1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI : VIẾT VỀ HÀ GIANG THÂN YÊU ! ( Điều kiện tham dự,thể lệ cuộc thi,thời gian tham dự........

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    CUỘC THI : VIẾT VỀ HÀ GIANG THÂN YÊU ! ( Điều kiện tham dự,thể lệ cuộc thi,thời gian tham dự...................đặc biệt là giải thư

    Các bạn thân mến !
    Box mình dạo này sôi nổi và hào hứng hơn,bên cạnh sự nhiệt tình của các thành viên thì còn ẩn khuất đâu đó tình yêu thương tha thiết,gắn bó hay chỉ là 1 chút hương gửi lại mảnh đất thân yêu này bởi như nhà thơ Chế Lan Viên đã nói :
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    Ai cũng có 1 miền quê để rồi nhớ- rồi thương ....................với bạn HG là gì?là những kỉ niệm khó quên cho những ngày cắp sách
    tới trường?là những con đường thân quen trong hoài niệm xưa vẫn còn đâu đó?hay đơn giản chỉ là nơi bạn đã đến để rồi thương rồi nhớ cao nguyên đá hùng vĩ cùng con người nhiệt huyết - chất chứa trong lòng mình những đam mê,khát vọng lớn lao rằng ngày mai - chỉ ngày mai thôi HG sẽ khác - sẽ vươn mình trong nhịp sống mới của toàn nhân loại !
    Nếu các bạn ủng hộ mình thì có lý do gì đâu mà không cùng mình viết những dòng tâm sự chân thành ấy vào đây nhỉ?
    Mình xin phát động :

    Cuộc thi viết về "Hà Giang thân yêu "

    1. Điều kiện tham dự :

    - Nam hay nữ đều được,không phân biệt tuổi tác,(quốc tịch Việt Nam)
    - Là thành viên của TTVN (có thể là thành viên box HG hoặc không )

    2 .Thể lệ cuộc thi :

    - Hình thức viết :
    + Thơ
    + Văn xuôi (truyện ngắn,nhật ký,viết thư,bút ký,tạp ký..................)

    - Hình thức thể hiện : Viết trực tiếp tại topic này

    - Chú ý:

    a. Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin nào, trên bất kỳ diễn đàn nào. Nếu phát hiện ra có sự vi phạm, mọi kết quả sẽ bị huỷ bỏ.
    b. Một thành viên có thể tham gia nhiều bài viết, trong trường hợp tất cả các bài viết đều xuất sắc thì thành viên đó chỉ chọn một để tham gia một giải thưởng.
    c. Bài viết sẽ được đánh giá xếp loại trên số phiếu của Ban giám khảo (50%) Bên cạnh đó sẽ do bình chọn của các thành viên (50%). Các thành viên tham gia viết bài hoặc không viết bài đều có quyền bình chọn. Danh sách bài viết để bình chọn sẽ được Mod update khi có bài viết mới.
    d.Các thành viên có các hành vi phá hoại sẽ bị kỷ luật tuỳ theo Mod quyết định (treo nick hoặc hạn chế post bài ?). Các hành vi sau được gọi là phá hoại cuộc thi:
    - Bài dưới 50 từ.
    - Bài viết trích dẫn lại bài viết của người khác kèm bình luận. Lưu ý rằng topic này chỉ dùng để Mod thông báo tình hình cuộc thi và các bài viết của thành viên, bình luận mong chuyển vào topic khác (đã lập ở bên dưới )

    3. Phương châm lựa chọn bài viết :

    - Bài viết xúc động nhất
    - Bài viết chân thực nhất
    - Bài viết ĐẶC BIỆT do các thành viên bình chọn + ban giám khảo

    4. Thời gian tham dự : :

    Vòng 1 : Từ ngày 20/08/2006 đến 20/05/2007
    Vòng này sẽ chọn ra 5 bài viết xuất sắc nhất để vào vòng 2
    Vòng 2 : Từ 21/05/2007 đến 31/7/2007
    Vòng này sẽ lựa chọn ra 3 bài với cảm xúc chân thực nhất và thuyết phục được BGK nhất ! (vòng này chủ yếu là do quyết định của BGK )
    Vòng chung kết : Từ ngày 01/08/2007 - 10/8/2007
    Sẽ diễn ra bằng việc bầu chọn bài viết và tác gải xuất sắc nhất để trao giải ĐẶC BIỆT

