1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết về nơi mình đã sống - Giải thưởng 149.2K Gold (Bài dự thi post tại đây).Thông báo mới

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 09/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết về nơi mình đã sống - Giải thưởng 149.2K Gold (Bài dự thi post tại đây).Thông báo mới ngày 10/6/2007 tại trang 1. S

    Lợi dụng tình hình rối ren sau khi cuộc thi Ý TƯỞNG MIỀN TÂY vừa kết thúc một cách tốt đẹp, và tranh thủ tâm trạng mọi người vẫn còn đang hào hứng để thi thố (sao ngộ nhen, hồi đó mèo đi học ghét nhất là đến kỳ thi đó) nên Cara bày cuộc quyết đấu để dzụ dzỗ và lôi kéo các dzị ham dzui vào 1 cuộc chiến triền miên khói lửa típ tục ( hà hà, ta sẽ bán vũ khí cho các người chém nhau đây ).

    Chậc, sau nhiều ngày quên ngủ, nhiều đêm quên ăn, tay gác gối chân gác trán xi ngĩ đăm chiu nát ... cái màn hình, cũng chưa quyết định được chủ đề và giải thưởng cho cuộc tử chiến này ra seo nữa. Gia tài tại hạ còn có non vạn lạng vàng .. à quên, non 10 nghìn gold , thôi thì tại hạ phòng thân một nửa, còn 1 nửa đem làm mồi nhử ... nại nộn .... treo giải thưởng nhá ...treo treo ...treo tuốt lên ngọn mít cao ơi là cao ... hị hị ... ai trèo không tới té ọach văng đồ cho tại hạ lụm với !

    Xét thấy tình trạng mồm miệng của dân Miền Tây mình kín như khóa móc JFK loại xịn, tay chưn thì nười biếng như bị té xe băng bột treo tòng teng nên tớ quyết định tổ chức cuộc thi viết văn trước đã. Sau cuộc thi văn chương này sẽ đến thi kể chuyện cười, kể chuyện tình củm .... (đại loại thế) sau nhá.


    Loa loa .... thể lệ tham gia thi cử đây ạ :


    - Đối tượng tham gia tranh tài : dân box Miền Tây ( để dụ reg nick cho nhìu nhìu, hí hí)
    - Thời gian : dự kiến 1 tháng ( kể từ hôm nay 9/5 đến ngày 9/6/2007.)
    Nếu như tổng số tác phẩm ít hơn 10 thì kéo dài thời hạn dự thi thêm 1 tuần .
    Nếu tổng số tác phẩm ít hơn 5 thì kéo dài thời hạn dự thi tiếp 2 tùân nữa . Nếu vẫn còn ít hơn thì cứ thế mà kéo dài (cho nó hòanh tráng tương xứng với số tiền to của giải thưởng mà, có phải không ạ ?) ... chừng nào >=10 thì bắt đầu poll

    - Chủ đề : viết về một nơi bạn đã từng sinh sống.

    -Cách thức bình chọn : sau khi kết thúc thời hạn dự thi, mod sẽ tạo 1 topic mới chỉ gồm các tác phẩm dự thi có kèm theo poll bình chọn, người vote cho poll đồng thời phải post bài để biết rằng mình chọn cho bài nào như thế mới được tính là 1 poll hợp lệ.

    Lưu ý 1: Poll hợp lệ
    - có kèm theo bài post bên dưới cho biết rằng nick vừa post bài đã bình chọn cho tác phẩm nào.
    - Nick tham gia bình chọn phải là thành viên box Miền Tây hoặc sponsor ủng hộ gold cho cuộc thi (reg nick từ lúc nào cũng được, không quan trọng thời gian, chỉ cần reg trước khi bình chọn).

    Lưu ý 2: Mỗi nick chỉ được chọn 1 lần duy nhất cho 1 tác phẩm duy nhất . Nếu đổi ý muốn bình chọn lại thì phải nhờ mod (hoặc super mod của các box khác -trong trường hợp không thể liên lạc được với mod của box Miền Tây vì hiện giờ nhân lực rất mỏng mảnh, mong các bạn thông cảm ) xóa bài đã post trước, nếu bài trước chưa được xóa thì bài post sau không được tính. Chính vì sự rắc rối này nên đề nghị các bác suy nghĩa kỹ thật kỹ trước khi post bài nha Kẻo không tìm được ai del bài thì ốm chít

    Lưu ý 3 : Thời gian bình chọn đúng 1 tuần duy nhất . Sau thời hạn đó tác phẩm đọat giải được tính bằng điểm số theo cách tính điểm bên dưới. Mọi thắc mắc khiếu kiện từ bất cứ phía nào đều không được giải quyết sau thời hạn này.

