1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết "HỒI KÝ 1980Family"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này chẳng viết đc cái gì cả :(( bùn quá đi thôi. Chữ nghĩa nó chạy đi đâu hết rồi, hic cứ định viết thì quên xừ nó mất past có những gì :((
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của một trong những thành viên sáng lập 1980 family và sẽ là thành viên suốt đời của 1980 family.
    365 ngày = 8544 giờ = 512640 phút = 30758400 s đó là thời gian mà 1980 family đã ra đời.Một năm không phải là quá ngắn cũng không phải là quá dài nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta nhìn nhận lại. Có bao người vào rồi lại ra, có bao nhiều thành viên ra rồi lại vào. Mỗi ng một vẻ khác nhau, có ng còn đang học phổ thông, có ng đang học đại học và cũng có ng đã đi làm. Một năm với bao kỷ niệm vui buồn, những chuyến đi Hải Phòng, Ninh BÌnh,.. những trận nhậu say tuý luý. Thế mà chúng ta vẫn gắn bó với nhau, chúng ta gắn bó với nhau bởi cái gì nhỉ, theo tôi nhớ thì có một ai đã nói bởi vì còn có những ng dớ dẩn tự dưng lo lắng cho nhau_đó là 1980 family. Chúng ta gắn bó với nhau bởi những xuất phat từ trái tim chúng ta.
    Với riêng tôi, 1 năm trôi qua với bao biến động. 1 năm trôi qua với những rung động đầu tiên, với tình yêu đầu đời. 1 năm qua tôi đã tìm được những ng bạn thực sự, những ng đã chia sẻ với tôi những trăn trở về cuộc sống, sự nghiệp, tình cảm. Đó là những ng đẫ động viên tôi lúc tôi gặp khó khăn, đã chia sẻ niềm vui khi tôi thành công, những ng đã giúp tôi nhìn nhận cuộc sống này rõ ràng hơn và giúp tôi hiểu mình hơn. Những ng bạn học đại học đã dạy tôi bài học về sức mạnh của ý chí, còn các bạn đã dạy tôi bài học về giá trị của tình cảm. Trong 1980 family có những ng thế này thế kia nhưng tôi yêu tất cả các bạn, tôi yêu gia đình tôi và tôi yêu 1980 family. Các bạn hãy trân trọng nó bởi vì chúng ta ko có nhiều cái gọi là family đâu.
    Thật là không phải khi nhắc đến điều này khi tròn một năm 1980 family nhưng theo tôi có lẽ 1980 family đã qua rồi cái thời kỳ hoàng kim của nó. Ở đời cái gì cũng vậy có lúc hưng vong có thời suy tàn nhưng cũng như cây gỗ già, sau bao mưa nắng bụi trần bào mòn hết những thớ gỗ bên ngoài nó chỉ còn lại cái cốt bên trong, đó là cái tinh tuý nhất. Và 1980 family cũng vậy, có ng nói ngày trc vui nhỉ, uh thì cũng sao đâu. Chúng ta đã thêm một tuổi, đã trưởng thành lên, chúng ta bắt đầu phải chăm lo cho sự nghiệp của mình và có ít thời gian để gặp gỡ nhau. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi chúng ta lại tìm đến nhau, để chia sẻ để lo lắng cho nhau. Những cái đó đôi khi chả nói lên cái gì nhưng đằng sau nó, đó là TÌNH NGƯỜI.
    Tôi không chắc có thể tổ chức sinh nhật lần thứ 2, thứ 3 của 1980 family nữa không nhưng tôi hy vọng rằng 5, 10 năm nữa cũng ngày này chúng ta có thể gặp lại nhau. Khi đó tất cả đã băm một vài nhát rùi (Nhừ rùi). Tất cả đã trưởng thành và khi gặp nhau chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa rồi chợt thấy ôi sao hồi trc chúng ta thật trẻ con ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Ngốc nghếch ư, cũng chả sao bởi đó là sự ngốc nghếch của tuổi trẻ mà. Có bao nhiêu cái tuổi trẻ để chúng ta ngốc nghếch cơ chứ và hãy cứ tiếp tục ngốc nghếch và tận hưởng nó đi các bạn bởi chúng ta còn được ngốc nghếch mà.
    Một phần tuổi trẻ, một phần cuộc đời tôi đẵ gắn bó với 1980 family và bở vậy nó sẽ còn mãi ở trong tôi
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 24/02/2003
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Cái zải tẩy chì của em đâu zồi anh sóng bạc ơi
    hức hức
  4. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [purple] uhh,nhanh thật ,vậy ma` đã 1 năm trôi qua rồi.........Những ngày này đi ra đường , khi cái gió se se giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ ngấm vào cơ thể tự dưng lòng ta lại nhớ lại những ngày, những ngày.......ta tong tả đi lại bận rộn với 1 nhóm người mới quen, với những công việc lạ lùng ..............1 cảm giác mới lạ chưa từng có khi ta tiếp xúc với họ., và cũng chưa từng có ở những người bạn cũ của ta ..........
    Và bây giờ ta vẫn chưa thể quên được những cảm giác lạ lùng khi ta hoà nhập cùng họ, sánh bước cùng họ.......
    Và cả niềm vui khi ta cùng họ thức đêm đẻ đi lấy hoa ở chợ đêm về bán 8-3, ta chưa từng thấy mình ham vui như thế bao giờ.......sao ta lại cho phep' minh đi đêm cung` họ , hay thức dậy từ tinh mơ sáng ( du` ta la` đứa ngủ ngày đén 9,10 giờ sáng là thường) đẻ đi gói hoa.........dù co' khi ta con` bị 1 lão (Batigol) mắng cho tơi tả ...... chỉ vì ta dám bảo rằng bó hoa đó đẹp rồi để lão đem cho người ta ( nhưng đó là tại lão ko bọc tử tế vào túi' bóng cho gió nó táp đi, người ta mới chê), hay sau vụ hoa đó lại có kẻ con` vu oan giá hoạ là ta tham ô hoa thừa về để......tắm.....hic hic (Song bac) rồi còn đi rêu rao , bêu riếu với bàn dân thiên hạ mà ta ko hề hay biết.......
    Và còn bao nhiêu nữa ....Bc gọi ta là kẻ tham lam nhất 80 chỉ vì ta tiếc hoa thừa nên gói bắt BC và Lazy đi bán ở trường ĐH hihihihi.........
    Rồi cái hôm đầu tiên ta gặp mọi người làm sao quên được: ta đang ngồi trong lớp học tự dưng co' 1 kẻ lạ hoắc xin thầy giáo cho gặp mình,hắn là Trịnh y Kiệt bị Tibeo sai vào .....................rồi Tibeo lôi đi chỉ nói mỗi cau:" Mình ơi đi , có vụ này hay lắm"......................................
    Thế đấy giờ mà ngồi kể thì chắc hết ngày ta cũng ko thể kể hết nổi................biết bao vui buồn ,,, vậy mà ta vẫn gắn bó, vẫn luôn nhớ tới mọi người .........
    Chỉ có 1 điều dễ hiểu ,dễ giải thích là ta yêu quý họ,vậy thôiHôm qua ,ko đén được với ngày kỉ niệm tròn 1 năm ,ta thật tiếc.....nhưng ta còn nhiều dịp bởi ta vẫn nhớ đến mọi người ,mà làm sao quên được khi 80 đã mang đén cho ta bao điều tốt đẹp[/purple]
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào đọc thơ cậu cũng thấy như cùng tâm sự...Hay!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này