1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm thơ nghe buồn quá.Tui thì lâu lắm chả làm thơ rồi nên chả còn cảm xúc mà làm nữa.Thôi thì chép cho moi ngươi bài thơ của bạn tui làm từ lâu lắm rồi.
    Mưa ngày khôn lớn.
    Khi những cơn mưa thôi không hát về một người
    Ấy là lúc con đường bỏ tôi,
    hàng cây thôi đợi tôi,
    ánh đèn vàng từ chối bóng tôi.
    Mưa bây giờ chỉ là mưa
    Trĩu xuống bóng đêm một tôi trống rỗng,
    Ngồi với cơn mưa một tôi mệt mỏi,
    Từng giọt kí ức trôi đi.
    Có một người khồng còn đợi cơn mưa,
    không đợi bóng tôi che dù qua đó,
    những buổi tan trường về.
    Mưa không còn đam mê,
    không còn cổ tích
    không con trẻ thơ
    khi mối tình đầu thôi ngây dại.
    Nguyễn Hoàng Nhi.
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ILY đã khen
    Thế ILY khen bài nào để Dragon còn gửi lời khen tới đúng chủ nhân của nó nhỉ vì không phải thơ của D mờ
  3. funboy

    funboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  4. funboy

    funboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Toàn là thơ chán quaaaáa

    Becccckkkkkkkkhaaammmmm
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là em của ngày xưa
    Sao anh với mãi tà áo em chẳng được
    Nụ cười em làm ngả nghiêng mơ ước
    Anh ước hoài, ứớc mãi em vẫn xa
    Giá như mà ta bé lại cùng ta
    Trò chơi cũ hiện hình kỳ diệu
    Dây bòng bong em cài đầu rất điệu
    Anh đem tơ hồng sang cưới em đi
    Giá như mà trò chơi cũ diệu kỳ
    Giờ thành thật, anh thoả lòng ao ước
    Anh sẽ nói những điều chưa bao giờ em biết được
    Giấu kỹ càng trong sâu thẳm trái tim anh

    Giá như mà em đừng quá đẹp xinh
    Anh khỏi sợ người ta yêu em mất
    Em tin ko? Chỉ có tình anh cho em nhiều nhất
    Chẳng thứ gì đánh đổi được đâu em
    Giá mà em chẳng vội qua cầu
    Sẽ chẳng có một kẻ cười mà khóc
    Giá như có thể xích lại gần mái tóc
    Anh thì thầm: ANH SẼ MÃI YÊU EM...................
    To Dragonlady: ILY thích các bài thơ mà bạn post lên, thế thôi. Nếu bạn ko làm chúng thì hãy chuyển lời của ILY tới tác giả của chúng nhé. Thanks!
    BROKEN HERAT[sze=6]
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi một bài thơ của Xuân Diệu ai biết thì đọc lại, còn ai chưa biết thì thử đọc.
    Anh đã giết em
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao?
    Ôi em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
    Cho đến bây giờ ruột tim anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thủa thần tiên.
    Ôi xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ:Phải đâu ta!
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thủa ban đầu
    Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến
    Em giết anh rồi, em vứt xác anh đâu
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ đây cũng là thơ nè
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  8. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ thơ của các bác lại hay đến thế!
  9. GirlinRed

    GirlinRed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ buồn mong, nhơ tiếc
    Những buồn vui những cảm xúc rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình, hoa trái sẽ sinh sôi...
    Nghi Lâm
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chứ sao, ai lại thích cái thứ thơ xuyên tạc của ông. Em đang tìm bài thơ Đôi dép, bác nào có thì đánh lên cho em với.
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này