1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư cầu hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giandi_xinhxinh, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_me_long_xom

    con_me_long_xom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To: Anh Bekooool
    From: Em người yêu dấu của anh
    Dear my sweetheart,
    Anh có biết, mặc dù em chưa một lần nào biết được mặt anh. Nhưng những tin tức về anh thì em theo dõi hằng ngày. Kể từ ngày anh nổi tiếng là em bắt đầu yêu anh (anh không nổi tiếng thì em làm sao mà biết để yêu chứ ). Em hình dung ra dáng anh, (như lời mô tả của tên ninja rùa náo ấy) với vóc dáng hài hoà nhỏ bé xinh xinh, da đen, đầu hói với phong cách rồ ma nồ. Ôi em chưa gặp nhưng sao thấy anh của em sao mà đáng yêu thế. Không hiểu tại sao em lại đi yêu một người xa lạ thế nhỉ? Tình yêu mà anh không thể lý giải được. Em chỉ đọc được những lời mô tả về anh thế là tình yêu trong em nổi giận ý chết nổi dậy. Em mong ước có thể trở thành nổi ám ảnh của anh, ý chết nổi nhớ nhung của anh trong giấc ngủ. Nếu được, thì hằng đêm em sẽ đến trong giấc mộng của anh, để em và anh có thể được diện kiến nhau và cùng nhau trao những lời yêu thương anh nhỉ? . Mong sao những lời này hiện thực, tý nữa em sang bênkia em ước mớiđược.
    Lời cầu hôn của em quả là có vội vàng nhưng anh ạ, em chỉ sợ anh quá nổi tiếng thì có nhiều người nhảy vào tranh dành. Em chỉ sợ anh Bé Con nên không biết là anh có bị sứt mẻ gì không. Em phải vội vàng chụp lấy cơ hội bày tỏ với anh, nếu không thì tiếc lắm. Phải dành lấy lúc anh còn lành lặn thế này thì mới được (sứt mẻ rồi thì em lấy mà làm rì , tốn cơm tốn công ... mệt). Em được biết là anh c ũng đang tìm vợ mà phải không. Anh đừng tìm kiếm nữa, đã có em đây sẵn sàng chờ anh đến rước về. . Anh đừng giữ sự trong sáng đến giọt máu cuối cùng anh ạ, vì như thế thì phí đời giai lắm. Người ta nói" sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ không biết có hay là không" nên anh cứ thử đi rồi sẽ biết ngay mà.
    Anh hãy trả lời cho em anh nhé. I''m waiting for you
    Seal with a kiss
    Người yêu anh không biết mặt
  2. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi gia đình 1 số họ
    Đồng kính gửi: - Anh Bekoool
    Anh nvtoan
    Anh lonesome
    Anh Lolita vô tư
    Anh 1088
    Ấy Victim
    Ấy S
    ...
    cùng các anh và ấy khác
    Trước hết em xin đại diện cho họ nhà em: TRANG TRẠI SẤU xí, cám ơn các "anh và ấy" đã dành chút thời gian quý báu của mình vào đọc cái lá thư được gọi là cầu hôn này của em.
    Vì một số lý do như nhà sấu em đang ế nhiều quá, cũng như em bị nói là thích câu cá xa bờ, nhưng thực chất là có thế đâu ạ, em đang giăng lưới đấy chứ, cho nên hôm nay em làm 1 phát cầu hôn các "anh và ấy" 1 lần luôn cho nó gọn.
    Từ khi gặp các "anh và ấy" xong, có người thì 1 năm về trước, có người 1/2 năm, có người 1 quý, có người 1/2 quý cũng có người 1/2 tháng, em đã iu các "anh và ấy". Và từ khi iêu các "anh và ấy", em đã biết búi rúi, hằng đêm em đều thao thức trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành khi gặp các "anh và ấy". Em âu sầu nhớ mãi cái hoàn cảnh mà em và từng người trong các "anh và ấy" gặp mẹt nhau cho đến khi em không còn nhớ gì nữa
    Ôi đêm 5 canh em chỉ ngủ canh đầu
    4 canh sau em.... âu sầu ngủ tiếp
    Khổ lắm các "anh và ấy " ạ, đêm quên ăn ngày quên ngủ. Em chỉ viết ra đây mong sao các "anh và ấy" hỉu được tấm lòng của em dành cho các "anh và ấy". Tình iêu của em có 1 không 2, theo kiểu định lý Pitago là "một và chỉ một" mà thôi. Hàng ngày em phải đi ọp ẹp liên tục để gặp các "anh và ấy" để thỏa lòng "mong đợi ngậm ngùi". Tình iu của em dành cho các "anh và ấy" có thể so sánh với tình iu của Mị nương dành cho Thủy tinh, của Thị mầu danh cho Thị nở, í nhầm Thị Kính
    Vì cái tình iu vĩ đại này của em dành cho các "anh và ấy", bắt đầu từ cái thời gian mà em gửi cái lá thư được gọi là cầu hôn này lên Quốc gia 7X Sì Gòn này, trong vòng 48 tiếng, nếu như em ko nhận được phản hồi gì từ các "anh và ấy", thì em sẽ chủ động cưới tất tần tật về TRANG TRẠI SẤU xí của mình để phân phát lại cho chị em (ế quá mà ko làm thế sao hết ế được )
    Hoặc trong vòng 48 tiếng, "anh và ấy" nào có phản hồi thì cho em biết sớm là muốn gì, với ai thì em sẽ giải quyết trong trật tự cho.
    Cuối thư em chúc cho các "anh và ấy" đủ bình tĩnh sáng suốt để có quyết định sớm.
    Hun hết mọi người
    Bé Xí Muội của TRANG TRẠI SẤU xí
    Đã ký tên ROẸT ROẸT đóng dấu CỘP CỘP
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Em ... thân mến !
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày hôm nay, 11/07/2006. Với buổi gặp mặt tổ chức vào lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước!
    Anh của em.

