1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình của box Ca gần kết thúc, Hoahonggay đang đứng đầu các danh sách trúng thưởng.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_giang_new

    linh_giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu,
    Chồng có biết rằng em đang rất cô đơn không? lúc nào em cũng chỉ có một mình thôi. Nói thế không phải là em không có bạn, không ai yêu, nhưng tìm 1người để nói rằng người ấy là của em, chỉ yêu mình em thôi thì lại không có. Cho đến khi em quen chồng, chồng đã nói rằng: cảm ơn số phận đã cho anh gặp em, nhưng em nghĩ tất cả mọi việc đều do con người quyết định. Chỉ cần con người thật sự khao khát thì sẽ cố gắng có được và sự gặp gỡ này không do ông trời hay số phận nào đem đến cả. Sở dĩ em nói như vậy vì em vốn rất ngang bướng và kiêu ngạo, không muốn bị sắp đặt bởi người khác. Nhưng đó lại chính là sự kiêu ngạo của 1 kẻ luôn tự ti về gia đình và cảm giác thua bạn kém bè. Sự gặp gỡ đặc biệt và cảm nhận tin cậy vào chồng đã khiến cho em vô cùng hạnh phúc, vì em chắc chắn rằng em đã tìm thấy 1 bờ vai vững chãi. Em va chồng không phải là 2 người bạn quen biết nhau từ thủa ấu thơ để có thể biết rõ từng thói quen nhỏ, từng sở thích không giống ai của nhau. Đã vậy giờ đây lại còn không sống chung trong 1 đất nước, 2 đứa cách xa nhau cả nửa Địa Cầu, chúng ta phải chat và mail cho nhau trong 1 thời gian quá lâu. Nhưng thế thì sao nào, không ai có thể khẳng định được rằng thời gian và khoảng cách xa không thể tạo nên 1 tình yêu đẹp, 1 tình yêu chân thật. Có rất nhiều khó khăn và trở ngại khi em muồn được nói cho chồng biết lòng mình, nhưng hoán cảnh là thế mà, đã chọn lựa em hoàn toàn hài lòng. Mọi người sẽ cho rằng yêu như vậy là phi thực tế mà không thấy rằng thực tế của chúng ta có gì nào. Tất cả những gì chồng nói vói em đều khiến em hạnh phúc. Nhiều khi chồng đã chia sẻ cùng em những tâm sự mà em cúng như chưa chồng chưa bao giò thổ lộ cùng ai. Điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhàng và nghe chồng tâm sự em cảm thấy rất được tin yêu. Em không thể nào nói hết với chồng những gì em nghĩ, chỉ biết rằng em rất tin! Cho dù thời gian chồng ở Canada có lâu đến đâu em vẫn sẽ chờ. Em sẽ vẫn yêu cho dù không được đền đáp, sẽ nhớ chồng như 1 điều đặc biệt. Và chồng có biết vợ đã rất thật lòng!
    P/s: Chồng ơi, bây giờ vợ muốn hét thật to rằng vợ nhớ chồng lắm ! Hôn chồng thật lâu, yêu chồng nhiều
  2. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hihì... cháu rất thích bài nè, các bác cho cháu vote bài nè nhé... hihi... mà bác hoa hồng ới, nếu khi nào bác đòi được 2000 rùi thì bác truyền kinh nghiệm cho cháu với nhé... hình như cháu cũng còn để rơi rớt ở bên nửa ấy 1650 đồng (hihì... 10% VAT nữa mà..)
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chú voi còi của em....
    Anh có biết rằng em hạnh phúc như thế nào không khi có người gọi điện nhắc nhở em đi ngủ ngoan ?Tự nhiên em lại thấy mình trở lại là "bé xíu ","nhỏ xíu " như anh hay nói em vậy, trong khi đó thì..hì hì... Đúng là ....có mỗi mình anh nói rằng em "bé" thôi, chứ những người khác đều bảo em là "mũm mĩm hơn mức bình thường" đấy anh yêu ạ.
