1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư cầu hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giandi_xinhxinh, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To những bạn iu anh lonesome của Gia Khuê.
    Gia Khuê viết thư cầu hôn anh í rồi đấy nhé. Anh Lonesome là của Gia Khuê nhé. Các bạn cứ "ai nớp nông xồm xoàm" là Gia Khuê không chịu đâu.
  2. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Em tình nguyện làm người cho anh viết thư cầu hôn nè
  3. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập-tự do-hạnh phúc
    ĐƠN XIN CẦU HÔN ANH LONESOME.
    Kính gửi hai bác ( ba mẹ anh lonesome )
    Đồng kính gửi người yêu trong giấc mơ mỗi tối của em_ Lonesome iuuuuuuuuuuu .
    Hôm nay em viết thư này gửi đến anh, nhằm trình bày một sự việc như sau :
    Em đã ngầm ngưỡng mộ anh từ rất lâu, hình như kiếp trước em thiếu nợ anh nhiều lắm, nhưng mất khả năng chi trả, để kiếp này em cứ mãi mang tiếng là cọc tìm trâu.
    Anh iu, em biết phía sau lưng anh là...cái áo ( em chưa thấy anh không mặc áo bao giờ cả, có lẽ anh sợ người ta đếm anh có bao nhiêu cọng xương sườn, mặc dù vậy em vẫn ngưỡng mộ anh. Biết bao người chết vì quá ốm, anh vẫn còn sống nhăn răng, chứng tỏ anh luôn chờ em trả nợ, cũng chứng tỏ nội lực phi thường của anh ), phía sau cái áo là một lô một lốc các cô gái xếp hàng chờ đợi cái gật đầu của anh, em có thể kể đến sáng mai vẫn chưa hết, nào là I_oan_lonesome, I_like_lonesome, I_nove_lonesome, hình như cả vo_cua_lonesome, kid_lonesome..., rồi cả con bé Già_Khụ kia nữa , em cứ mặc chúng nó, anh chưa có vợ là em vẫn còn hy vọng.
    Anh iu, em vẫn biết cuộc chiến không cân sức này, phần thất bại chắc chắn sẽ nghiêng về em ( con bé Già_Khụ đã ngỏ lời trước, dĩ nhiên anh có ấn tượng về nó hơn ), em biết điều đó, nhưng theo quan điểm triết học " Hạnh phúc là phải đấu tranh ", ( em nhớ mang máng là vậy vì em nghĩ học lâu rồi ), và đấu tranh là để sinh tồn ( theo quan đểm của riêng em ), còn cơ hội là còn cố gắng, em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ mơ ước vươn tới một ngôi sao, đó chính là anh.
    Anh iu, em sẽ công khai tranh giành với những cái đuôi của anh, bất chấp cãi nhau, thậm chí là đánh nhau em cũng chẳng từ, em đã thủ sẵn acid, ớt hiểm xay nhuyễn, bình xịt hơi cay, và cả lon sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp, nói chung là em đã chuẩn bị hết tất cả những gì có thể để bắt đầu cuộc chiến đấu tranh giành anh.
    Anh iu, những gì em trình bày ở trên đều đã được em nạp vào bộ nhớ cẩn thận, anh hãy chờ em ra tay nhé.
    @hai bác ( ba mẹ của lonesome ) : Nếu trong lúc tranh giành, con trai hai bác có mệnh hệ gì, xin hai bác nén đau buồn mà lo cho anh ấy chu đáo
    @lonesome iu của em : trong lúc em tạt acid, anh nhớ tránh qua một bên nhé ( vì là người yêu nên em mới nhắc nhở ), nếu chẳng may mà trúng anh, em sẽ là người ra đi. Hy vọng sẽ gặp anh ở đám cưới của chúng ta. Iu anh nhiều lắm
    Sài gòn ngày 04 tháng 06 năm 06
    Ký tên : ai_nốp_nông_xồm_xoàm ( đấy anh thấy chưa, em đã đổi cả họ tên thật của em, cái tên mới này cũng thể hiện tình iu của em dành cho anh dạt dào đến chừng nào )
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Kô biết là viết thư cầu hồn người trong BGK có bị phạm luật kô, nhưng thôi kệ cứ làm đại kô thôi lại tuột hết hứng
    " Ngày hoa nắng, tháng ô mai sấu năm xoài chấm muối ớt (ực..chẹp..chẹp...)
