1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình của box Ca gần kết thúc, Hoahonggay đang đứng đầu các danh sách trúng thưởng.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rùi mới thấy mặt mũi topic này, Bác nào trao phần thuởng thì trao đi chứ , để topic này lộn xộn cả tìm trẻ thất lạc nữa,
    Em đi qua topic này , mấy lần rùi từ lúc 7 đến lúc true love,
  2. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kekeke ... em sonsi viết thư tình dài và cảm động thế mà sao lại xoá đi vậy??gửi lại cho bà con đọc tí cho vui . hôm trước tớ chua đọc xong ... hêhhhê ..biết đâu lại được nhận giải thưởng của Mr Dick
  3. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gõ lại cho có dấu.
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một cái gì đó mà kết thúc là sự vỡ mộng. Hãy đừng để nõ làm mình khổ sở.
  5. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Suốt những ngày này em gọi điện cho anh đều không được, em nhớ anh quá chừng, em không hiểu có chuyện gì. Khi nghĩ là có thể anh không muốn nhận điện, em rất buồn. Thực sự em không thể tìm thấy ai khác trên đời có thể hiểu và chia sẻ mọi điều cùng em một cách dễ dàng như anh. Em tự trách mình nhiều vì đã hơn một lần làm cho anh thất vọng về em trong cách cư xử, em cảm thấy rất ân hận và có lỗi. Nhưng điều mà em dựa vào đó để tự tha thứ cho sự nông nổi của mình là : em yêu anh. Yêu nhiều lắm, không bao giờ nói hết được.
    Không có anh lòng em trống rỗng vô chừng, biết là có bao nhiêu việc phải làm, không thể để buồn đọng lâu ở trong đó, vậy mà vẫn không đứng lên được là sao nhỉ? Cơn nhớ cuộn lên rồi mà, biết làm sao đây?
    Có lúc em thèm được thảnh thơi bước qua những từ ngữ của yêu đương, một ngày nào đó em sẽ quên chăng? Khi trí nhớ mờ mịt đắm vào tuổi già lẫn cẫn, lòng yêu sẽ bay đi lúc nào không biết? Bước qua, bước qua, bước qua...vùi đầu vào một thế giới khác, vậy mà thấp thoáng trong những từ ngữ rối rắm xa lạ vẫn là hình bóng anh.
    Nếu tình yêu còn lại là kỷ niệm thì em tự hào vì đã có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời. Những kỷ niệm nghĩ đến thấy ấm áp, những kỷ niệm nghĩ đến thấy rưng rưng.
    Cùng với tất cả những chi tiết tồn tại riêng lẻ, hữu hình và vô hình trong cuộc đời em, những kỷ niệm ấy chảy trong lòng em như dòng sữa mẹ ngày xưa. Nuôi dưỡng và nâng niu. Như một lời thì thầm bên tai dắt em ra khỏi nỗi cô đơn.
    Không nhiều, Nhưng cũng là nhiều, đối với một đời, như vậy có thể đã là đủ.
    Đêm qua em lại nằm mơ thấy anh, trong mơ em đang ở nhà với mẹ, anh đến và muốn cưới em, rất nhanh, anh bàn định chuyện cưới xin, em hạnh phúc lắm nhưng cứ ra vào đỏng đảnh. Buồn cười nhỉ, một giấc mơ ngọt ngào cho cái lòng yêu cháy khát của em.
    Anh im lặng, có thể anh đã tìm thấy sự bình yên trong lòng, tất cả những cố gắng của em không hề làm anh xáo trộn nữa. Em cũng thật vô duyên khi khuấy động những tơ lòng xưa cũ. Nhưng mà nhớ quá anh ơi, màu nắng trên tay em, trên áo em và trên những bông hoa dọc đường em đi vẫn lung linh, thế mà...
    Em đã học xong hai kỳ, nói chung cũng tạm, cả hai supervisor đều hài lòng về em. Kỳ tới em sẽ học và làm part-time thêm một tuần hai buổi hướng dẫn sinh viên trong phòng thí nghiệm, mọi chuyện ổn định rồi. Vấn đề giao tiếp không mấy trở ngại nữa. Em sẽ cố gắng để học cho hoàn thiện chương trình. Và để nghĩ rằng mình đang nghe lời anh.
