1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi thứ 2 của huyennhi79:
    Viết cho người em yêu
    Em nhớ anh đến thắt lòng, mỗi giờ mỗi phút luôn thấy anh hiển hiện, nhìn đâu em cũng thấy anh. Nhiều lúc em muốn nghiền nát thế giới để không còn bóng dáng anh ở đó, để em không còn phải thao thức từng dêm trong lạnh lẽo đợi chờ.
    Còn nhớ không? có dêm em trùm chăn nghe điện thoại. Giọng anh ngọt ngào, ấm áp quá! Em không muốn một chút xíu âm thanh huyền diệu đó lọt ra ngoài, nó là của em, chỉ riêng em mà thôi.
    Em biết anh yêu em cũng nhiều như là em yêu anh vậy. Nhưng sự ghen tuông nghi ngờ nó vẫn luôn hành hạ em. Tại sao anh lại kể với em rằng anh đã từng hôn người khác. Em phát điên lên với sự tiết lộ đấy của anh cho dù tối qua đã có 1 kẻ hôn trộm em. Anh mà biết chắc anh giận em lắm!
    Tình yêu của em, cuộc sống của em, em không biết định nghĩa anh như thế nào cho đủ, chỉ biết rằng không có anh thì có lẽ thế giới này trở nên điên loạn trong mắt em.
    Hãy làm như anh đã từng nói đi: Anh yêu em! Phát điên lên vì em! Muốn ôm em vào lòng để được hôn em say đắm - 1 nụ hôn dài đến sáng mai. Anh sẽ nghiền nát em ra từng mảnh trong sự đam me để mãi mãi em chỉ là của anh.
    ................
    If you could come...you will find me...
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của ...:
    Em thương yêu,
    Đã lâu lắm rồi anh không viết cho em một lá thư nào hết, điều này thực là khác xa so với hồi trước phải không em, vì rằng ngày xưa, ngày nào mà em không nhận được thư anh thì ngày ấy "anh là kẻ đáng ghét nhất trên thế gian này", rằng "tại sao anh không viết thư cho em, hay là anh...", em yêu, em cũng hiểu là tại sao phải không em?
    Tại vầng trăng, tại anh hay tại em
    Tại sang đông không còn hương hoa sữa
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay...
    Nơi cuối cùng còn lại một tình yêu, chính là nơi em không hò hẹn, anh đã đến và nhưng thuyền em rời bến, nơi dòng sông còn lại có mình anh. Anh hiểu chứ, cuộc sống này và trần thế này vẫn luôn luôn tồn tại những hoài nghi và cạm bẫy. Ai mà gắng gượng được chứ, em hiểu mà, chỉ anh là còn có thế chịu đựng được thôi. Thế nào cũng được, miễn ngày mai không còn đau khổ mà thôi.
    Anh tin ở trong mỗi con người đều có niềm đau ...
  3. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đầu thư!
    Anh yêu em!
    Giữa thư
    Anh yêu em!
    Cuối thư
    Anh yêu em!
    Tái bút
    Anh yêu em!
    Thế thôi!
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bravo!!!Đúng là chỉ cần thế...Dài dòng khó chịu...dành sức uống beer cho đã..Hê hê....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Trước hết, chị muốn gửi lời cảm ơn đến em CBM đã phân tích rất kĩ bài viết của chị. Hôm qua, lúc đọc bài của chị huyennhi79, chị đã cảm thấy rằng mình rất khó có thể viết tốt hơn được như thế. Tớ rất phục tài viết siêu tốc nhưng vẫn dạt dào cảm xúc của bạn huyennhi79.
    Nhưng đó mới chỉ là phần thi "khởi đông". Hôm nay có nhiều thí sinh khác đã lộ diện. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thi "tăng tốc" (hi vọng tớ sẽ gỡ lại được bàn thua hôm qua)
    "KIÊN TRÌ" ơi, hãy giúp em một tay nào !
    Em còn nhớ những ngày đầu khi mình quen nhau mới tuyệt diệu làm sao. Anh và em đều thấy ở nhau những điểm mà mình hằng mong đợi. Tình cảm cứ thế tăng dần qua ngày tháng. Nó đến một cách tự nhiên nhưng cũng thật bất ngờ. Song tình yêu trong thực tế lại khó khăn hơn rất nhiều so với những điều mà người ta thường kể về nó trong những câu chuyện lãng mạn.
