1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em mới chân ướt chân ráo vào đây, còn chưa quen các bác vì vậy em xin có mấy bài thơ ếch nhái, chút quà mọn để kính gửi ban tổ chức, gọi là ra mắt, đồng thời tranh thủ tình cảm của các bác
    Xuong_rong_78: có mấy món ăn mới mang ở nhà quê ra để tặng BGK
    Xương nhiều quá, xin thêm tí mỡ
    Rồng ở đâu, chỉ thấy toàn lươn ???
    7 ngày om chẳng sợ ươn
    8 giờ xào nấu với sườn ... măm măm
    Bác QOR: nghe tên có vẻ dễ thương, nhưng lời nói thì hùng hổ giống Trương Phi quá
    Quin mặt trắng, sao còn râu nữa?
    Chắc xồm xoàm, chổi xể gọi ?oông?
    Điểm 10 cho tớ thật công
    Huyền kia cho 4, ra sông thả bèo
    (hi vọng bài của mình sẽ được 10, còn Huyền thì bị đánh trượt)
    Bác Thunder: không có tài năng gì nổi bật, cho vào BGK cho đủ mâm đủ bát thôi
    Thun đờ hai chữ tiếng Tây
    Sao nghe đầy những thun quần Việt Nam
    Lờ đờ cho đủ bộ tam
    3 chú giám khảo khỏi làm đấm nhau
    Rất tiếc là bạn Huyền đã sớm rút khỏi ban giám khảo, khiến tớ không kịp làm thơ đút lót. Thôi để dành sau vậy ;)
    "Những việc cần làm ngay"
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em Hn79 ơi, ta làm 1 topic mới cho nó xôm em ạ.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  3. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: tên tớ không phải là Huyền mà là huyennhi79 (hơi nóng rùi đấy!!!)
    Thứ hai: em đã quyết định nhờ Mod đổi tên topic vậy mà ông QoR vẫn ngang bướng mở topic mới, con em...hết cách nhưng vẫn quyết định thi ở trong này
    If you could come...you will find me...
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi thứ nhất của huyennhi79:
    Viết cho người yêu chưa kịp yêu

    Em nhớ anh lắm! anh có biết không? Em biết đàn ông con trai các anh muôn đời vẫn thích khám phá những điều bí ẩn, chưa có thì lục lọi kiếm tìm, có rồi thì thở dài ngao ngán nhưng mất đi lại hộc tốc kiếm tìm.

    Em hứa sẽ không để anh thở dài ngao ngán, song vì em bí ẩn quá mà giờ này em vẫn không có anh ở bên, không được anh ôm ấp - yêu thương - chăm sóc, không được đắm chìm vào cảm giác lãng quên thế giới trong vòng tay thật chặt của anh.
    .....

