1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết lời chúc dành cho những người phụ nữ bạn yêu quý nhất nhân ngày 8/3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miss_U_so_much, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cuộc thi viết lời chúc dành cho những người phụ nữ bạn yêu quý nhất nhân ngày 8/3

    Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày 8/3, 1 dịp để các đấng mày râu bày tỏ tình cảm của mình với tất cả những người phụ nữ mà họ yêu quý nhất. Có thể là bà, là mẹ, là em, là người bạn gái thân thiết hay cũng có thể là người yêu, người bạn đời của họ. Vậy thì tại sao ko dành cho những người phụ nữ ấy những lời chúc tốt đẹp nhất nhỉ?
    Với ý nghĩa như vậy, cuộc thi viết lời chúc chính thức được khai mạc.

    Điều kiện dự thi: Tất cả các bạn nam ko giới hạn tuổi tác đã, đang là thành viên của box tình ******** yêu nói riêng và của ttvnol nói chung.

    Thời hạn nhận bài dự thi: bắt đầu từ giờ phút này (24/2/2006) cho đến 0:0'''''''''''''''' ngày 5/3/2006

    Cách thức dự thi: Các thành viên muốn dự thi, có thể gửi bài trực tiếp tại đây, càng ngắn gọn, súc tích càng tốt. Mỗi thành viên có thể gửi nhiều bài dự thi (vì mỗi người đều yêu quý rất nhiều người phụ nữa khác nhau mà), các bài dự thi sẽ được tính riêng rẽ theo bài. Hãy gửi đến những người phụ nữ những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!

    Cách thức chấm điểm: Sẽ có 2 BGK:
    +BGK thành viên (tức là tất cả những người quan tâm đến topic này đều có quyền chấm điểm cho các thí sinh): Mỗi bài viết của thí sinh đều có chức năng vote, số điểm sẽ tính theo số * mà các bạn vote cho bài viết đó, ít nhất là 1* và nhiều nhất sẽ là 5*. Nếu có thể, các bạn hãy vote cho tất cả các bài viết, tuỳ theo điểm mà các bạn đánh giá cho bài viết đó.
    +BGK riêng: Sẽ là những người có uy tín của box, mỗi người cũng sẽ tự chấm điểm các bài viết theo cảm xúc riêng của họ.
    Và số điểm cuối cùng của các bài viết sẽ là số điểm của BGK thành viên + số điểm BGK riêng chia đôi.

    Thành viên trong BGK riêng dự định: :nhphuc78, friendship83, lessbian_8283 và miss_U_so_much (Nếu ai đó vì lý do gì đó ko tham gia được, PM cho tớ)

    Cơ cấu giải thưởng:
    - 1 Giải đặc biệt (lời chúc phải vừa hay, vừa có ý nghĩa): 1 món quà có ý nghĩa và 1 tấm card có ghi lời chúc của bạn, sẽ được gửi tận tay người nhận (nếu ở Hà Nôi), còn nếu ở các vùng ngoài HN, các bạn sẽ nhân được số tiền là 100.000VNĐ và 1 tấm card tương tự. Đồng thời người đoạt giải này sẽ còn được nhận thêm 1 đôi vé xem phim (dành cho 2 người) do 1 thành viên trong BGK tài trợ thêm

    - 2 Giải dành cho những lời chúc có ý nghĩa: 1 tấm card kèm theo lời chúc của bạn đến người nhận.

    Chú ý: Bài dự thi phải là cảm xúc thật của các bạn, ko được sưu tầm hoặc sao chép từ bất cứ tài liệu nào. Những bài ko đúng quy định sẽ bị loại trực tiếp.
    Các thành viên có thể chấm điểm ngay khi có bài dự thi, hoặc cũng có thể chờ hết hạn nộp bài rồi chấm 1 thể.
    Hạn cuối để vote là 0:0'''''''''''''''' ngày 6/3/2006. Trưa hoặc tối cùng ngày BTC sẽ công bố kết quả cuộc thi. Sau khi nhận kết quả, các thí sinh PM ngay địa chỉ để món quà có thể đến tay người nhận vào đúng ngày 8/3. Hạn cuối để nhận địa chỉ là 0:0'''''''''''''''' ngày 8/3/2006. Trong ngày hôm đó, chúng tôi sẽ lập tức chuyển món quà cho bạn.