    -Điều kiện để công nhận là 1 tác phẩm dự thi : bài viết tự sáng tác có trên 500 từ (văn chương mà, ngắn quá làm sao mà cảm nhận - còn tránh tình trạng bài spam cho có để vote nữa chứ). Không sử dụng ngôn ngữ @ như tớ đang nói nha. Không dùng ngoại ngữ trong bài viết luôn ( mỗi lỗi chính tả sẽ bị trừ đi 1 poll ).
    -Điểm tính = số poll hợp lệ - số lỗi chính tả.

    -Giải thửơng khởi điểm: 5K gold ( nếu như có nhà tài trợ phát sinh thì giải thưởng sẽ ngày càng phình to, yên tâm đi, truyền thống box mình là giải thưởng cuối cùng bao giờ cũng to hơn giải thưởng dự kiến hết á).

    Update sau 15p nè : Bác @thtr321 tặng 3K vào giải thửơng .
    Update sau 4h nè : Bác @Wildman1979 tặng 1.5K.
    Update sau 5 ngày nè:
    - Bác @Wildman1979 tặng thêm 10K
    - @Uyendinh dễ xương lì xì tiếp 2K
    - Bác @minh_tien treo thêm 5K cho hòanh tráng.
    Update sau 7 ngày nà :
    -Bé [nick]coldbbutcool[/nick] cục cưng : 1200Gold
    -Bác @xquangvinhx : 1500gold.
    Update sau 8 ngày :
    -Bác @Hung2006 đại gia tặng 30K Gold đóa nha.
    Update sau 10 ngày :
    -@NVTVX xin tài trợ 15K
    - @beauhomme tài trợ thêm 50.000 Gold
    Update sau 1 tháng 5 ngày:
    -Bác @Wildman1979 tặng thêm 25K gold nữa.

    Hơ hơ ... bi nhiu ròai nhỉ ? Tổng giải thưởng bi giờ đã là 149.2K GOLD đóa (yêu tiền quá đi thôi )

    Hí hí ... bi giờ thì ... hajime... xì tạc ... bắt đầu ....

    Thông báo ngày 20/05/2007:
    Phát hiện 2 trường hợp đạo văn nghiêm trọng. Thông tin tại trang 5. Hình thức xử lý khi phát hiện đạo văn : không công nhận quyền tham gia dự thi và quyền bỏ poll bình chọn trong cuộc thi này.

    Thông báo ngày 10/6/2007:
    Vì hiện tại chỉ mới có 8 tác phẩm tham dự nên ban tổ chức sẽ kéo dài thời hạn tham gia thêm 1 tùân nữa, nghĩa là đến ngày 16/6/2007. Lưu ý các bác nhăm nhe giật giải : Với tốc độ tham gia này thì 1 tùân nữa sẽ có đủ 10 tác phẩm để tiến hành chấm giải theo quy định,vậy nên chúng tôi trân trọng kêu gọi các bác sắp sửa post bài dự thi hãy mau mau sáng tác, kẻo chúng tôi khóa sổ cuộc thi thì giấc mộng làm giàu tan thành mây khói, chúng tôi sẽ không lùi thời hạn dự thi nếu đã đủ 10 tác phẩm như dự kiến ban đầu đâu nhé !

    Thông báo ngày 11/6/2007:
    Thể theo đề nghị của nhiều người PM cho Cara "Cuộc thi đang đến hồi hấp dẫn, kết thúc sớm sẽ rất uổng, nên kéo dài thêm 2 tùân nữa" nên Cara sẽ kéo dài đến ngày 23/6 nhé, xin lỗi vì ra nhiều thông báo dồn dập thế này . Trân trọng báo tin, chúc mọi người cố gắng viết thật nhiều ạ !



