1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết bài giới thiệu về HLC !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết bài giới thiệu về HLC !

    Nhân dịp ttvn tổ chức thi viết giới thiệu về từng box ,HLC cũng fát động cuộc thi viết về bõ mình . Bà giới thiệu nào được chọn sẽ được thưởng một số thứ < bí mật > .
    Yêu cầu : ngắn gọn , đầy đủ , nói được bản chất của HLC , và đặc biệt là độc đáo ấn tượng ! bà con mình đâu nhào dô đê !
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    chưa đến đấy bao giờ thì sao mà viết được nhỉ??

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rồi, Viết thì viết, nhưng cái chính là viết xong thì ai đọc, Quảng bá bài viết đó ở đâu để bà con Quảng Ninh thấy được mà cắm đầu cắm cổ tham gia viết bài, như vậy mới có hiệu quả. Chứ viết xong lại cho mấy chú cựu viên xem và tán thưởng nhau thì cũng chẳng ra gì.
    Marketing là ở chỗ đó. Các admin phải xem xét những điểm này. Ta làm hiệu quả chứ đừng làm vì kết quả.OK?
    Lời tâm huyết gửi các bạn là MOD là Admin, Có gì không phải đừng bỏ qua mà nói (chửi) thật ác vào, Thanks!
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Chị bắt đầu thấy bực với chú nhóc này rồi đấy. Chú giỏi thì đưa ý kiến đóng góp nó cũng hiệu quả đi, chứ đừng post bài kiểu cho có thế này khác gì cho có kết quả là có bài post đâu. Chú học về Marketing nói thử cho mọi người nghe xem nào. Hôm nay chị mệt chẳng muốn nhiều lời với chú, hẹn chú hôm khác, rửa sẵn tai đi nhé.
    À nói nốt một điều với chú. Nếu chú yêu quý quê hương chú thì chú viết ra sẽ chẳng cần ai phải đọc đâu. Huống hồ box này là dành cho những anh chị em của quê hương chú. Vậy chú nói như trên nghe nó chuối chuối lắm có biết không?

