1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLuong

    HanhLuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Các bác 82 làm thơ choáng quá. Công nhận trình độ của các bác cao thật . Em đọc xong mà vẫn chưa hoàn hồn.
    Đúng là kinh điển của kinh dị của kinh khủng . Hứt hứt.
    be con
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt ta thâm cuồn tím dạI ( 1.000 eyes - Death )
    Ta căm thù chính bản thân ta ( I Hate myself for loving you)
    Luôn nghĩ vì nàng sẽ lo thiếu chỗ ngủ ( Where did you sleep last night - Nir )
    Từ nay thề ta sẽ chẳng yêu ai ( I close my eyes - Ozzy + Lita)
    Chỉ có nàng là ta yêu mãi mãi. ( Forever and one - Heloween )
    Trái tim nàng rộng mở chẳng phảI chỗ cho ta ( Open your heart - Europe)
    Một buổi tốI đẹp trờI đưa ta vào cõi chết ( To day a good day to die - Manowar )
    Tam hồn ta lơ lửng chốn thiên đường ( Knockin' on heaven's door - Guns
    Xác ta chôn vùi trên cổng nghĩ địa ( Cemetary Gate - Pantera)
    Gặp lũ ác quỷ đang cùng nhau nhảy múa ( Devil's Dance - Metallica)
    Hò hét lôi nhau nhảy vào ngọn lửa ( Jump In The Fire - Metallica)
    Đang truy tìm và huỷ diệt chính ta (Seek And Destroy - Metallica )
    Bằng lòng dũng cảm của chiến binh lợn ( War Pig - Black Sabbath)
    Cùng sợ trợ giúp của các bạn 83 ( haha cái này hơi lạc đề 1 chut nhá)
    Tay giương cao thanh gươm màu lục bảo ( Emerald Sword- Rhasody)
    Cưỡi rồng xông vào ác quỷ vẻ mặt căm thù ( Ride the dragon - Manowar)
    Nhưng ta đã vui mừng trước khi chiến thắng ( Befor the Dawn - Judas)
    Máu đã đổ xuống, đời ta chấm hết ( To live is to die- Metallica)
    Tuổi 18 đã chấm hết tại đây ta thầm nhủ ( 18&life - Skidrow)
    Đường đến thiên đàng chỉ còn trong chốc lát (Stairway To Heaven _ Lep Zepplin)
    Bỗng bàng hoàng ta tỉnh cơn ác mộng ( Nightmare - MSG)
    1 câu chuyện viễn tưởng không hề thật ( A Tale That Wasn't Right - Helloween)
    Ta mỉm cười trái tim ta vẫn đập ( I'm Alive - Helloween)
    Chạy về nhà trong buồn vui lẫn lộn ( Coming Home - Stratovarius)
    Chẳng hiều điều gì đang sảy đến với ta ( What Happen to me - MSG)
    Vừa chạy ta vừa cười hahhahha.
    Vừa chạy vừa cười hahhahha
    Gặp ngay cả nhà,
    Đang đi la cà
    Vào quán cây đa ( định cho cây si nhưng không hợp)
    Mỗi đứa cốc trà
    cũng cười hahhahhah.
    [​IMG]
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng còn mùa xuân nữa
    Cho chim hót lời yêu
    Thuyền đã neo bến đỗ
    Ta như muộn khách chiều."(HAT)
    Híc.
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chỉ đọc vài trang mà thấy ngày mai fải đi đo kính ngay lập tức!
    nhưgn được cái các bác làm thơ đến con gái chuyên văn cũng fải chạy dài mới theo kịp, hình ảnh thì đúng là như bác LAN nói, fong fú và sinh động quá thể luôn!
    em thì em cứ bầu chọn luôn cho nhót cay về cái khoản chịu khó tìm tòi! lần sau sẽ mang sẵn giấy bút để chép lại , lưu truyền cho hậu thế!
    moonsnow

Chia sẻ trang này