1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tình thứ x

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình thứ x

    Em là thánh thần, là tiên hay ma quỷ
    Chiếm lấy tim tôi làm của riêng mình
    Rồi há mồm ngoạm tim tôi nham nhở
    Máu chảy ròng ròng
    Ngàn năm chưa nguôi.

    Hưởng ứng phong trào viết chuyện tình củm, tớ cũng tham gia phát cho xôm. Tạm thời mở bài rứa để đăng ký 1 suất đất, rồi sẽ viết sau . Khác với mọi chuyện tình khác, tác giả thường solo, ở đây tớ mời mọi người tham gia. Chỉ với tiêu chí là bài viết phải có số chữ nhiều hơn 1 dòng. Bài nào có số chữ từ 1 dòng trở xuống là tớ xóa. Tớ thề đấy
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em ứ phải thánh thần, tiên hay ma quỷ.
    Cũng không chiếm tim anh làm của riêng mình
    Nhưng:
    Cuộc tình thứ x em đã trót trao về anh,
    tình yêu lần en (n), tình yêu đó đậm đà, và nhiều xót xa
    còn anh cứ giả vờ, lạnh lùng bước đi , hỏi làm sao em không ngo..o..a..am..? [ngoạm]
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/04/2005
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác già rồi mà nghịch rứa, đừng có chọc quê nhau nha... Tại em đang buồn nên viết ra cho đỡ mệt thôi, đợi hết buồn rồi, em sẽ
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    How do I begin ?????
    Anh ! Cuộc tình thứ x của tôi, ngày đó, tôi là nhân viên thực tập trong 1 tập đoàn lớn, tôi, 1 cô bé con dại khờ và vụng về, làm việc gì cũng bộp chộp. 1 ngày tình cờ khi tôi ôm 1 chồng tài liệu cao quá đầu người, rồi thì cặp file, điện thoại di động lao từ trong thang máy ra thì đâm thẳng vào anh, mọi thứ văng tung toé, điện thoại thì máy 1 nơi, pin 1 nơi. Tôi nổi cáu, mắng xa xả vào mặt anh, trái với vẻ tức giận của tôi, anh chỉ cười và giúp tôi nhặt đồ đạc lên. Cũng thật tình cờ, anh lại là người sẽ trực tiếp quản lí tôi trong công việc. Rồi thời gian trôi đi, tôi hết hạn thực tập, ra trường và được nhận về làm việc tại cty anh. Chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào cũng ko biết.
    How long does it last ?????
    Giá như ?? Nếu như ??? Tại sao ông Trời lại đối xử bất công với tôi như vậy ??? anh đã hứa sẽ cùng đi với tôi suốt cuộc đời mà, tại sao anh lại để tôi sống 1 mình trên trần gian, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp anh khỏi tay tôi.
    Bất chợt, bản nhạc " Định mệnh " vang lên từ máy điện thoại di động, đã 7h sáng rùi, lại phải đi làm.
    Ước gì cho time trở lại ...... ( khoảng dăm ba tiếng đồng hồ cũng tốt )
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nắng mai chớm nơ? trên ca?nh lá. Chim hót líu lo như đón cha?o. Gặp em nụ cươ?i e ấp quá. Dang tay anh chi? muốn ôm va?o .
    Một nga?y mu?a he?, nắng như đô? lư?a, ngươ?i ngợm mệt baf ca? ngươ?i vi? công việc. Xếp lại đống giấy tơ? định lang thang đâu đó cho thoa?i mái, nhưng cái nắng chết tiệt la?m cái ý định đó tắt ngúm. Đa?nh chui va?o quán ngô?i, vâfn quán cà fê vi?a he?, đó la? nơi ưa thích, tôi vâfn khoái ngô?i cà fê vi?a he? hơn la? ca? fê hộp, ngô?i ca? fê hộp thi? vê? nha? co?n hơn. Ngô?i vư?a nhâm nhi vư?a ngắm thiên hạ (đúng ra la? ngắm gái), k0 gian thoáng đafng, lại k0 pha?i ngư?i cái mu?i máy lạnh, cái mu?i khốn nạn đối với 1 thă?ng ho?ng mufi như tôi.
