1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình của box Ca gần kết thúc, Hoahonggay đang đứng đầu các danh sách trúng thưởng.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết thư tình của box Ca gần kết thúc, Hoahonggay đang đứng đầu các danh sách trúng thưởng...

    Trong cuộc sống ngày nay, những quan niệm về tình yêu ngày càng được thiết thực hoá, hiếm còn được lãn mạn như ngày xưa nữa. Tuy nhiên nếu bạn biết kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau sẽ làm cho TY của bạn thêm tươi đẹp hơn. Đặc biệt là một bức thư tình. Cuộc thi này không giới hạn về giới tính cũng như tuổi tác.

    Phần thưởng sẽ là 2 vé xem phim của Famous Player. Các bạn không được copy các bức thư trong quyển những bức thư tình hay nhất nhé. Vì tớ cũng có quyển đó. hì hì...Mong các bạn tham gia. Bác Unforgiven Ha vào mở hàng cho em cái...

    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    oa...bác MrD đã tín nhiệm gọi đích danh em thì em cũng mở hàng cho vui.Chỉ có điều...viết thì nhất định phải có cảm xúc mới được...nhưng phiền cái cảm xúc ko phải lúc nào cũng có...thôi thì em xin nợ bác một lần...lần này post đại cái này hay hay lên chó ko khí nó romantic một chút nhé...
    One day,U asked me what is more important,u or my life...?.I answered "My life".You walked away and never knew...You are my life.
    Được TheUnforgivenHA sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/03/2004
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút ạ, bức thư này của chị Julie có đc gọi là thư tình không ạ ???
    Anh yêu.
    Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như vậy, anh đừng buồn về em nghe. Là người trong cuộc em hiểu cái giá phải trả cho buổi tối ngày hôm nọ, và em cũng biết người con gái anh nói những lời yêu ngày hôm đó cũng không phải là người yêu của anh. Nhưng dẫu sao em cũng vô cùng choáng váng, choáng váng đến mức không học được gì không đến trường và không muốn làm gì. Anh cũng biết em yêu anh ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, nhưng em là con gái. Và con gái ai cũng muốn mình là đỉnh núi cao cho người đàn ông chinh phục chứ không ai muốn mình là một quả đồi thấp lè tè, cho người đàn ông bước qua. Em cũng vậy, em cũng muốn mình là một đỉnh núi. Và em muốn anh là một vận động viên leo núi tài ba trên bước đường chinh phục đỉnh núi em. Thế nhưng mới leo có vài bước. Anh, một người leo núi đã trở thành một kẻ phá núi. Anh đã đặt một trái thuốc nổ của lòng tự ái và phá tan đi tất cả, chúng ta đều chết trong vỡ vụn. Sự vấp ngã đau đớn này đã giúp em một bài học. Tạm biệt anh yêu.
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ơ nô tỳ này đấy không là thư tình thì là thơ gi`, mà quả này lỗ rồi bà Julie mà được giải thì bà ấy cần 3 vé đấy, nếu 2 vé thì chú Dick ở nhà cho thằng nhỏ bú hộ bà ấy nhé ...JK , nô tỳ ơi chuẩn bị viết đi nhở kiếm 2 cái anh em đi xem
    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    ha haha...bài này hay quá hay quá...Nhưng hơi phũ phàng, để xem nào, tớ có thể viết được hay như thế không nhể?...Đêm nay sẽ nhâm nhi tí rượu ngồi viết xem nào....Nếu không có ai tham gia thì cô bé Lovely_girl này sẽ ẵm 2 chiếc vé đi xem phim đấy bà con ơi...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0

