1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết về người yêu thương nhất. Tổng giải thưởng là 130K gold + 1 chầu cafe + 1 thẻ cào 100K

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi lyenson, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài thì vẫn cho post nhưng cho vào vòng bầu chọn hay không thì cứ chiếu theo quy định thôi.
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Cara vào đây nhận gold nhé
    nhớ đọc kĩ luật thay đổi nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/933150/trang-98.ttvn
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Okay, đã nhận hàng. Cám ơn bé Uyên nhe.
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    hix, Uyen tài trợ 20k mà sao Cara nhận có 10k à . Sửa bài liền nha Cara
  5. hanna19

    hanna19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Happy Mother Day
    Vì hôm nay là Mother Day , nên Hanna dành đôi phút để nói về Mẹ .
    " Mẹ " với tôi là 1 cái từ xưng hô vừa thân thương , vừa ấm áp . Tuy chưa ....được làm mẹ , nhưng tôi may mắn hơn nhiều người , bởi vì tôi vẫn còn 1 người để tôi được gọi " Mẹ ơi,...."
    Tính đến hôm nay thì đã hơn 19 tháng tôi xa nhà, xa mẹ . Là con gái mà , nên với tôi, Mẹ vừa là Mẹ, vừa là chị < vì tôi vốn không có chị em gái , duy mỗi đứa em trai >, vừa là bạn < vì tôi & mẹ rất gần gũi nhau > . Mẹ . với tôi là tất cả .
    Với tôi, Mẹ là #1 woman . Tuy cũng ngưỡng mộ tấm lòng lương thiện của công nương quá cố Diana , tui ngưỡng mộ sự tài cán về mặt chính trị của Nefertiti cũng như Võ Tắc Thiên , hoặc tôi cũng luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của nữ Model Kate Moss, ...... tui ngưỡng mộ rất nhiều người phụ nữ trên Thế Giới , nhưng với tôi, Mẹ mới là người tôi ngưỡng mộ nhất.
    Mẹ tôi được sinh ra trong 1 tầng lớp không gọi là mấy khá giả của 1 gia đình có 11 anh chị em < đã mất 2 , nay chỉ còn 9 > . Là 1 người chị cả & vì sự khó khăn của gia đình thời bấy giờ , nên Mẹ tôi chỉ học xong cấp I & phải ở nhà phụ giúp chuyện trong nom nhà của , chăm sóc em út. Những chuỗi ngày tuổi thơ của bà có thể nói là không mấy vui vẻ . Thời kỳ đất nước khó khăn, sự thiếu thốn vật chất là điều khó tránh. & có lẽ , niềm vui & cũng là niềm tự hào lớn nhất của bà bấy giờ là khả năng " Làm Chị " của bà .
    19t , bà có đúng 3 em trai & 5 em gái nên bản năng chăm sóc gia đình của bà rất cao. Ông Bà Ngoại thì bận đi kiếm sống để nuôi đàn con nhỏ, nên mọi chuyện gia đình đều do một tay bà chăm nom, săn sóc.
    27t , bà chính thức trở thành " Mẹ" khi tôi ra đời . Tôi nghĩ , điều làm bà buồn nhất trong suốt cuộc đời bà là bà không có được 1 cái đám cưới như bao người con gái khác . Bà & cha tôi đến với nhau như cái duyên , cái số . Trải qua bao thăng trầm , bao trắc trở , ông & bà cũng được ở bên nhau. Bà hay nói với tôi rằng " Chuyện của Cha & Mẹ có thể viết thành 1 tiểu thuyết xuất sắc như tiểu thuyết của nữ văn sĩ Quỳnh Giao ấy " - bà vốn mê tiểu thuyết mà .
    1987, 27t , bà làm Mẹ lần đầu . Chuyện chăm sóc " con nít " & quán xuyến chuyện nhà có lẽ không quá xa lạ với bà . Với 27 năm kinh nghiệm chăm sóc đàn em của mình , bà trở thành 1 bà nội trợ xuất sắc.
    1991, 31t, bà lại lần thứ 2 làm Mẹ . Em trai tôi ra đời .
    Cả 2 chị em tôi đều ra đời trong sự túng thiếu về vật chất: đói ăn, thiếu mặc . Nhưng may mắn thay, chị em tôi đều là kết quả của tình yêu chân thành , nên cả 2 chị em tôi , dù thiếu thốn vật chất trong những ngày còn bé , nhưng tình thương gia đình thì bao la như biển cả. & có lẽ chính sự thiếu thốn về vật chất trong những ngày còn bé , nên chị em tôi sớm hình thành định nghĩa về NGHÈO . Cái NGHÈO nhục lắm ai ơi. Khi bạn nghèo , thì dù là trong mắt bà con , bạn bè . lời nói của bạn chẳng đáng giá một xu , thậm chí , những lời van xin , nài nỉ khi bạn muốn xin người ta 1 sự đùm bọc chỉ ví như tiếng vo ve của những con ruồi , con nhặng chết bầm ....... Cái tư tưởng đó giúp chị em tôi sớm đề ra mục tiêu cho cuộc sống ........
    Lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình bên Ngoại , nên tình thương gia đình là nguồn sinh khí lớn nhất nuôi dưỡng chúng tôi .
