1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi " Viết về thành phố Cảng thân thương " ( Giải nhất Kenzuno Giải nhì Emxinhxinh87 ) - Đóng g

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi " Viết về thành phố Cảng thân thương " ( Giải nhất Kenzuno Giải nhì Emxinhxinh87 ) - Đóng góp ý kiến cho các lần sau - Mời an

    Tôi còn nhớ những ngày tháng đầu tiên xa Hải Phòng lên Hà Nội học, tôi thèm lắm 1 bát canh bánh đa cua mỗi sáng tôi thường ăn. Vâng, chỉ 1 điều đơn giản như vậy, nhưng nhớ đến nao lòng. Tôi đạp xe lòng vòng khắp thành phố HN mà không biết tìm ở đâu khi mà chỉ biết những quán mang tên : Phở gà, phở bò Nam Định......Cảm giác nhớ quê hương da diết, tôi đã bật khóc !

    Các bạn thân mến ! Có khi nào các bạn cũng có chung cảm giác như tôi không? Người Hải Phòng đi đâu người ta cũng dễ nhận ra bởi họ đã quen " ăn sóng, nói gió ", bởi khi ghé quán ăn " Bác ơi cho cháu xin ít chí trương " ......."....Những Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên....những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt. Ôi thân thiết tự hào quê hương ..." Đó phải chăng là ký ức để những người con xa quê & bạn bè bốn phương luôn nhớ rồi tìm về, để nghe từng nhịp tim thổn thức, để thấy cảm xúc mình lâng lâng........

    Các bạn ơi ! Hãy trải lòng mình trên từng trang viết, để chúng ta thêm nhớ, thêm yêu thành phố Biển này. Hãy cứ viết đi, dù có thể không dạt dào như những nhà văn nhà thơ nhưng tôi tin chắc đó là cảm xúc rất thật của các bạn với những nỗi nhớ niềm thương, kỷ niệm........gắn bó với " Thành phố hoa phượng đỏ " này, điều đó thật trân trọng biết bao phải không?

    Cuộc Thi " Viết về thành phố Cảng thân thương " ​

    Đối tượng tham gia : Tất cả các công dân trong & ngoài nước Việt Nam, không giới hạn lứa tuổi, không phân biệt tôn giáo .....

    Thời gian tham dự : Từ 16/ 04 đến 00h ngày 10/05/ 2009 (tức là hết ngày 10/05/2009 ) dương lịch.
    Tổng kết & trao giải ngày 13/05/2009 - ngày Hải Phòng giải phóng

    Thể lệ cuộc thi

    - Không giới hạn các bài viết, 1 thí sinh có thể gửi nhiều bài.
    - Các bài thi được viết ngay tại topic này (lưu ý không spam ) dưới thể loại : Văn, thơ, truyện ngắn, ký sự, phóng sự.........(tất cả các thể loại )
    - Bài viết phải rõ ràng, mạch lạc, không có các từ dung tục, xúc phạm, đả kích cá nhân hay tập thể hoặc không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
    - Bài viết không được sao chép từ bất cứ nguồn nào (nếu phát hiện ra, BGK sẽ huỷ luôn không cần chấm )
    - BGK không được tham dự cuộc thi.

    Nội dung :

    - Những ký ức, cảm xúc về con người, cảnh đẹp, ấm thực....của thành phố Hải Phòng.
    - Những tâm sự, chia sẻ, những kỷ niệm khó quên........khuyến khích những bài viết của đồng bào xa Tổ quốc, xa Hải Phòng nhiều năm nhưng vẫn luôn hướng về quê hương & mang nặng một tình yêu sâu sắc, thuỷ chung.