    PS: Rất mong các bạn ủng hộ nhiệt tình, chấm điểm công bằng khách quan. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!
    Bài dự thi post luôn tại đây, những bài ko liên quan đến cuộc thi, các mods làm ơn del giùm để việc chấm điểm được thuận lợi. Nếu có bất cứ câu hỏi nào các bạn cũng có thể post tại đây, sau khi BTC đọc được sẽ PM riêng câu trả lời cho bạn, đồng thời del luôn câu hỏi bạn đã post.




    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 25/02/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest


    Hay nhỉ, hết cuộc thi này đến cuộc thi khác.Lần trước thì mình là chủ xị.Giờ thì mình lại làm thí sinh vậy.
    he he he.Vậy mình sẽ là thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi này vậy.
    Sau đây là lời chúc của tui:
    Nhân dịp 8-3 xin chúc các bạn gái thân yêu của chúng ta ngày càng xinh đẹp, học giỏi, thông minh
    Những ai chưa có người yêu thì cố mà lừa đi, còn ai có rùi thì cố mà giữ, giờ lừa con trai khó lắm, hix hix !
    Một lần nữa xin chúc các bạn gái thành công trong cuộc sống, và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn !
    Ngày mai mùng tám tháng ba
    Chị em ngóng đợi hết ra lại vào
    Anh em túm tụm thì thào
    Chị em sung sướng hết vào lại ra
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em phấn khởi chạy ra chạy vào
    Anh em thấy thế đếch chào
    Chị em tức tối đi vào đi ra
    Qua ngày mùng tám tháng ba
    Chị em ủ rũ đi ra đi vào
    Anh em túm tụm lại chào
    Chị em sung sướng lại vào lại ra
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 25/02/2006
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết là thể nào trong Box sẽ có một topic gì đó để chuẩn bị cho ngày 8-3 mà . Cuối cùng tớ cũng đã đoán đúng ... ! Tớ xin góp vào đây một chút suy nghĩ của tớ về ngày 8-3 này . Và người phụ nữ mà tớ yêu quý nhất cũng chính là đấng sinh thành của tớ . Một người tần tảo và rất hiểu tớ luôn động viên tớ trong những lúc khó khăn nhất . Xin gửi tới Mẹ của con những lời chúc thiêng liêng nhất !
    THƯ GỬI MẸ
    Mẹ có còn đó chăng , thưa mẹ ?
    Con vẫn còn đây , xin chào mẹ của con !
    Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn ,
    Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ .
    Người ta viết cho con rằng mẹ
    Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
    Rằng mẹ luôn dạo bước ra đường
    Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.
    Trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt
    Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng,
    Có kẻ nào vừa đâm trúng tim con
    Trong quán rượu ồn ào loạn đả
    Mẹ thân yêu ! xin mẹ cứ yên lòng
    Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị ,
    Con có đâu be bét rượu chè
    Đến nỗi chết ,mà không nhìn thấy mẹ .
    Con vẫn như xưa đằm thắm ,dịu dàng
    Vẫn như xưa ,chỉ một niềm mong ước
    Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng ,
    Để trở về mái nhà xưa .
    Con sẽ về khi vào độ xuân sang
    Mảnh vườn ta trắng , cây cành nảy lộc
    Chỉ có điều mẹ nhé,
    Đừng gọi con như tám năm về trước
    Đừng thức dậy những ước mơ đã mất,
    Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành
    Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn,
    Đã sớm chịu điều vất vả .
    Cũng đừng dạy con nguyện cầu , vô ích !
    Với những cái cũ xưa , không quay lại làm chi
    Chỉ mẹ là niềm vui , ánh sáng diệu kì
    Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước .
    Hãy quên đi những lo âu mẹ nhé !
    Đừng buồn phiền quá đỗi về con,
    Mẹ luôn chớ dạo bước ra đường ,
    Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát .
    --Exenin--​

