1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết về Box Xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Twins_of_VIP, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết về Box Xây dựng

    Bạn đang tham gia vào ngôi nhà chung thật thú vị là cái Tờ tờ vờ nờ o lờ chấm com. Nhưng bạn lại cũng đang ở trong một cái hộp mà ai cũng biết đó là Đại học xây dựng. Ngày ngày vào đây bạn thường đọc thấy những cái quảng cáo kiểu này
    "Forum Hỏi gì đáp nấy - Từ con kiến đến máy bay"
    "Forum Sức khỏe Y tế - Có một vấn đề "sỹ diện" của đàn ông, đó là..."
    "Forum Tình ******** yêu: Hơi thở làm cuộc sống đơm hoa"
    ....
    Cùng với nó là những bài viết cực kỳ honey như là:" Thế giới này quả thật rộng lớn và có nhiều điều cần khám phá. Kiến thức thì vô hạn nhưng sức hiểu biết của con người thì... hữu hạn. Có những điều lớn lao ta không biết đã là một chuyện, nhưng đôi khi chỉ một bí quyết rất nhỏ nhặt tưởng như đơn giản mà ta lại không biết. Không còn cáhc nào khác là phải hỏi. Nếu muốn có âu trả lời nhanh nhất, có lẽ chúng ta phải vào Hỏi gì đáp nấy để mong được giải đáp thôi. ".....

    Chắc hẳn bạn sẽ phân vân như tôi, tại Forum Đại học xây dựng lại không có một cái gì đó đại loại như thế để tương xứng với tầm vóc của nó, để ngày nào đó, tất cả mọi người vào ttvnol.com đều đọc được một dòng chữ nào đó về box chúng ta. Cái ý tưởng đó tôi đã định làm từ thời trước cơ. Nhưng rùi vì công việc riêng nên đành bỏ dở. Mấy bạn mod mới có lẽ cũng mải chuyện học hành mà không để ý đến điều đó. Vậy giờ đây tôi tha thiết mong các bạn hãy mở một cuộc thi nho nhỏ để cho tất cả chúng ta cùng đặt bút viết lên những tình cảm của mình đối với box mình. Các bạn có đồng ý không ạ?

    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"



