1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình của box Ca gần kết thúc, Hoahonggay đang đứng đầu các danh sách trúng thưởng.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gunnerrose

    gunnerrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương !!!!!
    Bao lâu rồi em ko được gọi anh như vậy nữa nhỉ???? đã từ lâu rồi có phải ko anh ? ở bên nơi sống mới anh có vui ko? ở bên người mới anh có cảm thấy hạnh phúc ko? còn em thì vẫn vậy ,vẫn như ngày xưa mà anh từng biết em ... àh có thay đổi chút bây giờ em đã ko khóc nhiều như ngày yêu anh nữa....lúc chia tay anh hứa hẹn thật là nhiều ,anh dặn dò em đủ thứ ...rồi chính anh lại là người thất hứa trước..... lúc nghe tin anh sắp làm đám cưới em cảm thấy như tất cả sụp đổ ngay trước mắt em ,em ko còn cảm thấy tin ở chình mình nữa ..... em gọi điện cho anh rất nhiều chỉ để hỏi một câu .. em đã làm gì có lỗi với anh sao ? anh đã nói rằng em ko làm gì sai cả ..chỉ vì mình ko hợp nhau em àh !...... em đã hét lên trong tiếng nấc rằng 3 năm qua mình yêu nhau vậy mà là ko hợp nhau sao anh ?có ai trên đời này ma yêu nhau những ba năm rồi đúc kết lại một câu xanh rờn là ko hợp nhau ư???vậy thì là tình cảm bấy lâu nay của anh và cả của em là gì vây? là trò đùa hả anh ?hay đó là thứ tinh cảm ngộ nhận mà cả hai đứa đều lầm tưởng ....
    ....không thể là như vậy được có đúng ko anh? ... hôm nay là vừa tròn một năm em và anh chia tay anh nhỉ ... tối hôm qua đã đi dạo một mình trên con đường ngày xưa em và anh hai đi vào ngày hè đó ..hải phòng bây giờ thay đổi nhiều lắm anh àh có nhiều chỗ chơi mới ,đường bây giờ nhà hành mọc lên cung nhiều con đường mà em với anh hay đi bây giờ người ta chuẩn bị xâykhu chung cư anh ah....em tưởng wuen dược anh rồi ???nhưng sao giờ lại nhớ anh quá .. dẫu biết rằng anh sẽ ko bao giờ đọc đươc bức thư này nhưng em vẫn viết mà chẳng biết để làm gì.... dẫu biét rằng anh đã xa em ,nhưng càng xa anh em lại càng cảm thấy yêu anh hơn ..... tạm biệt nhé nếu như một ngày nào đó em va anh lại gặp nhau trên mảnh đất canada lạnh lẽo nhưng đầy tình người này liẹu lúc cảm xúc sẽ như nào nhỉ ?? nhưng em tin một điều rằng lúc đó em sẽ chỉ mỉm cười và sẽ coi anh như một người bạn mà em đã từng quen trong mấy năm qua ...... hôn chào tạm biệt tình yêu của em....
    em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi này sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 4, mong các bạn khi thi cử xong rồi cố gắng tham gia góp vui với cả nhà nhé...
    Hi vọng hè này được làm quả Off Line cái nhảy...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. dungtocbac

    dungtocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cho em thi với. khà , hơi sến ,nhưng mà sến mới là thư tình chứ . Hề hề
    E yêu,
    Đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng mà anh dành cho em. Khi em cầm bức thư này trên tay cũng là lúc anh đã ở một nơi rất xa, một nơi mà số phận đã xếp đặt sẵn cho anh....