    Anh
    Em không muốn anh làm cho em điều gì chỉ vì anh nợ em. Anh không nợ nần gì em cả anh ạ. Mọi việc là em quyết định, em chịu trách nhiệm về những việc em làm. Quyết định nào, hành động nào chẳng có giá của nó. Em ko trách cứ gì anh, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ cả. Rốt cuộc trách cứ có để làm gì đâu anh. Anh sẽ có mọi thứ anh muốn, như anh mong đợi và quyết tâm để có. Bản năng chinh phục luôn có trong mỗi con người đấy thôi.
    Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Thế nào là cảm giác? Thế nào là lòng tin? Thế nào là hi vọng? Em cũng ko dám chắc. Em chỉ biết rằng sự biện hộ tốt nhất không phải la những lời nói dối. Sự thật cay đắng đến đâu cũng dễ chịu hơn lời nói dối ngọt ngào. Giữa vị đắng và chát nếu đc lựa chọn em sẽ chọn vị đắng.
    Anh có biết em đã mong rời khỏi anh chỉ sau 48h gặp lại anh. Có lúc em tự nhủ với lòng mình mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh thôi, ngày em bước lên máy bay sẽ là ngày mọi chuyện chấm dứt. Nhưng em không làm được anh ạ. Người sống với người chẳng có tình cảm gì còn có tình thương kia mà.
    Em đã nghĩ là em nhầm khi em quyết định yêu anh, rồi lại thấy em nhầm khi em cảm thấy anh cũng yêu em , và giờ thì em lại thấy là em nhầm thêm 1 lần. Tất cả giống một trò chơi lớn, anh người cầm trò, người chơi luẩn quẩn lạc lối không biết làm sao, không biết kết thúc là em. Em đành rơi bỏ cuộc chơi, trước khi lại nhầm lẫn thêm lần nữa. Lòng tin có lấy lại được bao giờ. MÌnh có duyên sẽ còn gặp lại, anh cũng từng nói thế ... phải không ?.
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữaSao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế Trăng chỉ nhòa khi tới giữa mùa trăngTôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thì phải đưa ra hạn chót ngày nào chứ em??
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!
    Cái mục này tớ rất thích nhưng lại chưa đóng góp được bài nào của bản thân cả. Thôi thì, hôm nay tạm post bức thư này cho mọi người cùng relax, được thằng bạn post trên tập san của lớp ĐH( Đã được sự cho phép của khổ chủ)
    Vợ hiền yêu dấu của anh!
    Tính đến thời điểm bây giờ, nếu như đồng hồ của anh lệch đúng 7 tiếng so với giờ GMT thì vợ chồng mình xa nhau đã được ba tháng một ngày mười tiếng và hai mươi mốt giây.
    Dù chẳng ngày nào chúng mình không gọi điện, nhắn tin nhưng hôm nay nhân lúc rỗi rãi, chả biết làm gì, mấy thằng bên cạnh đã đi ngủ hết, anh lai thấy nhớ em, muốn viết cho em một bức thư giống như ngày xưa mình vẫn hay viết thư tay cho nhau trong lớp đó.
    Hì hì, tính anh vốn không hay văn thơ, viết tài liệu mãi mà chẳng được chữ nào sao mới chuyển sang viết thư cho em lại thấy cảm xúc dạt dào thế.. Thế mới biết ?onhất vợ nhì... công việc? em nhỉ? Nói đến đây anh lại tưởng tượng ra em ngồi cười rẩt thông cảm và nghĩ nhất vợ nhì công việc gì mà suốt ngày đi công tác, vợ đang mang bầu mà có ít thời gian ỏ bên nhau phải không?
    Em hỏi thế thôi nhưng em biết thừa là công việc của anh phải thế mà . Anh đi công tác nốt lần này thôi về còn bế con cho vợ chứ nhỉ!
    Em à!
    Tình hình sức khoẻ của em thế nào?? À quên câu này nghe quen quá, ngày nào chẳng hỏi, nhưng mà sức khoẻ của em quan trọng với anh lắm nên nghĩ đến em là anh quan tâm ngay tới sức khoẻ của em.
    Cho anh gửi lời hỏi thăm tới bà con cô bác họ hàng làng xóm nhé, có viết thư thế này mới có thời gian nhớ tới họ chứ mình thường điện thoại anh chỉ có nhớ tới em thôi (Mượn hàng xóm để nịnh vợ thế đấy). Hai vợ chồng anh chị nhà bên trái còn hay cãi nhau không em? Đàn gà nhà bên phải còn hay quang quác làm em mất ngủ không? Con chó nhà đối diện có hay chạy sang cửa nhà mình... không? Ôi sao anh lại nhớ những chuyện vặt vãnh ấy nhỉ. Có lẽ khi ở bên nhau em hay nói những chuyện này với anh, nhắc nhở chúng mình lấy đó làm bài học để không xảy ra những chuyện như thế.
    Hôm vừa rồi là ngày kỉ niệm 2 năm chúng mình ra trường đấy, mái trường nơi có một số câu chuyện tình bắt đầu, trong đó có chúng mình đó thôi. Em đừng trách anh vòng vo tam quốc để nhắc lại những kỉ niệm xưa khi anh gặp em lần đầu đã cãi nhau, ghét nhau để rồi sau đó thương nhau khi nào chẳng biết.
    À anh vừa mua cho con mình mấy bộ truyện tranh mà cả hai đứa mình đều thích đấy. Nhưng em cho anh đọc ké trước nhé..hihihi. Thằng HUY nó cứ chê anh mãi suốt ngày đọc truyện trẻ con. Em có hay qua chơi với vợ chồng nó không?? Nó đang sốt ruột đến ngày làm bố lắm đấy....hìhì giống anh mà...
    Nàng công chúa của hai đứa mình dạo này thế nào, có hay đạp mạnh vì nhớ bố không đấy, em bảo con là anh mua truyện tranh cho nó rồi, anh sẽ ra sớm để đón con ...
    Thôi có lẽ anh dừng bút thôi, em cố gắng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đủ chất, ngủ đầy đủ chờ ngày anh ?oca khúc khải hoàn? trở về.
    Hôn em nhiều, hôn vào hai..má của nàng công chúa của anh nữa...hihihihi.. thấy anh khôn không ??
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ! các bác vẫn khoẻ chứ ?
    Lâu rùi hoh có vào thăm các bác đươc, không biết có bào nào sinh baby, hay bác nào đã lấy vợ, lấy chồng chưa nữa .
    Để không phải lạc đề, em xin viết đôi câu, cũng có thể gọi là " thư tình trao em " . Em còn trẻ mà, nên thư tình không có " cay đắng, giận hờn hay oán trách " như của các bác. Mà chỉ là vài dòng cảm xúc của tuổi mới lớn mà thôi. Àh, mà hình như ngoài đời em cũng chưa từng viết thư tình thì phải.
    Ai là chủ nhân tương lai của bức thư này, thì giơ tay lên ah.
    ...Yêu hơn mọi yêu thương
    Mà cuộc đời đã có
    Nhớ trước mọi nẻo đường
    Đã thổi từng ngọn gió...