    Được meoCara sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 11/06/2007
  2. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ xí chỗ trước, rồi về xi nghĩ viết bài sau. Nhưng mà giải thương văn chương mà lời hịch của meoCara giống như Hưng Đạo Vương viết hịch kêu gọi đánh quân Nguyên quá.
    Kiểu này sao có cảm hứng viết bài được vì trong đầu toàn gươm giáo pháp súng lựu đạn không thôi.
    Để lĩnh ra quán cafe nhạc vàng nào ngồi nhâm nhi ly cà-fê ban mê, làm điều 555 cắn bút viết vậy.
    Nhớ chừa chỗ trống để post bài của mình lên nhé.
  3. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Tài trợ 3k gold
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... phải dùng lời lẽ dao búa thế người ta mới tức chứ ... nói thế thôi, em nghĩ là viết sao cho vui vui để mọi người buồn cười mà nhớ đến cuộc thi là được rồi.
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật liền, hí hí ... bác Trung này mở hàng hên lắm đấy nha
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1500 gold nữa
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em là nạn nhân đầu tiên của cái trò khích tường của bà Meocara nè! Được lắm! Để em giệt cái giải thưởng hoành chờ cháng kia cho mọi người coi!
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc .... chưa có tác phẩm chưa tin.
    Đâu đâu ? 2 nạn nhân "tìm năn" của tui đâu ? Sao hăm he mà chưa thấy "xút chiu" giề hết chơn hết trụi dzị ?
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em thử trước nhé.
    Vượt gần 150 km, băng qua những cánh đồng xác xơ vì bụi tung đất đỏ. một cơn mưa bất chợt làm xe bao lần trượt bánh. Đất đỏ quết cả vào quần áo, giày dép đến thảm thương. Theo anh trên con đường làng. Xa xa những mái nhà nhấp nhô, lòng chợt nghĩ, trong những mái nhà kia đâu sẽ là nhà của anh, nơi anh đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và sẽ là tổ ấm của em, nơi sẽ cùng anh xây dựng một cuộc sống mới trọn đời ?
    Ở vùng đất giáp biên giới có cái tên rất bình an, BÌNH PHƯỚC, chỉ có nắng và gió làm quà chào đón những người con xứ lạ. Rừng cao su bạt ngàn đang vào mùa thay lá. Lòng ngập ngừng bên anh như đang đi dưới ngàn hoa ngày cưới. Gió xạc xào làm lá vàng bay cả vào tóc em. Rồi cũng đến đầu làng. Dường như nơi đây, ai cũng thân thuộc nhau thì phải. Em phải cười chào mỏi cả miệng trên con đường chừng một cây số. Thế mà lòng lại thấy vui lạ.
    Bao quanh cái thị trấn nhỏ anh đang ở là chập trùng đồi núi thấp. Trên từng ngọn đồi phủ kính cao su và tiêu, điều? Xa hơi một chút là những vườn cây ăn trái đặc trưng của miền Đông Nam Bộ : xoài, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt?.
    Mẹ anh đón em bằng một nụ cười cũng mộc mạc như cái khí hậu nơi đây, dịu dàng và nồng nhiệt. Ai cũng thân thương, gần gũi lạ. Những buổi tối trời thật trong, không pha lẫn với ánh đèn vàng vọt là vầng trăng cao vời vợi. Ngồi bên anh, bên nồi bắp cao sản non luộc nóng ấm, em cảm thấy tâm hồn thật bình yên. Gió lùa vào từng phiên vách gỗ, lạnh căm căm, quây quần bên họ hàng, láng giềng, dường như em thấy miền đất này sẽ là một phần thật quan trọng đối với bản thân em. Em trả lời từng câu hỏi của bà con, xóm giềng mà lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc hơn là ánh mắt anh cứ nhìn về em như một niềm kiêu hãnh. Nơi đây, có nắng, gió và có cả tình yêu bao la của con người đối với con người.
    Nắm chặt tay anh, nhìn lại phía sau lớp bụi tung đỏ cả những góc điều, luống tiêu? em biết anh yêu nơi đây tha thiết. Anh đã yêu những gì mộc mạc bình dị nhất nhưng chân chất thật thà. Anh đã yêu những nếp nhà khói ám đen một góc. Anh đã yêu từng con người luôn sống hết lòng vì nhau. Cũng tình yêu ấy đã đem đến cho em một con người đầy nghị lực và tình yêu thương. Em biết mình cũng đang bắt đầu yêu cái nắng, cái gió và cả con người nơi đây.
    ?oQuê hương mỗi người chỉ một ?o. Nhưng em biết rằng, trong trái tim em đang hình thành một quê hương thứ hai ?oBÌNH PHƯỚC ?. Đúng với tên gọi của nó, một cảm giác rất bình an, hạnh phúc cho ai một lần đặt chân đến. Nắng, gió và tình người chan hoà, bao la đang cố níu kéo em trở lại. Cầm tay anh, nhưng em biết anh đang hướng về em và miền đất ấy. Em sẽ trở lại anh yêu ạ. Em sẽ yêu quê hương anh như em đã và đang yêu anh. Em sẽ yêu quê hương anh như máu thịt của mình.
    Tạm biệt nhé và em sẽ trở lại vì em đã trót bỏ quên một trái tim ở chốn ấy.
    Được khanhlinh85 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 11/05/2007
    Được meoCara sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 18/05/2007
    Cara said : xóa theo yêu cầu (trang 4)
    Cara said 2 :hủy xóa cũng theo yêu cầu ;;)
    được meoCara sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 23/05/2007
  10. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì là mà...Bình Phước là tỉnh thuộc Đông Nam Bộ- miền Đông, không phải là miền Tây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này