1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 02/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi hùi hụp wé đi mất
    nhanh lên nhe'
    Life is a journey
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Em ú nu ú na của anh,
    Hôm nay trời không trăng không sao, gió có lúc thổi nhẹ có lúc ào ào. Anh vừa nhậu xỉn vừa kêu gào "nhớ em... nhớ em... như con nít nhớ... cà lem".
    Nhớ hôm bữa tụi mình đi ăn kem. Em quất 8 ly xong còn làm thêm 3 ly nữa. Em máu lửa em nốc tiếp 5 cốc sữa, bảo là mát lòng mát dạ mới yêu anh. Ôi con chim xanh xanh, giờ em nặng bao nhiêu tạ rồi nhỉ? Thương nhớ em âm ỉ ở trong lòng. Giờ mọi thứ như một mớ bòng bong. Ước gặp em đi vòng vòng cho đỡ...rối.
    Suốt tháng vừa rồi,tiền ăn cướp không đủ em ăn tối. Bởi dzzậy anh đây quyết định chuyển nghề. Bỏ súng cầm... dao anh làm đồ tể. Làm đồ tể sướng lắm mấy em ơi! Lời thì ít nhưng đồ ăn thì nhiều. Sẵn tiết canh lòng lợn em ăn không sợ thiếu. Em iêu ơi, anh muốn nói bao điều nữa. Nhưng đến giờ anh đi quay con heo sữa. Một chút nữa anh viết tiếp nghe em...
    Chec đồ tể.
    Tic Tac Chec
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    From: Sai lầm vẫn là em
    To: Bébé
    Hổng biết tại làm sao mà suốt đêm qua anh ko tài ngủ nổi chẳng qua vì nhớ em. Mắt cố nhắm nhưng lòng vẫn cứ nghĩ về cưng, rồi anh lại lẳng lặng ngồi dậy, đi ra... ngoài... xong... anh lại trằn trọc, hổng biết như thế bao nhiêu lần! Hic hic.
    Hồi chiều qua, trong sân trường có mấy cô bé đến xin làm wen với anh, nhưng mà, anh đã từ chối với lý do đã có em rùi. Trông các ẻm thất vọng thật tụi nghịp nhưng ... ba cái chuyện tình củm mà.... gượng ép đâu có hạnh phúc phải hôn em? Chắc em cũng biết, anh kể chuyện này cho em nghe đâu phải để chảnh, mà là để chứng giám cho tình iu thuỷ chung của 2 đứa mình đã dành cho nhau thiết tha sâu đậm thắm thiết nồng nàn mãnh liệt như thế nào hở? Nãy giờ anh nói vâyvj mà hổng biết em hỉu hông vậy? Có chỗ nào hổng hiểu nhắn lại cho anh nhen, anh giải thích cho!
    Có những lúc gục đầu bên trang sách
    Fool vô tình đặt bút viết tên Em (bé)
    . Fool bước đi âm thầm .
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Haha...chào cáheo_, tỉ viết thư khá quá ta....Xin kính tỉ một chung gọi là...kết nghĩa tình tỉ muội nghen
    Hôm nay chuyển đề tài nghe......cho chàng...Chec nè...
    From: Gorillaz@
    To: Chec@
    Chàng....Chẹt( tự Chec nổ hoặc Chec đồ tể)
    Chàng ơi...thiếp thật không ngờ...Mới ngày "hơm" qua đó...chàng và thiếp cùng âu yếm ngắm trăng...uống ruợu ngâm thơ...Thế mà giờ đây..."tình ngỡ đã trong mơ" rồi sao? Ngày hơm kia..con bạn thiếp nó mách, bảo thiếp là chàng ở trong này tò te hí hửng với con nhỏ nào đó...Thiếp đâu có tin...nên..thiếp đâu có dzào...( Thật ra thì thiếp ko có thời gian vào nữa chàng ạ..Mấy thằng theo thiếp nó cứ theo thiếp mãi...xếp hàng chờ thiếp ra gặp...hàng dài như thể chúng nó đang chờ mua đồ fastfood đó chàng..).Ôi thiếp cực...thiếp khổ lắm...Bận rộn với những cái đuôi đấy....nên tận mãi hôm ni mới vào đuợc đến đây....Và rồi..để chứng kiến thấy cảnh tuợng này đây....
