1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đồ củ chuối kia, đừng có mà xuyên tạc chứ. Đã bảo đây là bài thơ người ta thích nhất mà, không ai được quyền xuyên tạc nữa đâu đấy nhé.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm
    Phép cộng của tình yêu
    Là khi em hờn dỗi
    Phép chia của tình yêu
    Khi một lần nông nỗi
    Bên nhau tròn trăm tuổi
    Ta vẫn thèm số dư
    Thời gian dù tiếp nối
    Tình yêu không phép trừ
    Gian khổ hay cách trở
    Thương nhau thêm bội phần
    Và với em khi đó
    Tình yêu là phép nhân.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - ghost2k1 vào 09/04/2002 11:28
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt
    Lệ Thu
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Ðừng hỏi em nếu không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em ?!

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thơ học trò nhé:
    Lý Do
    Nhà nhỏ khó kiếm
    Cổng rào thì cao
    Ta đi qua lại
    Nhìn không dám vào
    Nhà nhỏ có... chó
    Loại bẹc-giê cơ
    Nên chuông trước cổng
    Ta không dám... rờ
    Thơ làm tặng nhỏ
    Ta viết thật hay
    Giữ hoài trong cặp
    Ngày qua lại ngày
    Chiều nay tan học
    Trên con đường về
    Bất ngờ gặp nhỏ
    Ta làm rơi... thơ.
    Nguyễn Minh Chương
    Con Mắt Dao Cau
    Con dao cau trong cơi trầu của nội
    Ngày xưa tôi đùa nghịch đứt tay
    Nội mất đã mười năm có lẻ
    Nỗi buồn cắt cứa đến hôm nay
    Chớ có chạnh lòng, này cô bé
    Mắt dao cau khẽ liếc, sởn da gà
    Khi tôi buột miệng kêu "trời ạ !"
    Bốn cái gan lì, đứt mất ba ...
    Ai ví mắt dao cau làm tôi sợ ?
    Cô bé vô tâm cười mỉm dỗ dành :
    - Dao chỉ đứt tay người đùa cợt
    Chừa phía cán chân thành cho kẻ thông minh !
    Cao Xuân Sơn

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xưa... Hoàng Thị
    Em tan trường về
    Ðường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Giót giày thầm lặng
    Ðường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường ráng đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Cuối đường mây tỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuốn vở
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ơi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau...
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Nằm phơi dáng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu
    Bước chân tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Ðời là biển động
    Xoán dấu ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ
    Dáng ai nho nhỏ
    Trong cõi xa vời
    Tình ơi... tình ơi.
    Phạm Thiên Thư

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  6. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    To ghost:"Nói với anh" của Đoàn Thị lam Luyến không phải là bài đó,bài đó là gì tui cũng không biết,xem lại sau vậy.
    Giữ lại để cho mình
    Chút kỷ niệm ở bờ xa trí tưởng
    Không chia tay mà mỗi người đi về một hướng
    Xa xôi....
    Không gian nào em vẫn ở bên tôi
    Mong manh quá và ngẩn ngơ qúa đỗi
    Giận nhau rồi mà nhớ không chịu nổi
    Đến làm lành vẫn ngượng ngập không thôi
    Khi bên nhau chẳng khi nào ta nghĩ đến chia phôi
    Chỉ khi xa mới giật mình trân trọng điều đã có
    Cố giữ gìn một con đường bỏ ngỏ
    Ở nơi nào người ấy đã đi qua...
    Ta nói buồn khi gặp riêng ta
    Giờ người ấy chắc bảo là nhàm quá
    Nhưng người ấy có hiểu là tất cả
    Điều tuyệt vời ban đầu người ấy đã mang đi
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mình không là của nhau
    Như mùa thu năm trước
    Lá cứa vào niềm đau
    Buồn tênh lòng mất được
    Có phải ngày xưa không
    Đợi mong chiều thứ bẩy
    Nhìn vào đôi mắt ấy
    Ước ngày đừng qua mau
    Mình không là của nhau
    Trăng một mùa dang dở
    Những vì sao oà vỡ
    Khóc một thời đa mang
    Mình không là của nhau
    Trong lặng thầm nỗi nhớ
    Vô tình gặp trên phố
    Khẽ nhắc lòng quay đi
  8. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi yêu làm cái ch* gì
    Chết rốt cục lại hai bàn tay trắng
    Một quan tài sáu người khiêng vẫn nặng
    Ngoảnh lại nhìn tang trắng mấy người đeo...
    Nhảm nhí giữa dòng đời là một chữ yêu
    Lãng du và lọ lem là trò đùa rỗng tuyếch
    Tình cảm nhạt màu và trái tim bạc phếch
    Còn lý do gì để lừa dối lẫn nhau
    THƠ QUẨN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG VUI
  9. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu nỡ một mai em lấy chồng,
    Anh về cởi áo nhảy xuống sông,
    Trời ơi nước mát oi là mát,
    Em đi lấy chồng có mát không
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dragon ơi, thơ hay lắm, ILY rất thích thơ của bạn. Tâm trạng chúng ta giống nhau , nên có lẽ là dễ hợp. Dragon đọc thơ của ILY xem sao nha??
    Giọt Lệ
    Sự thật nào chia nửa cuộc đời tôi
    Nữa đã chết, nửa cô đơn hấp hối
    Ôi nghiệt ngã, tình yêu tôi vô tội
    Đã vội vàng ly biệt khỏi đời tôi
    Người ra đi, tôi mất nửa cuộc đời
    Nửa vô nghĩ bên tôi cùng nước mắt
    Nước mắt tôi đã hoà vào biển mặn
    Nhớ thương người, thơ ý sầu đau
    Đã biệt ly, đã gục ngã u sầu
    Tôi cô lẻ muôn đời chậm trễ
    Người bỏ tôi suốt một thời son trẻ
    Tình yêu đầu goá bụa kiếp chờ mong
    Giọt lệ đầu tôi khóc để cho tôi
    Chưa một phút được yêu trong hạnh phúc
    Ôi thế giới tình yêu đầy tủi nhục
    Bao kẻ ăn mày ko nổi một chút thương.........
    BROKEN HERAT[sze=6]
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người

Chia sẻ trang này