    Anh 1088 yêu quí
    Từ lúc ở quán Hoa Nắng cho đến lúc về đến nhà lòng em có một cảm giác nao nao khó tả lắm anh ạ, em cũng kô biết có phải vì ...anh kô hay vì mấy quả ô mai sấu, mơ, xoài xanh + cafe sữa đá mà em cảm thấy như vậy. Nhưng em vẫn chắc chắn một điều với anh rằng em đã...cảm anh mất rồi, ngồi cạnh anh em vui lắm, tim em đập những nhịp điệu hip hop sôi động, em lắng nghe và nuốt từng lời nói của anh ( vất vả lắm anh ạ, vì lâu lâu ép zữ lắm anh mới phát biểu có 1 câu thôi). Ôi, anh thật là hiền lành và dễ thương kinh khủng, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh, khi anh cất tiếng thỏ thẻ thì tim em lại xao xuyến, em ít khi nào bị như thế lắm anh ạ, chỉ tại anh thôi, chắc em đau tim mất, bắt đền anh...
    Anh là một người lạnh lùng nhất mà từ trước đến giờ em mới gặp,nhưnng em thích mẫu người như vậy anh à, anh ngồi cạnh em và Tém mà kô hề một chút xao động trong lòng, hay là anh cố giấu cảm xúc hả anh? em và Tém đã cố gắng mà vẫn kô moi được số di động của anh, buồn thế ! Anh cứ nói là em với Tém đùa giỡn anh, Tém thì em kô biết sao, nhưng em thì thật lòng với anh, em xin thề có vầng dương làm chứng ( vì là ban ngày nên kô có trăng anh ạ ), em kô dám đùa giỡn với tình iu đâu...
    Em viết lá thơ này là muốn bày tỏ tấm lòng chân thành của em, anh chấp nhận lời cầu hồn của em nhá, ngày mà anh đồng ý sẽ là ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.
    Mong tin anh thật nhiều, người em yêu quí nhất trần gian !!!!
    P/S: anh thấy thơ em viết đủ mùi mẫn chưa anh? vì là lá thơ tình thứ nhất nên hơi bối rối như thế, để em đi ăn sáng xong, thoải mái tinh thần em sẽ viết lá thơ tình thứ 2 cho anh
    Hôn môi xaaaa ( kô nhiễm sars đâu anh)
    Ký tên
    Sars
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 06/06/2006
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Xí quên nữa, nhắn anh 1088 : anh đừng có thấy thơ của em mà hoảng sợ rồi trốn luôn đấy nhá, em kô làm gì anh đâu, em hứa vớii anh đấy, cứ lên Tí Nị Cốc bình thường, em chỉ dám nhìn anh xa xa thôi, em kô manh động đâu , con gái là thế đấy !
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 06/06/2006
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục lá thơ thứ 2
    " Ngày nắng gió tình ta
    Anh 1088 yêu quí nhất của lòng em !
    Sau khi viết xong lá thơ cầu hôn thứ nhất, em run lắm anh ạ, không biết em run vì đói hay vì hôì hộp trông tin trả lời của anh. Trong khi chờ đợi anh, em đá một tô phở tái nạm gầu, và dứt một ly cafe sưã đá, sau đó em cảm thấy tin thần phấn chấn hẳn ra, lời văn lại tuôn trào trong em, em bớt run rồi anh ạ.