    Giải thưởng

    - Giải nhất : 400K + Đăng bài trên báo ANHP.VN và nhận nhuận bút.
    - Giải nhì : 300K
    - Giải ba : 100K ( 2 giải )
    - Khuyến khích : 2 giải mỗi giải 50K

    * Ngoài ra còn 1 giải : Bài viết được bình chọn nhiều nhất ! - 1 món quà có giá trị. Sẽ tính bằng số sao (* ) được vote trực tiếp vào mỗi bài viết. Để tránh trường hợp các nick tự vote chính mình, số lượng * tăng vọt nhanh chóng, BGK sẽ cân nhắc nội dung bài viết ấy để đảm bảo công bằng cho cuộc thi.

    Các giải thưởng là dự kiến, nếu cuộc thi được tài trợ nhiều hơn thì BGK sẽ cân nhắc & tăng giá trị giải thưởng.

    Thành phần BGK :

    - Royalgia (Trưởng ban )
    - Motthoang_hn02 ( phó ban )

    Chúc các bạn thành công


    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/04/2009
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Bài dự thi của tớ đây , Ban Bánh Khảo chấm đi nha
    Mùa hạ về trên mảnh đất quê hương
    Dấu tháng năm kỷ niệm còn đâu đó ...
    Hải Phòng ơi ! một thời đầy gian khó,
    Tuổi thơ nào ta đã có bên nhau.

    Vậy là lại 1 mùa hạ nữa đến rồi, ở nơi không phải quê hương của mình này trong những khoảng khắc buồn hiu quạnh thêm vào nữa đứng bên hiên nhà nhìn ra bên ngoài những cơn mưa đầu mùa đang rả rích nhớ mơn chớn cho những chùm hoa phượng gọi mời nở rộ ...
    Hoa Phượng !! chỉ cần nghe đâu đó có ai nhắc đến hoa phượng là long tôi lại bồi hồi nhớ về quê hương, nhớ đến nơi tôi sinh ra rồi ra đi rồi trở lại trong màu áo học trò đầy ắp kỷ niệm 1 thời, những nụ cười bạn bè, nhưng ngày tháng rong chơi, những trưa hè nóng bức, những buổi đạp xe không mệt mỏi ra biển Đồ Sơn, nhưng hôm nghịch ngợm lẻn vào Cảng hay những buổi tối cùng thằng bạn trèo rào vào Ga Hải Phòng đi dọc đường day xe lửa ...
    Nếu chỉ vậy thôi thì đây có là kỷ niệm ! một thời ký ức còn biết bao nhiêu điều không thể nói thành lời, ko thể viết thành văn... iu lắm những chùm hoa phượng đỏ trên Nhà Hát Lớn,.. đi đâu tôi cũng tự hào rằng quê tôi có 1 dải vườn hoa rực rỡ Tháng 5, có 1 chút hào hứng trong lòng khi nói với ai đó quê mình đẹp ..bình yên và thơ mộng ..
    Những con phố nhỏ bé Kỳ Đồng, Ký Con ...còn nhớ những sôi động của Chợ Sắt, Chợ Đổ, Chợ An Dương ... còn nhớ những hàng cây rủ đẹp bên Hồ Tam Bạc , dãy phố Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, còn nhớ những bãi cỏ nô đùa nhảy dây, đánh đàn trong Vườn Hoa Nguyễn Du ...
    Xa xa kia là những cây Cầu Xi Măng, Cầu Xe Lửa nơi tôi hàng ngày đi học có những hôm rung mình lên bởi tiếng xe hoả chạy qua ...
    Hải Phòng ngày một đổi mới, ngày một phát triển , những công trình những khu đô thị mới những trung tâm Thương mại mới mọc lên rất nhiều nhưng đâu đó trong lòng mọi người dù đi xa hay ở gần đều nhớ đến ở nơi đó còn lưu dấu những bước chân bạn đã từng đi qua trong tuổi đời thơ ấu ...
    Hải Phòng ..chỉ vậy thôi cũng cho tôi nhớ đến những cái tên Phố Hàm Nghi, Phố Tán Thuật, Phố Bãi Sậy .... rồi Trại Chuối, rồi Sông Cấm , rồi nhà máy Xi Măng, rồi cấu Bính ...
    Hải Phòng sẽ mãi ko bao giờ quên trong trái tim tôi !
    " ...tôi yêu thành phố tuổi thơ của tôi, dòng sông vẫn hát như khi tôi tuổi lên 10, chân đi vào ký ước những kỷ niệm xa xôi. Để nghe Thành Phố lời hát đưa tôi vào đời .... "
    Hải Phòng - Thành phố tuổi thơ tôi !
  3. kenzuno

    kenzuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng trong mắt tôi
    Mình lên Hà Nội học đã được 4 năm rồi, tuy đã quen với cuộc sống ở trên này, nơi tập trung mọi tinh hoa của các tỉnh thành trong cả nước , nhưng mình vẫn thấy những nét riêng của Hải Phòng thu hút trái tim tôi hơn cả.Có lẽ ai cũng thế thôi, sinh ra và lớn lên ở đâu thì đều có những ấn tượng, kỉ niệm sâu sắc về nơi đó.
    Con người Hải Phòng thân thiện lắm, dễ mến lắm bạn ơi. Bạn đã bao giờ ra thăm Hải Phòng vào mùa đông chưa? Nếu rồi bạn có thấy các cô gái Hải Phòng rất xinh với những chiếc găng tay dễ thương, với những chiếc khăn choàng tự đan không? Bạn có thấy những món ăn đặc trưng chỉ có vào mùa đông mới có, thật lạ phải không? Khi đến Hải Phòng, bạn sẽ yêu mùa đông miền Bắc,có lẽ mùa đông ở đây là mùa đông miền biển đặc biệt, các bạn sẽ yêu luôn những túi hạt dẻ mà các bạn nữ thường mang đến lớp mời các bạn mỗi sáng. Yêu luôn có những quán bán ngô nướng, mía nướng ven đường lũ bạn rủ vào khi đi học thêm về trong buổi tối lạnh. Ôi, tự nhiên tôi cảm thấy mùa đông Hải Phòng ấm vô cùng.
    Mùa hạ ở Hải Phòng có gì nhỉ? Khi đến với Hải Phòng vào mùa hạ bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời trong xanh pha trộn với màu đỏ của chùm phượng vĩ. Bạn sẽ không quên được tuổi học trò nghịch ngợm với những buổi rủ nhau đi vặt phượng từ 5h sáng. Câu hát ?oNhững chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng? chắc tác giả viết tẳng riêng cho những cô cậu học trò thành phố hoa phượng đỏ này chăng? Đến với mùa hè Hải Phòng là đến với những bãi biển, đến với những khu du lịch nội tiếng. Biển Hải Phòng không xanh như những bãi biển ở miền Trung, nhưng đến với những vùng biển của Hải Phòng bạn có thể tham gia những cuộc hành trình rất thú vị. Ví dụ nhé, đến với Đồ Sơn bạn có thể cùng bạn bè cắm trại ở những vườn thông. Còn đến với Cát Bà thì tôi tin rằng bạn không thể chê được. Nếu bạn không say sóng thì hãy thử đi tàu thủy ra đảo, cảm giác tuyệt vời lắm đấy. Bạn thích rừng bạn cũng có thể đi khám phá vườn Quốc Gia Cát Bà, có nhiều loại động thực vật thú vị cho bạn đó.
    Vào ban đêm các bạn hay đi dạo xung quanh nhà hát lớn. Các bạn sẻ cảm thấy cuộc sống sôi động của con người đất Cảng. Nếu có thể hãy đạp xe xung quanh thành phố một lần bạn sẽ thấy được vẻ đẹp ẩn dấu của thành phố. Một vẻ đẹp mà không có thành phố nào có được. Vừa cổ kính vừa hiện đại. Mỗi lúc tôi buồn, tôi và người bạn thân cùng nhau đạp xe một vòng quanh thành phố, không nói chuyện nhưng sao khi về nhà tôi thấy hết buồn, như đã tâm sự với ai đó.
    Hải Phòng là thế đó, có những thứ rất đặc trưng, rất ?oHải Phòng?, rất đáng để những người từ phương khác đến và dành tình cảm cho mảnh đất này từ tận trái tim mình!