    Đến một lúc nào đó, khi mà sự choáng ngợp hạnh phúc lúc ban đầu dần dịu đi, chúng ta mới bình tĩnh để nhìn nhận lại vấn đề. Những nhược điểm của cả hai người dần dần lộ rõ và cái cảm giác ?ochán? lại có cơ hội để chen vào giữa chúng ta. Em và anh đều không đi tìm một nửa kia của mình với một mong muốn về sự hoàn hảo. Phải biết học cách chung sống với những nhược điểm của đối phương.
    Việc có những kỉ niệm đẹp và lời nói ngọt ngào bao giờ cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc vượt qua được chính bản thân mình. Nếu không đủ bản lĩnh và thiếu ý định nghiêm túc thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Em rất muốn được nghe anh nói yêu em, nhưng nếu anh có giận em thì đó cũng sẽ là một biểu hiện khác của tình yêu thôi. Chỉ có sự hờ hững mới chính là sát thủ đích thực của các mối tình!
    Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin rằng mình sẽ có đủ kiên trì để tìm câu trả lời cho câu hỏi :?Liệu anh thực sự có phải là người mà em mong đợi hay không ??
    "Những việc cần làm ngay"
  6. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các anh, các chị. Mong các anh các chị bỏ qua cho một chút dỗi hơi của em đã làm phiền anh chị.
    Ngày xưa em học văn, văn về Bác Hồ, thấy Bác có nói rằng: Muốn viết tốt trước hết phải biết được mình viết cho ai, rồi sẽ xem xét xem mình sẽ viết cái gì và cuối cùng là sẽ viết như thế nào. Em nghĩ, có lẽ do sự có mặt của em đã làm anh chị không còn 'tập trung" để mà viết (tất nhiên em cũng chỉ là một nhân tố).
    Vì thế, em xin rút lui khỏi chân BGK.

    Và cũng nhân đây, em xin có ý kiến đổi tên topic là: Những bức thư tình. Như thế sẽ hợp lẽ hơn, để anh chị xác định đúng người cần đọc, để anh chị biết sẽ viết gì và viết như thế nào. Sự đấnh giá sẽ thuộc về mỗi người và ... sẽ không có bình luận phân tích gì cả.
    Chúc các anh chị vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu của mình
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em CBM ơi, đừng bỏ đi như vậy. Nếu không có những bài viết nhận xét sắc xảo của em thì các thí sinh, trong đó có chị, làm sao còn đủ cảm hứng để mà tiếp tục cuộc thi đây? Khi chị tham gia vào cuộc thi ảo này, chị đã xác định đây là một cuộc thi "tập làm văn". Vì vậy, chị nhớ lại không khí hào hứng của những kì thi mà chị và các bạn khác đã từng trải qua thủa học trò. Em cứ tiếp tục chấm bài, không phải ngại ngùng gì cả, các chị và các bạn ở đây đang rất cần một người như em.
    Trước đây chị chỉ viết văn theo cảm hứng. Lúc nào hứng thì có thể viết rất hay, lúc nào không có hứng thì viết rất dở. Có một lần chị phải thi học kì mà đề bài trùng với bài kiểm trả 1 tiết trước đó không lâu của chị. Bài kiểm tra 1 tiết thì chị đã được 9 điểm, nhưng bài thi học kì thì chị không sao viết lại được nguyên si như thế nữa, vì một khi không vượt qua được cái ngưỡng 9 đó thì chị chỉ có thể viết kém đi mà thôi!
    Đến năm chị học lớp 12, có thầy giáo của chị đã dạy rằng :" Khi làm văn thì phải biết suy nghĩ bằng cái đầu, còn muốn giỏi toán thì cần tới sự rung động của trái tim". Từ đó chị đã tỉnh ngộ và trong bất kì hoàn cảnh nào, chị cũng không bao giờ bị điểm văn kém hơn 7. Hôm nay được dự thi cùng với mọi người đây, chị hi vọng bằng khả năng làm văn không trồi sụt theo cảm hứng của mình, chị sẽ có được những thành công tốt nhất. Đó cũng là một cách để thể hiện sự tự chủ.
    Em CBM cố gắng giúp mọi người nhé!
    "Những việc cần làm ngay"
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ui, ai là người nhận các bức thư này chắc sẽ đổ đánh ùm một cái ướt hết cả người các bạn cho mà xem .
