1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết về Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi FloraAtDawn, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi viết về Nha Trang Khánh Hòa

    Với mục đích gắn kết bạn bè Nha Trang Khánh Hòa ở khắp mọi nơi, NTC - TTVNOnline ( Nha Trang Club mạng Trái Tim Việt Nam Online) phát động cuộc thi "Viết về Nha Trang Khánh Hòa".
    Bạn là người con của quê hương Khánh Hòa. Bạn đã từng sống và làm việc ở đây. Bạn đã đôi lần dừng chân trên quê hương xứ biển. Bạn yêu quí mảnh đất, con người nơi đây... Những điều chưa nói, những cảm xúc chưa viết nên lời, những yêu thương hờn ghét, những trăn trở, những dự định cho Nha Trang Khánh Hòa thân yêu... Hãy tham gia cuộc thi để bạn bè Nha Trang Khánh Hòa xích lại gần nhau hơn.

    VIẾT VỀ NHA TRANG KHÁNH HÒA ​

    Nội dung, chủ đề, thể loại:
    Viết về Nha Trang Khánh Hòa: Ban tổ chức chấp nhận mọi hình thức thể hiện: thơ, văn, tùy bút, ký, truyện ngắn....
    Những qui định chung:
    - Tất cả các thành viên mạng TTVNOnline đều có thể tham gia cuộc thi ngoại trừ các thành viên của Ban Tổ chức, Ban Giám Khảo.
    - Các bài dự thi viết bằng Tiếng Việt và gởi tại chủ đề "Cuộc thi Viết về Nha Trang Khánh Hòa" tại NTC trong thời gian quy định của cuộc thi.
    http://www9.ttvnol.com/forum/NTC/988528.ttvn
    - Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin như báo, tạp chí, đài phát thanh, website (trừ các website cá nhân và blog) v.v?
    Thời gian dự thi:
    Từ ngày 15/11/2007 đến hết ngày 31/01/2008.
    Giải thưởng:
    - Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất 300.000 đồng; 01 giải nhì 200.000 đồng và 01 giải ba 100.000 đồng.
    - Công bố giải thưởng: 10/2/2007 (mùng 4 Tết Mậu Tý ) tại NTC

