1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tình trôi về đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sailerman, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình trôi về đâu

    Tôi và cô ấy đã yêu nhau 5 năm. Bố mẹ cô ấy không chấp nhận ngay từ ngày đầu chúng tôi yêu nhau. 5 năm trải qua trong sự cấm đoán, mọi hoạt động của chúng tôi đều diễn ra dấm dúi. Bố mẹ người yêu của tôi nói tôi bằng cấp chẳng ra gì, gia đình tôi thấp kém không phù hợp, không môn đăng hộ đối. Xin để tôi giải thích chỗ này, không phải là tôi không có bằng cấp gì, tôi có 2 bằng đại học, một bằng chính quy và một bằng tại chức, nhưng bố mẹ cô ấy cho rằng trường đai học chính quy của tôi chỉ là trường "vớ vẩn", còn bằng tại chức thì "ai mà chẳng học được". Tôi làm việc ở một Tổng công ty Nhà nước, bố mẹ cô ấy chê là "chỉ có những người bất tài mới vào làm ở công ty Nhà nước, tài giỏi thì phải làm ở Liên doanh hay nước ngoài". Sau 4 năm yêu nhau, tôi cố gắng lấy lòng bố mẹ cô ấy nhưng vô hiệu. Khi tôi sang, mẹ cô ấy tiếp chuyện rất lạnh lùng, nói rằng "Nếu hai đứa chỉ là bạn bè bình thường thì không có vấn đề gì", nghĩa là nếu yêu nhau thì là có vấn đề, mặc dù mẹ cô ấy biết rõ chúng tôi đã yêu nhau từng đấy năm. Mẹ cô ấy hỏi lương của tôi đuợc bao nhiêu, tôi nói chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, mẹ cô ấy nói "thu nhập như vậy liệu có lo nổi cho gia đình không ". Sau này tôi mới biết bố mẹ cô ấy muốn cô ấy lấy một người tài giỏi lỗi lạc, học hành siêu việt ở nước ngoài, từ những trường đại học danh giá, có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cô ấy mọi thứ.
    Yêu cô ấy, tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận sự nhục nhã trong suốt từng đấy năm. Bề ngoài tôi cũng là một người bình thường, được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao, có rất nhiều các cô gái khác cũng thích tôi, kể cả những người mà gia đình giàu có, có thế lực cũng rất muốn đuợc kết bạn cùng tôi. Nhiều người nói ai lấy được tôi thật hạnh phúc. Tôi không cờ bạc, không rượu chè, ham học hỏi, nghiêm túc trong công việc và tình yêu. Nhưng với con mắt bố mẹ cô ấy, tôi không phải là người cực kỳ thành đạt, cũng không phải là người cực kỳ giàu có. Tôi đang học Master, nhưng chỉ là trong nước, có được đi nước ngoài cũng chỉ được đi một nước ở ASEAN thôi. Năm nay 29 tuổi, tôi cũng chưa thành đạt và có nhiều tiền nong gì. Bố mẹ tôi cho tôi một căn hộ riêng, trị giá 900 triệu, tuy không tiện nghi song đối với những đôi vợ chồng trẻ cũng là tuyệt rồi (tôi so sánh với các bạn cùng lứa với tôi).
    Gần đây bố mẹ tôi biết chuyện bố mẹ cô ấy coi thường tôi và gia đình tôi đã phát tín hiệu ngăn cản và muốn tôi yêu một người khác, ai cũng được ngoại trừ cô ấy. Không phải vì cô ấy không tốt, mà là bởi vì bố mẹ tôi không muốn thông gia với gia đình cô ấy nữa. Bố mẹ tôi có chức vụ cao hơn bố mẹ cô ấy, bố mẹ tôi cũng làm ở một cơ quan nhà nước. Những gì mà bố tôi làm được, được mọi người thừa nhận thì bố mẹ cô ấy cũng cho là chuyện vớ vẩn. Bố mẹ cô ấy ghét những người là Đảng viên hay làm ở các cơ quan nhà nước như cơ quan cha mẹ tôi (dù rằng chính họ cũng đang làm ở đó - nhưng không được nhiều người quý mến lắm).Gần đây bố mẹ tôi đã biết chuyện đó, ông bà vô cùng buồn khi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ lấy cô ấy và hai nhà trở thành thông gia. Chuyện càng trở nên phức tạp khi cô ấy nói sẽ đi du học trong năm nay và chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau 1 năm ở nước ngoài.Chương trình Master của tôi cũng sẽ học tại trường của cô ấy trong năm thứ 2. Sau đó sẽ cưới nhau. Nhưng không có tín hiệu nào từ phía cha mẹ cô ấy cả, có nghĩa là chúng tôi sẽ cưới chui, bất chấp sự ngăn cản của gia đình cô ấy. Tôi có thể làm thế, nhưng bố mẹ tôi nói như thế nhục cho bố mẹ tôi lắm. Vết thương lòng sau 5 năm khiến quan hệ giữa tôi, gia đình tôi và bố mẹ cô ấy không có gì. Cha mẹ tôi cũng có lý đúng, bởi vì xét thật công tâm, cha mẹ cô ấy không được ai yêu mến cả, từ đồng nghiệp đến hàng xóm. Ai cũng ghét vì tính ích kỷ của bố mẹ của cô ấy trong quan hệ hàng ngày với mọi người.