    Tôi cũng thử viết một bài xem sao, chỉ một bài thôi nhé, ko phải là thi lấy giải gì đâu. Ko biết viết thế này có giữ người yêu được ko nhỉ? Tôi ko viết một tiếng yêu nào trong bài này đâu nhé.
    Nỗi nhớ gửi về nơi xa vắng,
    Mấy ngày rồi anh ko viết thư cho em, một phần vì anh bị mệt, chỉ mệt xoàng thôi, em đừng lo, một phần công việc nhiều quá cứ cuốn lấy anh đi. Có chuyện này hay lắm, anh kể em nghe nhé. Hôm qua anh đi về nhà muộn, đường về qua một vườn hoa nho nhỏ, lúc đó cũng khá tối rồi. Bất chợt anh nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng của một cô gái, tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên và vô cùng hạnh phúc. Hoá ra là có hai bạn trẻ đang chơi trò cúp bắt. Cô gái như muốn chạy, chàng trai đuổi theo sau, rồi họ ôm chầm lấy nhau như ko gì có thể chia xa họ được.
    Thấy cảnh đó bất chợt anh như cảm thấy cả thế giới như thu hẹp lại, thời gian như ngừng trôi. Nỗi nhớ em trong anh tích tụ từ nhiều ngày qua bỗng nổ tung ra. Cảm tưởng như anh chỉ cần ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia là em bay từ trên cao ào xuống vòng tay anh, cảm giác như là em đang ở đâu đó thật gần anh, đang lắng nghe lời anh nói, thấy tiếng tim anh đập. Cảm tưởng như em đứng cạnh anh, cũng đang mỉm cười trước hạnh phúc hai bạn trẻ kia. Cảm tưởng như anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào em, rồi em sẽ dịu dàng nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh, và ngả đầu tin cậy vào bờ vai của anh. Rồi anh chợt giật mình tỉnh ra, mình đang ở cách xa nhau lắm mà. Giờ này chắc em đang đi trên đường về nhà, anh như nhìn thấy em đi trên đường, gió thổi tóc em bay, miệng em hơi mỉm cười vì em biết anh đang nghĩ đến em, đèn đường như những vì sao mà anh vừa nhìn thấy ở trên trời cao kia toả sáng bước chân em đi và anh tin là lúc đó em cũng đang nhớ về anh. Nỗi nhớ đó là sợi dây vô hình giữa anh và em, dịu dàng, mong manh nhưng bền chặt, gắn bó chúng ta với nhau, vượt qua không gian, vượt cả thời gian.
    Em ơi, em hãy biết là ở nơi kia xa lắm, có người luôn dõi theo bước chân em đi, luôn nghe thấy tiếng em cười khi em vui, luôn dịu dàng ở bên cạnh em mỗi khi em cảm thấy cô đơn trong căn phòng vắng, luôn vui với niềm vui của em, buồn với nỗi buồn của em và trái tim cũng luôn đập vì em nữa.
    Mình xa nhau nhưng lại gần nhau hơn mỗi ngày qua nỗi nhớ.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  9. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rời xa quê đã lâu, không một chút tin về người tôi thương mến. Trong tâm trí tôi luôn có hình bóng ,đó là hình bóng của một con người một thời cùng tôi trao lời thân ái .Những góc phố xưa,những con đường thân thuộc,ghế đá công viên của thuở nào vẫn còn đọng lại trong tôi .Bao nhiêu lần sinh nhật của nàng tôi vắng bóng vì sa quê.
    Lần cuối cùng chia tay váo một tối sáng trăng trời tháng 8, giọt nước mắt nào còn đọng lại trên bờ môi nhỏ, nó đã khiến tôi không cầm lòng đươc. Súc đông tràn trề vội trao lời tạm biệt để rồi mai đây tôi bước vào một cuộc đời mới ,buồn vui lẫn lộn ,cất bước ra đi bỏ lại tất cả sau lưng .
    Một người con gái với lòng iêu chung thuỷ,cộng vào đó một nét đẹp hiền hoà thanh nhã hy vọng một ngày tôi trở lai chốn xưa .Xa quê cũng đã lâu chưa một lần về thăm quê nhà ,không biết giờ này em thế nào, bao nhiều sầu muộn chất đầy theo năm tháng ,làm tàn phai một cánh Hồng Dung đầy sắc thắm.
