1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    He he thank you dragon. Vịt thích nghe thơ lém, thơ càng buồn thì lại càng thích, Dragon có bài nào hay hay nữa không đọc đi (nhất là mấy bài của Puskin ấy).
    VỊT DỄ THƯƠNG
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn khóc nhưng tim tôi lạnh giá
    Tôi muốn cười nhưng lệ tràn bờ mi
    Có nhiều lúc cô đơn buồn muốn khóc
    Tôi lang thang trong bóng tối một mình
    Gửi tặng em gái phương xa
    Buồn vì ai mà khóc em ơi,
    Lạnh giá con tim không gạt hết lệ nhoà
    Hãy vui lên cho đời tươi sắc mới
    Cho nắng ấm ùa vào xoá tan bóng đêm
    Cười lên đi, đừng khóc nữa nghe em
    Hoa vẫn hồng như làn môi em thắm
    Nụ cười tươi trong muôn vàn sắc nắng
    Em lại là em, nhí nhảnh, yêu đời.

    www.vietnet.fr.st
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 13/04/2002 01:07
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    dragon ơi, đi chơi như hôm nọ đi, thơ thế mới hay chứ??
    Hẹn gặp lại ở phố Hào nam nhá! tao mong quá rùi!
    Chiquichita
  4. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,đọc thơ thế mới phê chứ nhẩy
    Này ,Chiqui vừa đi vừa đọc thơ, hát ,vừa "vỉa" đẹp thế mà chẳng có chú cơ động nào hỏi thăm.Bác 3Ti mà bít thì phục chị em ta sát đất hahaa.
    Sắp lên rùi,Chiqui ui đợi nhá
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Các chị con gái bây giờ cũng kì quái ra phết nhảy?!?
    Vừa ngâm thơ, vừa hát, vừa vỉa???? Hớ hớ, kinh điển chưa các anh chú 3ti sợ vãi cả ... ra chửa??? Các chị bây giờ phong cách kim cổ lẫn lộn làm các chú CSCĐ nhìn thấy kinh mà không dám đuổi!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ui trời ơi, Dragon ơi, mày nói cái gì trên mạng thế hử?? Chả lẽ Chiqui này lại tệ nạn đến thế cơ à?Xấu hổ quá!
    Chiquichita
  7. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...giới thiệu với cả nhà sản phẩm hợp tác sau 1 đêm đầy cóc của chúng em...xin các bác 1 tràng vỗ tay hehehe...
    Con cóc nó chạy đi chơi
    Chạy đi chạy lại vào nồi của tao
    Tao nấu tao nướng tao xào
    Tao ăn tao uống tao vào W C

    Hehee...xin cảm ơn...xin cảm ơn....
    Chú thích:Em làm 2 câu đầu,2 câu sau của bác Cạp ạ :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Con cóc nhảy ra
    Co cóc nhảy vào
    Cóc nhảy linh tinh
    Bị mình đập chết
    Hehe
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  9. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Oẹ thứ này mà cũng gọi là thơ á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kinh khủng.
    VỊT DỄ THƯƠNG
    Được sửa chữa bởi - vitdethuong vào 14/04/2002 13:31
  10. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hay wá! Thơ này chắc là thơ ru ngủ hả các bác! Chắc trước khi đi ngủ nên vào đây!

    Squall

Chia sẻ trang này