    Đã bao lần con khiến mẹ phải buồn , nhưng có bao giờ mẹ nói ra những điều đó . Mẹ lúc nào cũng tâm niệm một điều : con đã lớn , đã biết suy nghĩ , con sẽ biết những việc nào là đúng . Mẹ tin những lựa chọn của con . Khi con gặp phải điều gì khó khăn , mẹ chính là người bạn ở bên cạnh , động viên con . Mẹ không khuyến khích việc con chịu đầu hàng trước khó khăn , mẹ luôn đưa ra nhưng lời khuyên để giúp con nhìn ra được vấn đề .
    Khi con nói với mẹ những suy nghĩ trong việc lựa chon con đường của mình , mẹ nói rằng : đừng bao giờ nói nhiều về những lựa chọn của mình , con hãy làm những điều con cho là đúng , bởi chỉ có những lựa chọn của con mới có thể giúp con khẳng định mình . Một lời nói khiến cho con phải suy nghĩ rất nhiều , cuối cùng con đã tin vào chính bản thân để đưa ra một lựa chọn đúng đắn , cho dù lựa chon đó rất khó khăn . Nhưng Mẹ ơi , đó là lựa chọn của con , nó đã giúp con khẳng định được chính mình , phải không Mẹ !
    " Chỉ mẹ là niềm vui ánh sáng diệu kì . Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước " . Khi trượt ĐH , chỉ dám học tại chức , và học thêm trung cấp , con biết rằng con đã không bằng những người khác cùng trang lứa nhưng Mẹ không hề buồn , trái lại mẹ còn khuyến khích con , Mẹ nói rằng " làm điều phải nhiều khi quan trong hơn điều đúng " và con đã làm được một điều " phải " , điều "phải " này đã giúp con nhận ra được giá trị thật của sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống .
    Mẹ ơi , con mới chỉ có 22tuổi thôi , con chưa hề phải trải qua những vất vả của cuộc sống , cũng chưa phải nếm trải nhiều thất bại . Vậy mà mẹ luôn luôn nói rằng : đừng có bao giờ nghĩ về những thất bại , nghĩ nhiều về nó sẽ khiến cho mình không tìm ra được ánh sáng ở cuối đường đâu . 3 lần trượt ĐH là 3 lần thất bại , tại sao Mẹ không coi đó là thất bại của con , chỉ bởi một điều , Mẹ đã hiểu được con , Mẹ hiểu thế nào là khát khao của một đứa con trai muốn vươn lên . Con chỉ thất bại khi con đầu hàng chính bản thân , phải không Mẹ ?
    Đó là những tâm sự của con về cách nhìn nhận con đường đường . Còn khi nói đến chuyện tình cảm , thật buồn cười .Nếu con nhận được những lời khuyên theo hướng " mạnh mẽ " từ Bố thì Mẹ lại khác , Mẹ mang lại những giây phút thật nhẹ nhàng : khi đã yêu một cô gái , con phải thật nhẹ nhàng , thể hiện sự quan tâm và đừng bao giờ quên đem đến nụ cười cho cô gái ấy . Cứ nghĩ đến lúc đó con lại tự cười chính mình ... con đã bắt đầu biết đến những cảm xúc của trái tim rồi phải không Mẹ ?
    Cuối cùng , con xin gửi tặng Mẹ những lời chúc thiêng liêng nhất và một câu nói ,câu nói sẽ theo con suốt đời , Mẹ ạ : " Ngoài thượng đế ra , chúng ta còn phải mang ơn người phụ nữ , thứ nhất là vì cuộc sống kế đó là việc tạo nên giá trị của cuộc sống " . Mẹ đã sinh thành và Mẹ đã tạo nên giá trị cuộc sống cho con, nhờ có Mẹ mà con cảm nhận được cuộc sống xung quanh muôn màu muôn sắc . Nếu có mai sau con có yêu một cô gái, thì cô gái đó sẽ cho con biết được giá trị của tình yêu , giá trị của trái tim khi cùng nhịp đâp . Còn Mẹ, Mẹ sẽ mãi là " niềm vui " , là " ánh sáng diệu kì " !
    Mẹ ơi ! con yêu thương Mẹ nhiều lắm !!!
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 25/02/2006
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 25/02/2006
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 25/02/2006
  4. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tớ không có ý thi thố gì cả đâu bởi mọi cuộc thi với tớ đều khó khăn còn giải thưởng thì to lớn nên tớ chỉ dám nhìn chứ chẳng dám mơ