  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tớ cũng đóng góp 1 bài cho vui nhộn cái ...hì hì ( có chấm bài tớ thì đừng cho điểm nha , ngại chít )
    HP - về có 4 5 tiếng đồng hồ thôi mà sao cái sự yên ả đó nó theo tôi suốt cả chẳng đường lên HN.
    Chỉ cần bước chân đến HP là biết bao muộn phiền của 1 Hà Nội "sống trên đường tên mũi đạn" đã ko còn chút giá trị trong tôi nữa rồi ...
    Thật sự đó là nơi tôi có thể tìm lại đước chính mình là mình của những ngông nghênh trên từng con phố của con đường Nguyễn Đức Cảnh chỉ đi vèo vèo hết vài phút qua, của cái lạnh Hồ Tam Bạc ùa vào khe áo run run từng hồi, của cái quảng trường thênh thang Nhà Hát Lớn vòi nước phun chào, của tượng Bà hiên ngang nhìn biển Đông gợn sóng chiều hôm ...
    ...Đường Trần Phú bên công viên đầy những kỷ niệm, nhớ nhớ
    và nhớ ...
    Rồi lại phải đi - phải đi, vì có lẽ duyên phận mình sinh ra ko gắn đc nổi cái sự nghiệp cuộc đời đến ngay hôm nay trên mảnh đất ấy - mảnh đất mà tuổi thơ đi bộ từ Cảng về nhà, từ chợ Hàng đến Xi Măng ấy ... khói nhà máy đã tắt, những con đường mới đã mở ...mà sao tôi vẫn ko thể có được 1 cơ hội sinh tồn trên mảnh đất ấy ...
    Đó là duyên ! có lẽ vậy ...
    Hải Phòng ...Hải Phòng ...Hải Phòng ...
    Xa mà nhớ ,,,gần mà thương ...
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 22/04/2009
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Về quê
    Hai đứa yêu nhau cũng gần hai năm rồi. Nhà anh đã chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội được 9 năm nhưng chưa bao giờ Nó thấy anh tự hào vì ta nhà Hà Nội hay ta đã có hộ khẩu Hà Nội. Mỗi lần nhắc đến chuyện đường xá, xe cộ hay bất kì thứ gì khác cả anh và Nó đều chỉ ở Hải Phòng thế này, ở Hải Phòng thế kia....bánh cuốn ở Hải Phòng ăn bao giờ cũng muốn ăn thêm lần thứ hai chứ không giống thứ bánh cuốn ở đầu ngõ nhà nó bây giờ, đói lắm thì ghé vào ăn tạm thôi chứ chẳng cảm thấy vị gì ngon. Câu cửa miệng của anh với Nó luôn luôn là "Đâu chứ Hải Phòng là đất của anh rồi".....Nó nghe cũng thấy vui và tự hào.
    Nó vẫn nhớ lần đầu nó với anh hẹn hò. Hồi ấy, sau một hồi anh chở nó đi lòng vòng ăn uống đến lúc về nó mới nhìn thấy biển xe của anh "16N3....", lúc ấy mới giật mình , anh bảo xe đó anh giữ từ hồi còn ở dưới Hải Phòng đến giờ. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên làm nó bắt đầu có tí "say nắng" với anh. Rồi sau lần hẹn hò đầu tiên, toàn chuyện con gái Hải Phòng, con trai Hải Phòng rồi những kỷ niệm của anh thời học Thái Phiên và đêm về kết thúc bằng một cái blast "Con gái Hải Phòng thật là....hihi". Tuy ở Hà Nội nhưng Hải Phòng lại là nơi khiến tình yêu của nó và anh đến nhanh hơn.