    Giờ cô ấy sắp đi du học, và sau hai năm nữa chúng tôi có thể lấy nhau, lấy chui nếu bố mẹ cô ấy không đồng ý. Tôi xin nói thêm một chi tiết là nhà tôi và nhà cô ấy chỉ cách nhau mấy nhà... Trước đây tôi đã bàn với cô ấy tìm cách thuyết phục để cuối năm nay đầu năm sau hai đứa lấy nhau. Giờ thì cô ấy nói học xong rồi về tính, cố gắng thuyết phục bố mẹ cô ấy. Tôi rất thất vọng khi nghe cô ấy nói như vậy... 5 năm chịu đựng sự nhục nhã, tôi đã kiệt sức, muốn kết thúc chuyện này, kể cả phải cưới chui. Tôi không muốn kéo dài tình trạng này thêm một ngày nào nữa. Nhưng cô ấy nhất quyết đi, còn tôi linh cảm rằng khi cô ấy ra đi, 99% chúng tôi sẽ chia tay. Tôi không muốn xảy ra điều đó, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào.

    Giờ đây tôi thấy lòng mình tan nát, cuộc sống phía trước thật là u ám. Một đám cưới không được thừa nhận, hai gia đình thông gia bất hòa, con cái bơ vơ vì không có sự quan tâm của nhà ngoại. Chúng tôi trở nên đơn độc và lẻ loi, người yêu của tôi trẻ hơn tôi 6 tuổi, không biết cô ấy có đủ chín chắn để nghĩ đến chuyện này không. Đã nhiều lần tôi nói cô ấy thuyết phuc cha mẹ mình, nhưng cô ấy cứ khất hoài, riết rồi tôi đâm chán, không nhắc nữa.

    Tháng 7 tới tôi bước vào khóa học Master của mình, không muốn chuyện đau lòng này ảnh hưởng tới việc học tập. Nhưng tôi chẳng tìm được lối thoát nào cả, không nghĩ thì thôi, mà nghĩ thì thấy bế tắc. Chúng tôi có còn trẻ trung gì nữa đâu...

    Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm gì. Tôi thực sự mong muốn nhận được lời khuyên của các bạn. Cám ơn rất nhiều
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn nè ...mình nghe bạn kể lại thì hình như thiếu 1 chi tiết ko biết tình cảm của cô gái ấy dành cho bạn có ,,,,nhiều hôn nè ..vả lại nếu như gia đình cô ấy phản đối ko phải do bạn đâu mà do 2 gia đình ...ko phải tại bạn hay cô gái kia đâu à nha ..có thể trong hoàn cảnh này tình yêu cố gai kia dành cho bạn chính là nhân tố quan trọng nhất ...nếu thật lòng thương nhau thì có lấy nhau ở đâu cũng vậy thôi ..có thể sau này khi cháo đã thành cơm rồi thì ..còn nói gì nữa ..nhưng hơn hết tất cả mọi thứ vẫn là cô gái kia ..cô ấy thế nào chắc xinh lắm ..dễ thương lắm ha ..tốt nhất bạn đừng nên nhắc tới chuyện ko vui này nữa khi gặp cố ấy mà hãy ngỏ lời cầu hôn càng sớm càng tốt ..chúc bạn may mắn vượt qua được mọi chuyện ..mình hy vọng và cầu mong sao cho sau này mọi người sẽ hiểu cho hành động của bạn mà "may mắn và thậ nhiều may mắn sẽ đến với bạn mà đừng buồn nhé bạn
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh nghe buồn quá, nhưng không phải đã hết cách...Không cha mẹ nào lại không thương con, mong muốn cho con hạnh phúc. Mong cho con mình sau này hạnh phúc không có nghĩa là bắt con mình yêu người không yêu, lấy người không muốn lấy..... Gia đình 2 anh chị quả là phức tạp và hình như chẳng ai nhường ai thì phải, cha mẹ 2 bên không ưa nhau cho nên ép con cái mình không được cưới nhau. Thật buồn cười ! Đạo làm con thì phải có hiếu với cha mẹ, nhưng không phải cha mẹ nói lúc nào cũng đúng. Tương lai nằm trong tay anh, cha mẹ cũng không thể sống suốt đời với anh được, người cùng anh đi hết con đường còn lại là người anh yêu cơ. Chị ấy đi du học cũng tốt để nâng cao trình độ, nhưng quan trọng là tình yêu của chị dành cho anh thế nào? Có đảm bảo rằng cô ấy không nhu nhược hay không? Hai anh chị nên ngồi xuống và bàn bạc với nhau về vấn đề này trước khi chị đi.......Hy vọng chuyện của anh chị sẽ có 1 " happy ending" nhe''. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình chứ......
