1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài này dành cho các bác buôn điện thoại đêm với bạn gái ạ
    Đêm nay có một chàng hiệp sĩ
    Chờ công chúa gọi điện lúc nửa đêm
    Chờ mãi chờ mãi chờ đợi mãi
    Thời gian khắc khoải từng phút giây
    Cả trời đêm chìm trong tĩnh lặng
    Ngôi sao xanh nhấp nháy ước mơ xanh
    Chàng hiệp sĩ nhớ mặt người con gái
    Cũng mơ màng huyền ảo ánh trăng đêm
    Rồi bất ngờ điện thoại đổ tiếng 'reng..'
    Không gian vỡ oà trăm nghìn mảnh
    Chàng hiệp sĩ thấy tim mình dồn dập
    Chỉ mong chờ được nghe tiếng 'tớ đây ..'
    Trong lòng thấp thỏm mong hiểu được
    'Nguời kia' có nghĩ đến mình không ???!!!!

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác khen thật lòng hay là khen đi đâu thế huh bác ơi.... >:)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tui rất ghét thơ, nhưng công nhận thơ của hội hay thật, không ngờ hội có nhiều nhan tai như zậy, làm thơ cứ như con trai lớp toán làm thơ vậy.Hình ảnh trong thơ rất sinh động!!!
  4. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác đã biết bài này chưa:
    Nếu em là nước cống
    Anh sẽ là dòng sông
    Để ôm em vào lòng
    Copy
  5. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em Hoàng Bạch Lan ơi khen cho khéo không họ lại hiểu nhầm giống như anh , tưởng là khen đểu mới khổ chứ
    Chú Leon không phải có tật giật mình nhá
    Anh chỉ nói ở đây mọi người làm thơ thành thật, rất mộc chừ mấy bài của Chiqui(anh đọc xong chỉ muốn ăn thật nhiều dưa hấu để tự tử thôi). Ai chê bôi rì đâu, oan ức quá

    Mess with the best, die like the rest

  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em góp 1 bài nhá
    Vì đây là bài thơ là theo tên các bài hát nên phảI nói là cực chuốI các anh ,chị em đừng cười.
    Ai nghe Rock thì biết ngay thui, còn ai chưa nghe thì cứ tìm các bài trong đây thì không thích Rock không làm thơ nữa . hehe ( kiểu này thì không đuợc làm thơ nữa rùi đây )
    Chết để mà yêu ( to Die is to love )
    Sống trên đờI ta căm thù tất cả ( heart of Stell - Manowar )
    NgoạI trừ em cô bé box 83 ( cai nay chiu )
    Ta ước gì đờI đôi ta chấm hết ( Crazy - Aerosmith)
    Để cùng nắm tay nơi 9 tầng địa ngục ( Kingdome come - Manowar)
    Còn đâu chiều chim phượng hoàng vỗ cánh ( Phoenix Rising - Annihilator)
    Ở đây chỉ có đôi ta làm bá chủ ( You and I - Scopions )
    Nhưng chỉ có lũ quỷ ma làm nàng sợ ( Afraid To Shoot Strangers - Iron Maiden )
    Còn ta là con trai nên cóc sợ ( Courage - Manowar)
    RồI không hiểu điều gì sẽ đến
    Đôi mắt nàng giọt lệ đã tuôn trào ( Crying- Aerosmith )
    Nhìn thẳng mắt nàng ta an ủI ( Don't Cry - Gun's )
    Nhưng ánh mắt ấy ánh lên sự căm thù ( The Unfogiven - Metallica)
    Nàng tặng liền tôi năm cái tát ( Fighting The world - Manowar)
    Thế mà tôi đã tin vào tất cả ( Beleive - Savatage )
    Chết vì tình yêu là thế này ư ( Dying For Love - Black Sabbath)
    Nhưng có sao đâu tình là vậy (Nothing eles matter ??" Metallica)
    Ta sẽ phó mặc vào đôi cánh số phận ( Wings Of Destiny ??"Rhapsody )
    Nàng quay lưng bỏ lạI minh ta ( Ozzy - Good Bye to romance )
    VớI nỗI cô đơn và hoản sợ trong đêm dài ( Fear Of The dark - Iron Maiden )
    Báo tố nổI lên mưa to ập xuống (November rain - Gun's)
    Ta lang thang trên ngả màu tăm tốI ( Fade to Black - Metallica)
    Có ai lắng nghe tâm hồn ta thổn thức ( Heal My Soul - Savatage )
    Ta không muốn nhưng vẫn phảI chấp nhận
    Vì gặp em nên ta thang ngớ ngẩn
    Đôi mắt ta thâm cuồn tím dạI ( 1.000 eyes - Death )
    Ta căm thù chính bản thân ta ( I Hate myself for loving you)
    Luôn nghĩ vì nàng sẽ lo thiếu chỗ ngủ ( Where did you sleep last night - Nir )
    Từ nay thề ta sẽ chẳng yêu ai ( I close my eyes - Ozzy + Lita)
    Chỉ có nàng là ta yêu mãi mãi. ( Forever and one - Heloween )
    Trái tim nàng rộng mở chẳng phảI chỗ cho ta ( Open your heart - Europe)
    Một buổi tốI đẹp trờI đưa ta vào cõi chết ( To day a good day to die - Manowar )
    [​IMG]
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    HỊ HỊ
  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    HEhe,chú nhotcay này làm bài thơ hay fết,mỗi tội toàn fải soi tên bài hát nên chưa hiểu bài thơ này lắm.Để copy về đọc lại.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng Vi tiểu bảo:
    Than ôi cái kiếp đàn ông
    Còn đâu cái kiếp làm chồng làm cha.
    Bây giờ pháo đã tịt nòng
    Gia tài vẻn vẹn 1 vòi nước trong.
    Hehe.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  10. Long_rf

    Long_rf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Thấy các bác làm thơ hay quá em xin góp vui
    Ôi giời ơi! Ối giời ơi
    Con tim nó cứ tơi bời xót xa
    Đôi tay là của chúng ta
    Con chim có trứng bay ra bay vào
    Không chồng thì biết thế nào
    Thân em phận gái sống sao một mình
    Người ta có một thuyền tình
    Nhớ xưa chuyện Mã Giám Sinh mua Kiều
    Tuổi đời mấp mé xế chiều
    Ưóc mong cũng có được nhiều người mua
    Nếu không em sẽ lên chùa
    Tán lão sư cụ già nua bạc đầu
    Ngày ngày ông ấy cũng sầu
    Tụng kinh gõ mõ biết đâu đến đời


    LONG_RF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TO LIVE IS TO FIGHT!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này