1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết về nơi mình đã sống - Giải thưởng 149.2K Gold (Bài dự thi post tại đây).Thông báo mới

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 09/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    giải thưởng công nhận to ,nhưng kiểu đánh giá giải thưởng ko hay lắm nếu dựa vào số vote..có tý đóng góp cho cuộc thi ,nếu ko đúng thì bỏ quá cho
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này. Nên tạo 1 topic bài dự thi đính lên trên, còn topic này thì dành cho tài trợ hay gì gì đó...
  3. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    giải đã lớn roài thi nên cơ cấu lại giải đi ví dụ giải nhất bao nhiêu giải nhì bao nhiêu giải khuyến khích như thế nào + thêm cả thể lệ dự thi nữa chứ .....
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Làm chi mà phiền phức vậy ? Có bài dự thi thì quote lên bài số 1 là xong chứ gị

    Chắc mình phải sửa luật lại quá . Cũng không biết chấm theo tiêu chí gì cho nó công bằng và tiện lợi đây. Sợ cái cảnh chờ ban giám khảo lắm rồi . Vote thì không ổn vì số sao chỉ hiện thị bằng lần vote đầu tiên, nên điều đó thật không công bằng cho những người vote từ lần thứ 2 trở đi .
    Thôi thì bây giờ cứ tham gia, đến ngày 9/6 sẽ làm một poll bình chọn, mọi người vào đó bầu là xong chuyện . Thời gian bầu là 7 ngày đi nhe .
    Để khỏi lôi thôi, được ăn cả ngã về không cho nó tiện mà . 1 giải duy nhất thôi hi hị
  5. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa cập nhật đóng góp của bia ôm kìa ...cuối trang 3 ấy...
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em bài dự thi nhẹ Cám ơn Mod...
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 giải thưởng duy nhất thôi, cho nên mình gom 15 khìn vào giải duy nhất này luôn có được không ạ ?
    Vô cùng đa tạ tấm lòng của bác NVTVX .
    Trời ơi, dã man như con ngan . Quý hóa quá quý hóa quá không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn đến quý đại gia beauhomme hu hu chỉ biết rằng vô cùng cám ơn nhiều ơi là nhiều
    Ok , xóa thì xóa .
    Hì hì, xin lỗi ... tại không có thời gian nên tại hạ thiếu sót ( tiền mà không thấy, công nhận mình nên đi khám mắt là vừa ) . Đã cập nhật rùi nà
  8. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn...

    Hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên như lắng đọng trong trái tim mỗi người con xa xứ. Và tôi cũng thế, khi nhớ lại hai câu thơ được học từ thời cấp 3 bỗng nghe xao xuyến lạ kỳ. Bao hình ảnh thân quen lại hiện về trong nỗi nhớ da diết, từng con đường, từng quán cóc, những mái nhà và đặc biệt là dòng sông Yên , tất cả dường như chỉ mới là hôm qua.
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc .......
    Nước gương soi tóc những hàng tre
    (Tế Hanh )
    Trong mỗi con người, tuổi thơ ai cũng gắn liền với con sông quê. Với tôi cũng không ngoại lệ, con sông Yên gắn với tôi như một người bạn, con sông cùng tôi lớn lên, nằm nghe những tâm sự của tôi, và chứng kiến tôi ra đi. Con sông Yên gắn với tuổi thơ cùng quãng đời học sinh của tôi. Có lẽ vì thế mà dù đi đâu, đi bất cứ nơi nào, thì tấm lòng tôi vẫn hướng về Thanh Hoá , hướng về bên dòng sông Yên thơ mộng, hiền hoà. Mỗi khi nghĩ về dòng sông, trong kí ức đều gợi về cho tôi toàn bộ quãng đời đi học ngày xưa. Tôi ngồi ở đây mà nhớ lại bao kỷ niệm thân thương gắn với con sông Yên. Cái thời học sinh thơ ngây hồn nhiên, những lúc ngồi uống nước dừa, nước mía và tán dóc bên dòng sông.
    Dòng sông Yên không chỉ chứng kiến sự trải mình của làng tôi , mà nó còn chứng kiến tất cả chúng tôi lớn lên trong sự vui buồn của cái thời học sinh ngây thơ trong trắng. Sông Yên vẫn nằm đó mà chúng tôi thì mỗi đứa một phương trời.
    Tôi lại trở về bên con sông Yên, ngày nào đã cùng với Làng tôi, một ngôi làng ven biển,vùng đất đầu tiên của một huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá ... Vẫn những con người chân chất ấy , vẫn những nụ cười thân quen , trao cho bất cứ ai đã từng ra đi và trở lại một cách rất trìu mến , thân thương ..... Từng câu từng lời của những người hàng xóm hỏi han tôi trong ngày trở lại sao mà mến yêu đến thế ! tôi sinh ra và lớn lên tại nơi này ! bên dòng sông Yên xinh đẹp , bên những rặng dừa , những khóm tre làng .....
    Và giờ đây, ở nơi đất khách, tâm hồn người con xa xứ vẫn hướng về đất mẹ, hướng về nơi quê hương, về dòng sông của riêng mình. Những người con xa quê như chúng tôi dù đi đâu chăng nữa, thì tấm lòng vẫn luôn hướng về đất mẹ, nơi có dòng sông Yên đang ngày đêm chuyển mình theo sự phát triển của Quê hương tôi . Và dâng lên trong tôi là một niềm tự hào của một làng quê nơi đất biển .......
    Được vuaspam sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 18/05/2007
  9. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa thấy tạo topic dính cho người dự thi pots bài vào nhỉ ... lộn xộn quá ....
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái rule chưa nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này