1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Thank kiu bác vnl đã bình chọn cho em. Nhưng em hỏi khí không phải thế em có thể đi nhận giải ở đâu ạh
    Nightingale
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vào định thi thì các Bác đã xong rùi à tiếc nhỉ .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  3. meoden512

    meoden512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Text
    tại sao mà chúng ta lại ko tổ chức ngay di nhỉ sao mà làm chậm vậy , còn cho tôi tham gia nửa chứ , tui ko chờ dươc đâu đấy
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em
    cơn mưa rào
    Anh biết trú vào đâu?
    Anh đứng lặng im cho mưa gội mái đầu
    Cho sấm chớp rạch trời cao trên đó
    Tay vuốt mặt sao vẫn còn nghẹn thở
    Mưa, mưa gì, mưa đến thế mưa ơi!
    Ngọt như nước mưa hay nhạt thếch như đời
    Mưa trong vắt hay vương đầy cát bụi
    Mưa ôm ấp hay ào ào hắt hủi
    Mưa đâm chồi hay dập nát mầm xanh!
    Anh đứng lặng nhìn mưa giăng phủ quanh quanh
    Tê buốt quá hay là ko thể nói
    Có phảo tiếng mưa hay tiếng ai thầm gọi
    Ướt áo anh rồi, em là mưa đó anh!

    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    GIẢI TÁN, KHOẺ!
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nếu các bạn có nhã ý tham gia thì xin mời cứ tiếp tục. Khi đủ số thí sinh thì tôi sẽ tổng kết vòng 3. Nhưng trước hết tôi phải chờ xem có ai nộp đơn phúc khảo không đã (xem kết quả trang 12). Và điều quan trọng nhất là ý kiến của nhà tổ chức kiêm thí sinh huyennhi79. Theo những nguồn tin tôi được biết, đồng chí này đang có ý định về hoa quả hay CD, sách ... gì đó từ các nhà tài trợ ở tập đoàn NAVC
    "Những việc cần làm ngay"
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ý kín của cái tự xưng là ban giám khảo mang đầy tính chủ quan
    Theo tui thì bất kì cuộc thi nào thành công hay không là ở cái giá trị giải thưởng của nó ( đừng nghĩ giá trị là xiền, có xể là xình là ranh tiếng được lém chứ ).
    Vì thía để cuộc thi thêm phần thi vị và hấn rẫn, đề nghị phần thưởng cho người viết thư tình hay nhất phái nam và phái nữ là một "nụ hun" công khai trước ban giám khẩu của ... 2 người đó
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đọc mấy bài của các bác em thấy chán vãi ... con cá mè .
    Thấy có bài của huyennhi79 là còn phê tít trên canh mít một chút . Em định ra tay nhưng mà chưa thấy có ai đối thủ cả . he he có ai đánh thuế nói xạo đâu
    Better late than never
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 06/06/2003
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương!
    Chiều đầy mây xám, không khí mát dịu, chỉ một chút nữa thôi khi những đám mây xà xuống thấp mưa sẽ về và trong cơn mưa em sẽ thấy anh.
    Con đường về nhà đông đúc, ai cũng phóng xe thật nhanh để tránh cơn mưa, chỉ có em chạy chầm chậm, em đang chờ anh.Anh sẽ đến bên em đúng không thương yêu?
    Một tuần rồi em không nói chuyện với anh, một tuần rồi chỉ có những message nối tình yêu chúng ta, một tuần rồi em không thể viết gì cho anh, một tuần trôi qua nặng nề, buồn bã.
    Sẽ chỉ có bàn phím, màn hình, những dòng chữ vô hồn, những icon để biểu hiện cảm xúc nối anh và em ở hai nơi xa thẳm.
    Em không thể chạm vào anh, không thể cười với anh, không thể trao cho anh ánh mắt thương yêu ,mà em thì mong làm sao được đặt bàn tay mình vào bàn tay anh ấm áp, tin cậy ngả đầu trên vai anh và vòng tay âu yếm sẽ giữ em cho đến cuối cuộc đời.....thương yêu ơi có ai đo được nỗi nhớ không anh?
    Mưa rồi, những giọt nước lạnh ngắt rơi tràn trên mắt, trên môi em, có nỗi buồn làm cay cay sống mũi, có ai nhìn thấy những giọt nước trong suốt, nóng hổi tràn ra từ khoé mắt em?
    Trong cơn mưa em thấy nụ cười anh, anh che chở cho em, ôm em vào lòng khi những tia chớp rạch ngang dọc bầu trời, trong cơn mưa anh đi tới, gần, gần hơn nữa bên em, gần mãi mãi.
    Em biết rằng em yêu anh, biết rằng nỗi nhớ sẽ đi theo em cho đến một ngày lá hát trong mưa, là ngày anh về bên em,là ngày em không phải viết ra nỗi nhớ nữa vì anh và em sẽ gửi nỗi nhớ vào nụ cười cho nhau mỗi ngày.

    (Gửi cho người yêu thương, sẽ là lá thư tình hay nhất của anh ấy, dù nó không được giải gì)

    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hay dã lan man..
    Làm một lá thư cho nhẹ lỗi nòng cái nhẩy:
    Be' yêu!
    Giờ này em đang ở đâu? đang làm gì? Hay em đang ở bên ngườ ấy. Em còn nhớ chút gì đến anh không? đến những giây phút chúng ta ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau và chỉ nhìn thôi. Còn anh, anh vẫn còn giữ mãi cảm giác được ở bên em, được nghe em nói, được ngắm nhìn em và để biết rằng em đang ở đó, bên anh. Những lúc ấy, anh muốn nắm lấy tay em, nói ANH YÊU EM, và rồi sẽ không bao giờ mất em. Nhưng rồi anh lại không thể, phải chăng tình yêu của anh dành cho em là chưa đủ, nhưng có lẽ tại anh sợ, sợ nghe lời từ chối của em, sợ anh sẽ không còn những giây phút bên em như vậy nữa.
    Và rồi đến một ngày, một ngày mùa đông, lạnh, tối, em nói em có người ấy, anh và em chỉ là bạn, chỉ là bạn.... câu nói ấy vang trong anh cho đến bây giờ, len lỏi vào cả những giấc mơ ngắn ngủi, chập chờn. Nhưng tất cả vẫn không thể nào xoá mờ được hinh bóng em trong anh, hình bóng nhỏ bé ấy sẽ nâng bước anh trên con đường đời nhiều chông gai, sẽ tiếp sức để anh bước tiếp và để một ngày nào đó, gặp lại em, đi bên em.... nhưng chúng ta CHỈ LÀ BẠN............

    I am not me

Chia sẻ trang này