  4. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tôi cũng đã nhận được học bổng đi du học, chúng tôi cũng sẽ đi cùng nhau, nếu muốn. Nhưng chuyện của chúng tôi vẫn thế. Bố mẹ cô ấy vẫn cấm đoán đến cùng. Sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cô ấy nói phải chứng minh cho bố mẹ cô ấy rằng cô ấy lựa chọn tôi là đúng, có nghĩa là tôi phải trở nên có danh vọng và giàu có. Điều đó là câu trả lời cho bố mẹ cô ấy ! Tôi không bất tài, nhưng tôi không dám chắc mình có thể đạt được những điều đó sớm được không. Cô ấy luôn mâu thuẫn, yêu tôi, nhưng vẫn yêu cầu tôi phải đáp ứng được yêu cầu đó. Vì bố mẹ cô ấy luôn nghĩ tôi bất tài, nghèo.
    Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ cuộc sống phía trước không đơn giản cho một cuộc hôn nhân.Liệu cô ấy có chịu đựng được khi tôi không là một người thành đạt và giàu có hay không ?
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    "Liệu cô ấy có chịu đựng được khi tôi không là một người thành đạt và giàu có hay không ?".... Đấy là 1 câu hỏi, đáng để hỏi đấy, song cuộc sống không bao giờ cho ta câu trả lời ngay cả.... Bạn phải sống để trải nghiệm tình yêu của bạn, ngoài ra bạn còn phải phấn đấu nỗ lực để đạt được hạnh phúc... hãy cố gắng hết mình, khii nào không thể cố gắng được thi hãy vào đây.
  6. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sức ép của bố mẹ đôi lúc rất lớn....Tôi cũng đã từng chịu sức ép đó...và tôi hiểu khó khăn của bạn gái anh...Có những điều cô ấy sẽ ko nói đâu...Vì bt tôi cũng ko nói hết những khó chịu mỗi khi về nhà nghe bố mẹ tôi yêu cầu mình phải chọn bạn trai thế này, thế kia....Nếu anh ko vội...thì hãy giành thêm thời gian cho cuộc tình này....hơn nữa, khi 2 người có đk đi xa, sẽ là 1 điều rất tốt....Cưới chui chả có vấn đề gì nếu bản thân anh tin vào tình cảm của chính mình và người yêu....Còn nếu cô ấy hiểu rằng bố mẹ cô ấy có nhiều suy nghĩ ko phải thì sẽ rất thuận lợi....2 người có thể sẽ có nhiều kế hoạch thay đổi khi ở nước ngoài....Tôi đã quen nhiều anh chị cũng ko được gd chấp nhận chỉ vì lý do tuổi tác chả hạn, nhưng họ đã làm chuyện đã rồi, và cuối cùng gd cũng tha thứ và vui vẻ cả....Cho tới giờ, họ vẫn hạnh phúc vì họ dám hi sinh và quyết định hạnh phúc của mình....
    Chúc anh vui...
  7. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi khi rất giản dị
    Hơn nữa theo tôi hiểu bạn cũng là một người khá thành đạt - so với bạn bè và những người cùng tuổi
    Cô ấy đem TIỀN BẠC(Danh Vọng) lên Bàn CÂN với Hạnh PHÚC.
