1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_may_anh_7X

    ghet_may_anh_7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ọe ọe
    Khiếp quá, các anh các chị đong đưa nhau trắng trợ giữa ban ngày, nghe sởn cả gai ốc, tóc tai (và một số thứ khác) cứ là dựng đứng dựng ngược cả lên.
    Em choáng quá đi mất thôi.
    Các anh các chị ơi, thế hôm nào dạy em vài chiêu để em đi đong các anh 6X và 8X nhé, chứ 7X thì các chị cưa hết sạch rồi còn đâu nữa.
    hức hức.

  2. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không ồn ào để rồi chóng lụi tàn, em đến với anh chỉ giản đơn như thời gian.
    Chuyện của hai đứa mình đẹp như lẽ tự nhiên.
    Nếu như là trước đây, em đã nhảy vào phô bày sự quyết liệt trong ý muốn giành giật anh với họ.
    Thế nhưng em hiện giờ, chỉ bình yên và hạnh phúc mỉm cười.
    Sẽ chẳng bao giờ em thèm ghen với họ. Bởi em biết, anh đang hối thúc em thay nick mới, nick [nick]dum[/nick], bằng cả lòng trìu mến nơi anh.
    Nụ cười anh sẽ mãi
    Mát trong như là sương
    Thấm hồn em ánh mắt
    Cỏ tóc tiên dịu hiền
    Em
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em Hong Tim thân mến, Hoặc một bạn nào đó dùng nick Hong Tim thân mến. Đọc chuyện bạn viết ở trên không hiểu có đích xác là tôi không. Nếu như đúng thì tôi đề nghị bạn xoá đi cho. Bởi vì những gì bạn bịa ra, đối với bạn thì cho vui, nhưng về phía tôi thì nó là một sự xúc phạm. Có nhưng bài viết khác mà mọi người viết về tôi ở đây, nhưng nó hoàn toàn khác. Không có một sự bịa đặt ảnh hưởng đến cá nhân như bài của bạn. Có lẽ tôi sẽ nhờ đến Mod.
    Chào!
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lọ mọ vào đây xem 7X viết thư thế nào mà , trời ơi, đây là cuộc thi những bức thư khủng bố dưới dạng thư tình thì đúng hơn. Anh **** viết thư cứ như yêu 10 lần rồi, bái phục, hay là Dê viết để tự lăng xê không biết, chứ anh **** anh ý ngây thơ có biết gì đâu. Mà Dê nhìn xấu xấu mà cũng được hâm mộ nhỉ, em ium ơi cẩn thận đấy. chị là chị cũng hơi có hứng thú nhẩy vào vòng chiến rồi, chị mà vào thật thì em có lo nữa cũng không làm ăn được gì đâu, hihi, De ui
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... ... thế hoá ra là bịa à ... làm mình mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì đau khổ ... suy sụp quá ...
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bó tay toàn tập với các bác. Nhưng tuyệt quá, tiếp tục chứ nhỉ
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Kat à,anh ko có ý định lừa em rằng anh ngây thơ,trong trắng đâu hé hé.Anh tuy yêu chưa tới 10 lần nhưng cũng đếm đủ năm,sáu đầu ngón tay.Chả đáng mấy,nhỉ
    Mà em đừng có ý định cà cả bé ium,bé đấy là đanh đá lắm,đến Vãi già còn phải ngại nữa là em.Khốn nạn,chả hiểu thằng Dê dạo này bị sao gì chiếu mà các em gái quấy nhiễu nó ghê thế(hic hic mình có muốn cũng chả được)
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 06/05/2004.
    Mình đến với nhau bất ngờ như cái lạnh tháng năm và tự nhiên như hơi thở. Không một lời nói yêu, không một câu tỏ tình. Mình cứ là của nhau như mặt trời phải mọc hàng ngày.
    Cả câu chuyện của chúng mình cứ êm đềm như một ngày không nắng, không mưa.
    Và rồi cũng không một lời từ giã, không một câu chia tay mình không còn bên nhau như mặt trời mọc rồi phải lặn, bình thường đến mức như một hiện tượng tự nhiên mà chẳng ai nhận ra vậy. Vì đâu, tại ai, dường như chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng ai tìm hiểu làm gì.
    Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, chúng mình vẫn cứ chào hỏi xã giao như những người bạn gặp hàng ngày như chưa hề có bất cứ chuyện gì giữa chúng ta. Như 2 kẻ lữ hành đi ngược chiều nhau chợt gặp nhau rồi tiếp tục con đường trước mắt. Như 2 kẻ đó chưa từng đi chung trên một đoạn đường.
    Tháng năm đã đến, chăn đệm đưọc cất đi bởi cái nóng ngày hè. Sao tự nhiên lại đột ngột trở lạnh như ngày hôm nay. Đột ngột và bất ngờ như hôm nay mình tự nhiên thấy nhau và nói chuyện với nhau.
    Vẫn là một ngày bình thuờng. Vậy mà đã hơn 2 năm rồi đấy.
    Hà nội ngày......tháng.....năm...
    ................................................................
    Viết cho một người khác.
    ..............................................................
    Sầm sơn ngày 17.06.2004Đêm thứ 7 nằm dài trong khách sạn. Giờ này chắc HN nóng lắm. Những 4 hôm rồi mình chưa gặp nhau. Sáng sớm hôm kia anh đi đột ngột bởi nghĩa vụ gia đình mà không kịp thông báo với em câu nào. Chắc em giận lắm. mây hôm một mình ở HN em làm những gì nhỉ, không biết có buồn khi vắng anh không. Mặc dù vẫn được nghe giọng em qua điện thoại nhưng sao mà nhớ thế.
    Hà Nội ngày 24/07/2004
    Mưa rả rích mấy hôm. Hôm nay anh biết em rảnh nên đã bắt ông trời đừng mưa nữa vậy mà chẳng thấy bóng em đâu.
    Sao em lại không đến
    Để trời lại đổ mưa
    Để cho anh khỏi nhớ
    Và đừng ngồi làm thơ.
    Hà Nội ngày 26/7/2004
    Nhớ........................................
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Có những năm tháng qua đi
    Mà chẳng thành nỗi nhớ
    Nhưng sao chỉ một lần gặp gỡ
    Đã làm trăn trở mãi lòng nhau???​
    [​IMG]
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thư tình thời thủ tục hành chính
    Cô-vừa-gặp-trưa-nay thân mến,
    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.
    Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
    Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.
    Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này.
    Xin cảm ơn cô trước.
    Thân ái,

Chia sẻ trang này