    ------------------------------
    Lazycat
  5. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    OK thích viết cũng được thôi nhưng phải biết là viết cho ai (vẫn là vấn đề cũ đã nói ở trên)? viết để làm gì(cái này tạm thời đã biết, để giới thiệu HLC)? và (thực ra cái này hơi hơi biết rồi, nhưng không biết là viết có phong cách hài hước hay chân phương nhảy) viết như thế nào đã?
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  6. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính bản thân mình chứ còn ai nữa. Nếu thật sự yêu quý HL + khả năng văn chương + hiểu biết về HL thì tự nhiên cảm xúc sẽ đến và sẽ viết hết sức tự nhiên. Viết để giải toả cảm xúc của chính mình.
    Ko phải nói nhiều, mời mọi người vào đây tham khảo xem box QUẢNG TRỊ người ta quảng bá về mình như thế nào !!!
    http://www.ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=51
    HLC mình thừa sức làm hay hơn thế. Tôi xa HL đã quá lâu (gần 10 năm rồi) nên ko thể nắm hết thông tin để làm 1 phóng sự ngắn về ảnh như họ. Anh em ta ở HL cố lên nhé. HL rất đẹp, rất riêng và đang phát triển từng ngày từng giờ. Hãy cho TTVN cảm nhận hơi thở của HL đi...........
    Còn viết bài nữa chứ, các bác HLC vẫn luôn lãng mạn và giàu tình cảm mà. Hãy viết lên những cảm xúc của chính mình, viết cho chính bạn, cho HLC members và tất cả những ai yêu quý HẠ LONG.
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long - nỗi ám ảnh lớn của mỗi người khi dừng bước phiêu bồng nơi đây. Khoảnh khắc khi Hạ Long đột nhiên hiện ra trước mắt vẫn mãi cho ta một cảm giác ngơ ngẩn trước một khung cảnh thiên nhiên, một đệ nhất kỳ quan quyến rũ huyền ảo...
    Để diễn đạt cái đẹp của nơi đây có lẽ phải lấy bờ biển Crưm nhân với miền Nam Capcadơ được bao nhiêu rồi đem luỹ thừa ba tích số đó... Mãi mãi nơi đây luôn mới mẻ, mỗi lần đến là một lần cảm giác mới lạ...
    Vịnh Hạ Long như một tác phẩm điêu khắc vĩ đại của thiên nhiên nơi đây. Một vùng biển nước trong xanh, phẳng lặng được điểm xuyết bởi vô vàn đảo đá, quần tụ lớn nhỏ muôn hình muôn dạng. Cảnh đẹp Hạ Long luôn thay đổi theo từng góc nhìn, thời gian và tâm trạng của người ngoạn cảnh. Từ bờ trông ra, đảo đá như bức tường thành vững chãi ngăn đất liền với biển khơi. Nhưng khi đến gần, bức tường ấy mở ra nhường lối và đảo đá lại hiện ra, gần, xa thấp thoáng. Cứ thế Hạ Long luôn cuốn hút người ta mê mải kiếm tìm khám phá. Tây là núi, Đông là biển. Biển núi giao nhau ở địa đầu phía Bắc Tổ quốc tạo cho Hạ Long vẻ kỳ ảo, khoáng đạt hiếm thấy.
    Con người nơi đây với vẻ đẹp như những dũng sĩ trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc :
    Sương mờ xanh, Hạ Long còn giá lạnh
    Những mồ hôi mưa xối xả lưng trần
    Tay cần trục theo tay người hối hả
    Chưa kịp nhìn trời nước đã sang xuân ..
    Tâm hồn người Thợ Mỏ sao trong trẻo đến lạ. Họ sống chan hoà, mến khách, ngày ngày cần mẫn đong đầy những "đấu vàng" cho Tổ quốc. Gót thợ mỏ trèo mòn những sườn dốc ngược nhưng tâm hồn họ vẫn phơi phới ca vang những bài ca chiến thắng...
    Và thật đáng tự hào với lớp lớp con cháu khoẻ mạnh của những người thợ mỏ chính là hậu duệ của những chiến binh dũng cảm và ngư dân gan dạ, đã và sẽ hình thành nên một khu vực dân cư phồn thịnh của Hạ Long. Người ta có thể nói rằng, truyền thuyết về rồng mẹ và đàn rồng con tạo nên muôn ngàn đảo đá nơi đây đã sản sinh ra những thế hệ đầy năng động. Họ yêu quý mảnh đất này và cũng biết giữ gìn để nó được trường tồn.
    Cánh cung Đông Bắc cứ vươn nặng sức căng của dũng sĩ vùng Mỏ bắn vun vút những xe than về khắp mọi miền Tổ quốc, cảnh đẹp quyến rũ của Vịnh của Biển mãi mãi quyến rũ, mê say du khách gần xa... Biển ở nơi đây kỳ lạ, nó quyến rũ, hút hồn du khách cả bốn mùa Xuân hạ thu đông, Níu kéo đắm say lòng người cả Sớm khuya chiều tối..
    Sớm xuân là tia nắng tơ vàng xuyên qua những áng mây trắng nõn, huyền ảo trong sương sớm lung linh...
    Mùa hạ là những cơn gió nam ***g lộng thổi căng những cánh buồm. Nắng vàng mật dát những tia lung linh lên một màu trắng bạc.. Và những tay chài lưới cuồn cuộn, hồ hởi những nụ cười điểm xuyết trên những khuôn mặt còn lấm tấm hơi than.. Thu trăng huyền ảo, gió heo may, nhè nhẹ sóng rung rinh. Hơi thở đêm quyện lấy hơi thở của những cặp tình nhân rạo rực như buổi đầu gặp gỡ..
    Mùa đông nơi đây Biển vẫn một màu xanh biếc. Cái ấm cúng của những điếu thuốc chuyền tay. Vị mặn mòi của Biển ngấm sâu trong hương vị của Rượu Ngán, của ấm áp xoắn xít như những cặp SAM, hay hương vị mắm ớt bên những loài ốc Biển.
    ..Chẳng lạ khi những người Bạn ở xa thốt lên "Tớ chưa từng được tắm trong một cái hồ bơi rộng lớn đến thế, chưa từng ngắm những con tàu vĩ đại như vậy "..Ah mà gái miền này xinh cực kỳ với nước da trắng bóc của Vùng than và bánh mật của vùng Biển..họ tươi tắn, cá tính và chắc nịch như những chú Cù Kỳ các Bạn hẳn đã từng được nếm. Tràn căng trong họ là nhựa sống, những mơn mở nửa e thẹn, nửa mời chào, khiêu khích, làm ngơ ngẩn thẩn thơ những anh chàng lãng tử .
    ..Ấy ấy đừng vội pha màu và cầm cọ...Bạn cứ thử đến với Hạ Long một lần, để cảm nhận và mê tơi vì cảnh sắc và con người nơi đây.. thế nhé ...hẹn gặp Bạn một ngày trên vùng đất huyền ảo này
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 10/10/2003

Chia sẻ trang này