    Em đang tự hỏi, không hiểu nếu như không có anh thì em sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ chẳng có ai làm bác sỹ riêng cho em như bây giờ -chăm lo sức khoẻ cho em ...và... tất nhiên em cũng không có kho tàng chuyện cổ tích để ru em vào giấc ngủ ngon hơn, dễ dàng hơn bình thường với những giấc mơ về nàng công chúa và các chàng hoàng tử ,v...v.. Tất cả như thế thôi đủ để em thấy rằng em cần anh như thế nào,nhỉ anh yêu nhỉ. Mà không, nói chính xác là chúng mình cần nhau chứ ,phải không ạ? Lý do là vì nếu không có em thì anh sẽ thể hiện quan tâm của anh đến ai,mà chưa chắc với 1 người nào đó anh lại thấy mình cần thể hiện sự quan tâm ra như với em đâu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không có em thì lấy ai ra để nói với anh rằng " tối qua em ngủ ngon với câu chuyện anh kể ". ...Đấy ,anh đã thấy em nói đúng chưa ,hihih, vậy là hoà anh ha, hoà bởi vì chúng mình đều cần thiết cho nhau mà,phải vậy không anh?
    Giờ này em đang nhớ lại câu chuyện cổ tích của anh kể cho em nghe đấy :
    " Ngày xửa ngày xưa...có một cậu bé - người ở phương Nam đã được sinh ra vào một ngày ấm áp. Khi sinh thành ,cậu được mẹ và các chị yêu thương hết mực. Nhờ tình yêu của mẹ và các chị ,cậu lớn lên từng ngày cùng trái tim nhân hậu của một người biết sẻ chia với những người xung quanh .Rồi khi cậu bé đó trưởng thành là 1 chàng trai, chàng trai đã có thêm ý chí phấn đấu, ý chí tiến thủ trong sự nghiệp và dần dần hoàn thiện mình để đến 1 ngày kia trái tim của chàng biết rung động. Chàng đã yêu 1 cô gái cũng người phương Nam như chàng .Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ,họ chia tay vì cả hai đều cảm thấy không hợp với nhau và từ đó chàng chỉ chú tâm đến sự nghiệp của mình.
    Đến 1 ngày mùa hè , có một cô gái phương Bắc đi chơi xuống phương Nam nơi chàng trai sống và họ đã gặp nhau ở đó,tất cả đến thật tình cờ. Điều đặc biệt là chàng trai đó chưa bao giờ thích nói chuyện với người Bắc, vậy mà không hiểu sao,khi nói chuyện với cô bé chàng lại thấy hay hay,là lạ. Thế là họ cứ gặp nhau chỉ để nói chuyện ,để chàng giới thiệu vùng đất mới cho cô bé hiểu biết thêm. Rồi ngày chia tay cũng đến ,cô bé về lại phương Bắc và chàng trai lại tiếp tục công việc của mình. Họ xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc để hỏi thăm sức khoẻ hay kể chuyện thường nhật cho nhau nghe ,lúc đấy 2 người chỉ là 2 người bạn -không hơn không kém.
    Họ cứ liên lạc với nhau như thế cho đến 1 ngày chàng trai đi học xa nhà và cô bé thì lao vào học đến nỗi thỉnh thoảng bỏ quên mất 1 người bạn miền Nam của mình nơi đất khách với bao câu chuyện vui buồn. Nhưng rồi ....cô bé cũng xuất ngoại và mối dây liên lạc của họ lại trở về như xưa. Những câu chuyện của họ bắt đầu xoay quanh cuộc sống mới ,con người mới với con mắt nhìn thực tế hơn của cô bé .
    Có lẽ tình bạn của họ sẽ cứ kéo dài mãi như thế nếu không có một lần,cô bé bị ốm đến gần 2 tuần không thể nói chuyện với chàng trai được.Lúc đấy sự quan tâm, lo lắng, thương nhớ cho một người ở xa -là cô bé -đã trỗi dậy trong chàng khiến chàng cứ 2 ngày là lại gọi điện để hỏi thăm tình hình và để chúc cho cô bé chóng khoẻ. Cô bé thì vẫn vô tư nghĩ đấy là sự quan tâm của bạn bè ,có thế thôi. Nhưng đến một ngày cô bé đã lầm ,ngay đến chính cô bé ,hình như cũng có cái gì đấy khang khác trong lòng khi nghe giọng chàng qua phone nói rằng chàng thương cô ,muốn chia sẻ yêu thương buồn vui với cô.Các cuộc nói chuyện của họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn ,gần gũi hơn để sau 4 tháng ,cô bé đã gật đầu với câu nói thương yêu lần thứ 2 của chàng trai. Từ khi yêu nhau,cuộc sống của họ dường như có ý nghĩa hơn,đẹp hơn .Họ tập có với nhau những mối quan tâm chung ,tìm thêm tiếng nói chung cho cả hai bên cạnh những kỷ niệm thưở trước ....Rồi thời gian trôi mau,mới đó mà đã 1 năm yêu thương nhau trong xa cách nhưng họ vẫn đang và sẽ cố gắng chờ đợi cho đến ngày trời Âu và Mỹ gặp nhau tại một điểm..."
    Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên câu chuyện này của anh - của chúng ta đâu vì nó chất chứa bao nhiêu mong đợi và mơ ước tương lai mà ,đúng không anh? Vậy thì chúng mình cùng giữ lấy nó và hy vọng một ngày nào đó ,cậu bé và cô bé sẽ cùng nhau bước ra khỏi câu chuyện cổ tích để đến với thế giới hiện tại ngọt ngào yêu thương, anh nha.
    Sthlm,den 5 Maj 04.
  4. linh_giang_new

    linh_giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái này chẳng thấy ai nhắc đến nữa........ là sao ??? định đem con bỏ chợ à, cả nhà đi đâu hết roài, ra đây đi nào
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tia nắng ấm gần nhau...Xa nhau thành nắng quái...Chia làm gì nắng ấy...Để xa rồi...
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Các bạn có khoẻ không? Tớ thành thật xin lỗi các bạn. Cuộc thi này do tớ phát động mà lại bỏ quên tới 4, 5 tháng. Tớ xin hứa se có phần thưởng cho bạn nào xứng đáng. Hạn cuối ngày 15 tháng 9.
  7. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được SonSi sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 10/09/2004
  8. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Phù .....đọc thư tình lãng mạn thế mà lại kô có dấu, vừa đọc vừa đoán từ .....rõ là khổ
  9. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    kekeke buồn cười quá...hêhhhêh ... sao người ta cứ nghĩ ra mấy cái trò viết thư tình thi thế này nhở . Chắc là cụ thiến đang tăm tia em nào mà chưa biết viết thư ra sao nên mới nghĩ ra cái trò này .. kekeke.... Ai làm ban bánh khảo cho vụ này thì đúng là giỏi, ngồi đọc toàn 1 đống chữ dơ hơi thì quả dáng khâm phục ... kekeke Thư tình hay, or cảm động or gì gì đi nữa thì cũng chỉ có người trong cuộc thấy được . xin hỏi các giám khảo của nhà mình lấy tiêu chuẩn nào mà chấm điểm ạ ??? Đem thư tình của người khác ra đọc thì dù có viết đau khổ ,nhớ nhung da diết cỡ nào , .... cũng chỉ tổ làm chuyện cười cho mọi người kekeke
    Em xin lỗi vì đã đụng chạm đến các bác, chỉ tại vì em thấy trò này dở hơi không chịu được hi` hi`
    Anyway, chúc các bác vui vẻ, mạnh khoẻ và bình thường
  10. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đây không thích viết thư tình, mà thích viết thư dạng này cơ.
    Hi Bob,
    Chắc bạn biết mình là ai nhỉ, khỏi cần giới thiệu. Mình viết thư này để cảm ơn bạn đã giúp Nancy bạn mình tìm đường vào lớp Science mà bỏ rơi người nhờ bạn dẫn đến phòng học. Mình muốn thêm một thành viên không phải là con gái vào nhóm bạn của mình. SF nghĩ mình là một đứa không được gọi là ngoan ngoãn cho lắm nên không nỡ để một người tốt bị hại. Nên mình chọn bạn. MÌnh nghĩ một người học một lớp hai hoặc có thể sẽ hơn 2 năm như bạn rất hợp. Mong nhận trả lời của bạn sớm.
    Have a nice day!
    SF
    PS: Mà xin đừng trả lời mình bằng Chinese nhé, mình xin nhắc lại mình ko phải là Chinese.
    Chuyện thật người thật đó.

Chia sẻ trang này