    nhưng sắp đến ngày lễ lớn mà nửa dân số thế giới đang đợi những lời nghe bùi tai và ngọt ngào như mía lùi tớ cũng muốn góp vui bằng một bài thơ tặng các chủ nhân của thế giới này với lời cầu chúc cho các bà ,các me ,các cô , các chi và các em có một ngày lễ đầy niềm vui và để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong đời
    bài thơ có nhan đề la <<,, THẾ GIỚI NGÀY 8-3>>>>
    mọi khi anh cứ la đà
    hết ngồi quán nuớc lại ngồi quán bia
    hôm nay mồng tám tháng ba
    tan ca một cái anh về nhà ngay
    đón con qua chợ mua đồ
    mua cà chọn cá cùng vài mớ rau
    không quên chọn một đoá hồng
    khi về qua ngõ gặp toàn đàn ông
    người thì bê chậu giăt đồ
    người thì chẻ củi quạt lò nấu cơm
    mong sao cơm dẻo canh ngon
    chúc mừng ngày lễ của người vợ yêu
    hoan hô mồng tám tháng ba
    ngày nào cũng thế có mà ốm om
    <<<<<<,,,,,,hết !!!!!!!
  5. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tôi là trong BTC. Nên tôi không được post bài. Nhưng tôi nhận được một link do một người bạn mà cũng đang có tâm trạng như tôi bây giờ. Có thể link này do bạn gái của cậu ta gửi tặng. Thực ra nội dung bài như thế này tôi cũng định viết với đề bài là "hai người phụ nữ" bạn gái tôi cũng biết nhưng tôi không viết. Nhưng khi đọc bài này tôi thấy cũng hay. Nếu không post lên để mọi người tham khảo (không thi) thì phí quá.
    http://www.clbbanbe.com/HT/Web/cai_nut_ao.htm
    Tôi xin cảm ơn người bạn trai của tôi, xin cảm ơn hai người phụ nữ trong câu chuyện. Đây là hai người phụ nữ đại diện cho những người em gái, chị, mẹ Việt Nam.
    Tôi xin dâng món quà này lên mẹ tôi, các chị dâu tôi, và tới người bạn gái của tôi.
    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 26/02/2006
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    8.3.1988
    "Có em, anh có những bữa cơm ngon, có em anh có hai nhóc rất đáng yêu để biết được hạnh phúc tuyệt vời của một người bố, có em anh có những lời cằn nhằn ngọt ngào nhất...!!!
    Có em, anh biết nhớ, biết thương, biết ghen, biết giận, biết lo...Vợ yêu của anh! Em có biết được em quan trọng với anh đến mức nào không? Nếu em chưa biết, thì hôm nay anh nói với em đây..."
    Bố mình viết cho mẹ...Tình yêu của bố mẹ là một tình yêu ngọt ngào nhất mà mình được biết... Đó chính là nguồn sức mạnh vô cùng lớn nuôi dưỡng trái tim mình...bây giờ và mãi mãi...
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Mùng tám tháng 3
    Con đây xin Chúc Mẹ bà luôn khoe (khỏe).
    Chúc các bạn gái luôn xinh tươi.
    Chúc cho phụ nữ Việt Nam sẽ có một ngày đầy hạnh phúc.
    Chúc em yêu luôn khỏe, vui, xinh tươi. Hạnh phúc thì anh mang tới cho em rồi nên anh không chúc nữa.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dù con lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con !
    Mẹ thân yêu !cho phép con xin được mở đầu bài viết này bằng 2 câu thơ ấy , đây là 2 câu thơ mà con đã viết vào tấm thiệp tặng mẹ ngày sinh nhật 8/3 và gửi về cho mẹ đúng dịp này năm ngoái , thực sự khi ấy chẳng còn tiền để mua quà cho mẹ nhưng với tấm thiếp ấy thôi mẹ đã khóc vì cảm động và thương con gái vô cùng !Để nói về mẹ có lẽ với bất cứ ai sẽ chẳng bao giờ nói hết được , với con cũng vậy . Con chỉ còn biết nói về mẹ bằng 2 từ : TUYỆT VỜI . Con làm sao có thể quên được ngày mẹ sinh con vô cùng vất vả , mẹ lại không có sữa để nuôi con nên con đã suy dinh dưỡng , 3 năm trời con mới biết đi .Mẹ đã phải bán hết những vật gọi là kỉ niệm chiến trường như chiếc đồng hồ , chiếc màn gió ..............