    Tha thứ cho anh ,một con người tệ bạc, không một chút thơ ,không một lời an ủi .Không biết giờ đây em đang nghĩ gì ? Làm gì để cho vơi đi bao nỗi sầu nhớ,mộng ước đầu giờ đây xin tạm gác lại để sống cho tương lại
    Kỷ vật xưa mong em em hãy giữ lấy ,nó cũng như là kỷ niệm của cái thuở ban đầu, nếu em không muốn đau khổ thì coi như nó không còn nữa trên cõi đời này ,để niềm vui mới sẽ đến với em trong quãng đời còn lại .Đừng vì nó mà khổ cả một đời con gái ,đánh mất đi cái tuổi thanh xuân, tìm người mới để cuộc đời hạnh phúc và đầy hứa hẹn ở phương trời mới...
    Phương trời mới anh đây với biết bao vật lộn ,để cùng người cho vững bước tương lai ,bao vất vả chất đầy đôi vai nhỏ , bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm của một thời trai trẻ .Không biết đến bao giờ anh có thể trở vêø để gọi là thăm lại người xưa dù đó chỉ là một cuộc thăm viếng ,dậy lại bao nhiêu niềm tủi hân.Tha thứ cho anh ,một lần nữa nhé một con người muôn vàn sự đam mê.


    Đoạn2:
    Ngày mong...tháng đợi..........năm chờ .
    Anh Thương! Dù thời gian hai chúng ta xa cách đã lâu, nhưng trong tim em lúc nào cũng mang hình bóng của anh, vì nghịch cảnh trái ngang ,vì tình đời ngang trái đã đưa đẩy anh và em mỗi người mỗi ngả ,nhưng em không bao giờ có nữa lời oán trách ,em biết anh có nỗi khổ ,tiếc rằng em không thể cùng anh chia sẻ .Em hy vọng mộtngày nào đó anh sẽ về thăm lại quê hương ,thăm lại người con gái đã cùng anh biết bao kỉ niệm thuở thiếu thời .Kỷ vật xưa kia em vẫn còn giữ mãi và em xem như một bảo vật vô giá ,mỗi khi em nhìn lại tưởng chừng như hình bóng của anh còn vang vọng đâu đây .Em sẽ không bao giờ nghĩ đến tìm một hình bóng khác để thay thế anh ,vì hình bóng anh luôn ngự trị trong tim em không bao giờ phai mờ...........Em sẽ mãi mãi chờ đợi anh.

    _________________
    Tuổi xuân ôm lấy nụ cười
    Mắt hoen nhấn lệ gượng cười đùa vui
    Đoạn3:
    Xa nhau, đó là một điều mà không ai muốn cả,nhưng trớ trêu thay cho những cuộc tình ,không sao tránh khỏi ,có mấy ai được vẹn tròn . Cuộc tình ngang trái éo le nhưng bù lại nó làm cho Tình iêu mổi ngày một đậm đà,Hình bóng ai đó luôn ở trong tâm trí anh , và nó sẽ cùng anh chung bưóc trên mọi ngả đường anh đi ,hơn thế nữa nó còn tạo cho anh một nghị lực để anh có thể vui vẻ bước đi trong đường đời .Như anh đã nói: hương thay cho một cánh hoa thắm Hồng dụng Vâng, em đẹp ,đẹp lắm đẹp hơn cả những loài hoa,nhưng sao lại phải phai tàn theo năm tháng trong nỗi chờ mong ,úa theo tháng ngày ....Vì ai???? nh thật bất lực không làm được gì hơn để cho đoá hoa kia tươi mãi .Anh vẫn mong có ngày nào đó trở về thăm lại em dù chỉ là một thời gian ngắn ,để bù lại cho em những ngày tháng đợi chờ .Hãy tin tưởng chỉ có em là lẽ sống của đời anh ,không có một bóng hình nào có thể sánh được với em dù chỉ là một con người chát phát cần cù ,không xa hoa lả lướt như những ai đó đả từng .Có những chiều ngồi trên ghế công viên trên xứ lại anh ngỡ rằng anh đang cạnh bên em ,cùng nhau trao những nụ hôn hồng, cùng bao lời ân ái ,Cơn gió lạnh đã làm anh tỉnh giấc trong nỗi tiếc nhớ về em .Trên ghế đá mang tên của em đó tuy nó đơn sơ nhưng đã lám anh thấy vui xướng ,nhớ về ghế đá công viên năm nào hai đứa viết tên nhau ,Đường phố Luân đôn về đêm trở lạnh ,một mình anh lê bước chân ,mệt mỏi không bù lại tháng ngày anh cùng em đi dọc đường Đồng khởi đến nhà thờ Đức Bà đi lẽ Noell, cái lạnh càng làm anh thêm nỗi nhớ về em hơn .Bao kỷ niệm giờ đây anh vẫn nhớ ,nó cứ mãi ở trong anh ,mong rằng nó sẽ giúp anh có thêm nghị lực trên mọi nẻo đường anh đi.