    Đọc những gì chàng ghi..thiếp như có sét đánh bên tai...ngỡ ngàng...bất ngờ..ngạc nhiên...sét đánh....hệt như cái sét tình iêu lần đầu tiên đôi ta gặp nhau đó chàng...Chàng nhớ chăng...Cái ngày thiếp đi mua thịt ở chợ...gặp chàng...duới lốt của đồ tể...ân cần bán thịt cho thiếp....lựa cho thiếp cái miếng thịt "ba gọi" mà một chút nạc cũng ko thấy...chỉ toàn thấy mỡ........Chàng nhớ chăng...Cái ngày đó thiếp về bị mẹ. bị cha la quá trời...Mẹ cha bảo thiếp do nhìn "...chai..." mà quên mất nhiệm vụ....Trời...chàng nghĩ xem....Từ bữa đấy thiếp căm chàng ghê ghớm...nhưng tự dưng nhớ đến cái cuời bị mất 1 cái răng cửa của chàng( thiếp nhớ rất kĩ, cái bên trái ở hàm truớc)...thiếp lại nhận ra rằng..." Lòng mình đã dâng trọn về chàng"...Thế đó...rồi chúng ta cũng quen nhau...Từ ngày quen chàng...thiếp hạnh fúc lắm...Lần nào cũng toàn đuợc ăn mỡ...nên...thiếp đã càng fúng fính...càng fúng fính hơn......Chàng dẹp nghề đồ tể...vì thuơng thiếp mà chàng chuyển nghề đi bắn Hápnai...thế mà giờ đây...vì con nhỏ đó ..mà chàng lại trở về nghề đồ tể à?
    Chàng ơi...thiếp rầu lắm..chàng biết chăng...Chec chàng...thiếp mới đi có dc 1 "từng" mà chàng đã...phản bội thiếp như dzị sao? Ôi...lẽ nào thế....chàng ơi...con nhỏ đó có gì hơn thiếp ? Hả chàng Ngon nói coi...Thiếp nghe chàng xưng " em ú nu ú na của anh" mà lòng thiếp như có dao cắt ở bên trong...Đau như hồi đi mổ ruột thừa vì ăn quá nhiều đó chàng...đau lắm...Hồi truớc, lúc chúng mình còn ở bên nhau..chàng có xưng hô thiếp vậy đâu...chàng cứ toàn gọi thiếp " Con mụ Nguyên mập"....trời...giờ đây nghĩ lại...sao lúc đó...thiếp yêu chàng dữ vậy..đến nỗi chàng xưng dzị mà cũng chịu để chàng xưng nữa...Chàng bảo thiếp...đó là gọi cưng...fải không chàng....Hồi đấy thiếp hay nũng nịu gọi chàng " Chec Bà Tám..."...chàng thấy hông? Thiếp gọi chàng yêu vậy đó..thế mà...
    Chàng giờ đây dẫn con nhỏ đó đi ăn kem..thế mà lúc truớc chàng cứ bảo..an kem ko tốt...cứ bắt thiếp ăn ba rọi mãi...huhuhu....Buồn thía...Chàng thuơng con nhỏ đó hơn thiếp rồi sao? Tình mới đến..chàng quên thiếp rồi sao? Lẽ nào...chàng không thuơng thiếp nữa sao...Mới có 1 từng mà chuyện thay đổi dữ dzị sao chàng?....Thiếp..dù bao chàng tới cửa....họ quỳ gốii năn nỉ thiếp lấy họ làm tuớng công. giống như bao chàng suitors theo năn nỉ nàng penéloppe, vợ của Odysseus đó...nhưng thiếp đâu có chịu....Thiếp mãi trung thành..í lộn..thiếp mãi...chung thủy với chàng..một mực yêu chàng mà...Thế mà...chàng nỡ nào...FỤ TÌNH thiếp....