    Giải thưởng sẽ được công bố và trao trọng thể vào ngày 20/08/2007 ( nhân kỉ niệm 116 thành lập tỉnh Hà Giang )

    5. Thủ tục tham gia :

    Khi bài dự thi của tác giả nào được vào vòng chung kết thì sẽ PM cho 1 người trong BGK để đảm bảo bí mật của cá nhân !
    - Họ và tên thật
    - Nick TTVN
    - Nick YM
    -Ngày tháng năm sinh
    - Số điện thoại liên hệ
    - Địa chỉ Email

    6 Thành phần Ban Giám Khảo :
    1. Motthoang_hn02
    2.Andythao24
    3.Titahagi
    4.Vanyeuminhem
    5,Congaichipheo

    Lưu ý : : Ban giám khảo vẫn có thể viết bài bình thường và bài viết đó sẽ do các giám khảo còn lại chấm cùng sự bình chọn của các thành viên !

    7. Giải thưởng

    Giải ĐẶC BIỆT sẽ là 1 chuyến đi Hà Giang free ( khoản vé xe khứ hồi ) + 1 năm uống trà đá với Congaichipheo
    2 giải còn lại sẽ là 50% của giải ĐẶC BIỆT
    Tất cả đều được khởi hành từ HN !
    Ngoài ra 3 tác giả được nhận giải nói trên sẽ được văn phòng đại diện của chúng tôi nơi bản địa tiếp đón vô cùng nhiệt tình,sẽ sắp xếp cho các bạn đi thăm thú 1 số nơi tuyệt đẹp của HG mà có trong mơ cũng chả thấy
    Giải thưởng này sẽ trích 50% quỹ của box và 50% là do Ban Giám Khảo đóng góp !

    Còn lý do gì nữa mà không ẵm giải thưởng về mình,phải không các bạn?







