1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tình ca Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi sportman84, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chị pipy0 phải hát thì mới đúng yêu cầu. Xin giới thiệu với các anh chị và các bạn , thí sinh tiếp theo là chị pipy0 ạ
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ.... ?t xơ``````` tfnggggg...... Gỏằi là "cuỏằTc thi" thơ phỏÊi có ban tỏằ. chỏằâc,ban giam khỏÊo chỏằâ ỏĂ Mỏằi ngặỏằi vào mỏÊi mê thi quĂ nên quên mỏƠt 'iỏằu quan trỏằng 'ỏƠy 'ỏƠy rỏằ"i .Nỏu nhặ Sportman làm chÂn MC kiêm thư sinh thơ cho tỏằ> làm chÂn lfng xfng ỏằY cĂnh gà và hô hào cỏằ. vâ nhâ
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Sprotman844 với Can''''''''''''''''t help falling in love with you

    Miss colorful với My heart will go on

    Vừa sửa lại để nghe được 2 giọng ca vàng trên. Tôi đã đăng ký một accout cho 2 bạn tại địa chỉ http://www.freewebtown.com Username: bac_au, password sẽ PM cho các bạn. Mỗi account có bandwidth 1GB/tháng, như vậy file 2.5MB sẽ nghe được khoảng 400 lần 1 tháng. File càng lớn thì số lần nghe sẽ giảm xuống vì vậy nếu nhiều file thì nên đăng ký vài account. Bạn nào chưa biết cách đưa nhạc lên TTVN thì đăng ký 1 accout tại trang web trên và tôi sẽ đưa hộ lên đây.
    Tự hát thì tất nhiên được đánh giá cao rồi. Bạn nào không biết hát thì gửi các bản nhạc mình thích lên đây. Chúng ta "đọ" với nhau.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 18/04/2005
  4. nguyenthuyan

    nguyenthuyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic...8h tối con` ăn cháo, gặm thịt gà với sportman. 10h tối quay lại đã thấy forum đông đúc rồi...cảm động ghê.
    Hoá ra viễn cảnh tươi sáng hơn dự đoán,sportman nhỉ. Cứ tưởng chỉ có chúng ta dự thi, rồi chúng ta tự ủng hộ nhau----> không chuối cho lắm, chỉ hơi banana.
    Nghe đồn đêm nay sportnam định sản xuất hàng loạt tiếp.Ngày mai hãy post nhé, để cho tớ hết bàng hoàng đã
    Chị pipy bao giờ tiếp thị sản phẩm của nhà trồng được thế? Post đi chị, ko có bác sportman cậy khoẻ nên lấn lướt quá (ăn mỗi cháo mà khoẻ thế ko biết)
    Cám ơn anh boxwe đã nhiệt tình ủng hộ nhé ( có anh boxwe làm bảo kê là yên tâm rồi)
  5. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em..........em.........mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
    Em cũng muốn đua đòi theo mọi người ở đây, nhưng mà em ứ biết làm thế nào, hichic
    Làm sao bi giờ???
  6. writepa

    writepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bị pipy nhắc đến ở đây, thảo nào mắt cứ nháy liên hồi suốt buổi tối. Loay hoay mãi mới log in vào được đây. Thử đến 10 cái password mới vào đươc đây đấy.
    Chiều nay đang ngủ, cứ mơ mơ màng màng. Lại mơ thấy mình bay được mới chết chứ. Cuối cùng cũng giật mình bừng tỉnh. Hoá ra là .......nàng pipy đang hát bài ở building bên cạnh. Vừa hát vừa múa để minh hoạ nữa. Cửa sổ thì cứ mở toang hoang cả ra. Sợ ơi là sợ. Ngộ nhỡ....
    Hát hay thế mà ko chịu post lên đây để bà con thưởng thức. Mặc dù Misscolorful va Sportman hát hay lắm nhưng chỉ có music thôi. Đảm bảo pipy mà post cả tiếng lẫn hình lên đây thì ăn đứt. he he. writepa hát kém, chứ nếu ko cũng đóng góp 1 bản. Pipy hát hay thế cơ mà, sợ gì.
  7. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  8. writepa

    writepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bị pipy nhắc đến ở đây, thảo nào mắt cứ nháy liên hồi suốt buổi tối. Loay hoay mãi mới log in vào được đây. Thử đến 10 cái password mới vào đươc đây đấy.
    Chiều nay đang ngủ, cứ mơ mơ màng màng. Lại mơ thấy mình bay được mới chết chứ. Cuối cùng cũng giật mình bừng tỉnh. Hoá ra là .......nàng pipy đang hát bài I believe I can fly ở building bên cạnh. Vừa hát vừa múa để minh hoạ nữa. Cửa sổ thì cứ mở toang hoang cả ra. Sợ ơi là sợ. Ngộ nhỡ....
    Hát hay thế mà ko chịu post lên đây để bà con thưởng thức. Mặc dù Misscolorful va Sportman hát hay lắm nhưng chỉ có music thôi. Đảm bảo pipy mà post cả tiếng lẫn hình lên đây thì ăn đứt. he he. writepa hát kém, chứ nếu ko cũng đóng góp 1 bản. Pipy hát hay thế cơ mà, sợ gì.
    [/quote]
  9. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... lạ quá, lạ quá cơ. Chiều nay pipy khoá cửa chính, chốt các cửa sổ lại còn bịt các khe hở ở nhà rồi cơ mà. Pipy mới chỉ " tự hát" thôi. Xấu hổ lắm . Mecome ở ngay sát vách mà có nghe thấy gì đâu. Writepa ơi là writepa, tối qua mới thắng có một ít mà hôm nay đã mơ mơ màng màng? Thiếu tỉnh táo thế làm sao mà làm giàu được.
    Mà writepa tốt ghê cơ, tối qua nhiệt tình "ép" người ta ăn rõ nhiều giờ bắt vừa hát vừa múa minh hoạ nữa cơ đấy. Kiếm cớ trừ điểm em chứ gì. Còn lâu nhá, vẫn còn no lắm.
    Pipy thế này làm "chicken run" thôi, ứ chịu fly đâu. Ứ ừ..... Hôm trước rosynight cũng định fly đấy chứ, dân tình đổ xô bắt land off. Chả dại thế.
  10. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin trình bày 1 bài hát mặc dù ko có nhạc cũng chẳng có mic ,nhà nghèo lên iem xin hát chay , của ít lòng nhiều . Để góp vui với cả nhà cho rôm rả .
    [purple]Vì Sao [/purple]
    Người về đây trong đêm gió mưa, chẳng nghe nói một câu, gửi lòng em nghe đâu xót xa, lặng im trái tim buồn.
    Còn tìm đâu ngày vui nắng tươi, có anh giữa hè sang, nụ hôn xưa dần nghe gió mưa, ôi nhung nhớ người xưa.
    Lời hứa sao mãi ngơ ngác như gió mùa đông, để dòng sông chiều nay cuộn trôi, cuộn trôi trôi mãi về đâu hỡi.
    Dù biết nhung nhớ vương víu cũng chẳng được chi, mà ngày đêm em vẫn mơ mãi mơ mãi đến bóng hình anh.
    Vì sao, vì sao lòng em mãi yêu anh. haaaa ...

Chia sẻ trang này