    Chàng ...con nhỏ đó là con nhỏ nào vậy.,..có fải con nhỏ cháu bà bán bánh cuốn mỗi sáng mình hay ăn lúc truớc ko? Thiếp nhớ nhỏ này hay liếc mắt đua tình với chàng lắm...Thiếp thấy chàng ăn mà cứ nhìn miếng chả nó cắt mãi....Thiếp nghi lắm...từ đó là thiếp nghi rồi...ai dzè..linh củm của fụ nữ lúc nào cũng đúng...chàng đã fụ tình thiếp...
    Bùm bùm bùm.....ôi...tiếng sét lại văng vẳng đâu đây....Buồn quá..lẽ nào Chec chàng...lại phản bội thiếp..một con nguời..nhân hậu, tốt bụng. giàu lòng nhân ái thế này....
    Chec chàng...nói đi..chàng nói đi..nói những lời " dối gian"...nói đi...nhỏ đó là nhỏ nào...nói nhanh để thiếp còn làm Acid tạt đuợc chớ....Tuy thiếp nhà nghèo ko đủ tiền mua acid xịn...nhưng thiếp tin vào khả năng mình có thể tự..chế acid đuợc..Tuy môn Hoá thiếp toàn dc nhận điểm trung bình..Nhưng..chàng đừng lo..Hãy tin tuởng vào thiếp...nhỏ đó ko bị đen mặt...ko ăn tiền
    Chec..chàng hay quay về với thiếp...với những kỉ niệm ngày xưa...
    Hãy bỏ nghề đồ tể...tu chỉnh làm ăn đi bắn Hápnai...Chả lẽ chàng muốn như anh Léo trong Gangs of New York sao...đi làm đồ tể suốt cả đời ....
    "Thâu"( nguời Phú Yên thiếp hay nói thế nì)... chàng..đừng nhé..
    Hãy quay trở về với thiếp..với căn nhà trên Bình Nguyên ngày xưa......
    Thiếp luôn chờ chàng..
    Mãi mãi chờ chàng...
    sai lầm vẫn là ...chàng
    Quay lại chàng nhé....
    Thiếp...Nguyên muội luôn mãi mãi yêu Chéc huynh.
    Manila, ngày X/4/03.
    Kỉ tên:
    Nguyên nguyên cô nuơng.

    If one day I die, would u cry for me?
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Gorillaz viết thư tình hay thiệt đó.Nếu mình được nhận vài thư ...sấm kiểu đó thì có chết cũng cam lòng...hi hi ....
    Mà hình như bác Chec cũng đồng hương Phú Yên với Gorillaz đó.
    Sao trong thư tình yêu nào Gorillaz cũng đề cập tới Half-life dzzị ??? bộ bắn hay lắm ha ???, Hôm nào về VN đi, rồi kéo nhau đi tranh tài cao thấp hen
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 14/04/2003
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Ừ..Chúng ta kết tình tỉ muội. Chị cũng kính em 1 chum.....
    Bi giờ ai mà ăn hiếo Go là ko được đâu, tui báo trước. Nếu ko sẽ bị tui treo gìo đó( từ hồi làm mod đến giờ chưa treo ai cả). Ông Chec đó, liệu hồn, làm em tui nhỏ 1 giọt nước mắt dù chỉ là 1 giọt nước mắt cá sấu cũng ko được đâu .

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi Heo ơi. Tui không dám thất lễ với nàng Gor- peneloppe.
    Trưa nay buồn ngủ quá nên dzô viết thư gởi Gor tạ lỗi cho đỡ buồn ngủ. Hy vọng đọc xong thấy dzui liền

    Gởi GorUXaSu ( tức Gor ù xạo sự)
    Nước chảy hòn đá lăn cù
    Gor ú Gor mập Gor ù Gor iu,
    Nhận được thư Gor anh dzô cùng xúc động, đến nỗi đánh rơi mất toi cái đùi chó 8 lạng (?đang nhậu với mấy chiến hữu). Hic hic tiếc quá! Nhưng không sao, anh lượm lên gặm tiếp được.