    Em dừng bút đây vì nếu viết tiếp thì em sẽ lại nhắc lại cái điệp khúc mà lúc nào em cũng thầm thì trong lòng: em yêu anh, em nhớ anh, khoảng cách và môi trường thay đổi chẳng làm cho em quên được. Canada đang vào thu, lá trong rừng đã lấm tấm đổi sang mà đỏ, càng làm cho nỗi nhớ trong em thắp lên thiết tha cháy bỏng.
    Ước được hôn anh, như lần đầu, như những lần sau...
    Em cua anh.
    V.
  6. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ơ cái em To to này, tình cảm của người ta mà đọc cho vui , tình cảm chân thành thế mà lại.. thật hạnh phúc khi ai yêu được em sơn sì này nhở, ngọt ngào thế là cùng "anh bàn định chuyện cưới xin, em hạnh phúc lắm nhưng cứ ra vào đỏng đảnh. Buồn cười nhỉ, một giấc mơ ngọt ngào cho cái lòng yêu cháy khát của em", ôi cái lòng yêu thật la vô hạn ..
    tớ chắc chắn quả này bác Đích nhà ta phải trao giải cho em Sơn sì rồi ... 1 phiếu bầu cho em Sơn sì
    to sơn sì: hình như bài này đã được chỉnh sửa nhiều so vơi nguyên bản ko dấu
  7. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Sonsi hay quá. Nếu mình là người đàn ông trong bài viết này chắc là hạnh phúc phải biết, mình sẽ tới thẳng nhà Sonsi, ôm Sonsi vào hai cánh tay và nói "i love u".
    Trong tình yêu thì thật là nhiều đau khổ nhưng mình chúc bạn tìm lại người trong bức thư tình này, nếu người đó mà đọc được thì mình nghĩ người đó sẽ rất vui đấy, thậm chí còn khóc nữa chứ nhỉ.
    Chúc bạn may mắn một lần nữa.
  8. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ ...
    Sonsi thân mến ! kể từ hôm đọc bức thư tình Sonsi gửi dự thi , lòng phèo tớ cứ ra vào nhấp nhổm , băn khoăn không biết Sonsi có gửi lại bản có dấu để ban giám khảo kịp thời chấm điểm rồi trao giải không ... thật may là hôm nay vào lại vớ được bức thư tái bản lần 2 . Thật tình tớ nhớ , nhớ nhớ lắm cái phiên bản 1 mà Sonsi đã gửi gắm biết bao tình cảm ở đó. Vì vậy tớ cũng đồng ý với cái anh Jihad_vn kia khi anh ta phát hiện thấy đã có sự thay đổi giữa 2 lá thư . Giá như được 1 lần nữa đọc lại lá thư đầu cho thoả ước nguyện !!! Nhiều lần tớ cũng tự hỏi tại sao tớ không thể viết được những dòng chữ làm xốn xao lòng người đọc như Sonsi đã viết để gửi cho người yêu của tớ ... nhưng bây giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi.. đó chỉ là vì 1 lí do vô cùng đơn giản , Sonsi yêu người ta, yêu người ta nhiều quá , nhiều quá ...
    Tớ xin thay mặt bà con lối xóm box Canada ( dù chưa được sự uỷ quyền ) ủng hộ tình yêu của Sonsi giành cho người ấy đến cùng ... Cố gắng lên Sonsi nhé , đừng bỏ cuộc chơi nửa chừng, rồi thể nào cũng có ngày người ta của Sonsi đến nhà hỏi cưới Sonsi cho mà xem... Lúc đó nhớ kinh nghiệm là đừng có ra vào đỏng đảnh nữa nhá .
    Chúc Sonsi hạnh phúc.
    Ặc ặc ặc... bà con cứu , cứu em vớiiiiiiiiiiiiiiii
  9. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn các bạn Jihad_vn, Shinta và Totto_chan, mọi người thật tinh, đúng là tớ có sửa lại chút ít. Đọc lời các bạn, tớ rất cảm động, thực ra tớ đã không dịu dàng như mọi người nghĩ, thậm chí có lúc đã làm cho người ta rất khổ sở. Bây giờ thì ân hận rồi, không biết đã muộn chưa nữa.
    Thôi, cũng chẳng vui vẻ gì đâu, mong mọi người đừng phải tự trách mình vì tiếc nuối nhiều như tớ.
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lời bài hát cổ:
    ...Chỉ khi nào, chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc. Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi my của anh...

Chia sẻ trang này