    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 27/08/2006
  2. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bài tham dự: viết về Hà Giang thân yêu
    Họ và Tên: Lê Hồng Quang
    Ngày sinh: 20/10/1979
    Trú quán: Tuyên Quang (Hà Tuyên cũ)
    Nơi ở: Hà Nội
    email: quangsdtq@yahoo.com
    Thực ra bài này là một chút kỷ niệm của riêng mình Hà Giang và Tuyên Quang cách đây hơn 10 năm, khi hai tỉnh vẫn còn là 1, Hà Tuyên. tôi viết ra đây, nếu bạn nào có tình cờ đọc được và có thông tin liên quan thì nhắn tin cho tôi theo địa chỉ email ở trên nhé.
    Năm 1990, sau năm này 1 năm thì tỉnh Hà Tuyên tách ra làm hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Năm đó mình học lớp 5 ở một trường làng ở Huyện Sơn Dương. Thị xã Tuyên Quang lúc đó vẫn là thủ phủ của cả tỉnh Hà Tuyên rộng lớn, chỉ cần lên đến thị xã thôi cũng là ước mơ của một đứa bé trường làng như mình rồi.
    Hồi đó, không biết các bạn còn nhớ không, kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc hàng năm thường được tổ chức vào khoảng đầu tháng 3, và được tổ chức cho cả 3 khối lớp cuối cấp là lớp 5, lớp 9 và lớp 12 và được tổ chức ở trung tâm tỉnh. Do đó, các bạn học sinh phải lên Thị xã Tuyên Quang để tham dự, phải đi xa nhất là các bạn Hà Giang, có những bạn phải đi tới mấy trăm cây số.
    Năm 1990 đó, mình có được may mắn tham dự kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc ở khối lớp 5 của cả tỉnh Hà Tuyên, và thế là cơ hội đầu tiên được lên thị xã. Mình thấy cái gì cũng mới mẻ, to lớn, đẹp đẽ. Chắc các bạn còn nhớ Rạp tháng 8, Chợ Tam cờ sao mà lúc đó đông người và vui vẻ thế.
    (còn tiếp)
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    @quangsdtq79: sao anh ko viết tiếp vậy.... ???
  4. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    to all boxers: Dạo này khá là bận, chưa có thời gian viết tiếp, xin kiếu một thời gian ngắn nhé.
    to: em Grass: tự nhiên lại mất cảm hứng để viết, anh sẽ tiếp tục thôi, hi hi.
    Cheers, all
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bài tham dự của thành viên Ban bánh khảo. Không ai thích đi uống trà đá với mình sao ấy. Không có ai tài năng hơn thì mình tự đãi mình vậy thôi.
    Đêm phố núi
    Dạo một vòng quanh thị xã bằng xe đạp. Phố đêm man mát. Đường ít bóng điện, vắng người đi. Chợt thấy thanh bình. Một đêm yên tĩnh trong lành. Những hàng quán lặng lẽ rầm rì câu chuyện thường ngày. Hàng Net không ồn ã. Đang là mùa thì, học sinh tiểu học đi nghỉ hè, học sinh trung học bù đầu ôn thi, sinh viên chưa về... Có lẽ phố hơi thiếu cái không khí sôi nổi trẻ trung ấy, nên buồn. Chỉ nay mai thôi, sau mùa thi Đại học, sẽ chẳng còn chỗ trên đường mà thơ thẩn nữa.
    Đi nữa, nghe tiếng xích xe nặng hơn mỗi lần nhấn pê - đan. Thoảng những bóng xe máy vụt qua. Ngồi ở một góc thềm nhà là ba chú bé, đang đọc thuộc một bài đồng dao và mấy câu vè trêu bạn: ?oVe vẻ vè ve, cái vè lá lốt...? Nghe mềm lòng. Hoá ra, trẻ con vẫn thích hát đồng dao. Vẫn thích vần vè tụ tập mỗi tối với những cây kiếm bằng cành cây, giống hệt mình cái thời cởi trần quần đùi (dù là con gái). Bọn trẻ nuôi giúp mình niềm hy vọng về một tương lai thật sự đẹp đẽ của Hà Giang.