    Sau thời gian dài, hai đứa quyết định xuống Hải Phòng cùng nhau một ngày. Sáng chủ nhật trời nắng gay nắng gắt, về nhà ra mắt bố mẹ thì Nó không dám rồi, về nhà ông bà chú bác thì lại càng không, cái kiểu yêu lén lút thế này nhiều lúc cũng khổ thật. Xuống xe thì mới có hơn 8h sáng, anh đưa nó đến hàng bánh cuốn mà ngày trước anh hay ăn sáng rồi mới đi học (anh học Hàng Hải). Gọi hai đĩa bánh cuốn cộng hai cốc sữa đậu nành. Bánh cuốn Hải Phòng không có nhân thịt cuộn tròn như Hà Nội nhưng ăn thì ngon miễn bàn luận. Chẳng thế mà mỗi lần anh xuống Hải Phòng có việc, chị gái anh ở trên Hà Nội lúc nào cũng bắt anh phải vác bánh cuốn, bánh bèo về cho chị. Sữa đậu nành thì đúng là hơn một năm rồi Nó mới lại được uống thoả thích như thế. Ở khu nhà nó đang sống, có tìm mỏi mắt cũng không thấy hàng sữa đậu nành nào mà ngồi uống tại chỗ giống Hải Phòng.
    Ăn xong, hai đứa không taxi cũng không xe ôm, cứ dắt nhau lang thang đi bộ sang Văn Cao, vừa đi vừa buôn bán chuyện hồi nhỏ của anh, của nó. Đến lúc mỏi chân, mệt nữa hai đứa mới về nhà bà chị mượn xe máy lượn lờ tiếp. Chỉ đi chơi lòng vòng được một lúc thì cũng đến lúc phải lên xe về Hà Nội. Tuy chỉ về quê được hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà hai đứa có được. Đó là những giây phút bình yên nhất, được lang thang trên mảnh đất hai đứa sinh ra và lớn lên, được nghe giọng nói "chanh chua" quen thuộc của người Hải Phòng, được nghe bà chị mắng yêu bằng cái giọng mà chỉ Hải Phòng mới có "thật" chứ không "bóng bẩy". Bao giờ lại được về Hải Phòng nữa nhỉ? Thèm quá !
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Như vậy là thời hạn cuộc thi đã chấm dứt. Vì số lượng bài thi không nhiều nên ban tổ chức sẽ hội ý và công bố kết quả trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. ( 13 - 5 - 2009 ).
    Kết quả sẽ được công bố trên diễn đàn , đồng thời được gửi tới mỗi cá nhân đạt giải.
    Ngày trao giải chúng tôi sẽ thông báo sau ( Do phải thống nhất với các cá nhân đạt giải ). Nhưng sẽ không quá 1 tuần.
    Cám ơn các bạn đã tham gia cuộc thi này.
    Chúc các bạn luôn vui, khỏe, có ích.
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin cái giải khuyến khích, tối mai em khao cafe nhà mình hê hê
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thống nhất như bạn Roy nói trên nha.
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Thay mặt ban giám khảo, tôi xin công bố kết quả như sau:
    Số bài dự thi: 4 bài
    Số bài hợp lệ: 2 bài ( Bao gồm của Emxinhxinh87 và Kenzuno . 2 bài còn lại không thỏa mãn tiêu chí vì là của BGK và Mod ).
    * Giải nhất thuộc về bài viết của Kanzuno:
    Hải Phòng trong mắt tôi