    Đoạn 4:
    Có lắm lúc tôi cố dằn nỗi thương nhớ,nhưng không sao dằn lòng được,Tại sao tôi lại muốn đi bộ trong những đêm lạnh của cái mùa đông đầy lạnh lẽo của xứ sở này ? Đó là sở thích ư ? Không phải đâu,những kỷ niệm xưa như sống lại trong tôi, trước ngày xa xứ tôi đã từng cùng ai dạo bước trên những con đường ,tâm sự hoặc trao đổi thông điệp của tình yêu, nó đã trở lại với tôi khi tôi dạo bước trên đương phố . Tôi nhớ rất rõ là cái mùa Noell 97 cái mùa Noell cuối cùng , tôi và người ấy cùng dạo chơi sau khi lễ đêm ,Tôi không thể nào cho nàng hay biết về những chuyện sẽ yảy đến cho tôi, để cuộc vui được trọn vẹn đến với nàng, nhưng trong tâm trí của tôi thì biết bao nhiêu lúng túng nhưng không muốn nàng hay biết . Ngày tháng trôi đi thật êm ả để rồi đến một ngày kia vào cuối tháng 8 . Một biến cố không hay đến với nàng ,chúng tôi cũng vui vẻ đi chơi đó đây,nhưng khi gần về đến nhà nàng thì tôi buông lời tạm biệt, tạm biệt lần này không biết lần nào tôi có thể cùng ai đó đi dạo trên những nẻo đường thân quen ,nàng có vẻ hơi buồn khi tôi nói cho nàng hay cái ý định của tôi ,cảm ơn nàng sau bao năm trời cùng tôi tâm sự đổi trao, ngày gần đây tôi sẽ ra đi ,ra đi râùt xa, không biết bao giờ có thể gặp lại nàng .Hai dòng lệ thắm trải dài trên gò má,khiến tôi không cằm lòng được,nhưng cố nén lòng xúc động ,trao lời cuối ,ra đi không phải là chấm hết ,nhưng sẽ có ngày trở về,ngày đó thì anh đây chưa biết được, cái ý định của tôi là mong nàng hiểu ra rằng :
    Hoa kia thì có một thời son .
    Đừng vì trông đợi để hoa héo mòn.
    Hãy tìm một đấng trượng phu
    Trao thân gởi phận trước khi hoa tàn
    Anh không trách vì em là phận gái
    Tự trách anh sao lắm nỗi bẽ bàng
    Không mang lại cho em niềm hạnh phúc.
    Để ngày nay trao vội tiếng ly tan
    Cho em khổ em sầu trong thương nhớ
    Bởi vì ai em chịu nhiều buồn tủi
    Chỉ vì mong ngày ấy đến cùng em
    Cho thoả trí tháng ngày em thương nhớ
    Trọn một đời sẽ mãi mãi bên anh
    Niềm hy vọng tan đần trong làn khói.

    Các bạn cứ đoc đi và trao giải thưởng cho tui nhé
    mà nay giải thưởng là gì vậy?

  10. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Mọi người viết thư tình hay ghê, đọc thư cứ tưởng viết cho mình cũng tính viết một bức thư tình góp vui, xong vốn trời sinh ra đã khô, từ bên ngoài lẫn bên trong, cả thể xác lẫn tâm hồn, cố nghĩ mãi mà không sao nghĩ nổi ra những lời có cánh nào để viết cả ngoài ba chữ "anh yêu em". Thôi thì đành ngồi làm khán giả vậy. Nghĩ mà thương cho người nào sẽ yêu mình.

    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua

Chia sẻ trang này