1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết tiếp truyện ngắn của DHP - Truyện 1: Lời thề trong đêm

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết tiếp truyện ngắn của DHP - Truyện 1: Lời thề trong đêm

    Đêm. Không gian chìm trong thinh lặng. Đâu đó vẳng lên tiếng dế ri ri, tiếng côn trùng giũ cánh, đạp càng trong lá cỏ. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng muôn ngàn vì sao, lung linh, lấp lánh.

    Gió hiu hiu đùa nghịch mái tóc đôi trai gái. Họ ngồi bên nhau, quên hết khái niệm về không gian và thời gian, chỉ mình họ, mình họ với trời đất bao la. Chàng trai khẽ cúi đầu bên mái tóc dài đen nhánh của cô gái. Ôi mùi hương này, mùi hương quen thuộc dường như đã trở thành một phần không thể thiếu đối với chàng. Ánh trăng dịu dàng ôm trọn đôi bạn trẻ, làm ánh lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt, bờ vai.

    Họ đang khóc. Vâng, họ đang khóc cho mối tình đẹp đẽ, thiêng liêng nhưng đầy bất trắc của mình. Họ đã nói với nhau biết bao điều tưởng chừng không thể nói hết. Và giờ đây, chỉ có những giọt nước mắt mới giúp họ nguôi ngoai phần nào. Hôm nay là ngày họ phải nói lời chia li. Nhưng sao những lời đó cứ ngặn ứ nơi cổ, không sao thốt ra được.

    Vẫn ghế đá, vẫn hàng cây, vẫn mặt hồ gợn sóng lấp lóa ánh trăng, vẫn những mùi hương quen thuộc đã từng là nguồn cảm hứng chắp cánh cho giấc mơ về một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở nên vô nghĩa, họ sắp phải xa nhau.

    Chàng trai lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

    - Em, anh thề, nếu không lấy được em, anh sẽ chết!

    Cô gái run rẩy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người yêu:

    - Anh ơi, em cũng xin thề, nếu không lấy được anh, em sẽ chết!

    Rồi họ òa khóc.

    Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc như vang xa, giội trở lại và vỡ òa thành muôn ngàn tiếng khóc. Mà không, không phải muôn ngàn, chỉ là ba tiếng. Vâng, một tiếng khóc thứ ba cất lên:

    - Ông cũng thề, ông mà không ị được, ông chết!

    [:D

    <H4 align=center>[red]   Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại</FONT>[/h4]

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/09/2003
  2. seabird82

    seabird82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Dụ em vào đây hả?Mất hết cả vẻ lãng mạn.Đến giờ thì biết vì sao anh vẫn chưa có bồ hehhehe
    [marquee][red]Chưa biết ký thế nào cả [/red][/marquee]
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng hướng về cội nguồn gớm .Ở nhà có mò ko đi lại ra chỗ trăng thanh gió mát mà ngồi , gió thổi hiu hiu luồn qua...mát dượi , bên tai văng vẳng tiếng dế kêu , ngẳng đầu nên thấy trăng sao mây trời ...khoái nhẩy .Lần sau đi nhớ rủ em với nhá .
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm nọ iem thấy mắt bác đỏ sọc lên . Chắc bác vừa mới khóc .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  5. X5_402

    X5_402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em đã từng được nghe câu chuyện tiếu lâm này.Hồi xưa khi về quên,hic,đừng có hiểu nhầm nha,em chưa từng bao giờ.......nhưng mà bọn trẻ con ở quê,bọn nó có làm chuyện này,bọn nó còn nói là,làm thế để bón phân cho ruộng,ặc ặc ặc
    X5_402
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cái anh P béo này. Đọc đang phê tự nhiên chốt 1 câu nghe rừng rợn con lợn quá.
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu rồi cuối cùng nó là như thế nào nữa, anh đi rình chộm người ta như thế nào à,
    Pó tay
  8. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc thì cuối cùng chúng nó ra làm sao, chúng nó thề có mỗi thế thôi à, tội nghiệp bọn trẻ, dại quá, đúng là đồ trẻ người non dạ, thế rồi chúng nó có chết không, hay là mỗi đứa về nhà chúng nó để ngủ,,,,,,,,,, haaaaaa,,,,,,, nhưng mà trong quá trình chúng nó đang tỉnh tò thì bác Phương nhà ta ị to quá, (chả là hồi ban ngày bác ta lỡ ăn quá đà thế là đến đêm ko thể đừng được bác ta cứ cho tuôn hết ra ,)ko may cho bác ta đó là xung quanh đó còn có 2 sinh vật nữa đang thức, bác P nhà ta ko biết phải đeo mặt mo gì để che cái mặt đi , đứng dậy thì cũng ko được,mà cứ ngồi tiếp thì cũng ko xong ,,,,,haaaaaa,,,,,,,, rồi mọi người biết như thế nào không? bac P nhà ta suýt chết vì không dám................ị
  9. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lúc đang...ấy như thế, chắc muỗi và côn trùng đốt..x..bác ấy thành ra không...... được
  10. X5_402

    X5_402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ha,
    hèn chi hôm trước em thấy anh P ngồi trên ghế mà không yên,cứ thấp thỏm,như ngồi đống lửa vậy.hé hé hé
    X5_402

Chia sẻ trang này