    Đã 4h sáng rồi, hơi thở của anh đang dần chìm vào trong quên lãng, nhưng anh vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Anh vẫn được ở bên em, được ngắm nhìn em, được cầm bàn tay và được cảm nhận từng hơi thở,từng nhịp đập của trái tim em. Em có biết em là một thiên thần khi em ngủ không? Anh nhớ em ,nhớ em thật nhiều, nhớ em ngay cả những lúc được ở bên em. Nhớ những lúc em thơ ngây hỏi anh tình yêu là gì , nhớ những khi em nũng nịu hỏi anh vì sao anh yêu em.... nhớ khuôn mặt phụng phịu của em khi anh chỉ biết trả lời những câu hỏi của em bằng sự im lặng. Thiên thần của anh ơi, em có biết rằng nếu người ta có thể định nghĩa được tình yêu thì tình yêu đã tự phủ nhân sự tồn tại của chính nó rồi không? em có biết rằng nếu anh có thể biết được vì sao anh yêu em thì tình yêu mà anh dành cho em bấy lâu chỉ là ảo ảnh không?
    Cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ em nhỉ. Anh đã đi 1/3 quãng đường của mình với cái tư tưởng sắt đá, ấy vậy mà khi gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh biết rằng cuộc đời anh thuộc về em. Và anh cũng cảm nhận được điều đó trong đôi mắt của em. Thời gian cứ trôi đi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, để rồi bây giờ em và anh lại phải đối diện với một bất ngờ mới.... Đó là sự thật em ạ...
    Rồi anh lại nhớ đến một bài hát, bài hát mà anh đã gửi cho em cái ngày mà 2 đứa mình gặp chuyện hiểu lầm. Anh hát cho em nghe nhé " So after all these one night stands,you''ve ended up with heart in hand. A child alone on your own retreating. Regretful for the things you''re not, and all dreams you haven''t got, without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed,and for all you did not find,and for all the things you had to leave behind... I am the way. I am the light. I am the dark inside the nigh.I hear your hopes, i feel your dreams and in the dark i hear your screams. don''t turn away, just take my hand, and when you make your final stand, i''ll be right there,i''ll never leave. All i ask of you ... Believe ". VÀ bây giờ,bài hát đó thật là đúng, nó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Hãy luôn giữ vững một niềm tin ,rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho anh không còn tồn tại trên cõi đời này thì anh vẫn luôn ở bên em, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.... Đừng buồn khi anh đi, em nhé... Anh mãi yêu em....
    PS: tiền chợ anh để ở dưới gối. chi tiêu tiết kiệm em nhé, công ty dạo này đang gặp biến cố mà em. Mua cho anh lọ thuốc nhỏ mũi nhé, tự nhiên bị tắc mũi em ạ . À quên, mai cho anh "nghỉ" viết thư một ngày nhé, anh có cuôc họp quan trọng mà. hì hì,cám ơn em yêu nhiều.
  4. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu quý của vợ,