    Cufng cái hôm nắng nóng chết tiệt đó, cufng tại cái quán ca? fê vi?a he? đó, thơ?i gian đó, k0 gian đó, tôi đaf gặp em, mối ti?nh thứ x cu?a tôi. Kê? cufng lạ, hôm đó sao mi?nh sến thế, thấy 1 em trông hay hay, lại đang lúc ngô?i k0, tiếc gi? ma? k0 la?m quen, nhơ?. Đôi khi mấy câu nói sến như trong fim lại được việc, "Trông em quen thế nhi?, hi?nh như mi?nh gặp nhau ơ? đâu rô?i?", thế la? xong.
    Thế la? chuyện tro? rôm ra?, thế la? cươ?i há mô?m, thế la? hẹn ho?, thế la? ...
    (Co?n tiếp)
    TSB chú VNM đá đê?u. Va?o viết va?i do?ng cho có chuyện vậy.
  6. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chị chuyển nghề đê , đi viết kịch bản cho pim Hàn Quốc .
  7. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không lời
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con ngỗng què
    Mà loe nghoe là múc
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Dạ, e xin phép viết tiếp chuyện tìn iu của bác Cyclo ạ.
    Nghĩ như thế nào là làm luôn, Cyclo chạy băng qua đường sang Nhà thuốc, bỏ ra hẳn 1K mua luôn 2 lọ thuốc nhỏ mũi. Kiếm quả ghế ngồi ngay gần cạnh nàng, hắn dõng dạc gọi thêm 1 ly cafê 6Đ ( Đen, đặc, đá, đêck đánh đường ), rồi đưa thuốc ra nhỏ mũi nhằm gây ấn tượng. Cô gái bắt đầu quay sang nhìn, bắt đúng tần số, hắn bắt đầu cười nhăn nhở làm quen " Trên mặt anh có nhọ hay sao mà e nhìn kĩ thế ? " Nàng cười ré lên, được thể hắn tiếp tục " Chiều nào anh cũng thấy e ngồi ở đây thì phải ? ". Nàng thẳng thừng " Ko ngồi ở đây thì ngồi ở đâu ", nhìn mặt hắn hơi sửng sốt, nàng bắt đầu hạ giọng xuống " nghề của e mà a ", hắn nhìn nàng với con mắt tò mò. Nàng liếc xéo hắn 1 phát rồi nhỏ nhẹ : " E tham gia thi trường chứng khoán, mở phiên 6:30 Pm hàng ngày ". Choáng là cảm giác của hắn lúc đó, rồi hắn bắt đầu lục lọi lại mớ kiến thức đã được học hồi còn là SV trường Tài Chính, nào là thị trường Phố Wall, nào là chỉ số Down Jones rồi Nikke, làm gì có trung tâm chứng khoán nào mở cửa vào lúc 6:30PM.
    Nhìn bộ mặt đần thối, đần nát đến tội nghiệp của hắn, nàng cười he hé : " Em ghi lô, đề ấy mà, a có tiền thì ghi giúp 1 con. " quyết tâm đầu tư vụ này, hắn rút hẳn 10K ra ghi đại 1 con.
    Rồi ngày tháng dần trôi qua, tình yêu đến chẳng ngờ, chiều theo ý nàng hắn đổi sang dùng điện thoại của mạng Viettel, vì tính theo block là 6 giây nên rất tiện khi đọc số mà lại rẻ @ Zulu, rồi hắn nghỉ làm ở Phú Thành để phụ giúp công việc với nàng.
    Từ ngày có tí tìn iu, hắn như trở thành 1 người khác, thân hình vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn vì chiều nào cũng uống cafê và lê la ngoài đường, có 1 nơi mà hắn ngại phải đi qua nhất là Viện Y học Dân tộc vì sợ người ta lôi tuột vào nấu cao toàn tính.
