1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết "HỒI KÝ 1980Family"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Để lưu truyền được những tác phẩm Cổ điển thời kỳ Phục hưng tôi đề nghị, tất cả những bài viết từ trước tới nay nếu được thân chủ nhớ lại-post hay copy-paste đều được tính........(nhớ là viết vào Topic này nhé)
    Giải cá nhân: Một chầu ốc nóng cho bài viết đầy tiên
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    to nino : cho anh 1 bài nhé , tuỳ em chọn trong forum.

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, đề nghị những ai đã post thơ lên cho em xin cái tiêu đề của bài thơ với.
    :(( ko lẽ tuyển tập thơ của 80 có đến 85% là KHÔNG ĐỀ à
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Huhu... chắc lần này em chẻng dám tham gia đâu. Mặc dù cảm xúc thì có thật đấy.... nhưng so dc thế nào với mọi người :((
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    he he he Phải kiếm cái giải làm kỷ niệm một thời chứ nhỉ.
    Cố lên nào.......
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    thôi tham gia 1 bài cho vui vậy , bài tủ đấy .
    Chia tay
    Chia tay em chiều ấy
    Hoa cúc vàng chơi vơi
    Chiều tàn rơi trên tóc
    Mùa thu qua mất rồi .
    Chia tay em chiều ấy
    Gió lạnh lúc sang mùa
    Hoàng hôn quên về phố
    Ngõ dài giăng kín mưa.
    Chia tay em chiều ấy
    Con phố dài không tên
    Câu hát buồn se sắt
    Mùa thu vỡ trên thềm.
    Mua ru buồn lên mắt
    Vàng sắc lá nao lòng
    Chia tay em chiều ấy
    Trời bắt đầu lập đông...