    Mình lên Hà Nội học đã được 4 năm rồi, tuy đã quen với cuộc sống ở trên này, nơi tập trung mọi tinh hoa của các tỉnh thành trong cả nước , nhưng mình vẫn thấy những nét riêng của Hải Phòng thu hút trái tim tôi hơn cả.Có lẽ ai cũng thế thôi, sinh ra và lớn lên ở đâu thì đều có những ấn tượng, kỉ niệm sâu sắc về nơi đó.
    Con người Hải Phòng thân thiện lắm, dễ mến lắm bạn ơi. Bạn đã bao giờ ra thăm Hải Phòng vào mùa đông chưa? Nếu rồi bạn có thấy các cô gái Hải Phòng rất xinh với những chiếc găng tay dễ thương, với những chiếc khăn choàng tự đan không? Bạn có thấy những món ăn đặc trưng chỉ có vào mùa đông mới có, thật lạ phải không? Khi đến Hải Phòng, bạn sẽ yêu mùa đông miền Bắc,có lẽ mùa đông ở đây là mùa đông miền biển đặc biệt, các bạn sẽ yêu luôn những túi hạt dẻ mà các bạn nữ thường mang đến lớp mời các bạn mỗi sáng. Yêu luôn có những quán bán ngô nướng, mía nướng ven đường lũ bạn rủ vào khi đi học thêm về trong buổi tối lạnh. Ôi, tự nhiên tôi cảm thấy mùa đông Hải Phòng ấm vô cùng.
    Mùa hạ ở Hải Phòng có gì nhỉ? Khi đến với Hải Phòng vào mùa hạ bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời trong xanh pha trộn với màu đỏ của chùm phượng vĩ. Bạn sẽ không quên được tuổi học trò nghịch ngợm với những buổi rủ nhau đi vặt phượng từ 5h sáng. Câu hát ?oNhững chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng? chắc tác giả viết tẳng riêng cho những cô cậu học trò thành phố hoa phượng đỏ này chăng? Đến với mùa hè Hải Phòng là đến với những bãi biển, đến với những khu du lịch nội tiếng. Biển Hải Phòng không xanh như những bãi biển ở miền Trung, nhưng đến với những vùng biển của Hải Phòng bạn có thể tham gia những cuộc hành trình rất thú vị. Ví dụ nhé, đến với Đồ Sơn bạn có thể cùng bạn bè cắm trại ở những vườn thông. Còn đến với Cát Bà thì tôi tin rằng bạn không thể chê được. Nếu bạn không say sóng thì hãy thử đi tàu thủy ra đảo, cảm giác tuyệt vời lắm đấy. Bạn thích rừng bạn cũng có thể đi khám phá vườn Quốc Gia Cát Bà, có nhiều loại động thực vật thú vị cho bạn đó.
    Vào ban đêm các bạn hay đi dạo xung quanh nhà hát lớn. Các bạn sẻ cảm thấy cuộc sống sôi động của con người đất Cảng. Nếu có thể hãy đạp xe xung quanh thành phố một lần bạn sẽ thấy được vẻ đẹp ẩn dấu của thành phố. Một vẻ đẹp mà không có thành phố nào có được. Vừa cổ kính vừa hiện đại. Mỗi lúc tôi buồn, tôi và người bạn thân cùng nhau đạp xe một vòng quanh thành phố, không nói chuyện nhưng sao khi về nhà tôi thấy hết buồn, như đã tâm sự với ai đó.
    Hải Phòng là thế đó, có những thứ rất đặc trưng, rất ?oHải Phòng?, rất đáng để những người từ phương khác đến và dành tình cảm cho mảnh đất này từ tận trái tim mình!

