1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi TTVN's Men Can Cook Open 1st Tournament - Tường thuật trang 9!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ nóng máu, cha nội Whisper này chơi trù dập nhăn tài quá đi mất.
    Tui như dzầy, chịu đi làm sai vặt vặt cho ông là nhục nhã lắm rùi, vậy mà hắn chỉ sai mình có mỗi việc là: đuổi ruồi thôi
    Hận đời!
    . Fool bước đi âm thầm .
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_163574 vào đây đọc bài tường thuật của 7x vậy
    món thiên lý mà nấu canh cua thì tuyệt cú mèo.
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc thi Nam đầu bếp đảm đang TTVNOnline 2003.
    Trời còn tờ mờ sáng là các thành viên trong BTC đã kéo tới khu thể thao dưới nước Thanh Đa (xạo) để tổ chức cho cuộc thi. Thành viên trong BTC là người của 7XSG, BK, Kinh tế... Nói chung là có đủ! Cần giới thiệu thêm để mọi người không đi được biết là khu thể thao dưới nước Thanh Đa rộng mênh mông, cây cỏ xanh rờn. Khung cảnh thì hữu tình, có bãi cỏ xanh, có dòng sông Sài Gòn uốn mình lượn quanh (phải sông Sài Gòn hông thì không chắc)! Nhìn mặt ai cũng khí thế, người thì khí thế ngáp, người thì khí thế ngủ... Cũng tại quen xài giờ dây thun nên hầu như hông đội nào tới đúng giờ. Khi Saladin (tui á) tới nơi thì có người của hội 83 (cũng đâu 6-7 người à nhe), đội thi nấu ăn 7XSG1, BTC... Có nhiu đó thôi, tất cả cũng chừng hơn 20 mạng. Nhưng còn sớm mà, mới hơn 9 giờ chút chứ bi nhiu (lố mất tiu giờ dự kiến rồi)!
    Mãi chừng tới 9h30 thì mới đầy đủ mấy đội dự thi. Chiến trường cũng chỉ có mấy đội dự thi thôi, bà con mình hầu như chưa tới bi nhiêu. Tới 9h35 là BTC ra tuyên bố bắt đầu thi. Mà tuyên bố ngon lành lắm. Mẫu hậu Chichchoexixon (BK) ra kiu mấy đội tới hỏi:
    - Đủ hết chưa?
    - Đủ rồiiiiiiiiiiiiii! (Anh em đồng thanh la!)
    - Đủ rồi thì nấu đi!
    BTC dzậy á! Tuyên bố ngon lành hen. Tuyên bố vừa xong là anh em ta nhào dzô nấu còn bà con ta nhào dzô phá! Mỗi đội có một chiến thuật riêng. Đội thì chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu, sơ chế tại gia. Đội thì đường hoàng chính chính mua thẳng từ siêu thị dzô tới nơi mới làm, đội thì dồi dào vitamin, đội thì đặc mùi dân tộc... Nhìn bên nào bên nấy tưng bừng khí thế. Đội Kinh tế do bếp trưởng PQH79 bận công chiện nhà (chắc em iu cấm cung) nên tới trễ. On4U nhanh chân tiến cử bếp trưởng mới là Ngautuan. Anh chàng này chứng tỏ liền là một nhân vật trụ cột không thể thay thế bằng cách trổ tài với món cơm chiên Dương Châu. Theo BTC thì cách làm món cơm chiên của anh này không còn giống như ở Dương Châu mà hình như ở Tây tạng hơn. Anh đổ cơm nguội ra chảo rồi đập nhanh trứng gà dzô chén. Xong xuôi anh trộn luôn dzô dzới cơm rồi đảo lên... Hic, theo bình luận viên biết thì hình như họ chiên sơ trứng trước mà (phải hông?) Có lẽ tay nghề của anh quá cao cộng với sự giúp đỡ tận tình của On4U và cô nàng cố vấn xinh xắn Yupyupyup mà bà con bu dzô coi quá trời. Có lúc anh còn biểu diễn cho bà con coi tay nghề bằng cách tung chảo cơm chiên. Hình như lúc đó nó xém đổ, hên thiệt. Đổ rồi lấy đây cơm nguội mà nấu tiếp...