    TB : thư này anh copy từ thư người khác theo ý của ... anh !
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] trước khi nói điều này, tôi xin lỗi kác bạn iêu quý trong trường hợp những điều tôi  nói sau đây làm phật lòng kác bạn iêu quý. Điều tớ muốn nói ở đây là từ lúc khai mạc cuộc thi đến giờ, chả thấy có lá thư của bạn giai nào ra hồn, tất cả các lá thư của kác bạn giai đều bị loại khỏi cuộc thi vì một số lỗi sau: - Cóp nhặt lắp gép từ những điều người ta đã viết  ở một số trang web khác và được lưu truyền khá phổ biến online.
    - Thư không phải là thư cầu hôn (có lẽ cầu hồn thì đúng hơn [​IMG]) không có đối tượng cụ thể. mà cầu hôn thì phải kụ tỉ (kụ thể và tỉ mỉ) chứ có ai lại đi cầu hôn một đối tượng vu vơ không xác định đâu chứ.
    @ Kác bạn gái:
    Dững lá thư của kác bạn gái chiếm đa số, (chả biết là gái thậthay giả gái - chỉ dám gọi là gái qua cái biểu tượng giới tính thôi nhá [​IMG] ) mà lại hay hơn nhiều dững lá thư của các bạn giai như vậy liệu có phải là các bạn gái tỏ tình cầu hôn hay hơn và "đi vào lòng người" hơn kác bạn giai ko nhỉ ?! Vậy tại sao ko hoán đổi chức năng nhỉ ? [​IMG] phụ nữ sẽ tán tỉnh tỏ tình cầu hôn với đàn ông [​IMG][​IMG] 
    @lonesome : tớ vote cho cậu 1 phiếu vào danh hiệu " 7X Xì gòn ''s man of the year " vì cậu được nhiều em xinh tươi tranh nhau nhất [​IMG][​IMG]
    @ dản dị xinh tươi: Anh đang ứng cử vào chức người iêu của một bé gái bên 7X Hà Nội, nếu không thành công thì anh sẽ qua đây viết thư tỏ tình vứi em [​IMG][​IMG] vừa là để tham dự cuộc thi kiếm đôi vé để anh vứi em đi xem fin vừa để .... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ crazy_beggar viết lúc 10:36 ngày 11/07/2006-]
    <P>@ Kác bạn gái:</P>
    <P>Dững lá thư của kác bạn gái chiếm đa số, (chả biết là gái thậthay giả gái - chỉ dám gọi là gái qua cái biểu tượng giới tính thôi nhá <IMG height=18 alt="big grin"

Chia sẻ trang này