1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoangtu gì gì đó hiểu lầm rồi, thực ra đây ko phải là cuộc thi mà là nơi để một số người nhút nhát ví dụ như tớ trút bầu tâm sự. Chứ thư tình viết cho người yêu mà mang ra thi thì ... chuối lắm. Còn giải thưởng hả? tất nhiên là yêu và được yêu rồi , giải thưởng hấp dẫn ko?
    Bác canhcaykho nói vậy là sai rồi, bác yêu ai, trong tim bác cảm thế nào thì bác viết ra vậy, cần gì phải hoa mỹ, cần gì phải ví von, những cái hoa mỹ đó có sống được mãi ko? tình cảm thật thì mới khiến người khác cảm động được. Tôi ko tin là khi yêu bác lại ko viết được thư tình đâu. Mới lại đàn ông con trai, phải thể hiện ra ngoài bằng hành động chứ nhỉ, ngồi viết chỉ là khi ko thể cầm lòng được thôi, đúng ko? Chúc bác sớm tìm được nửa kia của mình.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hoá ra các cô chú ý thi nhau thể hiện tình yêu thật
    hêh, sến quá
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn Wandering ơi, đây đích thị là một cuộc thi đấy bạn ạ. Phải thi thì mới có khí thế để viết, lại cộng thêm một chút cảm hứng có từ những tình yêu trong cuộc sống nữa thì sẽ tạo thành một cái thư sướt mướt ngay thôi. Tớ đang định tổng kết vòng 2 của cuộc thi đây, không hiểu các bạn có ý kiến gì không?
    Còn về phần giải thưởng, nếu đúng là "yêu và được yêu" như bạn nói thì tớ sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không ngồi viết đủ 100 cái thư hay hơn thế này để đạt được cái giải thưởng đó. Chỉ tiếc rằng, tình yêu trên thư thì đẹp vì sự bí ẩn, chính điều đó đã thu hút hai người, song nó quá mong manh và kém thực tế nên lúc nào cũng như "chỉ mành treo chuông" thôi !!!
    Trừ trường hợp bắt buộc, theo kinh nghiệm của tớ thì không nên viết thư tình. Nếu thích ai thì cứ đến gặp trực tiếp người đó để tìm hiểu. Tình yêu cốt là ở chỗ hiểu nhau và có tình cảm lâu bền, chứ không phải nổi hứng lên trong một vài khoảnh khắc để viết những dòng uỷ mị như vậy đâu.
    "Những việc cần làm ngay"
  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    "Khi anh vào forum này anh cứ nghĩ rằng anh sẽ học được một từ ngữ đẹp nào đó dành cho em. Nhưng anh chợt nhận ra rằng những từ ngữ đó chẳng phải là của anh cũng như chẳng phải xuất phát từ bản chất con người anh. Anh không biết nói hoa mỹ cũng như chẳng biết dùng những tính từ đẹp để nói về tình yêu, vì thế nếu một người nào đó bảo anh rằng"Hãy viết cho cô ấy một lá thư tình " thì anh chí có thể viết với ba chữ mà thôi:
    ANH YÊU EM"
    Nightingale
  5. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Mình quen biết nhau kể cũng đã lâu rồi nhỉ? Đã có bao giờ em tự hỏi anh nghĩ gì về em chưa? Điều này anh đã ấp ủ từ lâu, nay mới dám thổ lộ. Chắc em không biết được anh suy nghĩ về em nhiều như thế nào đâu. Thật khó mà giãi bày cho em biết được tình cảm của anh với em lai láng ra sao. Có thể vì em quá ngốc. Cũng có thể vì nó quá nhiều. Cây trên rừng có bao nhiêu lá. Nước dưới biển có bao nhiều giọt. Tất cả đều không bằng tình anh dành cho em. Nếu em đã biết được rằng, sự ngu dốt của ... (Đã được lược bỏ) ... là không có giới hạn. Thì em phải hiểu rằng tình cảm của anh còn nhiều hơn thế nữa. Và nếu em có cảm thấy chút xíu sự nghi ngờ nào về tình cảm chân thành và lai láng đó, thì hỡi ôi, em nên đoan chắc rằng ... (Đã được lược bỏ)...