    Bên phía đội HOV (Hắc Oanh vũ) cũng nhộn nhịp... Lúc này cũng đâu chật cứng khu nấu ăn rồi. Hình như khoảng trên 40 người... Đội HOV có một phụ bếp tỉ mỉ hết sức là m5. Bếp trưởng Chec sau khi nghe BTC tuyên bố trừ điểm vì có quá nhiều phụ bếp liền tống cổ Trojan đi. Nhưng chỉ một lúc sau, khi tình thế cho thấy không có Trojan thì công cuộc chinh phục giải thưởng không còn thuận lợi thì anh bèn kiu hắn lại. Đội lúc này có 4 người (cả TieuBao) ai cũng có việc để làm. Bà con dạo qua dạo lại liên tục thử sản phẩm của đội này. Chắc cũng vì liên tục thử mà sản phẩm ra tới đâu hết tới đó.
    Đội 7XSG có lẽ là đội có phong cách đẹp nhất trong cuộc thi lần này. Thiếu vắng Pickou nhưng SV-Star và 1088 không hề nao núng. Hai anh lại mang tới phong cách lãng tử Hà Nội cho cuộc thi. Với món đặc sản Hà nội bún riêu cua mắm tôm 2 anh khá vất vả. SV-Star tận tay giã cua rồi vắt nước cốt cho vô nồi. Coi bề ngoài thì có vể hơi bị dơ nhưng toàn là tâm huyết. Phóng viên nhanh chân phỏng vấn anh một câu tại sao không dùng máy ép thì anh nói giã rồi vắt tay mới ngon. Anh chăm chút từng cái xíu xiu cho sản phẩm của mình... Nếu ai vô sớm mà thấy khí thế của hai anh này chắc cũng ngán. 1088 thì cầm 2 cây dao xẹt qua xẹt lại mài tới mài lui kêu réc réc. SV-Star cầm cái muổng canh lớn đập bốp bốp la hét ầm ĩ làm huyên náo một vùng! SV_Star tới với cuộc thi với một sự chuẩn bị rất đáng khen. Trong túi quần anh là một mảnh bí kíp lời mẹ dặn.
    Đội Bạch Oanh vũ của Whisper, Fool-again, Kapapoo thì mang chuẩn bị một khẩu phần với toàn những thứ hạng sang. Bước đầu Whisper chỉ đạo đàn em Fool-again bắc nồi luộc thịt bò... Sau một hồi luộc đem ra sắt nhỏ thì bà con nhìn dzô đều nhận xét đây là món khá độc đáo. Bà con mình đặt cho nó luôn cái tên: Singum thịt bò. Nhìn mấy miếng gân bò luộc chắc nhai tới chiều chưa hết quá... Đội này được đánh giá là một đội thiếu sức hút do bà con không ai bu lại coi. Mà hình như cũng hông có gì để phá nên không bu dzô. Món thứ 2 của đội là món tôm. Đúng thiệt dân ăn nhậu có khác, toàn món sang. Tôm bóc vỏ phi hành cho dầu ăn rang sơ làm bốc mùi ngùn ngụt. Bình luận viên (Saladin tui nè) đứng gần nhiều khi chảy nước miếng tính liều mạng chum một con nhưng thấy tên Fool-again tay lăm lăm cây dao nên cũng hơi ngán.
    Nhật xét toàn bộ thì đội Kinh tế có sức hút nhiều nhất do liên tục thu hút bà con dzí dzô phá. Có lẽ do cái tài của Ngautuan, vẻ cao ráo đẹp trai của On4U, Pajero. Mà cũng có thể do mấy cô nàng kinh tế xinh xắn (Caheo, Yupyupyup, Starry, Panh,...) nên ai cũng xúm lại. Đội 7X với một lực lượng nữ chỉ đạo hùng hậu với Solitaire, Dunghoitaisao, Giotmuathu, Soledad, Kitty-sona làm điên đầu bình luận viên. Mỗi đội đều có nội gián tại các bàn của đội khác để khi đội đó phạm lỗi thì hú bình luận viên tới kiu trừ điểm. Bình luận viên chạy điên đảo khắp bơi. Lúc thì Kinh tế xả rác, lúc thì 7X dùng tài liệu, rồi thì HOV sáng tạo, BOV thiếu sức hút... Chạy chừng mấy vòng thì bình luận viên oải, hết dám trừ điểm, toàn cộng là cộng, một phần mệt, một phần sợ bị uýnh. Không ngán sao đươc khi mà mỗi lần tính trừ là bao nhiêu ánh mắt như tia chớp xẹt tới... Hic, thê thảm!