    Ban tổ chức:
    [nick] BienDaiKho[/nick], @Cuibapketui

    Ban Giám khảo:
    @FloraAtDawn, @Nhatrangmuathu

    Nhà Tài trợ:
    @FloraAtDawn, @Nhatrangmuathu, @Urby, @Cuibapketui,
    @Jacky_vlx, @Biendaikho
  2. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác Đông à. Không muốn những thay đổi hiện nay làm bác thay đổi, VNTTOL giờ đã khác trước...
    Tôi chỉ muốn nói về cảm giác của mình khi nghĩ về Nha Trang(tôi là người Bắc Bộ): Mới mẻ - thuần khiết - đẹp (tuyệt đẹp). Đó là cảm nhận riêng, vì khi tôi đến đó lần đầu tiên là khi tôi đi cùng người tôi yêu nhất, người tôi sẽ gắn bó cả cuộc đời này... Trong nét bút có cả hơi men --- mong bác thông cảm... Tuần trăng mật của tôi đã bắt đầu từ Nha Trang đó... chỉ có thể nói là tuyệt vời và đáng nhớ nhất vì khi đó tôi cần và mong muốn khám phá tất cả....
    Nói thật, cả cái giải thưởng đó chả là gì cả, chỉ có đáng kể nhất là bác Đông đã lên tiếng. Tôi nói thật, tôi chả muốn lăng-sê bác vì bác chả là gì đối với tôi cả (xin lỗi vì tôi chưa gặp bác). Tôi chỉ lên tiếng vì biết bác đã nói ở đây và vì biết các là người đã thường xuyên qua đây, trao đổi với tôi vài lời về XXX vấn đề đã xảy ra... Điều tôi mong nhất là "Drunk" với bác một dịp nào đó khi tôi trở lại Nha Trang. Bác Đông hiểu chứ.
    Khi viết điều này, tôi cũng đang bét nhè và nhớ ... "vợ tôi"... Chắc các bận sẽ cười nhưng khi các bạn ở hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ hiểu đó là "true"... Điên thật, muốn noíu mà lung bung hêt rồi... tạm biệt bác Đông và mong hện gặp được. (tôi có biết thằng Nguyên ở Huế bác à, hehhee)
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hì, Nha Trang vốn đã hiền hậu, được bên người mình yêu thì phố biển khác nào vườn địa đàng, tớ cũng thèm khát được như vậy
    nếu có chút thời gian rãnh rỗi, bạn thử viết ủng hộ hén, NT-KH càng thêm tự hào khi nhận được gót chân của bạn
    còn về chuyện lai rai tán dóc thì cứ liên hệ , tớ luôn cố gắng hết mình tiếp đón các bạn nam và phục vụ các bạn nữ ghé thăm
  4. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang! Cảm giác đầu tiên là ấm áp... Tôi đến đó vào một ngày đầu mùa hạ. Nắng bắt đầu gắt, trời nóng nực nhưng khô: còn hơn nhiều so với mùa hạ nóng ẩm của miền Bắc. Sau đó là cảm giác mới lạ, muốn khám phá mọi thứ... Có thể mọi người ở đó hoặc đến đó nhiều đã biết rõ về nó, còn đối với tôi, lần đầu tiên là mới lạ và ấm áp.
    Ngay từ ga tàu, người ở KS đã chờ sẵn để đón khách. Điều này không quá mới hay bất ngờ nhưng cũng làm thấy khách thấy hào hứng hơn. Có thể khẳng định là dịch vụ ở đây tốt hơn rất nhiều so với miền Bắc. Ít tiền, tôi vào một khách sạn tư nhân nhưng cũng thấy hoàn toàn thoải mái. Phương tiện đi lại: xe đạp, xe máy ... đều thuê dễ dàng và không đắt.
    Về đồ ăn: không rẻ nhưng không đắt. Ở khu trung tâm, hải sản ngon nhưng đắt, lại có bọn bán dạo bán đồ chỉ đẹp mắt chứ không ngon... Tôi hay đi về phía Bắc, qua cầu gần chùa Bà và đi thêm 1 đoạn nữa tìm các quán trên đó... Thức ăn ngon và giá cả hợp lý - thế là đủ. Duy chỉ có rượu là chưa biết có loại gì đặc biệt???