    Em yêu của anh!
    Giờ này chắc em đang dạo bước trong thế giới thần tiên của mình nhỉ, ở đó chắc có nhiều những nhành hoa anh thảo mà em rất thích, có tiếng mấy chủ chim ríu ron gọi bầy, hoà với bàn nhạc nền romance do chính tay em dạo như muốn cuốn mọi cảnh vật trong thế giới đó vào làm một, phải không em ? Em! em có còn nghe thấy tiếng gì nữa không em ? thứ âm thanh này phát ra từ một trái tim, đang ở rất xa, rất xa em đó. Em chỉ có thể nghe được nó bằng chính trái tim của mình thôi. Anh muốn mượn "lời của gió" và nhờ " chị mây"" để gửi đến em đó, em sẽ đón nhận nó chứ ?
    Em biết không, anh đã từng được đọc nhiều câu truyện tình trên mạng rồi. Lúc trước, anh không có nghĩ và cảm thấy không có thể tin tưởng ở tình yêu trên mạng. Bởi anh nghĩ, ngay cả ngoài đời, khi người ta đối diện với nhau, ở bên nhau nhiều, còn không thể tạo ra được một tình yêu bền vững. Nói chi đến cái thế giới ảo, đầy biến đổi này.
    Song ở nơi sâu thẳm trong tâm trí anh, anh vẫn nuôi cái ước mơ, là được yêu thương, và không có phân biệt đó là tình yêu ngoài đời hay là bắt đầu từ trên mạng. Anh nghĩ rằng, nếu mình chân thành, ắt sẽ nhận được lại những tình cảm tốt đẹp đó.
    Trước khi anh đến với em, anh cũng đã từng nuôi cái hy vọng "được yêu thương" ,anh đã từng nói với ai đó câu "I love you". Anh đã một lần bị từ chối, và lần thứ hai, anh cảm thấy không hài lòng, nên đã rút lui.
    Anh là người sống nội tâm. Anh hay tự nâng cái cảm giác mình có, để rồi có lúc lại bị chìm sâu trong thấy bại. Anh không ân hận về những gì mình đã trao đi. Nhưng đối lúc anh cảm thấy tui thân, thấy mình là người thất bại . Anh nghĩ, "đời trai chưa một lần đựoc yêu, mai này về già sẽ tiếc nuối lắm".Anh nôn nóng chiếm được cái cảm giác đó. Anh không muốn là người đi sau,ít nhất, là không thua kém bạn bè.
    Lần đầu em nhắn tin, em muốn làm bạn của anh,khi ấy anh đang mở hết lòng mình, để đón nhận những luồng gió mới, để chọn cho mình một đích đến, một người để anh dâng trọn niềm yêu thương. Anh đã nói từ "I love you" với một người, nhưng người đó chưa phải là em, lúc đó em vẫn còn là một cô bé vô tư, vẫn là cô học trò hồn nhiên mà. Có lúc anh đã phải dừng cả người lại để suy nghĩ. " Sao mình lại vội vàng thế nhỉ ? Mình chưa biết nhiều về người ta, sao mình lại có thể....
    Nhưng sau đó, anh lại lấy ra một cái lý do khác, anh tự đặt ra một thời gian, để tìm hiểu kĩ về người đó hơn. Đó chinh là lý do tại sao, anh chỉ có thể nói dành cho ai đó 3 trong 4 phần trái tim của mình.
    Anh đã tìm ra cầu trả lời, anh đã rút lui một cách êm thấm.
    Đến với em, anh kinh nghiệm lên rất nhiều, ít ra là biết thế nào là tình cảm thật ,biết thế nào là cảm xúc của tuổi mới lớn. Anh là người hay lo nghĩ, anh đã từng đặt cho mình rất nhiều câu hỏi, nhất là trong chuyện tình cảm " Rồi tình cảm ấy sẽ đi đến đâu ? Mình đã từng nói, cả cuộc đời chỉ yêu và sống trọn tình yêu ấy với một người . Liệu mình có làm được không ? Liệu tình cảm mình trao đi có được đền đáp hay không ?"