    Từ cái dạo em đi thi ?oHoa Hậu Ù? đạt giải thứ hạng cao, lọt vào five ten là tụi mình đâu có gặp nhau nữa. Gor bận rộn quá huh. Đi biểu diễn, họp báo, làm từ thiện tùm lum phải không? Hôm bữa thấy Gor đeo băng rôn ?oThiên hạ vô địch ù, hận đường đời không đối thủ?. Sau đó ca hát nhảy múa quảng cáo trên VTV5 fastfood hiệu ?oGOR-Ù?, ăn xong mập liền. Làm mấy thằng bạn anh tụi nó chạy ào ào đi mua. Hiệu nghiệm nghen, có thằng lúc đói nặng 57 kg, sau khi ăn no nó đảo lại thành 75 kg. Nhưng mà có phản ứng phụ đó, tuy nó có mập liền nhưng nó cũng ?lùn liền. Trước khi ăn ?oGOR-Ù? cao mét 7, sau khi ăn cao còn có mét 2. Tội thiệt! Tưởng bở!
    Em bé Gor, sao lại bảo anh bỏ nghề đồ tể. Leo đồ tể nổi tiếng tăm khắp Hollywood rồi đó, nghề nghiệp cũng phải theo thời thượng chớ. Thiên hạ mênh mông, biết bao nhiêu nghề. Mừng dzô kể khi cuối cùng tìm ra được cái nghề đúng sở trường. Mai mốt truyền nghề lại cho em nghe.
    Em Gor, lúc này em đang ở Manila hả. Có bị mấy trái coco nó rụng trúng hông? Nếu đang dạo bãi biển mà thấy coco rụng thì xách B46 xả vài băng cho nó panh-ta-long-te-tua khỏi rơi trúng đầu nghe.
    Nhớ giữ gìn sức khỏe và quan trọng nhất là giữ gìn trọng lượng nghe bé. Sụt kí người ta tước mất cái danh hiệu ?oHoa Hậu Ù? đó. Rồi Khóc huhu bắt đền Ban Tổ Chức thì phiền.
    Mahal kita dầu cù là . ( mới tập nói tiếng Filipino )
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 15/04/2003
  8. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bài viết không dự thi
    From: H.U.M
    To: You
    Em thân yêu
    Anh vẫn ngồi đây trong phòng NET đông người, nhìn vào màn hình vô cảm và gõ những dòng chữ cho em. Đến bao giờ em mới đọc được những dòng chữ này đây khi mà tất cả với em đều đã là chấm hết. Duy chỉ với anh nó mới là bắt đầu. Nick em sáng mà anh không gọi, không phải anh ngại, không phải anh hết yêu em mà vì anh chỉ muốn nhìn em trong tưởng tượng, trong những lần anh em mình trò chuyện cùng nhau. Anh là 1 con người ngu ngốc chăng khi mãi sống trong những kỷ niệm, trong những niềm tin và ảo mộng, mơ ước về 1 tương lai xa vời. Câu yêu em anh nói đã nhìu nhưng lúc này đây anh cũng vấn muốn nói, nói hàng ngàn lần rằng Anh yêu em tha thiết đến nhường nào. Giá như, vâng giá như 1 lần em hiểu được anh yêu em đến mức nào.
    Thời gian dần trôi, em đã có người để thương, để mến. Anh birts nhưng vẫn chấp nhận, chấp nhận không 1 chút ân hận, không 1 chút oán giận hay ghen tị. Anh vẫn chấp nhận yêu em trong âm thầm, trong trông chờ ở những giấc mơ. Hàng đêm anh vẫn lang thang qua nhà em, anh không gọi, cũng không đãnh thức em. Dưới mái hiên nhà em, anh đã đứng, đứng nhìn lên khung cửa sổ nơi có bóng em ở đó. Anh không khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn. Cách nhau có 1 vài bước chân, thậm chí chỉ là giữa 2 chiếc ghế mà sao anh không thể vượt qua. Giữa anh và em là cả 1 chiếc hố ngăn cách mà không sao anh vượt qua được. Em vẫn ngồi đó, vẫn những thói quen, vẫn những hành động quen thuộc mà lòng anh nhói đau.....