    Hội 83 có lẽ không tham gia nên không biết binh vực đội nào. Bên nào dzui là bà con 83 xúm lại coi. Rồi thì cuối cùng cũng hoàn thành. Đội kinh tế với món Cơm chiên Tây tạng sớm nhất, sau đó là BOV hoàn tất một lượt 2 món của mình. HOV thứ 3 và 7X vừa đúng giờ. Tất cả được bày ra cái bàn sắp liền nhau để mấy vị nữ giám khảo lần lượt thử và cho điểm. Riêng tui phản đối inh ỏi chút! Giám khảo thử qua một lần thì còn bi nhiu cho mấy người còn lại đâu. Đáng lẽ giám khảo sau đó phải nhịn mí đúng... Mà cái màn chấm điểm cũng hay à. Giám khảo muốn tiu diệt đội nào là dí ra hỏi. Nào là món này có vitamin gì, chất gì? Nào là có hợp vệ sinh không, ăn dzô tối nay có chạm trán Tào tháo nơi chiến trường không? Anh em thi nhau ngụy biện, mà nói ra câu nào cũng có lí mí hay!
    >> Đầy đủ nè, post bên kia rồi giờ post lại bên này!

    Saladin

  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chui ui sao tiec wua troi dat luon.Thay moi nguoi vui qua hen...
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Theo các nguồn tin đáng tin cậy thì box Kinh tế đã bỏ ra vài triệu USD để quyết tâm dành cái giải thưởng Món ăn Ngon Nhất trong cuộc thi vừa qua, họ tung tiền mua chuộc các thành phần ban GK, thấy có vẻ không ăn thua, họ liền sử dụng cách khác. Tung tiền để giữ chân ban GK lại, làm cho BGK không đến kịp giờ liền thay thế bằng các GK của box KT hay có thâm tình với box KT ( thực tế thì sáng 9/3 có đến 4 GK từ box Kinh tế trên tổng số 7 giám khảo ) họ còn gởi các thành viên box KT vào các đội khác, mua chuộc các thành viên đội khác, dụ dỗ họ bỏ cuộc để tăng khả năng thắng cuộc. Thật đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Sau khi chúng tôi phỏng vấn HT whisper và HP chec của box BK, chúng tôi nhận được các cú lắc đầu ngao ngán của các vị này, trong khi whisper trầm ngâm không nói nhiều thì chec nóng nảy tuyên bố không thể chịu được cách làm việc của BGK vì món của chec đẹp như thế thì trao giải ấn tượng còn món của đội 7XSG cực kỳ ghê rợn trong các chế biến và trình bày thì lại nhận được giải món ăn đẹp nhất. Họ cũng dùng tiền làm lung lạc ban GK nên khi đội Kinh tế do sự vụng về của đầu bếp ngautuan làm rơi lòng trắng và lòng trắng ra đầy bàn thì cả ban GK thân KT và các thành viên nữ box KT liền bu kín xung quanh để ngautuan vớt trứng rơi trên mặt bàn bỏ vào chảo cơm. . Khi đội BOV hoàn thành phần ăn 2 món của mình thì đội KT vẫn còn loay hoay với các bông hoa sen hái trộm của mình nhưng rốt cuộc thì đội KT lại được cộng 3 điểm vì nấu ăn nhanh nhất . Đội 7XSG thì đầu bếp SV-Star và 1088 thay phiên nhau bỏ mắm tôm và me chua vào nồi nước lèo và hỏi nhau là vừa chưa. Trước trình hình như thế thì BTC đã quyết định mua 100 viên Bernerine tán nhỏ bỏ vào nước uống đề phòng ngừa các nguy cơ. Khi đi chấm điểm thì ban GK thân Kinh tế thường xuyên vặn vẹo các đội khác về vấn đề chi phí, về an toàn vệ sinh, về chất lượng, nó chung là đủ cả, trong khi đấy thì đội KT được BK thân KT này cho ngay các điểm chín hay mười trong cột điểm mà không cần suy nghĩ. Sau khi BGK chấm điểm xong thì tất cả các thành viên nhào vào bàn tiệc, do BTC không dự trù đủ số người tham gia đông như thế nên nhiều thành viên ăn bún riêu cua bằng dĩa, tấn công các món khác bằng tay không!!
