1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư cầu hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giandi_xinhxinh, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết thư cầu hôn.

    Nhằm tăng thêm tình " đòan kết" giữa các thành viên trong mái nhà chung 7X. Và cũng nhằm khuyến khích công dân 7X nói chung cũng như công dân Việt Nam nói riêng; à nhầm, công dân Việt Nam nói chung và công dân 7X nói riêng về thói quen " tiêu dùng hàng nội" ; GD_XX quyết định mở topic này nhằm làm cầu nối cho những người trẻ đến với nhau, có cơ hội để tỏ bày những nỗi niềm riêng của mình với một đối tượng nào đó trong Box 7X SG. Ko hi vọng sẽ có những mối tình lớn như Tây Thi, Phạm Lãi; Lữ Bố, Điêu Thuyền hay Chiêu Quân và Hán Nguyên Đế ... mà chúng ta sẽ có những mối tình giản dị và chân thành...Hình như có câu hát gì đó " những tình mặn mà là những tình đơn sơ" ... Cho nên, đừng ngần ngại, hãy trải rộng tâm hồn mình để biết đâu chúng ta sẽ tìm được đứng 1 nửa của mình, để Bùi Minh Quốc ko phải trầm tư:

    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng đâu ngờ ta lỡ mất
    Một bóng hình ta đã đợi từ lâu".

  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  3. nobita_2306

    nobita_2306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ!Cuộc thi mà giám khảo là ai ?Giải thưởng như thế nào ?Chả có gì rõ ràng cả ,làm ơn cho bít cụ thể đi bạn ơi !
  4. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1.Ban giám khảo gồm có:
    bunnie, Condor, 1088 (ưu tiên Mod ), GD_XX
    2.Thời hạn cuộc th]: Dealine là 30/11/2006
    3. Đối tượng dự thi: 7X Open ( welcome cả 8X và 9X)
    4. Giải thưởng:
    - 1 cặp vé xem film ở Galaxy
    - 1 phiếu cafe trị giá 100k ở quán Vô Thường hoặc Khúc ban chiều
    - Và một món quà đặc biệt sẽ được tặng vào buổi họp Offline của 7X vào đầu tháng 12.
    Được giandi_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 03/06/2006
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cha cha, phần thưởng hấp dẫn quá, nhưng ai sẽ là người tình nguyện cho tui viết thư CầU HuN đây ?????
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng xôm tụ quá, nhưng mức độ chân thực đến đâu vậy ta. Nhưng mà tớ không biết viết thư cầu hôn viết thư cầu hồn có được giải thưởng không vậy. Hai loại thư này chỉ khác nhau cái dấu thui. Nhờ ban giám khảo giải thích thêm
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí đánh giá, chấm giải của ban giám khảo :
    1. Mức độ nhảm nhí...
    2. Mức độ tình củm, ướt át...càng ướt càng điểm cao
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Này thì thư (có châm thêm tý mắm muối)
    Em thân mến, vo_cua_lonesome thân yêu
    Nếu em trẻ mang kính thì anh sẽ gọi em là Kính cận đáng yêu ơi? chứ không gọi là Em không như thế, hi hi... hoặc nếu thân mật hơn 1 tý thì chắc chắn sẽ có cách gọi trìu mến hơn là Tớ, cậu và ? . Chẳng biết nhà 7X ta đây có ai cả gan gọi em là Người yêu dấu ơi? chưa nhỉ? Sợ rằng có ai đó dám gọi em hơi trìu mến 1 tý là em sẽ [​IMG] ngay, nghĩ tới đó thấy mà hãi quá ...
    Em thân mến!
    Từ ngày Tết Sài Gòn cho người Hà Nội xa nhà, có 1 dạo nhà 7XSG bỗng trở thành vùng vắng bóng anh em vào post bài. Lác đác 1 vài topic là còn anh em chui trao đổi đủ thứ chuyện trên TTVNOL nên tình hình cũng trở nên nghèo nàn, không khí chỗ này bỗng tịch mịch, nhiều lúc tình hình của 7X cứ như Ngọn nến trong gió. Dạo ấy 7XSG tự dưng vắng bóng chị em, những bóng hồng từng làm náo động Thất Ích Tự ngày nào bây giờ đã về chốn Sapa mờ sương để thưởng thức những Nỗi nhớ mùa đông? hoặc chỉ còn vài người như em ở lại làm Ngôi sao cô đơn ngồi ngắm Trăng xanh, lí do thì Hình như là hình như? chỉ Có những ?ogiấc mơ câm? đâu đó trong đời mới hiểu được em ạ...
    (to be continued...)


