1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tình trôi về đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sailerman, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    các bạn thân mến. Cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi trong lúc khó khăn này.Hôm trước bố cô ấy đã tìm đến coq quan tôi đang làm việc.Câu chuyện mà cô ấy kể lại với tôi (bố cô ấy sau khi gặp người nào đó ở cơ quan tôi đã về kể lại cho cô ấy) là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, bóp méo về tôi và gia đình tôi.Đang buồn là cô ấy hoài nghi, cô ấy hỏi lại tôi, dù rằng biết rõ rằng tôi là người không phải như thế.
    Cô ấy đã hỏi tôi thế này "Anh nên xem lại mình đi, anh thử xem xem những mục tiêu mà anh đặt ra đã làm được cái gì chưa, hay là anh cứ đặt ra mà không thực hiện được"
    "Anh có nghĩ là anh sẽ làm gì để nuôi sống được gia đình mình, vợ con mình không ? Em có thể chịu khổ được nhưng các con của em không thể thiếu thốn và nheo nhóc được"
    Tôi rất thất vọng về hai câu hỏi đấy, nó cho tôi thấy rằng bạn nào đó nói đúng, cô ấy có phần giôngs bố mẹ cô ấy. Xin hãy để tôi giả thích chỗ này, thực ra tôi mới đi lam tổng cộng được 6 năm, và chỗ làm hiện tại của tôi cũng chỉ mới làm được hai năm.Cách đây khoảng hai năm, tôi có ý định muốn mở xuởng sản xuất (không đúng hơn là ước mơ của tôi vì tôi vốn là một kỹ sư và ước mơ có một xưởng riêng của mình là ước mơ r của tất cả các kỹ sư chúngt ôi), ngoài ra tôi cũng muốn trở thành một người chuyên môi giới về thiết bị, buôn bán thiết bị phụ tùng cũ.Cho dù đã cố gắng tôi svẫn chưa thể hoàn thành hai ước mơ này.Thư snhất là tôi không có tiền, mà mở xưởng thì cần rất nhiều tiền, hàng tỷ đồng. Phương án mở xưởng nhỏ hơn, đã không thực hiện được vì nguồn nguyên liệu của chúng tôi đã bị cắt đứt, đó là một phươpng án rất hay, tận dụng nguồn phết thải bỏ đi để tái sản xuất ra các mặt hàng khác có giá trị sử dụng tốt.Tôi cũng rất tiếc vì đã hỏng mất cơ hội này vì chúng tôi đã xây dựng được phương án kỹ thuật hoàn hảo, tính toán được đầu ra ổn định.Còn môi giới thiết bị tôi cũng không thành công vì chỉ làm một mình, khong có công ty nên việch giao dịch bị hạn chế, cho tới giờ tôi vẫn chưa thực hioện được vụ môi giới nào cả.
    Lương thì tôi chỉ có thế thôi, làm nhà nước mà. Thi thoảng tôi viết báo hay đi làm thêm cũng được một ít, không nhiều và không đều.Tôi chưa muốn chuyển sang chỗ khác vĩ thích đi theo nghề này, mà ngành của tôi đang làm gìơ đang lâm vào khủng hoảng, làm ăn khó khăn.
    Tôi đã trả lơi cô ấy rằng cả hai việc đó chưa bao giờ tôi buông xuôi cả, tôi luôn nghĩ đến nó, nhưng thực hiện nó không đơn giản, một ngườI rất thành công mà tôi biết cũng chỉ mở xuởng đuợc khi họ đã ở tuổI 45, sau bao năm tích luỹ kinh nghiệm và tiền bạc.
    Tôi cũng nói vớI cô ấy rằng nếu tôi lấy vợ, thì có bao nhiêu tôi cũng đưa cả cho vợ thôi, phần mình tôi chẳng cần gì cả, nhưng bao nhiêu là đủ đây.Hiện giờ tôi có cố gắng chắc cũng chỉ có thế, không nhẽ tôi đi ăn cướp ở đâu được chăng. Những chỗ tư nhân mà họ mờI tôi làm trả cho 4 ?" 5 triêụ thật nhưng là những công việc không ổn định, nay đây mai đó, mà cô ấy đâu có thể rờI được Hà NộI mà theo tôi đến những vùgn heo hút đấy. Chả có cái gì là không có cái giá của nó cả, có chỗ tôi từ chốI ngay bởI vì đằng sau bức tường của nhà máy là những bãi kim tiêm khổng lồ của dân nghiện, và có cả những ngườI nhiễm HIV xung quanh đó, khá nhiều. Tôi không thích làm ở những chỗ như vậy, không phảI vì tôi sợ, mà là bởI vì không có tương lai gì sau này, thế thôi.
