1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của thằng Dê hay quá, đáng tiếc là thằng IG_**** yêu nó roài nếu không mình cũng yêu nó luôn
    Ơ nhưng bài gốc đâu rồi ấy nhẩy, tìm mãi không thấy...
  2. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ối Anh **** ơi là anh **** ơi!. Àh không, em không có ý khóc anh thế đâu. Nhưng sáng nay đọc những dòng thư chứa chan tình yêu mến thương hận của anh, em cảm thấy quặn đau lên từng cơn. ( bây giờ em đã hiểu nỗi đau ruột thừa là thế nào).
    Anh, em hiểu tấm chân tình của anh đối với Dê, em đồng cảm được, vì bây giờ, chính lúc này đây em cũng đang trong tình cảnh giống anh.
    Người ta nói mối tình tay ba là đầy éo le. Nhưng anh có biết không, còn em nữa. Chúng mình là mối tình tay bốn. Ngày trước mỗi lần nhìn thấy anh và Dê tay trong tay, em cảm thấy như có hàng ngạn vạn con kiến độc châm chích, cắn xé em. Hết đêm này sang đêm khác, nước mắt em ướt đẫm cả cái gối đôi Hàn xẻng- một nửa cái gối là phần anh đấy ! Rồi cả cái gối ôm cũng ướt sũng những giọt lệ buồn tủi của em. Mẹ em không hiểu sao, sáng nào em cũng phải đi phơi 1 cái gối như thế. ( Ối giời ơi, thế mà giờ đây, anh lại còn thú nhận có những đêm lãng mạn ngủ cùng Dê . Anh ơi, chờ em với, em sẽ thăng cũng anh, em không chịu nổi nữa rồi.
    Oh, NO.
    Anh, em nghĩ lại rồi, tại sao anh lại phải khổ sở thế, em cũng vậy. Vì em biết sau khi em thăng, chắc rằng sẽ có một cơ số những người muốn theo chân em. Tình yêu là một trò đuổi bắt không bao giờ kết thúc. Mà cuối cùng thì ngư ông là ai, là lão Dê vô tình bạc bẽo. Mỗi mình lão được hưởng sung sướng, còn chúng mình...Hừ, cuộc đời thật là bất công. Em thương anh nhiều lắm, nơi lòng của em với anh còn bao la hơn cả biển Thái Bình ( Ối , hình như câu này người ta chỉ ví cho lòng mẹ thôi thì phải)
    Anh, ngàn vạn lời muốn tỏ cùng anh. Em thề có vầng trăng cao trên kia làm chứng ( mấy hôm nay mưa nên chưa có trăng anh ạ, đợi mấy hôm nữa nhé, em cứ thề trước thế đã ), cả cuộc đời này, tâm hồn này đã thuộc về Anh, người đàn ông Mannly nhất 7X.
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự tình yêu đang khá ác liệt, thế mà bác chả biết cái gì cả. Thằng De dạo này mải mê chinh chiến yêu đương lắm cơ, bài gốc của nó ở đây này: http://www.ttvnol.com/tamsu/380955/trang-30.ttvn
    bác vào nghiên cứu rồi cho ý kiến đừng để nó đi lừa con nhà người ta nữa, làm bao nhiêu người khóc lóc khổ sở vì nó nữa. Em thương thằng **** quá.
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 02 cái thằng Bê Đê @De @IG_**** mà noạn cả nên.
    Thôi anh thành thật khuyên hai chú, cưới nhau đi. Làm khổ nhau mãi làm cái giè