( ngày xưa mẹ từng là cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ ) .Vậy mà khi con 4 -5 tuổi mẹ lại phải chịu 2 nỗi đau vô cùng lớn đó là sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại và của bố , nhưng rồi mẹ đã gượng dậy sau nỗi đau ấy , con hiểu mẹ vì con mà đã làm tất cả những điều ấy !Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên đôi khi con cảm thấy buồn và chạnh lòng lắm , con thấy mình thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa . Mẹ còn nhớ năm con học lớp 9 , lớp tổ chức đi tham quan , con đã xin me tiền đóng góp và mẹ đã nói 1 câu mà nó sẽ theo con đến suốt cuộc đời này khi mẹ đang ngay trên giường bệnh khi mẹ vừa mố khối u xong : " Con à !mẹ có thể cho con tiền đi cùng các bạn nhưng mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nhé ! Gia đình các bạn có bố mẹ lo cho còn con chỉ có mình mẹ ,con hiểu chứ? "Mẹ à , con hiểu những điều đó mà , nhiều lúc muốn nói với mẹ con yêu và thương mẹ nhiều lắm nhưng tất cả lời nói đều sáo rỗng nếu như nó không kèm theo hành động .Rùi năm tháng sẽ trôi đi , mẹ già hơn , yếu hơn đó cũng là do quy luật phải ko mẹ?Có thể con muốn nhiều điều tốt đẹp cho mẹ nhưng con cũng ko thể làm cho thời gian dừng lại được , mẹ vẫn hay nói với con rằng: mẹ sẽ còn khổ vì con nhiều ! Con luôn biết và hiểu điều ấy , con sẽ không để mẹ phải suy nghĩ và lo lắng nhiều cho con đâu mẹ à !Dù sao con cũng đã lớn và sống xa mẹ gần 3 năm , khoảng thời gian ấy ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để con nhận ra mình học hỏi , tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống và quan trọng hơn là khi con vấp ngã trên đường đời con sẽ luôn yên tâm vì mẹ lúc nào cũng bên con , nâng con dạy và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước trên con đường tương lai phía trước có thể sẽ là rất nhiều hoa hồng hoặc nhiều gai của nó chăng?Con tự hào vì có mẹ ,vì mẹ là mẹ của con !Có những lúc con ước chỉ bằng 1/ 10 của mẹ thôi vì mẹ là tấm gương sáng nhất để con soi vào , để con thấy mình phải sống thật xứng đáng với niềm tin yêu , hi vọng của mẹ . Con muốn viết nhiều lắm nhưng có lẽ sẽ là không bao giờ đủ mẹ à , vậy là 1 ngày 8/3 nữa đang đến gần , con cầu chúc cho mẹ cũng như tất cả những người mẹ , những người phụ nữ trên thế gian này những lời chúc tốt đẹp nhất !Con hứa cuối tuần này về con sẽ làm những món ăn ngon nhất mà mẹ thích để chúc mừng sinh nhật mẹ và con nghĩ món quà vô giá con dành tặng mẹ đó là sự thành đạt của con trong mọi lĩnh vực của cuộc sống phải ko mẹ?Mẹ biết ko ngày mẹ sinh được cả thế giới chúc mừng đấy mẹ yêu à !
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ngày 8 tháng 3
    Chúc các chị em ta
    Vui vẻ một nhà
    Luôn trẻ mãi không già
    Và nhận được nhiều hoa
    Từ các ông ... xã
    Là lá la​
    Có bài thơ vui tặng chị em
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Sáng sớm ngủ dậy chạy ra ngoài đường
    Kiếm hoa để tặng cho nường
    Nhìn hoa nường bảo ngoài đường thiếu chi
    Thế là nường ngoảnh mặt đi
    Vừa đi vừa nhảy.... chúc mừng ngày 8/3 của nường ​
  10. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chúc em sẽ là một nhà ngoại giao tài ba trong phòng khách, là nhà kinh tế giỏi giang trong phòng ăn, và là hoa hậu thế giới trong.....phòng ngủ.
    Chúc những cái xương sườn hoàn hảo mà chúa đã tạo ra để dành riêng cho anh em chúng ta luôn xinh đẹp, trẻ trung và ngập tràn hạnh phúc trong ngày mồng 8 tháng 3.​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này