    * Giải nhì thuộc vê bài viết của Emxinhxinh87:
    Về quê

    Hai đứa yêu nhau cũng gần hai năm rồi. Nhà anh đã chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội được 9 năm nhưng chưa bao giờ Nó thấy anh tự hào vì ta nhà Hà Nội hay ta đã có hộ khẩu Hà Nội. Mỗi lần nhắc đến chuyện đường xá, xe cộ hay bất kì thứ gì khác cả anh và Nó đều chỉ ở Hải Phòng thế này, ở Hải Phòng thế kia....bánh cuốn ở Hải Phòng ăn bao giờ cũng muốn ăn thêm lần thứ hai chứ không giống thứ bánh cuốn ở đầu ngõ nhà nó bây giờ, đói lắm thì ghé vào ăn tạm thôi chứ chẳng cảm thấy vị gì ngon. Câu cửa miệng của anh với Nó luôn luôn là "Đâu chứ Hải Phòng là đất của anh rồi".....Nó nghe cũng thấy vui và tự hào.
    Nó vẫn nhớ lần đầu nó với anh hẹn hò. Hồi ấy, sau một hồi anh chở nó đi lòng vòng ăn uống đến lúc về nó mới nhìn thấy biển xe của anh "16N3....", lúc ấy mới giật mình , anh bảo xe đó anh giữ từ hồi còn ở dưới Hải Phòng đến giờ. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên làm nó bắt đầu có tí "say nắng" với anh. Rồi sau lần hẹn hò đầu tiên, toàn chuyện con gái Hải Phòng, con trai Hải Phòng rồi những kỷ niệm của anh thời học Thái Phiên và đêm về kết thúc bằng một cái blast "Con gái Hải Phòng thật là....hihi". Tuy ở Hà Nội nhưng Hải Phòng lại là nơi khiến tình yêu của nó và anh đến nhanh hơn.
    Sau thời gian dài, hai đứa quyết định xuống Hải Phòng cùng nhau một ngày. Sáng chủ nhật trời nắng gay nắng gắt, về nhà ra mắt bố mẹ thì Nó không dám rồi, về nhà ông bà chú bác thì lại càng không, cái kiểu yêu lén lút thế này nhiều lúc cũng khổ thật. Xuống xe thì mới có hơn 8h sáng, anh đưa nó đến hàng bánh cuốn mà ngày trước anh hay ăn sáng rồi mới đi học (anh học Hàng Hải). Gọi hai đĩa bánh cuốn cộng hai cốc sữa đậu nành. Bánh cuốn Hải Phòng không có nhân thịt cuộn tròn như Hà Nội nhưng ăn thì ngon miễn bàn luận. Chẳng thế mà mỗi lần anh xuống Hải Phòng có việc, chị gái anh ở trên Hà Nội lúc nào cũng bắt anh phải vác bánh cuốn, bánh bèo về cho chị. Sữa đậu nành thì đúng là hơn một năm rồi Nó mới lại được uống thoả thích như thế. Ở khu nhà nó đang sống, có tìm mỏi mắt cũng không thấy hàng sữa đậu nành nào mà ngồi uống tại chỗ giống Hải Phòng.
    Ăn xong, hai đứa không taxi cũng không xe ôm, cứ dắt nhau lang thang đi bộ sang Văn Cao, vừa đi vừa buôn bán chuyện hồi nhỏ của anh, của nó. Đến lúc mỏi chân, mệt nữa hai đứa mới về nhà bà chị mượn xe máy lượn lờ tiếp. Chỉ đi chơi lòng vòng được một lúc thì cũng đến lúc phải lên xe về Hà Nội. Tuy chỉ về quê được hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà hai đứa có được. Đó là những giây phút bình yên nhất, được lang thang trên mảnh đất hai đứa sinh ra và lớn lên, được nghe giọng nói "chanh chua" quen thuộc của người Hải Phòng, được nghe bà chị mắng yêu bằng cái giọng mà chỉ Hải Phòng mới có "thật" chứ không "bóng bẩy". Bao giờ lại được về Hải Phòng nữa nhỉ? Thèm quá !

    Xin chúc mừng hai bạn .
    Ngày trao giải sẽ được chúng tôi thông báo trong thời gian ngắn nhất. Mong sự có mặt đầy đủ của 2 bạn và các thành viên khác.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    khổ thân a Kiếm
    Những ng đc giải còn khổ thân hơn ( khao đê )

Chia sẻ trang này