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho cô bé nào................
    Đúng như lời hứa, một chầu ốc nóng cho toingannamdoi + cô bé đã chia tay vào ngày đầu tiên gặp mặt
    Tiếp đi mọi người ơi........ còn nguyên toàn bộ giải thưởng mà
  8. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình du ký
    Mọi người hẹn nhau từ sáng sớm, mình phải họp nên rủ Bosch đi cùng sau. 10h30 mới khởi hành, trên đường đi mưa phùn thật khó chịu, bẩn bẩn ươn ưót.......... báo hiệu một buổi đi chơi ít tốt đẹp.......................
    Theo lịch trình thì sẽ rẽ qua Nam Định rủ Socola cùng đi, buổi trưa tới NamĐịnh, mình thì muốn xuống ngay NinhBình để tham gia cuộc vui nhưng bị gia đình nàng giữ lại ăn cơm, sau khi ăn xong lại định giữ lại cả người......... hoảng quá đành phải "đặt cọc" Bosch ở lại mới chốn thoát. Một mình một ngựa chạy có cờ xuống, trời vẫn mưa tầm tã, mưa, lạnh, nguy hiểm khi chạy tới ~100km/h.......... Tới đường rẽ vào Tam Điệp, một cô iem buôn chuyến - trông cũng đường được - xin quá giang. Đi một mình lạnh quá nên "đành" cho đi nhờ, lời qua tiếng lại quãng đường dường như quá gần...... chưa kịp cãi nhau đã phải cho em xuống. Tiếc thật!!!!
    Vừa xuống tới nơi bọn nhàn cư(đã có một tốp xuống trước) đã làm việc không thiện đối với mình. Rửa xong cái mẹt đã bị kéo đi Sầm Sơn...... Vừa đi được dăm chục mét thì xe của Fect bị kim châm, lại mất ít phút để làm lại con lốp. Trên đường đi anh em đang tào lao câu chuyện bỗng hai bóng xanh đỏ (ngồi sau xe hai dân chơi Ninh Bình) lưọn lờ đánh võng trước mặt....... Ngứa......"lung tung" liền vẫy tay một cái hai xe của mình đã vọt lên một của Xibôlô+Rockid một đệ của Cafe. Rù ga bốc đầu lạng lạng, lạng thêm phát nữa làm một chú xém tí là cho em áo xanh xuống mò ốc dưới mương, mấy anh em khoái chí cười ha hả đi lùi lại phía sau không sợ chúng nó gọi "hội" đánh hôi :D
    Tới Sầm Sơn cả hội làm "vài nháy" cho khí thế, xuống biển sướng nhưng mới đầu sun..... quên mất hơi run vì lạnh, khi đó sườn rán của Capt, Fect, Rock, chân giò luộc của Xibolo, Linux, cổ cánh, chân gà nướng của những người còn lại đều được phơi bầy trông thật ngon mắt............... may mà không có girl nào nếu không ngày hôm đó sẽ là ngày giỗ chung của cả bọn ( vì cùng tự tử để giữ gìn......... hehe.......) Người bị mang tiếng nhất có lẽ là BoyHP, dân biển(Hải Phòng), trường HàngHải mà lại "chưa" biết bơi..... thế mà cứ đú cùng mọi người ôm phao ra xa. Fect nhà ta không chỉ là "chuyên gia phá mìn" mà còn là "chuyên gia phá ngư lôi" nữa, mượn được kính bơi của Bút chì liền lặn một hơi.......................... ngoi lên một chiếc xàlỏn haha..... xen lẫn tiếng cười của anh em là tiếng la oai oái của BoyHP (vì cả hai tay đều ôm phao rồi muh......) (Chi tiết Xibolo khi bơi bị con gì cắn vào tay tôi không nhớ rõ..... )
    Chán bơi........ liền rủ nhau lên bờ đá bóng và chơi trò Yomust - trông chẳng giống ai. Khi lên tắm nước ngọt tiện thể trêu luôn mấy em trông "hàng". Mọi người có biết dân tù tắm thế nào không??? Tất cả xếp hàng, một người cầm vòi xịt nước lần lượt từ đầu này tới đầu kia, kể cũng khó chịu nhưng được cái không ai tranh mất của ai. Cũng chính tại nơi đây Capt lần đầu tiên bị một em trù ẻo "không lấy được vợ"
    Trên đường về tôi cùng Capt mua ít dứa định bụng tối về anh em lai rai (nhưng nghe đâu vỏ ngoài thì đẹp nhưng bên trong rứa hết, chỉ khổ em Ephe và Rùa ngồi gọt) Cũng chính tại nơi đây Capt lần thứ hai bị một thím trung niên trù ẻo "không lấy được vợ" Dọc đường khá nhiều girl đứng đường mời gọi...... vào mua nem chua. Nhìn thấy một em hay hay vẫy Capt chưa có kinh nghiệm định tạt vô nhưng mình ngăn lại "Chú không định mất xiền ngắm đấy chứ" Hoảng quá liền phanh kít tới tận hàng kế. Thấy con gái Ninh Bình dễ đong Capt buông lời tròng ghẹo nhưng bị một bác già phủ đầu "Mày như thế này thì làm sao lấy được vợ" hê hê..................
    Qua cầu Hàm Rồng anh em định làm mưa nhân tạo để lấy kỷ niệm nhưng mình khuyên mãi chúng nó mới chịu bỏ cái ý định đấy "Về nhà Cafe đổi nem chua cũ(ăn cho đau bụng) lên cầu nó mới phê"
    Khoảng 10h anh em mới về tới TamĐiệp, đói, cả hội nhẩy vào ăn rồi về trang trại. Trò truyền thống của dân 80F lại được chơi, chỉ khổ chú em Rockid bé nhất hội bị các anh "nhờ" đi đun nước pha cafe. Không hiểu sáng hôm sau có ai bị ..... khi nhắm cafe với nem chua không Buồn ngủ quá........ Cờ tàn thực dụng, chỉ còn lại ba nhân ngồi lại SB, Capt, Cafe, sau một hồi đấu trí đấu lực SB tôi phải lên giường đi ngủ nhường chỗ cho hội trẻ đấu tay bo. Sáng hôm sau dậy muộn nghe nói TrầnTrungHải đã dẫn đầu một toán biệt kích ra bờ suối..... lại nghe nói con gái NinhBình da trắng bởi hay...."giặt" sớm ngoài suối
    Sáng hôm sau đón đoàn từ HàLội lên, em Kiki cũng chốn nhà ham vui.
    (Nghỉ tí nhá)
    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 11/01/2003
  9. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    he he cám ơn khatbac , thé là có 1 chầu ốc nóng nhưng cô bé kia thì không , mời người khác nhá , trong 1980f .
    to nino : đi ăn ốc nóng đi.

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hì, hối lộ tớ hả :P
    Nghe cũng ổn đấy nhỉ?
    Hiện giờ BGK đang làm việc rất cật lực, công bằng mang tính trách nhiệm cao. Ai có ý tưởng gì hãy thể hiện nó lên đây cho bà con xa gần biết nhé.
    Tuyển tập thơ văn 80 sắp ra lò rồi. Số lượng có hạn, đăng kí nhanh kẻo hết.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này