    (CONT)
    XƯƠNG_RỒNG108
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui bi giờ mí bít chiện tình Chec và Goz, một thiên tình sử ngọt ngào
    Đọc xong mí lá thư tình này thấy chết trong lòng 1 ít
    Life is a journey
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bối cảnh : Hai người quen và yêu nhau trong một thời gian, cả hai dường như bị tiếng sét của ái tình điều khiển cả con tim lẫn lý trí. Nhưng trớ trêu thay, người con gái không đủ lòng tin nơi bạn trai của mình, đã bị những lời tác động từ bên ngoài làm thay đổi cá tính của nàng và những cư xử hằng ngày với bạn bè. Để rồi bản thân cô ta truợt từ sai lầm này đến sai lầm khác trong tình cảm, kết cuộc sẽ ra sao ??? Sẽ là ?oĐánh mất? hay là ?oTình nồng? hoặc ?oThà rằng một lần đau? hay là ?oChia tay?. Điều này vẫn còn tuỳ thuộc vào hy vọng cuối cùng của người bạn trai : Lá thư cuối cùng !
    Em yêu,
    ?oNgày xưa, em như chiếc bóng, chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tàn thành tia nắng, gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Từ lâu em tan thành mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ??. Khúc nhạc buồn này là trích đoạn của bài Đánh mất mà anh thường hay hát cho em nghe những lúc mình bên nhau, không biết em còn nhớ hay em đã quên ?. Anh vẫn còn nhớ lúc đầu quen em, em thường hay nũng nịu, vô tư, nhí nhảnh, lại hay làm dáng điệu cô bé dỗi hờn mỗi khi anh hát bài anh mong có em hoặc là người là ánh sáng của đời tôi, say tình?. Ôi, tình yêu đáng yêu quá, anh cũng chẳng biết được anh biết yêu khi nào nữa. Nhưng anh yêu em của ngày xưa cơ, con người ngày xưa của em đâu rồi? Tại sao em lại có thể đổi thay nhanh đến thế, chẳng lẽ lời nói của người đời có thể làm cho em quên hết những chân tình của anh dành cho em sao? Anh yêu em không phải vì bề ngoài cũng chẳng phải vì em giàu sang. Anh yêu em vì đó là em, em hiểu không? Anh vẫn biết trong lòng em giờ đây đang rối bời vì những tác động bên ngoài lẫn lý trí bản thân em. Đừng bao giờ có suy nghĩ có khi nào, có lẽ nào anh không thật lòng hay anh dối trá em điều gì đó. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, nhé em. Bởi vì bản chất của tình yêu chính là tình yêu không lời. Nói cách khác, để được yêu nhau dài lâu thì chúng ta cần phải biết vượt qua rất nhiều thử thách. Sáng nay café một mình ở quán mà mình hay ngồi - cafe đắng trở lại - anh nghĩ đến em, nghĩ đến những tháng ngày vui vẻ tình nồng, nào ai biết được bây giờ anh ngồi một mình với ly café Buôn Mê bỗng dưng trở nên đắng lạ thường !!! Ừ mà đắng thật, thôi kệ, thà rằng như thế mình cảm thấy dễ chịu hơn. Anh sẽ về đâu nếu không có em? Chẳng lẽ đây chính là kiếp lữ hành sao? ?oVết thương lòng? này ai sẽ bù đắp cho anh ? Chẳng lẽ hai chúng ta sẽ phải đi tìm tình yêu mới nữa ư? Người ta nói yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo mà mấy đèo cũng qua, hãy cố gắng lên em nhé. Hãy đưa ra quyết định thật đúng đắn trước khi bình minh sẽ mang anh đi. Hãy đến bên anh trước khi cơn sóng tình cuốn anh đi mất. Mình sẽ làm lại từ đầu nhé em ! Hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng cả hai chúng ta không yêu lầm em nhé !
    Cuối cùng anh muốn khẳng định một lần cuối với em rằng anh mãi mãi yêu em. Rằng anh không bao giờ làm người tình dối gian của em đâu !!
    Iloveyou?

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này