    Có lúc anh đã buông xuôi, nhưng chẳng được bao lâu, vì anh hay nghĩ, hay lo lắng mà. Sau nhiều lần nói chuyện với em, nhất là sau khi được coi ảnh của em, anh đã nuôi ý định chinh phục em rồi . Anh có xấu không em ? Khi ấy anh can đảm, và tự tin lắm. Chúng mình đã từng nói chuyện với nhau nhiều thật nhiều. Giận hờn cũng rất nhiều . Đôi lúc anh cũng khá kiêu, anh thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng thực lòng, anh đã thầm yêu trộm nhớ em, đó là sự thiệt, dù anh là con trai, nhưng anh có nhiều cảm xúc mà.
    Em khá ương ương, muốn được chiều, được nhường , còn anh thì muốn tở ra ..người lớn. Vậy là chúng mình không bị >< nhau. Anh càng càm thấy thích, quý, rồi yêu em hơn khi em mang đầy đủ những nét, những "hình chiếu" một người bạn gái lý tưởng của anh. Điều đầu tiên, là sống tình cảm, em là người sống tình cảm giống anh mà, phải vậy không em ? . Em dịu dàng khi ở nhà, trong bộ đầm hay áo dài. Em tự tin và hãnh diện ,ít nhất là với những thành tích của em ở lớp ,ở trường. Anh càng cảm thấy khâm phục, khi biết về hoàn cảnh của em. Khi anh nghe em kể, anh đã từng hứa với chính mình, sẽ mang lại cho em hơi ấm của yêu thương. Anh muốn mình trở thành một người tốt, ít nhất là với em. Anh sẽ làm mọi điều để chứng minh cho em điều đó.
    19 tuổi, anh thấy tự tin khi nói lời yêu em. Anh biết kèm theo câu nói đó là trách nhiệm là thử thách, nhưng anh cũng hiểu, và hy vọng rằng, mỗi chặng đường thử thách đó , đều gắn liền với niềm vui, niềm hạnh phúc.
    Anh đã câu nguyện, "xin ơn trên cho con một người để con yêu thương, và dâng trọn đời mình cho người ấy". Chúa đã rủ lòng thương, đã ban em đến cho anh. Anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
    Mỗi ngày, em lại càng gần anh hơn. Những câu nói của em cứ thấm mãi trong anh, nó giúp anh có đủ nghị lực, vững tin về phía trước. " Em yêu anh, hơn mọi thứ trên cuộc đời !" Anh muốn đọc câu nói đó có em , muốn giữ nó như hình bóng của em vậy, mãi mãi bên anh. Không chỉ dừng lại ở cái cảm giác trao tặng cho nhau, mà là hy vọng, niềm tin yêu, là sự gắn liền giữa hai trái tim, hai con người.
    Anh muốn nói với em " Anh yêu em nhiều , P ạh , em hãy mãi ở bên anh, mang đến niềm tin yêu như em đã từng làm nghe em"
    Một ngày mới sẽ bắt đầu, và mình lại cảm thấy gần nhau hơn, em có nghĩ vậy không, em yêu ?
    Hãy đến trong giấc mơ đêm nay của anh nhé, em yêu, đưa đôi bàn tay mềm mại của em cho anh nắm, và trao tặng cho anh nụ hôn con gái . Anh sẽ giữ trọn em, sẽ ở bên em mãi mãi.
    ...Yêu hơn mọi yêu thương
    Mà cuộc đời đã có
    Nhớ trước mọi nẻo đường
    Đã thổi từng ngọn gió...

    Anh yêu của em !
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ,em ơi anh vẫn đợi vẫn chờ !
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Oa...các bác ngầu thật...gãi đúng nghề có khác.Em viết linh tinh thì được chứ bảo em viết mà gửi đi thật cho người yêu thì em chịu...chỉ viết mỗi một câu.
    Anh yêu em...
    Ps : Anh nói thật đấy.
    là hết rồi...thế có tính là một bức thư tình ko...?
    ...in your dearest memories...do you remember loving me..was it fate that brought us close and now leave me behind...

Chia sẻ trang này