhảy ra:

    Nhiều lần ngồi trong lớp
    Muốn khắc tên em lên bàn cho đỡ nhớ,
    Lại sợ ai bôi bẩn lên nên đành thôi.
    Nhiều lần muốn viết tên em ra giấy,
    Nhưng tính vốn hay quên
    Lỡ đánh mất giấy thì biết tìm nơi đâu....
    Yêu em nhiều lắm đó, em có biết đâu........

    www.vietnet.fr.st
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 15/04/2002 06:06
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác thưởng thức và bình chọn cho em với
    Đang đêm nhớ em , dậy đi tiểu
    Đứng mãi không ra thật khó hiểu
    Hay là em ấy đã yêu ta ?
    Sờ mãi mới biết chưa kéo khoá
    Nhưng mà suối đã chảy ra
    Á . . .

    ChiDat
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thơ ông này tởm vật,vote cho 1 sao nhá.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em đang điên điên , đọc xong thơ em các bác đừng có trách nhá.

    Con mẹ nó đời như cục c**
    Đ** vì ai mà phải thế này
    Bốn năm như chó nằm trong cũi
    Giờ thoát hẳn ra vẫn ngẩn ngơ.
    Devil never cry.
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ wá bác ơi...em đã bảo bác rùi mà....chuyện mình mình phải lo đi đã...đừng nghĩ mãi chuyện khác như thế chứ...time goes by so slowly...but time can do so much....carry onnnnnnnnn
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người lá phiếu trên tay
    Ta hân hoan cùng nhau đi bầu.
    Bầu người tài đức vì dân
    Bầu người vì nước quên thân
    Ta đi bầu cùng nhau ta đi bầu
    Hé...hé...
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế vẫn biết yêu là khổ
    Mà sao ta cứ dại khờ yêu em
    Để rồi đây lúc xa nhau mới thấy
    Yêu nhau rồi chỉ để mình xa nhau.
    Devil never cry.
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    MỘT SẮC NẮNG PHAI
    Có bóng tình thoáng qua đâu đây
    Nghe bão tố quay cuồng trong sầu hạn
    Nâng ly rượu dốc dòng đời vướng bận
    Giữa vô biên ta thất thểu, cô đơn
    Có chút đau và có chút oán hờn
    Trong sắc nắng đốt thiêu tình tan vỡ
    Kìa bà nguyệt se duyên sao bỏ dở
    Để tình nồng dang dở cả ngày xanh
    Người ra đi trái tim có nguyên lành
    Ta thét nắng trong hoang tàn cô lẻ
    Thôi vĩnh biệt ước mơ buồn nhỏ bé
    Ước mơ ơi!! Tan nát nắng vàng phai
    Ôi ngày xưa nắng rạng ấm mắt ai
    Lòng da diết trái tim hoài xao động
    Ta là con bé của một đời sầu mộng
    Đành một mình lặng lẽ đón bình minh
    Người bỏ lại đây nước mắt chung tình
    Loài hoa úa héo dần bên đời vắng
    Ta vương chi mà hồn ta trĩu nặng
    Tháng năm dần xa khuất noẻ yêu thương
    Dường như người tình cũ khói sương
    Đi qua ta gieo vào đời cay đắng
    Ta lạnh quá, tìm đâu đôi mắt nắng
    Ấp ôm ta trong nỗi đau đời
    Ta một mình , ta lẻ bước đơn côi
    Ngàn nắng đốt hồn ta thành cát bụi
    Xót xa quá một cuộc đời tàn lụi
    Duyên bẽ bàng, lệ đắng ngắt bờ môi
    Khóc cho ta, nghiệt ngã gió mưa trời
    Đêm gào thét nhấn chìm ta đau khổ
    Người đi đi mang dùm ta cỏ úa
    Về miền nào hạnh phúc chẳng có ta
    Tình yêu ơi, sao thề nguyện chẳng phai nhoà
    Người ***g lộng chiếm hồn ta khao khát
    Ta vùng vẫy trong nỗi sầu chua chát
    Ta gọi tên người thức tỉnh cả màn đêm
    Đêm lạnh lùng và ta cô đơn
    Đôi mắt ấy nắng có còn ấm áp
    Ru tình ta muôn đời bão táp
    Ly rượu sầu hận sắc nắng vàng phai..........
    Chiquichita
  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay vào box 82 đọc thơ xong không thể ngủ được kinh vật vã
    Trong mấy phong trào làm thơ của các box 82-84 thì phải nói hội Cún là có những người làm thơ "thật" nhất đấy.

    Mess with the best, die like the rest

Chia sẻ trang này