    Thong dong đạp xe qua cầu Yên Biên II, thấy nước cuộn lên giữa hai bờ sông lành hiền chảy êm trong gió đêm mát nhẹ. Mặt sông lấp loáng ánh phản chiếu đèn đường trên phố. Mép cầu, thấy hai chàng trai lững đững vừa đi vừa nói chuyện, vẻ như học sinh dưới huyện lên trọ học. Gần chân cầu, ba cô bạn gái chầm chậm đi, dường như có ý đợi. Thoát nhiên mỉm cười. Lần này về mới thực ngắm nghía những người đang lớn từ góc độ khác. Hết cầu là sang đường bến xe cũ, một đường song song rộng thoáng không kém gì bên kia. Sắp tới chỗ dừng đèn đỏ, lại gặp ba anh chàng đi xe máy, hộ tống một cô nàng, chầm chậm lượn theo đội hình trái tim. Họ trẻ trung và vô tư quá!
    Khi qua chân tháp Bưu điện Yên Biên II, ngước mắt nhìn mà ngưỡng mộ. Lần nào cũng cố tình chui qua chân tháp để thấy chóp cao rực màu đỏ sơn với bốn chân vững chãi được tạo thành bởi bao nhiêu thanh ghép lớn bé đan đỡ vào nhau. Nơi đây ghi dấu những lần dạt đêm với tên ?ocủ chuối? (Lần nào cũng bảo nhau phải chui qua cái cột - dạng ?" chân!)
    Đi một vòng không thể bao hết thị xã, còn nhiều con đường nhỏ láu táu xuyên qua những xóm nhỏ men chân núi. Bóng đèn trên các đường nhánh đều đã tắt bớt cho tiết kiệm, thành ra cái đẹp dịu dàng của phố đêm càng thêm thanh khiết, hiếm khi có một tiếng động cơ chen vào khoảng không gian tĩnh lặng. Con đường này Grass rất thích, nên mình không đi qua. Ghé vào trước khu bách hoá tổng hợp cũ mua một túi nước mía nhâm nhi... Phố như đang thầm thì hứa hẹn, cảm giác được sự mơn man phảng phất quanh mình, ngọt ngào tựa sương đêm.
    Đạp xe qua căn nhà cũ, biết lòng rộn lên nỗi nhớ. Phố nhà vẫn quán bún Bung chuyên bán thịt chó, quán chè cô Thanh có món chè khoai mua một được hai, quán tạp hoá cô Hằng mua được từ hương hoa cho mẹ cúng rằm đến mớ rau lạng thịt, trái cây, không trừ kẹo và kem. Tuổi hồn nhiên của mình, mới đó còn ôm que kem ngồi trông ngôi nhà xây dở... Cạnh nhà cũ giờ mọc thêm một công ty TNHH, tấm biển tên hắt ánh sáng lấp lánh như sao. Không thê tin đã bốn năm xa nơi này, hai tầng nhà vẫn thế, chỉ có mái tum nhựa thay bằng tôn đỏ, lam can chưng đầy chậu cây cảnh - chỗ ngày xưa mình ngồi tựa cột ngắm hoàng hôn. Con phố nhỏ nổi tiếng yên tĩnh này, khi xưa một bước ra đầu phố lên chợ, đến trường, một bước đến cuối phố sang cô giáo, đi chơi nhà chú Bé... Bao nhiêu thân quen còn đó, nao nao lạ lùng, đành cầm lòng lướt qua.
    Đêm về sâu, thị xã mát rượi, gió tha thướt ruổi nhau luồn qua những vườn cây, chạy trên các mái nhà, thổi vào những ống chuông gió làm bằng nứa nghe trầm trầm tiếng quê. Hóng mát để ru giấc ngủ thảnh thơi. Ở giữa lòng chảo núi, thấy bình yên thế. Sớm mai, những ánh nắng đầu tiên sẽ hắt lên từ phía núi Mỏ Neo...
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI CHO ANH, EM VIẾT VỀ HÀ GIANG.