    Cảnh đẹp: phải nói là đẹp - trừ mỗi cái toà nhà xấu mù bên đường ven biển (hài thật, nhưng bây giờ không nhớ tên nó ) , cái đó cần phải đập bỏ các bạn ạ. Khen về cảnh đẹp của nơi đó là thừa nhưng cái đẹp đáng nói đến hơn là vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên mà bây giờ đang bị mai một. Tổ hợp Vinpearl land nói chung là điểm sáng về du lịch của Nha Trang. Khi tôi đến đó thì khu vực này đang trong giai đoạn thi công dở dang nên chưa có hình dung đầy đủ. Nhưng điều có thể dễ dàng nhận thấy là Vinpearl đã can thiệp "sâu" vào cảnh quan của Nha Trang. Cái dòng chữ màu trắng trên sườn núi đó quá phô trương và làm người ta nhớ đến tên "hollywood" ở bên Mỹ - một sự bắt chước thô kệch. Hệ thống cáp treo về lâu dài là một phương tiện cần thiết nhưng hiện nay cũng có thể coi là một hình ảnh không mấy thiện cảm với các nhà quy hoạch kiến trúc có đầu óc bảo thủ. Khi ngồi trên cáp treo, tôi thấy cảm giác an toàn và nhìn thấy thêm những cảnh đẹp của vịnh Nha Trang. Nhưng có lẽ cáp treo Vinpearl sẽ đẹp nếu chỉ duy trì lưu lượng như hiện nay, (hình ảnh hệ cáp chạy như mắc cửi chắc chắn sẽ rất mất mỹ quan).
    Viện Hải dương học NT cũng là một điểm đáng đến. Nhưng khi đến tham quan, tôi cảm thấy sự xuống cấp, tàn tạ... Một cơ chế chưa hợp lý có lẽ đang là rào cản mà các nhà quản lý ở đây chưa vượt qua được. Với khối lượng có thể nói là "khổng lồ" các hình ảnh, hiện vật về biển ở đây, nếu không được quan tâm đúng mức thì bảo tàng đó sẽ bị lãng quên mất. Nhìn các sinh vật biển trong các bể nước đục, chạy lờ đờ... quả thật thấy xót xa lắm. Trái ngược với đó là thuỷ cung Trí Nguyên, có lẽ là mới xây xong, ở đây mọi thứ dù trong 1 khung cảnh giả tạo và cường điệu hoá quá mức nhưng thật sự là có sức sống mãnh liệt hơn hẳn. Giá mà kết hợp được 2 nơi đó với nhau thì cũng hay,
    Tôi thích các khung cảnh hoang vu trên các đảo ngoài khơi Nha Trang, cho dù chưa đi được mấy nơi nhưng cũng đủ hấp dẫn để hứa hẹn là: lần sau mình sẽ đến.
    Bãi biển của Nha Trang : đẹp, nhưng chưa phải là đẹp nhất. Bãi biển có độ dốc thích hợp, cát biển tuy hơi to nhưng không gây khó chịu (trong Vũng tàu, bãi sau có phần nhỉnh hơn). Ngoại trừ khu trung tâm được chăm chút thấy đẹp, còn ngoài ra, những cái chưa đẹp là: toà nhà xây dở gần quảng trường (xin nhắc lại là phải đập bỏ đi) / khu vực bãi hoang phía Nam không sạch sẽ / khu phía Bắc không có gì đặc biệt,... Cái đẹp ở đây chủ yếu được tô điểm bởi các đảo ngoài khơi - nếu không có nó thì có lẽ vịnh Nha Trang cũng chỉ có cái đẹp tầm trung trung. Ở các đảo, bãi biển đẹp và sạch. Như ở hòn tằm, khi đến đó tôi nhớ đến một nơi tương tự ở Cát Bà (Hải Phòng) nhưng ở đây hơn một điều là không khí "nóng" hơn. . Còn một điều không hay là khi tắm thì có 1 bọn ca-nô kéo dù lượn chạy đi chạy lại làm ồn, khói và động sóng ảnh hưởng đến người đang tắm biển thư giãn.
    Một điều nữa về Nha Trang là cà-phê. Cà-phê ở đây rất ngon. Khi đi ngoài đường, ngưỉư thấy mùi thơm, theo đó vào bất cứ quán nào cũng được thưởng thức cà-phê ngon. Có lẽ là do gần đất cà-phê Buôn mê Thuột chăng!? Dù sao thì khi buổi sáng trong trẻo, buổi trưa nóng ấm, buổi chiều sôi động hay buổi tối mát mẻ thì ngồi ven biển cùng bạn bè và cốc cà-phê cũng là một cảm giác rất thi vị và đáng nhớ, rất lâu, rất lâu...
    Vài lời dài dòng của một khác lần đầu đến Nha Trang cách đây gần 1 năm. Không có gì liên quan đến Rock vì quả thật tôi chưa tìm thấy khung cảnh thích hợp cho Rock ở đó. Mong rằng có dịp quay lại trong thời gian gần. Tôi sẽ tìm gặp bác Đông xem sao nhé.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he, sẽ tám chuyện với bạn sau, bây h đang ở Sg và phải đi nhậu, hic
    cảm ơn nhiều nhé

Chia sẻ trang này