1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết - tưởng niệm 8 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( 16/03/2009 ??" 26/03/2009) - T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhienkhong, 16/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Minhcuong09.
    Nguyet-ca đã gửi tin nhắn cho anh qua mạng ttvn để giải thích rõ thêm về những điều anh đang hiểu lầm. NCa không muốn post lên đây để không khí thêm căng thẳng, và thực sự cũng không cần thiết.
    Cám ơn tất cả các bạn. Cuộc thi mini chính thức khép lại ở đây, và NCa xin phép khóa topic này.
  2. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Với trách nhiệm của người đề xuất, tổ chức và theo sát cuộc thi từ đầu đến cuối, Nhiên Không xin có một vài lời.
    Trước tiên, em muốn gửi lời xin lỗi đến tác giả của các bài dự thi và cả bạn đọc đã dành thời gian đọc, nhận xét, góp ý cho cuộc thi. Sai sót về việc không làm đúng, làm nghiêm quy định " độ dài không quá 300 chữ" đầu tiên thuộc về Ban tổ chức. Cá nhân em là người đã tập hợp toàn bộ các bài thi và post lên topic. Em xin nhận lỗi của mình.
    Nhưng bên cạnh sai sót đó, cuộc thi viết - tưởng niệm 8 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã đạt được những thành công nhất định. Thành công đó được thể hiện không chỉ ở số lượng và chất lượng của những bài dự thi được gửi đến mà còn ở sự quan tâm của độc giả và những người yêu mến cố nhạc sĩ đối với cuộc thi. Tất cả những điều này đã động viên em rất nhiều.
    Đây là lần đầu tiên em đứng ra tổ chức một cuộc thi, nhận được những đóng góp của các cô chú, anh chị như thế này thật là quý báu. Ngay cả với những ý kiến có phần gay gắt, em cũng xin tiếp thu, vì được quan tâm, được phản hồi đã là một niềm vui với người tổ chức rồi. Em xin ghi nhớ những ý kiến đóng góp ở topic này, và sẽ cố gắng để những việc làm tiếp theo của mình sẽ đúng hơn, thiết thực hơn và sẽ tiếp tục nhận được những phản hồi của các anh chị, cô chú.
    Trân trọng,
    Nhiên Không.
  3. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, em cũng xin đưa lên bài viết của nhà thơ Anh Ngọc về cuộc thi, được đăng trên báo Văn Hóa Online tại địa chỉ http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/16237.vho
    8 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Một cuộc thi tỏ tình (01/04/2009)
    Tôi biết đến và ngay lập tức yêu nhạc Trịnh từ ngày 30.4.1975, khi tôi đặt chân vào thành phố Sài Gòn vừa giải phóng. Đó là một tình yêu theo kiểu sét đánh, như là thiên duyên và rất khó giải thích tường tận.
    Kỳ lạ hơn, là mặc dù yêu mê nhạc Trịnh đến như vậy, mà trong đời thực tôi rất ngại tìm gặp người nhạc sĩ mà tôi coi như một người tri âm tri kỷ trong tâm tưởng. Trong đời tôi, chỉ vẻn vẹn hai lần tôi đối diện với anh Sơn và mỗi lần chỉ để nói một câu. Nhưng may mắn thay, một trong hai câu ấy dường như đã nói hộ đầy đủ tình yêu và sự trân trọng của tôi đối với anh và âm nhạc của anh. Ấy là vào khoảng mùa xuân năm 1982, trong một tối ca nhạc tổ chức ở trụ sở Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, khi anh Sơn đến ngồi trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Như Trang, một người quen anh từ dạo ở Huế, chị Trang liền gọi tôi lại và giới thiệu tôi với anh. Lúc ấy anh Sơn sắp lên sân khấu hát, anh than phiền bị mệt vì đau bụng. Tôi thực sự xúc động, ngồi lặng đi một lúc để nén tình cảm trong lòng, và cuối cùng cất tiếng để nói lên cái điều mà tôi đã nung nấu suốt bảy năm qua:
    - Anh Sơn ạ, từ lâu tôi đã mong được gặp anh để nói một câu thôi, câu ấy là: Từ ngày đất nước thống nhất, anh có thêm một nửa số thính giả.
    Tôi nghĩ, chỉ cần nói như thế là đủ.
    Bởi vì trước ngày đất nước thống nhất, nhạc Trịnh Công Sơn đã được thính giả toàn miền Nam vô cùng yêu mến. Nhưng ở miền Bắc ngày ấy rất ít người được nghe nhạc Trịnh. Sau ngày đất nước thống nhất, nhạc của anh Sơn đã nhanh chóng chinh phục thính giả miền Bắc có lẽ không kém gì ở miền Nam. Tôi còn nhớ, khi nghe tôi nói như vậy, anh Sơn chỉ đáp lại rất khẽ: Cám ơn.