    (ơ...mình đang viết cho ai ấy nhỉ???)
    If you could come...you will find me...
  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    với em anh có bao giờ dám ngang bướng. Bao lần nhắn tin, gọi điện mà bé có trả lời anh đâu. Anh nghĩ là nên vào topic để các bạn tham gia, chứ đọc tới 9 trang mới đi vào phần mở đầu thì dân IT như em và anh chịu sao thấu
    Thư em viết hay quá..giá mà viết cho anh
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chà, nhanh quá nhỉ? Hoá ra đây là một cuộc thi viết thư tình siêu ngắn, siêu tốc. Khá lắm, bạn huyennhi79 quả nhiên có chút bản lĩnh. Xin mời BGK xem bài thi của em để chấm điểm thật công tâm:
    Thư viết gửi "LÒNG TIN"
    Chúng ta là những người bình thường, cũng có những tính tốt, tính xấu. Em bắt đầu cảm thấy muốn được gần anh từ lúc nào, em không rõ nữa. Chỉ có thể nói được một điều rằng anh là một người bình thường với mọi người, nhưng là người đặc biệt với một người.
    Tình yêu mà có thể định nghĩa bằng lời thì sẽ không phải là một tình yêu thật sự. Em muốn gặp anh bởi vì em muốn chúng ta sẽ chứng minh được rằng tình yêu đẹp không chỉ tồn tại trong giấc mộng, mà còn có thể tìm thấy được ngay cả trong cuộc sống đời thường. Vì có lòng tin vào điều đó, em sẽ luôn nghĩ về anh...
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/06/2003
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép BGK em xin được mổ xẻ lá thư của chị (tác phẩm dự thi):
    Cái khẳng định của chị về một người bình thường nào đó, chỉ làm cho người ta nghĩ rằng, chị tìm một mục tiêu, đối tượng đơn giản để giúp chị dễ dàng "chứng minh" điều chị muốn. Thật sự đã có ý định khen đọan này của chị, nhưng suýt nữa em đã khen nhầm bởi đoạn hai.
    Vài lời trên cương vị BKG để mổ sẻ vài viết của chị. Không hề có ý gì thậm chí còn hiểu rằng đó chính là sự mâu thuẫn, sự đẹp đẽ của tình yêu được cố thể hiện bằng lời (văn). Việc làm ấy sẽ không bao giờ lột tả được cái đẹp của tình yêu mà thậm chí nó còn gây tác dụng ngược lại. Người ta chỉ lột tả được tình yêu đẹp khi ... không nhắc đến tình yêu của chính mình, bởi lúc đó cái tôi không có và nó sẽ chân thật hơn.
    Vâng, có gì mạo phạm, xin chị vui vẻ bỏ qua vì đây chỉ là một trò chơi.
    Chúc chị và tình yêu của chị luôn đẹp .
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là phụ nữ, để giữ được tình yêu của mình buộc phải hiểu người đàn ông muốn gì và dường như chị rất hiểu "người đàn ông của chị", tuy nhiên hiểu không phải để thể hiện cho anh ta biết rằng "bà đi guốc trong bụng mày, mày đừng có mà làm trò với bà" mà để thông cảm, để an ủi hay nói cách khác tạo lòng tin với anh ấy. Tuy nhiên, chính niềm kiêu hãnh của phụ nữ chúng mình mà chị đã không kiềm nén được điều đó và chị cũng thể hiện cái yếu đuối của chị với một sự ăn năn lẫn nuối tiếc cho mối tình không thành đó.
    Vâng, phụ nữ và tình yêu luôn là thế, họ luôn kiêu hãnh nhưng lại rất dễ tổn thương. Tuy nhiên, cái tác dụng của bức thư của chị rất lớn, nó làm cho anh ấy hiểu chị hơn và tính chân thật của bức thư khá cao hay. Nói cách khác bức thư cho thấy chị rất thật và khao khát một tình yêu chân thật từ anh ấy.
    Rất tiếc lá thư của chị phần "to" lại bị để trống.
    Chúc chị nhanh chóng tìm ra phần "to" của mình .
    Được Copyright_by_ME sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 03/06/2003
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Oops, bạn CBM phân tích kỹ càng quá nhỉ. Bạn tham dự đi cho vui, chắc sẽ có nhiều người đón đọc đấy. Thấy anh Hararuke bảo đang có bao anh PM "tìm hiểu" bạn cơ mà . Chắc ko đến nỗi như bạn nói ở topic nhắn tin đâu
    Cảm nhận của tôi thì thư của bạn xuong_rong_78, nvl và HN đều hay cả. Bạn XR thì đầy hình ảnh, hài hước (theo đúng tiêu chí cuộc thi), bạn nvl có một câu tôi rất kết đó là câu:
    "Anh là một người bình thường với mọi người, nhưng là người đặc biệt với một người"
    Câu này phân tích thì hay lắm, tiếc là đúng như bạn CBM nói lại bị động từ chứng minh ở vế sau làm cho giảm giá trị đi.
    Ban HN cũng có một cái rất hay là cài được sự bí ẩn ở câu trên nhưng câu sau
    "song vì em bí ẩn quá mà giờ này em vẫn không có anh ở bên, không được anh ôm ấp - yêu thương - chăm sóc, không được đắm chìm vào cảm giác lãng quên thế giới trong vòng tay thật chặt của anh"
    hình như chưa viết hết thì phải.
    Nếu theo tiêu chí của cuộc thi là vui vẻ, hài hước thì mình vẫn chấm XR là nhất, sau đó là nvl và HN. Tiếc là XR lúc thì gái, lúc lại là trai, ko biết là trai hay gái .
    Ko biết có phải tổ chức một cuộc thi viết thư tình cho con trai ko nhỉ ha ha ha.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây là cuộc thi dành cho mọi lứa tuổi, mọi giới, rất mong mọi người nhiệt tình tham gia để chí ít thì tôi cũng học hỏi được chút ít kinh nghiệm . Rất mong ai đó có nguồn cảm hứng thì nhảy vào tham gia cho vui vẻ chứ có mõi tôi với NVL thì chán lắm.
    Cảm ơn những nhà phê bình của 7x, cảm ơn và xin mời bình luận tiếp.
    If you could come...you will find me...

Chia sẻ trang này