    Anh đọc lá thư đầu của em, anh cảm thấy thế nào, anh có chút gì xao động kô anh? anh có hiểu được những gì từ trong sâu thẳm lòng em kô anh? Em mong anh chấp nhận tình cảm của em, một tình cảm ngây thơ vô số tội ( anh yên tâm, em đã rửa tội bên phòng Cha..nội rồi ) Sau đây là một số kiểu cầu hôn mà em xin giành cho anh.
    Theo kiểu film HK là: " anh gả cho em nha, em sẽ lo lắng cho anh suốt cuộc đời".
    Theo kiểu film cô dâu chạy trốn là: "em cam đoan là sẽ có những lúc khó khăn, và có một lúc nào đó chúng ta sẽ muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng em cũng cam đoan rằng nếu trong lúc này em kô ngỏ lời cầu hôn với anh thì anh sẽ hối tiếc suốt đời, vì em chính là người duy nhất của đời anh ( chứ kô phải nói theo kiểu Tém là: em sẽ là người đàn ông của đời anh, kinh chưa )
    Còn theo kiểu VN là: "một mái nhà tranh và hai quả tim vàng " , nhưng em ứ chịu như vậy đâu,câu nói ấy lỗi thời rồi anh ạ, em chỉ thích " một mái nhà xinh và hai trái tim hồng " cơ , như thế nó vừa lãng mạn mà cũng kô kém phần thực tế anh à.
    Giờ đây, trong lúc này em luôn khát khao, khao khát rằng anh hãy nói với em đi, hãy nói một lời dù là một lời cụt ngủn, nói YES đi anh...
    Anh mãi mãi trong trái tim em !!!! Muhzzzz...
    Sars
    P/S vì em là con gái, chưa ngỏ lời cùng ai nên có điều chi sơ xuất mong anh 1088 niệm tình tha thứ , xin hết ạ "
    Sars cũng xin chấm dứt bài dự thi của mình tại đây, kô dám viết tiếp, sợ viết nhiều quá đâm ra "lậm" thiệt thì tội cho anh 1088 và nguy cho Sars quá, hà..hà...hà....
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư cầu hôn gửi giandi_xinhxinh (Xúc động gần chết luôn, lần đầu tiên trong đời viết thư cầu hồn, à quên, cầu hôn)
    Thức trắng cả đêm để viết cho em những dòng này, em hãy đọc để hiểu được tấm lòng của anh, để biết tình yêu anh dành cho em bao la đến nhường nào[​IMG]
    Chào em, giandi_xinhxinh@, người con gái anh yêu... như muối tiêu!!! [​IMG]
    Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
    Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ.
    Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui...
    Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở...
    Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
    Anh chỉ xin hỏi em 1 câu mà thôi: Em có bòng lằng lờ dzạm anh hông? (Chết! Lại líu lưỡi, nói lại là Em có bằng lòng làm dzợ anh hông?)
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều. Nhớ trả lời anh em nhé. Chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

  8. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  9. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo luôn thường xuyên theo dõi và ghi nhận những lá thư cầu hôn cũng như những tình cảm của các bạn gửi gắm thông qua cuộc thi này và rất mong các bạn hãy tham dự cuộc thi với tình cảm chân thành nhất.
    Ko cần những bài văn chương bóng bẩy hay những câu chữ được trao chuốt 1 cách khéo léo; tôi thích đọc những bài dự thi được viết bằng cả tấm lòng của người gửi. Những câu viết giản dị, chân thành, một chút hóm hỉnh đáng yêu để tôi bật cười, cảm thấy vui vui khi nghĩ trong cuộc sống bon chen này, vẫn còn đó những tình cảm đằm thắm, lắng sâu...
    SG dạo này hay mưa, cứ chiều chiều là trời chuyển mây...Mưa trút nước, dòng người hối hả, những chỗ đường ngập, xe cộ dốn ứ lại...Con người gần nhau hơn, đứng gần nhau hơn. Gần nhau hơn mà cũng xa vời vợi...
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi, cố lên!

Chia sẻ trang này