    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 23/07/2004
  5. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hồng tím,
    Cô muốn biết vì sao bài của cô bị del không ? Không phải do anh Dê yêu cầu đâu, mà do chị làm đấy. Chị thấy thương cô, thương cái kiểu cô thấy trời mưa thì hắt một xô nước của cô. Có yêu có thương thì nên chân tình........như chị.
    Chị khen cô nói phét tài, bịa chuyện giỏi. Chị theo anh Dê bao năm nay có bao giờ thấy những cảnh cô đã bịa ra đâu. Chị bảo thật, cũng là phận nhi nữ và cùng mang một khối tình như nhau. Cô nên thể hiện làm sao không mất mặt anh ấy và không xấu mặt cô cũng như không làm chị thấy giận.
    Anh Dê anh ấy không như những gì cô kể đâu. Người đàn ông của đời chị mà như vậy á . Oánh bỏ miẹ cô bi giờ
    Chị.
  6. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, em biết với những gì mình đã làm trong quá khứ thì em chả có quyền đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình, tuy nhiên, với thời gian giờ em đã chín chắn hơn nhiều, hiện nay em không làm gì xúc phạm đến chị thì em mong chị cũng đừng doạ đánh em như thế.
    Tình yêu em dành cho anh De thế nào thì trời biết, đất biết, em biết, anh Dê biết còn chị làm sao có thể biết được. Anh Dê có thể phủ nhận tất cả, không sao vì em hiểu em đã làm tổn thương anh ý như thế nào. Còn chị, thưa chị, chị bảo rằng chị ở bên anh ấy bao năm nay ... vâng, vậy chắc chị đi theo anh ấy 24/24 giờ đấy nhỉ ... nếu chị dám chắc như thế thì mới nên bảo em bịa đặt chứ, em nói vậy có phải không??? Tình cảm là điều thiêng liêng nhất, em nghĩ thổ lộ tình cảm của mình chẳng có gì phải xấu hổ hết.
    Thưa chị, em nghĩ chúng ta k hề "cùng mang một khối tình giống nhau" nào hết, tình cảm em dành cho anh Dê ra sao, em chỉ cần anh ấy hiểu là được còn những người như chị em chả quan tâm, chị ghét hay yêu em thì chị cũng chỉ là số 0 trong mắt em thôi.
    Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, chị yêu theo kiểu của chị, em yêu theo kiểu của em. Mong chị kiềm chế, đừng giống như em của một thời nông nổi đã qua.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc ... cái này người ta gọi là "cơn bão tình yêu", đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái ... đấy nhỉ ... đêm nay quyết tâm thức cả đêm để viết 1 bức thư tình thật hay mới được , ai có quyển 100 bức thư tình hay nhất thế giới cho em mượn cái. À, mà có khi sang topic của chị teady_bear mượn vậy.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đây là topic viết thư tình chứ ko phải là chỗ đánh ghen,chị em kiềm chế
    Đang bày tỏ tình cảm anh em dạt dào cả thằng Dê,đọc mấy bài này,nhạt hết cả hứng,chả muốn viết nữa
    Tớ tuyên bố từ nay dứt tình với cả thằng Dê.Tớ đi đường tớ,nó đi đường nó,mọi người ko phải khuyên ngăn,vỗ về nữa.Giờ tập trung vào việc kiếm xèng,lấy chuyện đọc sách,chơi game,đá bóng làm thú vui,ko còn tơ tưởng chuyện yêu đương,tình cảm lăng nhăng,sướt mướt,phiền nhiễu nữa.Mười năm nữa bảo ông bà già về quê kiếm một em thôn nữ nhu mì,hiền lành,ngoan ngoãn,biết nghe lời là ổn.Thế là xong một đời zai gìn giữ bấy lâu hic hic
    "Đời là bể khổ,tình là dây oan.Chặt đứt lưới tình,anh chọc trời khuấy nước.Vượt qua ghềnh thác,ta quyết sống đời ta..." hé hé giờ mới biết mình cũng có khả năng xuất khẩu thành thơ
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Huhu, phải nói là hãi hùng.

    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 23/07/2004
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Hồng Tím em hỡi...
    Theo dõi những gì em đã thổ lộ, lòng anh lại trào dâng một niềm thương mến vô hạn với em, một cô gái chung thuỷ, sắt son mà sâu sắc, dịu dàng mà dai dẳng, mộng mơ mà mạnh mẽ, mỹ miều mà mong manh. Giá như anh được gặp em sớm hơn, giá như em gặp anh trước Trung thì có lẽ sẽ không có những gì xảy ra ngày hôm nay, không có gì có thể làm cho em đau lòng đến thế.
    Dù chưa từng một lần được gặp em, nhưng dường như anh cảm thấy em chính là ánh sáng mà anh cần tìm, cần giải thoát cho những khoảng tối trong trái tim anh. Sự đời nhiều lúc trái ngang biết bao, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, anh luôn băn khoăn tự hỏi sao Trung lại có thể lạnh lùng với một người phụ nữ như em rồi lại lang thang đi tìm những hình bóng nơi xa xôi nào khác. Còn anh, mang trái tim tăm tối đi tìm ánh sáng của mình biết bao lâu, khi tìm được thì ánh sáng ấy lại đã bị bao bọc bởi một nhà tù khác rồi. Anh thấy giận Trung biết bao, Trung chỉ là một thứ nhà tù lạnh lẽo và bé nhỏ, vậy mà nó lại giam được thứ ánh sáng làm Hồng lại được trái tim Xám lạnh của anh.
    Anh ước mong sao em có thể thoát khỏi nhà tù ấy rồi bỏ nó vào sọt rác quá khứ xa xôi. Anh ước mong sao anh được là một tương lai tuyệt vời cho em. Có thể ước mong của anh chẳng thể thành sự thật, nhưng chỉ cần em rời bỏ được quá khứ, em sẽ thành ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cho anh.
    Anh muốn mình trở thành hư vô
    Để cuộc sống em nhìn qua trong suốt
    Anh muốn mình là giọt nước
    Để bốc hơi khi nắng ấm em đầy...
    Hồng Tím ơi...​
    Anh nói điều này có thể làm đau nhói trái tim em,
    Khi trái tim em nhói đau thì cũng là lúc trái tim anh chết lặng
    Nhưng em ơi hãy cố gắng chịu đựng:
    Trung đã và sẽ mãi không thể thuộc về em đâu.

    [
    b]Trái tim Trung giờ xẻ chia thành muôn vạn mảnh,
    Và sẽ chẳng có mảnh nào dành cho em
    Hồng Tím ơi...​
    Hãy can đảm và mạnh mẽ lên em, điều đó cũng sẽ thắp lên trong trái tim anh niềm hy vọng, niềm hy vọng ấy sẽ giúp anh có nghị lực trải qua những ngày tháng tăm tối vô nghĩa và không có em.
    Anh hy vọng em rời xa quá khứ
    Cho anh có cơ hội được đến bên em
    Dẫu trái tim em không trao anh được
    Thì một phút bên em anh sống cả trăm năm
    Hồng Tím ơi...​
    Giấc mơ của đời anh, cố gắng lên em nhé, hãy rời bỏ Trung đi.
    Hồng Tím em, hãy đừng là ác mộng
    Để anh mất ngủ triền miên những đêm dài[/b]​
    Anh - Người em chưa từng gặp

Chia sẻ trang này