1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết "HỒI KÝ 1980Family"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Wey các bác ơi chịu khó suy nghĩ viết một bài tham gia đi, không quá khó khăn đâu mà.
    Dù ngắn dù dài, cứ có bài là có thưởng. nhào zdo đê.
    I Gonna Fly away
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    night ơi sx thấy cai' hinh` đại diện của bạn đẹp wa' trời lun , su vờ ni lại điiii
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khó quá trời luôn bạn 9 ơi, nhưng tớ hứa là t2 tuần sau tớ sẽ viết bài. Đề nghị bật mí giải thưởng để thúc đẩy tinh thần của mọi người
    I never try to hold U back

  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    oái khatbac ơi
    sao lại là trần trung hải dẫn đầu toán biệt kịch thế....???
    đúng là oan cho tui quấ bà con ơi
    huhuhuhuhuhu
    kiểu này thì mình phải nhanh viết ký sự thôi
    không có thì chết.........

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không biết bài của mình có được chọn không ? Cứ tham gia thêm 1 bài cho chắc
    Lá tương tư
    Có một mùa thu trời không rắc lá
    Em làm rơi chiếc lá tương tư
    Tôi 18 chưa hết thời khờ dại
    Đi ngang qua nhặt được ( rất tình cờ )
    Mùa thu ngủ quên trên tà áo trắng
    Ngày em đi tôi chưa hết dại khờ
    Đứng lặng sân ga chiều lặng lẽ
    Mưa rơi trong lòng lạnh nửa mùa thu
    Mùa thu qua không làm phai nỗi nhớ
    Cái dại khờ còn ở cả trong mơ
    Giấu chiếc lá tương tư vào đáy mắt
    Cho bơ vơ chiếc lá đã xa mùa.

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
    Được toingannamdoi sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 15/01/2003
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tháng 4, Hội 80 nhận được lời mời cùng 7x xuống HP giao lưu. Bô lão của hội lúc bấy giờ là bác Sừng Bò được anh em tín nhiệm cử đi. Bám càng bác là tibeou, theo suất trẻ em VIP. ( mà VIP thật, mọi người phải họp nhau lại đêm trước hôm ấy để trang bị cho tibeou 1 khẩu 4-6, đề phòng trường hợp SB ép tibeou lên thuyền bán sang Hồng Kông ).
    Nhưng chính vì được đi cùng với SB nên tibeo mới có được một số chuyện về anh (he he he.....)
    1. Con yêu râu xanh.
    Mọi người nói rằng con yêu ấy rất "râu xanh", nhưng hắn yêu nàng công chúa. Khổ thân hắn, xung quanh nàng bấy giờ có rất nhiều thứ phải lo như bánh kẹo cần phải ăn, gấu bông cần phải cho đi tắm, nàng lại còn phải chat nữa chứ. Nên tất nhiên, hắn chưa nằm trong kế hoạch của nàng.
    Không chấp nhận, con yêu lập tức bắt cóc, đưa công chúa đến một nơi thật xa xôi. Hắn đã thành công.....
    Đêm đầu tiên ngoài Đồ sơn, trong đầu con yêu toàn những dự định lãng mạn. Biển đêm, sóng vỗ ì oạp, gió thổi mát rượi.
    - Em ơi, anh........
    Trái tim hắn rung lên bần bật, kêu í éo. Tin nhắn. Củ chuối thật, mình quên không tắt điện thoại di động. " Cảnh cáo lần thứ nhất. thả ngay công chúa về phòng ......." Đối thủ của hắn đây mà. Hừ, đang định..........
    Lần thứ hai, lần này không thể trượt được, hắn quyết tâm như thế. Đêm không mây, trăng tròn nhìn hắn hiền hoà như ủng hộ. Ào.......... sóng biển ập vào, bàn toạ của hắn dâm dấp ướt. Trời ạ, thuỷ triều đang lên. Tại sao hắn lại quên mất điều này cơ chứ. Thôi, thế là ướt mất rồi. " Em đợi anh chút nhé"
    Giờ thì hắn đang ngồi với nàng trên con đường bêtông (rút kinh nghiệm lần trước, không chơi ở dưới bãi cát nữa, Di động cũng tắt rồi). Hắn nói say sưa, nàng gật đầu tí túc, mắt mơ màng ra xa xa. Cốp......... trán nàng đập bốp 1 phát vào đầu gối. "UI, em xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh ơi em lạnh". Dẹp, dẹp hết, không nói năng gì nữa. Đủ rồi. Tiếng lũ bạn hắn í éo gọi lên hát Karaoke. Ừ thì đi, cái cô công chúa này để qua đêm cũng chẳng ôi đi mất đâu mà sợ.
    Đêm khuya, khi đã chui vào trong chăn ấm, quàng tay ôm thằng bạn to béo nằm bên, hắn mơ thấy mình vui vẻ chạm cốc côm cốp với tên địch thủ vừa gửi tin nhắn cho hắn lúc nãy. Không thấy bóng dáng cô công chúa kia của hắn đâu. Cuộc đời thật đẹp, sáng mai chắc chẳng cần đánh răng nữa cũng okie.

    tibeou - I love my 80 family
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 15/01/2003
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hehe hay dã man, cố lên, mọi người chịu khó gửi một vài bài nào đó lên tham gia đi.
    Hic tui sắp trình làng bài vit của mình rồi hê hê
    I Gonna Fly away
  8. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước được trở về
    Đất biển quê hương với bao niềm yêu dấu
    Nơi có những ngọn sóng bạc đầu
    Những bãi cát trải dài tít tắp.
    Nhớ biết bao!
    Những con phố dài
    Thu về đượm nồng hương hoa sữa
    Nhớ lắm những cơn mưa
    Cả bầu trời ngàn ánh sao đêm hạ.
    Nhớ bài hát
    Về đại dương xa xôi
    Nơi những người thuyền trưởng ngạo nghễ
    Buông neo, thuyền ra khơi.
    Ánh mắt người mẹ hạnh phúc rạng ngời
    Những chàng trai tuấn tú
    Những cô gái thanh thoát nhu mi`
    Nơi quê hương tôi...
    có lẽ ngàn đời...
    vẫn mến thương như vị sôcôla đậm ngọt
    Như đêm đông uống tách càfê ấm
    Khắc khoải mãi hoài...
    bình yên hai tiếng : Quê hương
    ý tưởng thì to đùng nhưng khả năng có hạn, nên chỉ thể nêu được vài tên các thành viên 80F... hihi biết đâu lại ẵm được giải ri` đó
    smile
  9. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    được giả rì rì đó cũng hay đấy chứ.

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  10. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Troài toàn bài mới quá,đãng nhẽ ra là phải bắt đầu từ hội bàn đào 7 thằng với 1 con kinh kông và 1 tờ giấy bé tí ghi chữ 1980.Và bóng hồng và bóng đen nữa.

    Nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này