    Vài dòng không thể trải hết tình anh.
    Anh!
    Bạn thân mến!
    Rất cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn, nhưng bạn có thể dùng từ ngữ dễ chịu khác để thay thế cho những từ đã bị lược bỏ kia được không?
    Cảm ơn bạn đã hợp tác

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 05/06/2003
    Bạn thân mến!
    Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhưng cái sự thật là cái sự mất lòng.Chắc bạn cũng đã nghe.(Cái sự mất lòng chưa chắc đã thật ) Còn một cái sự thật khác là khả năng làm Mod của bạn.

    Được bigbro sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 05/06/2003
  6. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    mưa
    buồn
    nhớ em!
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cho em bít điều lệ thi, ban giám khảo và giá trị phần thưởng.
    Em là em "máu" cái thứ 3 nhít đấy
    Thi thố phải ra thi thố chứ nhẩy /////
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ! đề nghị đồng chí Wandering không được phát biểu hòng làm...biến dạng nội dung topic này nhé! Tôi mở ra để thi mà! đã viết rõ ràng ở title rồi, còn chuyện thư tình viết cho người yêu hay tự nghĩ ra (vì cái đầu óc vốn lãng mạn dạt dào) thì cũng chả có gì là chuối khi mang ra thi cả. Cấm đồng chí lợi dụng để tâm sự ở trong này , sorry! nhẹ nhàng đấy! đồng chí đựng giận tôi nha, tính tôi hay sợ hãi lắm! đồng chí mà quát hay giận tôi là tôi...hãi không có thi cử gì được nữa đấy. Cũng phải công nhận thư của đồng chí Hoangtu gì đấy tuy văn vẻ không trơn tru lắm nhưng nội dung thì...sướt mướt tệ!!!
    Chả hiểu đồng chí Bigbro viết gì mà để bà chị Landai phải xoá đi ấy nhỉ! Khổ thật! tính mình vốn tò mò, không được đọc những dòng đó cũng thấy hơi khó chịu trong người, hichic...
    Với cả thi cử cái kiểu gì, mãi mà tôi chả được chấm giải nhất gì cả, thư của tôi thấm đẫm lòng người thế kia mà
    , các anh, các chị và các bạn thấy đúng không? thậm chí là còn sến hơn cả lời bình luận của ông anh QoR
    Đề nghị mọi người chấm đi cái, để tôi còn nhận cái phần quà!
    If you could come...you will find me...
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Xin chào các bạn!
    Cuộc thi của chúng ta đã trải qua mấy ngày và được sự tham gia nhiệt tình của đủ mọi thành viên nam phụ lão ấu trong nhóm 7x, đó đã là một thành công đáng ghi nhận. Một điều đáng tiếc là vị giám khảo công minh và sâu sắc CBM đã xin từ nhiệm, để lại một chỗ trống khó thay thế ở vị trí cầm trịch của cuộc thi. Để cuộc thi có một kết thúc tốt đẹp, tôi xin phép được tạm đứng thế vị trí đó, dù có phần khiên cưỡng. Với một mong muốn về những giải thưởng được trao với sự công bằng tối đa, tôi sẽ loại toàn bộ những bài dự thi của mình ra khỏi phần chấm điểm. Rất mong nhận được sự đồng tình của các bạn.
    Trước hết, tôi xin có đôi điều nhận xét về bài làm của các thí sinh (tính từ vòng 2):
    1. Huyennhi79: đây là bài làm được nộp sớm nhất, tạo không khí thi đua cho các bài làm tiếp theo. Một lá thư thể hiện tình yêu hết sức nồng nhiệt và mạnh mẽ. Sự ích kỉ dễ thương vẫn thường thấy ở các mối tình được thể hiện rất rõ qua từng lời văn. Ưu điểm của bài viết là làm toát lên được sự khát khao cháy bỏng về tình yêu, nhưng nhược điểm là tình yêu đã được thể hiện dưới một góc nhìn hơi cực đoan. Hi vọng đó sẽ không phải là ý kiến chủ quan của tác giả.