    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 03/06/2006
  9. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bài của lonesome bị lọai ngay từ vòng đầu vì ko có đối tượng cụ thể, mơ hồ và chung quá. Các bạn lưu ý, thư cầu hôn cần phải có đối tượng cụ thể và tốt nhất là 1 trong những mem của TTVNOL. Bạn phải ghi rõ nick của người bị... à ko, được cầu hôn.
    Tiêu chí chấm giải ko được công bố nhưng hé lộ 1 chút là bạn sẽ được double số điểm nếu như lời cầu hôn của bạn gửi đến đối tượng và được đối tượng trả lời lại ( ko care là accept hay ignore) ngay trong topic này.
    Gửi đến những người con nghi ngờ về giải thưởng: Hay có lòng tin vào con người
    Được giandi_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 03/06/2006
  10. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Lonesome yêu wí của em.
    Tuy rằng cả 2 đứa mình chưa từng gặp mặt nhau, nhưng trong tận đáy lòng sâu hoắm của em, em cảm thấy 2 đứa mình là dành cho nhau.
    Anh iu,
    Từ lâu lắm rồi, em đã muốn tìm cơ hội gặp mặt anh, nhưng chẳng biết anh ghé Tí Nị cốc lúc nào mà lên (lên hoài mừ ko gặp anh, tốn tiền uống nước lắm). Thế rồi, khi anh nói là anh có cuốn "Cội Rễ", muốn cho mọi người mượn, em đã pm ngay lập tức cho anh, lòng thầm mong anh sẽ hẹn em ra chỗ nào đấy. Nhưng, anh thật phũ phàng, anh hẹn em đến Tí Nị cốc. Nơi đó ồn ào quá, làm sao em tỏ lòng của em với anh được.
    Sau đó, anh còn phũ phàng hơn, anh cho em leo cây. , nhưng em không trách anh, vì dù sao em cũng định cho anh leo cây vì hôm đó em còn ở Hà Nội.
    Anh iu quí, trong những ngày ở HN, em đã làm Sơ Lốc Hôm lần theo dấu vết của anh, í wên, lần đến những nơi anh đã đến. Nơi nào em cũng cảm thấy có bóng dáng anh. Rồi em tưởng tượng ra anh. Một chàng cao bồi, ốm nhom ốm nhách. Ôi, hình ảnh của anh sao mà thân thương quá
    Anh cao bồi iu quí của em. Từ lâu muốn bày tỏ lòng mình mà chẳng biết làm sao. May sao, có cuộc thi này, em chớp liền cơ hội vì biết đâu em sẽ đoạt giải. Mà chắc chắn em sẽ đoạt giải vì những gì em bày tỏ với anh nãy giờ là từ đáy lòng sâu hoắm của em.
    Anh, đồng ý với em nhé.
    Em chờ tin anh từng phút, từng giây, ngày wên ngủ, đêm wên ăn.
    P/S: anh nhớ reply lại cho em nhé, tuy rằng chắc chắn em sẽ đoạt giải, nhưng em muốn mình được double điểm (có gì 2 đứa mình ra Vô Thường quán tâm sự nhé anh.Trời ơi, không gian lãng mạn thật, em với anh sẽ ngồi bên nhau cho đến khi người ta đuổi về nhé)

Chia sẻ trang này