    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 30/11/2003

    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 30/11/2003
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc các dòng trên thì rất hay, đến phần quan trọng nhất thì em phải đi đến Bà Triệu khám mắt với cả mua thuốc để đọc nốt mấy dòng tiếp theo của bác. Khổ thía đấy
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, lỡ chọn nhầm font, nhở mod nào đó chuyển hộ đoạn sau về font arial là được, ngày xưa có cái chức năng chỉnh sửa bài của mình trong vòng 24h, giờ thì mất toi đâu rùi ấy. Chán cho bác TechAdmin nhà ta!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hương ứng nhiệt liệt! Cái này cần phải nghĩ 1 tẹo.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là 1 ngày mà mình ko quên...có lẽ là buồn...
    xây Dưng là ngôi trường mà mình yêu mến..vì thế việc tham gia vào diễn đàn cảu trường đối với mình là chuyện hầu như là đương nhiên...Hồi xưa..mình tham gia là vì anh....anh ạ..có còn nhớ em ko? Hồi xưa mình hay chành choẹ nhau....anh nhỉ?Bây giờ thì anh đang bận rôn với những đò án và bản vẽ...chuẩn bị ra trường rồi...để lại đây em với mốc meo kỉ niệm....
    Xây Dựng ạ...lần thứ 2 mình quay trở lại đây cũng là vì 1 người...là mày đấy...mày yêu....Cuộc sống của mình lúc ấy có nhiều lắm nhưng điều chán ngán...mình ko còn clà mình của ngày xưa..cái đứa lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan là mình hình như đa thay đổi..lắm lúc chợt thấy rùng mình...con người cũ của mình dương như đã chìm vào 1 giấc ngủ sâu..trong 1 goc tăm tối nào đó của tâm hồn...đã từng có lúc mình cố găng lay goi nó dậy...nhưng dương như la nó mệt mỏi quá rồi..nó đòi hỏi được ngủ yên...nó gào lên rằng đừng bắt nó thức dậy....nó ko chịu được nữa...mình đã muốn nổ tung lên...đã muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ...Cô độc...cô độc ....xung quanh mình chỉ có sự lặng im đáng sợ...tâm hồn mình trống rỗng....
    Nhưng rồi...Xây dưng thân yêu ạ...mình bỗng cảm thấy 1 cơn gió mới thổi vào tâm hồn mình...làm nó bỗng như tươi mới trở lại....và mình đã say mê tham gia vào cuộc sống nơi này...dẫu rằng mình biết là nó chỉ là cuộc sống ảo..thế nhưng..ở đây mình tìm thấy lại cuộc sống ngày xưa của mình...cảm thấy có cái gì thật gần gụi ....để mà sống....mình đã từng vui, buồn va hạnh phúc....nơi này đã trở tahnhf chốn đến để mình có thể trut bỏ mọi niềm tâm sự....( cái này phải cảm ơn topic của bee2a)....những gì mình viết ra là dành cho mình và bạn bè mình.....Cũng tại nơi này mình biết thêm được nhiều điều...đã được khuyên bảo va sẻ chia....cảm thấy được sự đồng điệu mà hình như là lâu rồi mình ko cảm thấy ....Để có thêm doọng lực sống và học tập....
    Tình cảm dành cho XD thì nhiều lắm nhưng thành thật mà nói..mình muốn giữ nó ở trong lòng mình hơn....bởi vì có nói nhiều thì cũng chỉ có thể hiểu được 1 phần thôi.....
    Còn ngày hôm nay thì mình quyêt định chấm dứt cuộc sống này.....cảmt hấy khó khăn còn hơn la chia tay với người yêu...thật ra...đấy là điều mà mình nên làm vào lúc này...có nhiều lí do...nhưng đơn giản là mình nhận ra mình cần phải cân bằng trở lại...những gì đã qua làm mình ko làm chủ được tình cảm va suy nghĩ của mình nưa...mình cũng là con người mà..hơn nưa mình cũng mới có 20 tuổi thôi...lớn rồi nhưng cũng chưa đủ chín chắn để mà suy nghĩ trong nhiều lúc...những gì mình đẫ làm có thể gây ảnh hưởng ko tốt cho chốn yên bình này...mà mình thì ko bao giờ muốn thế....nghĩ lại vẫn thấy tự trách mình....để vấn đề của cá nhân ảnh hưởng tới mọi người là điều từ trước tới nay mình chưa bao giờ phạm phải....hình như nó sẽ là 1 vết xưóc khó lành....
    Viêt s thế thôi...hi vọng là nếu như có ngày nào đó mình quay trỏ lại sẽ thấy XD của mình sôi nổi và hào hứng hơn....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm cho ngày được 1000 golds trên ttvnol.
    Cái ngày đầu tiên vào diễn đàn này, bị cuốn hút bởi Tình yêu qua những bản tình ca với câu nói của Trịnh Công Sơn. Cái ngày đó là cái ngày buồn đến khó quên, 21/8/2003. Thời điểm đó mới xa nhà mọi thứ còn lờ mờ trước mặt, không có gì lấy làm rõ ràng, không có gì lấy làm vui vẻ, vào ttvnol như 1 tấm phao trong lúc buồn, rồi bắt gặp bài tìm vợ của JE, nói chuyện với nhau cởi mở và thân mật ngay từ ngày đầu tiên.
    4 tháng đã qua, 4 tháng có nhiều chuyện vui buồn, nhiều chuyện xảy ra đến khó tin, đôi khi thấy mình đuối sức bởi những gì mình đang trải qua. Nhưng rồi những người bạn trên cái diễn đàn này cũng là 1 phần giúp đỡ cho mình vượt qua những lúc đó. 4 tháng, có những nụ cười và cả nước mắt nữa nhưng rôi cũng khẳng định được chính mình trên mảnh đất này.
    Chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, Chúc mọi người 1 đêm giáng sinh vui vẻ, năm mới được nhiều điều như ý. Hãy để cho mình được thử thách với những điều mới như bee này. Chúc lành
    Cười là nước mắt khô không lệ

Chia sẻ trang này