    Buồn cười thật, mình đã cưới nhau đâu mà cứ xưng hô vợ chồng thân mật và vô tư thế không biết ! Vợ cũng chẳng nhớ chúng mình bắt đầu gọi nhau thế từ bao giờ, khi nào và tại sao lại gọi thế nữa, nhưng vợ chắc một điều là tình cảm của vợ từ trước tới giờ chỉ tăng lên chứ không giảm đi chút nào đâu chồng iu của vợ ạ ! Thế là đã hơn 6 tháng mình iu nhau rồi chồng nhỉ ? 6 tháng không phải là ít để xây đắp thêm tình cảm của hai đứa mình nhưng cũng không phải nhiều để có thể kết luận chúng mình có hợp nhau không. ....Vợ ích kỷ wá phải không chồng, lúc nào cũng chỉ muốn có chồng bên cạnh, muốn chồng là của riêng mình mà thôi. Vợ biết, ,,,,dạo này chồng đến nhà vợ nhiều hơn, quan tâm đến vợ nhiều hơn, nhưng con gái là thế hay sao ý, không bao giờ cảm thấy đủ cả, vợ tham wá phải không chồng iu ? Thế mà chồng vẫn kiên nhẫn chiều vợ ngay cả những yêu cầu oái oăm nhất của vợ. Hôm wa chồng đi làm thêm về muộn, mệt mà vẫn cố đi uống buble tea chỉ vì những nỗi buồn vô cớ vu vơ của vợ,nếu cách đây chỉ hai ba tháng thôi, chắc chắn chồng sẽ không lặn lội suốt từ đó để xuống đây với vợ đâu nhỉ ? Vơ iu chồng lắm chồng có biết không ? Nhiều khi nghí thấy tình mình trẻ con quá đi mất, tuy chỉ kém chồng có một tuổi thôi mà vợ tưởng như chồng từng trải hơn vợ nhiều, nhiều lắm chồng ạ. Có người nói với vợ là chồng và vợ không hợp nhau đâu, chồng trầm tính, tế nhị, cẩn thận và thích yên lặng; còn vợ lại là một con bé cứng đầu, cẩu thả, tinh nghịch và thích tụ tập, đàn đúm,..... Vợ không xứng đáng với chồng phải không chồng, Vậy mà chồng chỉ cười, ôm vợ mà nói chúng mình bù trừ cho nhau. Cảm ơn chồng nhé, vợ sẽ không bao giờ thấy hối tiếc vì đã chọn chồng là bạn trai hay không phải bất kỳ 1 người con trai nào khác cả. Vợ thấy hạnh phúc khi đi bên chồng, và cũng chính vì thế vợ muốn chia sẻ niềm vui của vợ với mẹ. Nhưng niềm vui của vợ đã bị dập tắt khi nhìn lên những dòng chữ mà bố mẹ type trên màn hình, uh, bố mẹ không đồng ý vợ iu chồng. Bố còn tuyên bố một câu rất xanh dờn với vợ, nếu con không bỏ nó thì con đừng bao giờ nói chuyện với bố nữa vì một khi người bố bảo ban con cái mà nó không nghe thì chẳng còn niềm tin gì ở nó nữa và nói chuyện để làm gì. Vợ cũng không nhận được sự ủng hộ từ mẹ, người mà từ trước tới giờ luôn đứng về phe của vợ. Vợ buồn lắm chồng ạ. Có phải vợ đã quá vội vàng khi nói với bố mẹ không chồng ? Bố mẹ là người nuôi lớn vợ, còn chồng là người luôn ở bên cạnh khi vợ gặp chuyện buồn ở nơi đất khách quê người này. Vợ phải làm gì đây chồng ? Nhưng dù điều gì xảy ra vợ vẫn mãi là vợ iu của chồng, vợ sẽ cố gắng giải thích cho bố mẹ hiểu thêm về chồng, có lẽ đó là cách tốt nhất nhỉ chồng nhỉ ?
    Bây giờ chắc chồng đang chỉ bảo em trai của vợ phải không chồng, iu chồng nhiều nhiều lắm.........
    Vợ
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi viết thư tình của box Ca, có giải thưởng cho bạn nào có bài viết lãn mạn nhất!
    Ái , hay thế, nếu tớ đạt giải nhất thì sao nhể, mọi nguời nhớ trao quà nhé. uỷ quyền cho W2 lấy hộ, đùa thế thui chứ,
    Tặng mọi nguời đang yêu kiêm thất tình ở đây 1 bài thơ, chúc may mắn . Em chỉ thích mùa đông nhanh khép lại
    Cho mùa xuân xanh mãi mày xanh
    Em chỉ thích nghe tiếng nói hiền hoà
    Của người mà chính em yêu quý
    Em chỉ thích chứng minh bằng chân lý
    Sự thật luôn luôn phải sáng lòng
    Em chỉ thích đừng hẹn để phải mong
    Cho nỗi nhớ trở nên trống trải
    Em không thích những điều nghi ngại
    Để ko tin điều đáng phải thật tin
    Em ko thích 1 sự lặng im
    Chỉ làm tăng sự hiểu lầm đáng ghét .