    Sau khi các thành viên đã no nê với các món ăn, BTC cho chơi trò chơi kéo co để chào mừng các chị em phụ nữ. Mỗi đội được cử ra 3 thanh niên to béo khoẻ mạnh và không hạn chế số lượng chị em, trận đầu tiên, đội 7XSG với các thành viên to béo nhất như sun10, votrungh đã dễ dàng đè bẹp đội KT không đứng dậy nổi, nhưng sau đó thật bất ngờ, đội BK với các chàng trai mảnh khảnh như Saladin và các em gái minhon của BK đã đè bẹ đội hình 2 của 7XSG, sau đó họ đè bẹp luôn đội KT, nhưng sau đó đội 7XSG không chịu cho đội BK lấy cúp về nên thách đấu với đội hình 1 của 7XSG, nhưng lần này, bác sun không hiểu bị luồng điện từ em gái nào của 7XSG truyền lên hay của BKSG truyền qua nên đã mở rộng đôi tay mà ... thua cuộc . Như vậy đội BKSG đã lấy về chiếc cúp với sự tâm phục khẩu phục của các đội khác và trong sự ... ngỡ ngàng của chính đội nhà vì chưa kịp tin vào một chiến thắng trong mơ như thế.
    Sau đấy đội KT đã ra về trước, nghe đâu là để xử lý một đôi yêu nhau mà chưa có sự đồng ý của tổ chức, nên hai anh chị đấy chắc sẽ bị phạt đi ra đầm hái sen Các đội khác cũng lục tục kéo về chờ đại hội lần sau.
  6. duonghn

    duonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua duonghn chưa nếm món ăn nào nên bi giờ còn sống mà bình luận tiếp , Ừ, mà không biết có ai còn sống để mà đọc hay không đây?
    - Món ăn đoạt giải môi trường: món bún cua. Lý do: nấu ăn bằng ánh nắng mặt trời (chắc là có ý như dzậy nên mới đặt bếp giữa trời, hậu quả là 2 đầu bếp gần chín, còn khán giả thì chạy qua chổ món cơm chiên vì chổ đó mát nhất)
    - Đầu bếp tài ba nhất: anh chàng gì gì đó tỉa ớt, củ cải bên chỗ món chả giò "108 vị anh hùng". Công nhận anh ta tài thiệt, mặc dù hai bàn tay dao động với biên độ gần 20 mm (do run quá) nhưng anh ta có thể tỉa rau củ với những chi tiết nhỏ chỉ có 0,5mm. Siêu đẳng!
    - Khán giả khôn ngoan nhất: duonghn. Sau khi chứng kiến tài nấu ăn của phe ta, duonghn dọt lẹ. Lý do: để vẫn còn có chỗ mà hy vọng là phe ta nấu ăn cũng ngon. (Lý do chính: thấy Sea vào nên dọt lẹ, không để cô ta có cơ hội mà ... phát ngôn bừa bãi )
    DuongHN
    Được duonghn sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 10/03/2003
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  8. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ý không phải fool không phụ mà đi rước sea hay sao ,sạo quá.còn tường thuật hả,vô cùng buồng tẻ.làm bạn tui mỏi giò ,túi về hành tui ngủ không được vậy mà bào là vui lắm ,may mà mình không đi dỡ tốn 15K hì bạn tui tốn,
    món bún rêu cua cua 7XSG thì hình như được ăn nhiều nhất ,còn kéo co chứ ,BKSG toàn thắng trước những gả khổng lồ to con lớn xac ,đã thật ,thế mới là BK chứ,bách khoa back thắng
    còn món cua BOV hình như chả ai ngó ngành nên ế đến cuối trận
    món kinh tế làm héo bông trông ghê quá ,may mà máy mình không dính ,dính chắc chít
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích lũy lại
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo baby thấy thì cuộc thi hôm qua rất vui. Mọi người rất thân thiện. Các món ăn các bạn nam đã cố hết sức làm, được hưởng ứng rất nhiệt liệt.
    -->break_kid: thay mặt cho ban tổ chức, mình rất tiếc khi để người bạn của bạn buồn như vậy. Vì ban tổ chức không thể quản lý hết tất cả mọi người. Mục đích của cuộc thi là tạo cơ hội cho các box trong miền nam được gặp mặt nhau để hiểu hơn về nhau, mọi người cũng đã cố hết sức, và trên hết những món ăn dù có ngon hay không thì vẫn là tấm lòng của các bạn nam.
    Mong bạn thông cảm.
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/03/2003
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cuộc thi rất vui ...vui nhất là lúc đang nấu ăn và lúc chấm điểm-phản biện. Các cô giám khảo kinh tế hạ gục đối thủ bằng những câu hỏi hông có lối thoát à nghe. Lúc chấm điểm trình bày: Hai con chim oanh vũ làm bằng cà chua, carot, ớt đẹp như thật của đội HOV mà bị mấy cô này hỏi là "con chim sao không có mắt" hic hic tụi tui đâu có biết làm con mắt nên phải trả lời là "nó đang ngủ" hehe.
    Tic Tac Chec

Chia sẻ trang này