    Tôi hoàn toàn không nghi ngờ về việc câu nói chân thành của mình đã và sẽ được cuộc sống chứng minh. Và điều đó đã trở thành sự thật.
    Chẳng hạn, hôm nay, 34 năm sau ngày đất nước thống nhất, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh và 8 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các bạn trẻ thuộc diễn đàn BOX NHẠC TRỊNH trên mạng TTVNOL.COM đã có sáng kiến tổ chức một cuộc thi viết về nhạc Trịnh và nhạc sĩ Trịnh. Đó là một cuộc thi hiếm có dành cho một người nghệ sĩ. Một cuộc thi xinh xẻo, một cuộc thi ?obỏ túi?, chỉ diễn ra trong cộng đồng những người yêu nhạc Trịnh, trên một trang Web, thời hạn chỉ kéo dài 10 ngày, dung lượng mỗi bài không quá 300 chữ! Và với một giải thưởng cũng nhỏ bé đến mức ngộ nghĩnh... Nhưng bất chấp, hay chính vì tất cả những cái kỳ lạ đến riết róng ấy, cuộc thi đã bộc lộ thành lời những tình cảm mạnh mẽ và sâu nặng đáng kinh ngạc của những người yêu nhạc Trịnh thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, địa phương, kể cả trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Là một trong những người được giao nhiệm vụ chấm giải, tôi đã đọc tất cả các bài dự thi ấy, tuy số lượng hiển nhiên không thể nhiều, nhưng đích thực là những dòng thốt lên từ đáy lòng của những trái tim đang thổn thức vì yêu. Vừa đọc, tôi vừa tự nghĩ đùa trong đầu: Có thể gọi đây là một cuộc ?oTHI YÊU?, hoặc đầy đủ hơn, một cuộc ?oTHI TỎ TÌNH?, bởi mỗi bài viết đều cố gắng đến cảm động để làm sao trong 300 từ có thể gói hết được những suy nghĩ đầy ắp và những cảm xúc dường như bất tận của mình dành cho người nhạc sĩ mà mình yêu với những nhạc phẩm bất hủ mà từ lâu đã trở thành một thứ tài sản tinh thần vô giá, thậm chí thứ Kinh Cầu của hàng triệu trái tim. Và vì cũng là một người ?ođồng bệnh tương liên?, nên tôi đã bình giá tất cả bằng một thứ lý trí của trái tim, và thực lòng, tôi chỉ muốn trao giải cho tất cả mọi người. Và tôi lại nghĩ đùa tiếp: Đáng lẽ, một cuộc thi như thế này phải để chính anh Sơn chấm giải, hơn ai hết anh sẽ nói cho ta hay người nào nói đúng nhất và hay nhất về anh và nhạc của anh, tức là làm cho anh xúc động nhất - người tỏ tình có tình cảm mãnh liệt và sâu sắc nhất, có tài chinh phục nhất sẽ là người chiến thắng.
    Những ý nghĩ nực cười, nhưng ngẫm ra cũng không phải là không có lý. Và điều nực cười cuối cùng chính là khi đọc những dòng tỏ tình của các bạn dự thi, tôi, một người đang có nhiệm vụ chấm giải, bỗng thấy trào lên một mối ghen tỵ: Tại sao chính mình cũng là một người yêu anh Sơn và nhạc của anh đến khủng khiếp mà mình lại không được phép dự cuộc thi này nhỉ? Và tôi đành tạm bằng lòng với lời tự an ủi: Thôi thì xin được coi những lời này của tôi cũng là một bài dự thi trong cuộc thi tỏ tình bất tuyệt dành cho người nhạc sĩ và dòng nhạc Trịnh của tất cả chúng ta.
    Anh Ngọc
    30.3.2009
  4. tranduc07

    tranduc07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhiên Không về lời xin lỗi rất chân thành.
    Đúng ra lỗi đến đâu "xin" đến đó thôi chứ. Ví dụ việc "tập hợp toàn bộ các bài thi và post lên topic" và chuyển toàn bộ các bài đó cho Hội đồng ban giám khảo chấm, thì là đúng quy định theo Thông báo ban đầu của Giải, sao lại là lỗi được?
    Đọc bài của nhà thơ Anh Ngọc sau đó, cũng thấy ông hiểu rất rõ quy định 300 chữ của cuộc thi.
    Nhìn chung cuộc thi mini vui, rất có ý nghĩa. Một lần nữa xin cảm ơn Nhiên Không đã đề xuất và tổ chức cuộc thi này.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: CuTc thi 'ã chính thức khép lại tại 'ây. Kính mong nhận 'ược sự ủng hT của các bạn trong các hoạt 'Tng sau của box nhạc Tr<nh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này