    Em ko thích thói ba hoa loè loẹt
    Che đậy lên giả dối niềm tin
    Gió lạnh qua đi là ríu rít tiếng chim
    Hoa hé nở trong vườn xuân mới .
    Em chỉ thích những gì mình đi tới .
    Và những ước mơ ko chỉ riêng mình
    Anh có tin rằng trong ánh bình minh
    Hoa đón nhận nắng vàng sưởi ấm
    Sự thật niềm tin đâu chỉ một đôi ngày .
    Thử thách cuộc đời sẽ trải qua năm tháng .
    Như mùa xuân về và mưa xuân rơi xuống
    Ai đã hát rằng : Mưa như lửa bùng lên.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trái tim con gái
    Trái tim em, trái tim con gái
    Dễ cả tin và dễ tổn thương
    Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
    Bỗng một ngày run lên bối rối
    Trái tim đập những điều khó nói
    Dù trước anh, em kiêu hãnh lặng im
    Giọt lệ trào sau hàng mi dấu vội
    Nuốt vào lòng thành nước mắt con tim
    Trái tim em chẳng một phút bình yên
    Cứ gạo gòi , cứ vẫy vùng thôi thúc
    Để trao anh , minh chứng của tình yêu .
    Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều
    Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
    Chân trơì chiều nắng ấm có bao nhiêu
    Khối hạnh phúc hay khối niềm đau khổ
    Trái tim em, trái tim bé nhỏ
    Trữu nặng thế, em không mang nổi một mình
    Muốn sẻ bớt một nửa sang anh
    Nhờ anh giữ cùng em, trái tim con gái.
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    oái dễ thương wé
    chấm cho em sunny giải nhất b-)
  8. TeddyLovesYou

    TeddyLovesYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả biết viết gì. góp vui 1 bài hát tình cảm nhẹ nhàng. bài này hồi trước mình rất thích. bây giờ vẫn thế

    Making Love Out Of Nothing At AllSáng tác: Jim SteinmanThể hiện: Air SupplyI know just how to whisper, and I know just how to cry; I know just where to find the answers; and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme; I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove; I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know that time''s gonna fly; and I''m never gonna tell you everythingI''''ve got to tell you, but I know I''''ve got to give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame; I know all the rulesand then I know how to break ''em and I always know the name of the game.
    But I don''t know how to leave you, and I''ll never let you fall; and I don''t know how you do it, making love out of nothing at all(Making love) out of nothing at all, (making love) out of nothing at all, (making love) out of nothing at all, (making love) out of nothing at all, (making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all.
    Every time I see you all the rays of the sun are streaming through the waves in your hair; and every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight, The beating of my heart is a drum, and it''s lost and it''s looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the pit of the nightand turn into a beacon burning endlessly bright. I''''ve got to follow it, ''cause everything I know, well it''s nothing till I give it to you.
    I can make the run or stumble, I can make the final block; And I can make every tackle, at the sound of the whistle, I can make all the stadiums rock. I can make tonight forever, Or I can make it disappear by the dawn; And I can make you every promise that has ever been made, And I can make all your demons be gone.
    But I''m never gonna make it without you, Do you really want to see me crawl? And I''''m never gonna make it like you do, Making love out of nothing at all.
    (Making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all(making love) out of nothing at all(making love)
  9. MrSnow

    MrSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dungtocbac viet thu hay qua- ung ho 2 tay cho dungtocbac doat giai nhat
  10. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ừa nếu mà sunny được giải thì để w2 nhận cho vậy,.....
    Come to me ..........
    If you need someone, to confide in, you can come to me
    If you need someone, to advise you, you can come to me
    If you need someone, to share with you, you can come to me
    If you need someone, to care about you, you can come to me
    If you need someone, to laugh with, you can come to me
    If you need someone, to guide you, you can come to me
    You can always come to me, because I LOVE YOU
    And I''''ll always be here for you......................
    Whenever and wherever...........
    Được w2 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 22/04/2004

Chia sẻ trang này