    1994, cả gia đình Ngoại tôi di dân sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Duy , chỉ có Mẹ & Dì Tư tôi , do đã lập gia đình nên phải ở lại VN. Cũng chính nhờ sự kiện này mà cả 2 gia đình còn sót lại VN - Mẹ & Dì Tư - nhận được nguồn trợ cấp từ gia đình ở nước ngoài trong suốt quãng thời gian dài . & sự kiện này cũng mở ra 1 trang mới trong nhật ký của tôi & của gia đình tôi.
    Mẹ tôi có lẽ không có duyên với việc buôn bán , làm ăn, nên công việc chính của bà nội trợ. Nội trợ, nhưng bà vẫn có thể kiếm tiền tại gia, dù những đông tiền không lớn từ việc cho thuê nhà & có 1 chiếc đò nhỏ đưa khách sang sông, cộng thêm nguồn " trợ cấp " từ nước ngoài , nên cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của gia đình.
    Mẹ vốn là người rất kỹ tính , nên mọi góc gách trong nhà , bà đòi hỏi sự ngăn nắp , sạch sẽ. Công việc nhà hàng ngày như lau nhà , giặt đồ , nấu cơm, dọn dẹp nhà , etc. cứ thế được lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng bà lại cảm thấy hưởng thụ từng phút giây đó . Mẹ chưa bao giờ than vãn sự buồn chán . ........ Có thể nói , bà là bà nội trợ siêu cấp ........ :P
    Mẹ là người có tư tưởng cởi mở & không quá phong kiến. Bà tôn trọng sự riêng tư của con cái , nhưng không có nghĩa là được tự do quá đáng. Bà tôn trọng cái quyền bình đẳng của mỗi con người, nhưng không có nghĩa là vô phép, xấc xược...... Cả Mẹ & Cha tôi đều là người có tư tưởng rất thoáng : con cái có quyền lựa chọn con đường riêng cho mình , nhưng phải suy nghĩ đến cái lợi, cái hại về sau.
    Ví như chuyện học. Cả Cha & Mẹ tôi luôn động viên, cổ vũ tinh thần cho cả 2 đứa con. Chưa bao giờ ông bà tạo áp lực cho chúng tôi, dù là 1 áp lực rất nhỏ. Quan niệm của ông bà là " Làm hết khả năng mình có thể làm để trở thành tốt nhất < your best > , chứ không cần tốt nhất của cái tốt < the best > " << it likes : to be your best, not the best >>. Ông bà luôn an ủi chúng tôi " Không cần học phải được giải nhất , giải nhì, hoặc học sinh khá , giỏi gì cả , học lên lớp là tốt rồi . Nếu 2 đứa học nổi thì cố gắng ,Cha & Mẹ sẽ rất vui, còn nếu không học nổi thì Cha & Mẹ cũng không buồn . Chỉ cần các con đừng quá tự tạo áp lực cho mình , sống vui, sống khoẻ là Cha & Mẹ hài lòng " .......................:P
    Vốn gần gũi với Mẹ & được lớn lên trong tình thương bạt ngàn của gia đình , nên khi xa nhà , niễm thương nỗi nhớ Mẹ là điều tôi khó kiềm nén bản thân mình. Sống với Dì , với Ngoại, dù có được thương yêu đến đâu thì cũng không thể sánh bằng tình Mẹ thương Con.
    Mẹ àh , Mẹ có biết con thương , con nhớ Mẹ biết dường nào . Sống nơi đất khách , cái tình thương con dành cho Mẹ càng lúc càng tỉ lệ thuận với thời gian. Cứ mỗi lần con nhìn thấy 1 bà mẹ dắt con mình đến tiệm Nails, hoặc chỉ vô tình thấy cảnh mẹ mẹ con con ngoài đường, con lại thấy cay cay nơi sống mũi........
    Mẹ & gia đình là niễm an ủi lớn nhất đối với con.
    Ví như hôm nay, con vốn không vui, nhưng khi nghe tin Mẹ rất vui & bất ngờ khi nhận được 36 đoá hoa < tượng trưng cho 20 năm Mẹ vất vả vì con & 16 năm Mẹ tảo tần cho T.Dũ > ,dường như mọi phiền muộn trong lòng con được xua tan........
    Hiện tại , con đang dần hoàn thành trách nhiệm của 1 đứa con. Con biết Mẹ buồn vì không được ở cạnh để phụng dưỡng Ồng Bà Ngoại khi Ông Bà đã bước vào cái tuổi xế chiều, nhưng Mẹ đừng lo, con hứa là con sẽ thay Mẹ để chăm sóc Ông Bà Ngoại. Mẹ là Mẹ của con, Bà Ngoại là Mẹ của Mẹ con, nên con nào dám quên. Thêm nữa , vì con là đứa cháu gái duy nhất trong nhà nên con luôn ghi nhớ trong lòng tình thương bao la cũng như sự đùm bọc của Ông Bà ....... & hôm nay, con cũng đã làm Ngoại vui .......
    Một lần nữa, hy vọng Mẹ của con luôn sống vui, sống trẻ , sống khoẻ, vì nếu không có Mẹ, với gia đình , mọi thứ sẽ là vô nghĩa vì Mẹ luôn là Ngọn Đuốc Sống của gia đình ............
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này