    Em chưa được đi chợ tình Khâu Vai ?" nơi mà chẳng có người bán, cũng không có người mua, họ chỉ tới để gặp gỡ và nói lời yêu.
    Em chưa lên đến Cổng Trời, nơi mùa đông rất lạnh, nơi mà em có thể với tay choàng khăn sương mỏng và vuốt má ông trời.
    Em chưa được khám phá và chiêm ngưỡng cảnh mùa xuân trên đỉnh Lũng Cú, đắm mình trong chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững bên những mái nhà sàn xinh xinh.
    Em chưa được ngắm những ruộng bậc thang chênh vênh sườn núi, bên cạnh hoa chuối đỏ ối ven đường.
    Em chưa được nghe anh trai Nùng thổi đàn môi, chưa nghe chị gái Mèo hát đối điệu Sli.

    Em chưa được nếm mùi rượu ngô, chưa ăn cháo ấu tẩu, chưa nhấm mùi canh đắng.
    Em chưa?
    .... Nhưng tất cả như là một phần máu thịt của em, em thấy nhớ, thấy thương, thấy yêu vô cùng . Một nỗi nhớ dai dẳng như nỗi nhớ anh, vì sao anh biết không? Hà Giang cũng là quê hương em đó, là nơi núm rốn của em được bố mẹ yêu chôn nơi đất này.
    Thư hôm nay, em viết cho anh là nỗi nhớ Hà Giang, một nỗi nhớ bao năm xa cách, khi mà giờ đây, gia đình em đã chuyển về xuôi. Anh đọc, chia sẻ và cùng em mơ một ngày mình nắm tay nhau đi trên quê hương Hà Giang, ngắm cảnh hoàng hôn xuống bên dòng Sông Lô yên bình.
    Em nhớ về cái Xóm Mít của em, nơi đó có tuổi thơ của con nhóc Cún Hào bướng bỉnh, hay làm nũng và cũng đáo để vô cùng. Mẹ gọi em là Cún Hào vì dáng em lóc chóc, nhỏ xinh xinh. Mẹ hay ru em ngủ bằng những khúc hát ru êm ấm: ?oCún Hào, mày ngủ cho ngoan?.?. Để đến giờ, dù đi đâu xa, trong em vẫn mượt mà điệu hát ru.
    Em nhớ ngày đầu chập chững đi mẫu giáo. Nước mắt nhấm nhem. Bố đưa cho em chiếc khăn mùi xoa thêu chú chim chích hát bên cành hồng, Bố bảo: ?oCún Hào phải lau nước mắt ngay, đừng để ai thấy con gái bố khóc nhè nhé?. Sợ ướt khăn, em nín ngay. Em dũng cảm nhờ đây. Nhưng ngay bây giờ khi viết những dòng này, em lại thấy cay cay nơi sống mũi?
    Em nhớ khi em lên 4 tuổi. Thấy Chị Chai bi bô học bài, em cũng tròn miệng đánh vần theo. Bài học đầu tiên là chị dạy em. Chị dạy em viết chữ: ?oCon yêu Bố Mẹ?. Em gò lưng ra nắn nót nhưng lại viết thành: ?oCon vêu Bố Mẹ?, làm Chị ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Em đi học sớm hơn chúng bạn 1 năm. Em hay đeo chiếc túi vải mẹ may từ tấm ghi đô cũ. Thế mà em thích, vì ở đó bàn tay nhỏ xíu của Chị đã đính cho em mấy hạt cườm xinh xinh. Giờ em vẫn còn giữ tấm ảnh có em và Chị cùng chiếc túi vải chụp bên cây Mít Mật trước cổng nhà.