    Như vậy có nên chăng., Cuộc sống gia đình có ngay tất cả cũng tốt nhưng nếu đem Tiền ra làm thước đo Hạnh PHúc gia đình thì khó bền lâu lắm.
    29 tuổi chưa phải là quá muộn
    Trong XH còn rất nhiều người hợp với mình , không chỉ có cô ấy
    Mong bạn có những quyết định đúng đắn.
  8. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe bạn kể chuyện về bố mẹ bạn gái như vậy mà quả thực cũng thấy hơi đáng ngại về ....bạn gái của bạn đấy. (Xin lỗi bạn nếu tôi phải nhận xét như vậy nhé!) Vì cô ấy sinh ra trong 1 gia đình mà tính cách và lối suy nghĩ của cha mẹ đều như vậy thì dù ít hay nhiều cô ấy cũng bị ảnh hưởng!!!. Hơn nữa bạn nói cô ấy cũng yêu cầu bạn phải đáp ứng những yêu cầu của bố mẹ cô ấy như vậy nữa. Lý do mà bố mẹ cô ấy đưa ra thực sự hết sức nhảm nhí khi áp dụng vào những điều kiện và con người bạn. Tôi nghĩ có thể là vì bạn chưa lấy được cảm tình của họ mà thôi, và có lẽ là họ có 1 thành kiến nào đó với bạn từ trước mà chưa thay đổi được chăng ? Và đó chỉ là lý do họ đưa ra ? Bạn đã cố gắng lấy lòng bố mẹ cô ấy nhưng cũng có thể là bạn chưa xử sự khéo léo, tệ nhị ? Bạn cũng bằng tuổi bạn trai tôi đấy, tôi phải thú nhận là mình hay expect người chồng tương lai của mình phải thế này thế kia nhưng gia đình và người thân của tôi ai cũng nói rằng về cơ bản thì người ấy phải tương đối nhưng đạo đức và con người mới là quan trọng nhất. Hơn thế nữa tôi nghĩ tình yêu mới là yếu tố quyết định. Còn nếu thực sự bố mẹ cô ấy nghĩ như vậy, có nghĩa là họ muốn cô ấy lấy người danh giá cao sang nhưng vấn đề là có phải cứ muốn tìm và lấy được người như vậy là được đâu ?? Mà giả sử lấy được người như vậy nhưng không có tình yêu thì con gái họ có gì là hạnh phúc ? Dù sao 2 bạn đã yêu nhau 5 năm rồi nên tôi nghĩ tình cảm cũng sâu đậm và không dễ gì mà chia cắt được. Mong là cả 2 bạn sẽ bảo vệ được hạnh phúc của mình.
  9. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật tình is,trời ạ,sao mà trên đời này lại có ng đàn ông yêu và chịu dựng đến như vậy!
    Tôi chẳng hiểu tại sao bạn lại có thể chịu đc đến như vậy nữa!Gía mà bạn yêu tôi phải hay ko?
    Nói is nói vậy thôi,mỗi ng có 1 số phận!
    Bạn nên nói thẳng với cô gái đó và đề nghị cuới!Nhưng theo mình is cô ý chẳng yêu bạn nhiều như bạn nghĩ,ko biết ntn mới là ng chồng tốt và giàu theo ý bố mẹ cô ta muốn nữa,tham thì thâm,rồi is cuộc đời cô gái ý chẳng tốt đẹp gì đâu!Gì is gì cũng sẽ bị ảnh hưởng từ thói ích kỉ của bố mẹ!Sao bạn ko bỏ quách cô ta đi,sao mà bạn yêu nhiều quá vậy,đọc bài viết của bạn tôi thấy ghét và tức bạn quá!
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh là mẫu người quá lý tương rồi!Anh có thể tìm hạnh phúc với người con gái khác mà người ấy tôn trọng anh,yêu thương anh.Theo em ,cô người yêu anh cũng không quyết tâm lấy anh đâu.Cuộc sống mà không tôn trọng nhau thì khó sống lắm.Em với anh đều là đàn ông cả,mình có nhân cách của mình,không ai xúc phạm được.Dù sao nếu sau này cô người yêu anh lấy phải mọt thằng không ra gì thì người ân hận suốt đời chính là cô ấy chứ không phải la anh.Như em thì em bỏ cô ấy lâu rồi,làm sao có hạnh phúc được khi người ta luôn coi khinh mình!

Chia sẻ trang này