    Nhưng rồi cuộc đời có ai học được chữ ngờ, trong 1 lần nghe nàng thỏ thẻ, hắn đã đem nốt con Wave ăn phá đập nốt vào 1 con đề mà hắn rất kết.
    Rồi kết quả chắc là các bạn cũng biết rồi đấy, xe thì mất, nàng thì lượn đi chăn con gà khác, gom hết chút vốn liếng còn lại và sự giúp đỡ của box NT, hắn sắm 1 con Xích lô làm kế sinh nhai.
    Tui phải kể giúp vì bác Cyclo buồn và tủi thân quá ko đủ can đảm để viết nốt.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Sau những lần bị xoá bài. Phẫn nộ kèm thêm bực bội tôi quyết định tiết lộ hết bị mật tiếp theo của chuyện tình bác Cyclo.
    Câu chuyện bắt đầu:
    Vào một đêm " yên tĩnh" chỉ nghe toàn tiếng xe " hoa mai" với " chiến thắng" nổ, Bac cyclo cầm cái alo to vật định táng chết con dog nhưng trong lòn trỗi dậy tình yêu thương loài vật nên ổng lại thôi. tut tut đúng 10 chữ số, ông đếm đúng và xách alo lên nói chuyện. hẹn ở quán bia cây xanh ở chỗ cầu giấy nhé. Và tui đúng hẹn lên. Ổng ngồi tâm sự với tui chuyện tình của ổng( như chị moon nói trên), ổng nói là quyết chí làm giàu chứ không thể để nó như thế này mãi. tình yêu 7Đ của ông đã tan rã do ông phải cầm nốt con xe WAVe để lao vào mối tình của mình với những con số, kèm theo con xe là nỗi lo sợ hãi của ổng khi trong hầu bao của mình tính ra chỉ đủ một ly cafe 7Đ của ông. Lúc ấy ổng mới quyết chí làm giàu. Phải làm giàu để cho tụi con gái nó lác mắt, nó theo để xem như trút bớt giận cho mối tình đã bay xa như những cánh cò trú bão của lão lần trước. Với mong muốn làm giàu bằng sức lực của mình, bằng chính đôi tay của mình và cũng trong một lần ngồi cafe cóc ổng nghĩ ra là tại sao mình lại không lậph một công ty để cho nó đi dần lên từ đó. Và thế là ổng quyết định mở công ty, rất là hăng hái, ngồi nghe ổng nói mà tui còn phải hăng hái theo chứ huồng gì là chính ổng. Rồi mọi thủ tục cũng xong, ổng mở dc công ty cho riêng mình và đứng tên " dám đốc". Thật là hãnh diện khi tui dc đi bia bọt cùng một giám đôc như vậy. Bây giơ mọi kỉ niệm tình iu 7Đ của ổng cũng đi vào dĩ vãng, công việc tất bật thời gian giành cho nhậu nhẹt cũng ít đi. Chỉ thỉnh thoảng có những lúc buồn ổng mới nhở lại tình iu 7Đ ấy và lại lang thang vỉa hè tay nhặt là chân đá ống bơ đi tìm cho mình một kỷ niệm đã mất. Đó cũng chỉ là nhưng giây phut lãng mạn làm cho tâm hồn ổng thêm bay bổng để sáng tác thêm những vần thơ xuất chúng như đầu đề này.
    Phần chót của cầu chuyện: Thay băng xích lô ổng đã tậu được một chú MIO xanh lè, đi êm như gì. Và ổng hứa rằng sẽ không cho chú MIO này đi theo con đường bất hạnh của chú WAVE kia.
    Anh em chúng ta chúc cho ổng luôn đạt được thành công trong công việc và khoẻ mạnh. Báo luôn cho bác, đầu tuần sau em chuyển qua lý nam đế làm rồi. công việc mới con người mới.
    stop

Chia sẻ trang này