    Em nhớ Anh Rơm hay hờn, hay dỗi. Con trai thế mà lạ, đi học về thấy mọi người ăn cơm trước là vứt sách, vứt cặp, tháo giầy để vào góc tủ và lăn đùng ra giẫy. Buồn cười nhỉ, khóc mà vẫn nhớ phải cất đôi giầy cho kỹ vì đôi giầy ấy Anh được ông nội tặng nhân ngày sinh nhật. Nhưng khi em bưng bát cơm đến cho Anh là Anh đứng dậy ngay, xoa đầu em và nhoẻn miệng cười. Anh dạy em chơi cù ?" trò chơi của con trai và không hiểu tại sao em lại cũng thích chơi cù thế chứ. Con cù xoay tít vòng vòng, đôi lúc đứng im như ngủ gật, rồi lại gật gù gật gù. Những lúc cù sắp ngã, anh cho em cầm chiếc dây và quất vào con cù, đồng thanh hô: ?oĐiểm kém, điểm kém cút xa em Cún hào. Điểm kém, điểm kém cút xa chị Chai của tao?. Sau đó, em gào lên: ?oAnh Rơm vô địch!?, và cất tiếng cười vang khắp xóm.
    Em nhớ những lúc được vui đùa bên chúng bạn. Lũ bạn của em - những đứa trẻ Xóm Mít hồn nhiên, ngây thơ và nghịch ngợm. Hai anh em thằng Thành Còi hay bắt nạt em nhất Chúng nó toàn đợi em nơi đầu xóm, tay cầm những con sâu róm đen ngòm - con vật mà bọn con gái nhìn thấy đã khóc ré lên rồi. Bọn em hay chơi trò trốn tìm. Có lần thằng Tuyên Dé trèo lên trốn trên cây mít nhà cái Hạnh Rom. Đợi mãi, chẳng thấy ai tới tìm, nó buồn quá ngủ quên và rơi bịch xuống đất như một quả mít rụng. Nhớ nhất là đợt bọn em tập kịch để thi văn nghệ với xóm trên và xóm dưới nữa. Chị phụ trách giao cho em đóng vai cục đá, cả vở kịch chỉ ngồi im không nói, không cử động. Em chán quá khóc inh lên: ?oEm xin chị, thà chị cho em đóng vai cục cức cũng được, em không đóng vai cục đá đâu? huhu.?. Nhưng kịch bản làm gì có vai đó, cuối cùng, em được phân vai làm Thủy Tinh vì thằng Hà Móm bị lên sởi không đến tập được mà ngày thi sắp tới. Em thích lắm vì lúc đó trông em oai cực kỳ. Em đóng cũng rất đạt, góp phần cho cả đội đạt giải Nhất. Từ đó trở đi, chị phụ trách luôn giao cho em đóng các vai nam chính, vai Hoàng tử?
    Bây giờ mà ngồi kể anh nghe chuyện ngày xưa thì phải kéo dài 10 năm mới hết. Nên những lá thư sau em sẽ kể anh nghe tiếp. Nhưng anh ơi, lúc này đây lòng em nhớ anh và Hà Giang vô cùng.
    Nhớ lại mọi điều để thấy: Tình yêu Hà Giang cho em thêm yêu anh. Và nỗi nhớ anh làm em thêm yêu Hà Giang.
    Em mong mọi điều bình yên sẽ luôn ngự tại quê hương mình, nơi có ánh mây hồng ngự trên môi những nụ cười xinh, nơi có nụ hôn ngọt ngào của các cô gái, chàng trai, và đâu đó rộn vang khúc hát yêu thương.
    Em hẹn một ngày về trông lại tháng năm xa....
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ hơ, thi j mà kỳ lạ. Ban ": Bánh khảo " cũng được viết bài dự thi thế. Thế thì không khác cái ông nhà thơ Hữu Thỉnh tổng thư ký hội nhà văn việt nam vừa được giải thưởng của hội nhà văn. Hizz thế khác j Vừa đấm vừa xoa đâu. hihi. Nói thật nhé, ban " bánh khảo " k nên post bài dự thi thì hơn. hihi,
    Mọi người đừng giận vì những lời góp ý thẳng thắn này của tôi nhé.
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chưa đọc kỹ đề bài thì đừng có làm nhé? Ban Bánh khảo có thể tham gia nhiệt tình chứ. Còn giải thì ưu tiên trao cho người nào nhiệt tình hơn bánh khảo. Giỏi thì viết đi!
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Bài tham dự: Viết về Hà Giang thân yêu
    Nó bị đánh thức từ rất sớm. Hôm nay nó lại có thêm một lần may mắn: nó sẽ cùng đi với bác nó về thị xã Hà Giang. Và mới hơn 5 giờ sáng nó và bác nó đã yên vị trên chiếc xe Khách Hà Nội - Hà Giang. Trên xe nó cứ nghĩ về Hà Giang,mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, nơi có những ngọn núi cao lưng trời và nhiều sông suối. Phía bắc tỉnh Hà Giang giáp Trung Quốc , phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang. ( Nó hình dung ra như vậy vì nó đã đọc những bài viết về Hà Giang ở đâu đó rồi .). Nó còn được nghe nói về những Di tích - Danh thắng của Hà Giang nào là : Đồng Văn - "cổng Trời", Lũng Cú ,Bắc Mê ,Chợ Tình Khâu Vai .......v.v...v.v....
    Tỉnh Hà Giang nổi tiếng về trái ngon: đào, mận, lê, táo, hồng... về cây dược liệu quý: tam thất, thục địa, hồi, quế... Ðồng Văn còn nổi tiếng về phong cảnh như núi non, hang động, những rừng hoa đủ sắc màu... Chính nơi đây đã tạo cho các nghệ sỹ nguồn cảm hứng sáng tác nên những tác phẩm hội hoạ, nhiếp ảnh có một không hai trên thế giới về thiên nhiên: núi rừng, ruộng bậc thang... Nó cứ miên man nghĩ mãi rồi ngủ gục lúc nào không biết. Nó tỉnh dậy là lúc xe đã bắt đầu vào thị xã Hà Giang .Xe khách vào thị xã Hà Giang phải rửa xe trước khi vào thị xã, đó là cách mà Hà Giang làm để giữ cho môi trường ở đây trong sạch. Phía ngoài thị xã là một bầu không khí của bụi bặm và ồn do làm đường, bên trong là sự thanh bình và sạch sẽ.
    Thị xã Hà Giang thật đẹp, ngoài sức tưởng tượng của nó. Ăn tối với gia đình bác nó xong . Nó xin phép được đi dạo phố. Rồi nó đi ra ngoài đường. Trời xe lạnh phố thưa người. Đêm, thị xã Hà Giang không ồn ào tấp nập như Hn mà yên bình lặng lẽ như chìm vào trong màn đêm. Đi một lát nó tới chân cầu Yên Biên .Nó cũng không biết sông này tên là j nữa. Nước sông loang loang ánh đèn đường,nước chảy chậm và êm. Thi thoảng dập dềnh vài cụm lục bình không biết dạt từ đâu đến. Hình ảnh này làm cho nó cảm thấy một cảm giác cô đơn trống trải đến lạ kỳ. Và chợt trong thâm tâm nó lại hiện lên hình ảnh của người ấy. Rồi nó gào lên : T ..........ơi , giờ này em ở đâu. E có biết là anh rất nhớ em không?...........................

    Hì hì cảm xúc bất chợt và văn khônghay . Mong BGK (các nhà văn nhà báo ) đừng chê em nhé.
    Được con_lua_biet_bay sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 30/12/2006
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ái chà nghe anh nói hôm nay phải tranh thủ vào đọc luôn .....hichic

Chia sẻ trang này