    2. Coco: Những bài thơ được làm khi thất tình thường là những bài thơ hay nhất. Trong bài viết của bạn còn kèm theo cả những vần thơ rất lãng mạn, tràn trề cảm xúc. Bạn đã chia tay người yêu trong lúc vẫn còn yêu cô ấy. Ưu điểm của lá thư là sự thể hiện chân thực một nỗi hoài niệm về một tình yêu đã qua, sự cao thượng khi không còn giữ được người mà mình hằng yêu dấu. Nhược điểm là một chút phi thực tế.
    3. Hacmieu: Một kiểu thể hiện quá trần trụi đến nỗi độc giả không còn kịp nhận thấy vẻ đẹp của tình yêu. Trong thực tế, một cách thể hiện như vậy khó có thể đạt được kết quả cụ thể nào.
    4. Wandering: Tôi đánh giá rất cao bài viết này. Câu chữ trong bài viết được thể hiện một cách chau chuốt, không quá mơ mộng mà vẫn thể hiện tính chân thực. Tình yêu của bạn là một tình yêu đúng mực, đẹp và thực tế. Với một cách yêu như vậy, bạn chắc chắn sẽ có được một kết quả tốt đẹp. Tuy không có gì là lí tuởng, nhưng tôi đã không thể chê được một câu nào về bài viết này.
    5. Hoangtumuonyeu00: Bài viết của bạn hay, nhưng phần liên kết đoạn thì lại quá dở. Ban giám khảo sẽ rất khó khăn khi phải chấm những bài viết như thế này. Xét về nickname cũng như những lời văn trong bài viết của bạn, tôi có cảm giác rằng bạn là một người đàn ông rất lãng mạn, hơi yếu đuối. Con đường tình yêu là một con đường đẹp được trải bằng những bông hồng lắm gai. Nếu không đủ dũng cảm và quyết tâm thì bạn sẽ khó có thể có được một tình yêu như ý.
    6. Canhcaykho: Tôi nghĩ là bạn chưa yêu nên chưa có cảm xúc để viết đấy thôi. Lúc nào bạn có người yêu rồi, chẳng may cô ấy dỗi thì bạn dù có phải ngồi viết thư hàng ngày trời để dỗ dành cũng được ấy chứ. Hi vọng sẽ gặp lại bạn trong các cuộc thi sau.
    7. Vocanol: Bài thi của bạn nếu đặt vào vòng 1 thì sẽ thật tuyệt. Ở vòng 1 chỉ có tôi và huyennhi79 thi viết thư siêu tốc thôi. Phần thắng lúc đó thuộc về huyennhi79, nếu có bài viết của bạn để cạnh tranh thì cũng ngang ngửa đấy. Bài của bạn ngắn, chung quy cũng về 3 chữ ?oAnh yêu em?, nhưng cách thể hiện rất sáng tạo. Tình yêu chân thành đã được mô tả một cách cực kì khéo léo.
    "Những việc cần làm ngay"
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Với những nhận xét trên, tôi xin phép được trao giải cuộc thi như sau:
    1. Giải bức thư tình xuất sắc nhất: Wandering
    2. Giải bài viết nồng nhiệt nhất: Huyennhi79
    3. Giải bức thư sáng tạo nhất: Vocanol
    4. Giải nội dung tình cảm: Coco
    5. Giải khuyến khích cho thể loại thư dài: Hoangtumuonyeu00
    Mọi thành viên có thắc mắc có thể gửi đơn phúc tra về ban giám khảo. Đơn sẽ được giải quyết trong vòng 24h.
    Xin cảm ơn các bạn vì đã tham gia và nhiệt tình ủng hộ cuộc thi !
    "Những việc cần làm ngay"

Chia sẻ trang này