1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết truyện cười!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cuộc thi viết truyện cười!

    Xin chào các bạn , với mong muốn có 1 sân chơi dành riêng cho lứa tuổi chúng mình ,mình xin mạo phép tổ chức cuộc thi viết truyện cười.Tất cả các truyện cười nào mà các bạn tâm đắc nhất và thấy hay thì có thể đăng tại nơi đây.Chúng ta sẽ cùng bình chọn những truyện cười trong tháng hay nhất. Phần thưởng cho người thắng cuộc trị giá dứơi 2 tỷ VND.
    Mong các bạn ủng hộ và chúng ta sẽ làm cho trang truyện cười này ngày càng phong phú hơn nữa.CHÚC CÁC BẠN VUI!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Sau đây mình xin mạn phép viết thử truyện cười này:
    Ba kiếm khách Mỹ, Nhật và Việt Nam đang biểu diễn công phu siêu tuyệt của mình. Đại diện của nước Mỹ cầm một thanh gươm cực sắc chém đứt đôi một con ruồi đang bay qua.

    Quần hùng vỗ tay tán thưởng. Người Nhật bằng hai nhát gươm liên hoàn chẻ tư một con ruồi xấu số khác. Võ trường như vỡ tung vì tiếng reo hò.
    Đến lượt đại diện của Việt Nam lên, sau một đường gươm bao gồm nhiều thức lắt léo... con ruồi vẫn bay. Cả hội trường cười ồ lên. Nhẹ nhàng thả thanh gươm vào một khay cồn, kiếm khách đất Việt điềm tĩnh trả lời:
    - Thưa quý vị, con ruồi vẫn sống, đúng vậy, nhưng nó vừa trải qua... phẫu thuật triệt sản!

  3. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ljhl
  4. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con mèo quái quỷ
    John rất ghét con mèo mà vợanh ta nuôi . Một hôm anh quyết định sẽ vất nó đi , john chi nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố để nó lại một công viên.
    Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng trên đường vào nhà anh.
    Ngày hôm sau John quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con mèo đi ngày càng xa hơn lại nhưng cũng như lần trước khi anh lái xe vào gẩ thì lại trông thấy con mèo đàn đủng đỉnh bước vào nhà . John tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh .
    Cuối cùng John quyết định lái xe đến một nơi thật xa , quẹo phải rồi rẽ trái , qua cây cầu sau đó thì rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến một nơi mà anh cho la khoảng cách an toan va bỏ ******o lại đó . Nhiều giời sau, John gọi điện cho cô vợ :
    - Jen này . con mèo co đó ko em ?
    - Nó ở nhà đây anh _ Cô vợ trả lời _ Tại sao anh hỏi vậy ?
    - Ối trời , đưa ống nghe cho ******ò quái quỉ đó đi . Anh cần nó chỉ đường về nhà !!! _ John tức tối la lên .
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Uh truyện các bạn khá hayđó.Mình xin góp thêm 1 câu chuyện nữa :
    Truyện rằng:
    Có 1 Chồng lên tỉnh, hẹn với vợ chỉ đi ba hôm. Quá một tuần, vợ nhận được bức điện: "Chưa về! Còn tìm mua".
    Vợ điên tiết gửi ngay một bức điện khác: "Về gấp! Sắp bán cái đang mua".
  6. cogai_robot882000

    cogai_robot882000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hey
    chuyện đó cũ xì
  7. cogai_robot882000

    cogai_robot882000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có môt người đi chơ xa dắt theo một con lừa.khi đi về càng đi con lừa càng chậm dần .đi wa một căn nhà có treo biển.( nếu muốn con vật của bạn chạy nhanh hơn hãy vào đây không đúng không lấy tiền).người nông dân đó dắt lừa vào. chủ nhà bảo cho con lừa đó đưng lên bệ đá ,rồi đi tìm cái gì đó. một lúc sau ông ta way về với hai hòn đá.và đậpvào...con lừa chạy nhanh như tên người nông dân vội vã kêu lên ... nó chạy nhanh vậy thì tôi đuổi kịp sao được . chủ nhà nói.... vây thì anh hãy đứng lên bệ đá.
  8. cogai_robot882000

    cogai_robot882000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    giun con đi chơi về , thấy giun mẹ đang thổi cơm liền hỏi
    bố đi đâu rồi hả mẹ?
    giun mẹ trả lời
    bố đi câu cá với bác chủ nhà rồi.
  9. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đập vào...con lừa chạy nhanh như tên ???????????
    ố ố (.......) ? là gì vây nhỉ
    Bà con ai biết ko ?

Chia sẻ trang này