    Khi tôi nghĩ rằng giảI pháp tốt nhất là nên dừng lạI ở đây, không phảI vì tôi hết yêu cô ấy mà là vì những điều khác, những điều đến từ bố mẹ cô ấy, một phần là cả cô ấy nữa như tôi nói ở trên, những điều làm tôi nghĩ rằng nếu đi đến hôn nhân là điều không thế. Tôi đã tránh mặt cô ấy và nói rằng cô ấy hãy tìm một ngườI khác, rằng tôi sẽ mãi mãi chôn sâu tình cảm của mình ở trong tim, nhưng cô ấy tìm mọI cách để gặp tôi. Cô ấy muốn chúng tôi lấy nhau. Cô ấy nói sẽ chờ tôi mãi mãi. Có lẽ cô ấy cũgn không thể làm gì thuyết phục bố mẹ cô ấy được. Cô ấy trẻ con quá chăng, không hiểu là hôn nhân và tình yêu là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Cô ấy không muốn mất tôi, mà vẫn có những thứ khác, có phảI vậy chăng.
    Ai đó nói rằng sao tôi có thể yêu một ngườI như vậy. Tôi có thể nói rằng tôi là một ngườI mạnh mẽ, nhưng trong cuộc sống tôi là ngườI rất tình cảm. Tôi đã rất yêu cô ấy, và có lẽ bây giờ vẫn thế. Tôi vẫn nghĩ cô ấy là một ngườI rất tốt, hoàn hảo cho dù không phủ nhận được thực tế cha mẹ cô ấy là ngườI như thế nào.Tôi chỉ có thể giảI thích đơn giản thế này thôi, con ngườI không phảI cỏ cây hoa lá, con ngườI có cảm xúc, không dễ gì quên được.
    Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa tôi sẽ lên đường đi du học, tôi muốn khoảng thờI gian này sẽ là khoảng thờI gian giảI quyết được chuyện này, khi tôi đi du học, tôi muốn mình là một ngườI khác, để quên đi những ngày tháng đau buồn này.
    Tôi rất cám ơn các bạn đã chia sẻ, những ý kiến của các bạn thật sự làm tôi thấy cảm động, tôi đã cảm thấy rất vui trong lúc này, khi tôi đang ở một trạng thái buồn ghê gớm vì như mất đi một điều quý giá trong cuộc sống của mình
    Được Sailerman sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 02/08/2004
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thui bác àh, bác cứ yên tâm mà đi du học đi, nếu người ta đã như vậy thì chắc gì cưới mà đã hạnh phúc đâu, hãy để thời gian trả lời bác àh. Em thấy điều kiện của bác quá là perfect rồi đoá, chúc bác may mắn nhé!
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong muốn chia sẻ với anh vì thấy thật sự ngột ngạt cho cái mà anh đang cố gắng theo đuổi, nhưng suy cho cùng, chỉ khi nào trải nghiệm qua, con người ta mới tự rút ra được cái nên và không nên cho bản thân mình.
    Chính vì thế, anh hãy yêu cô ấy như anh yêu, hãy cố gắng để có cô ấy như anh muốn... Để dù cho mọi điều có thể xảy ra, anh cũng không bao giờ phải nói đến hai chữ "hối tiếc". Biết đâu, anh sẽ có được cô ấy dễ dàng sau những ngày sóng gió... Biết đâu, anh sẽ tìm được sự thanh thản cho mình kể cả khi không là gì của cô ấy... Biết đâu, anh sẽ nhận ra rằng tình cảm của hai người dành cho nhau không thật sự đáng để anh hy sinh nhiều như thế...
    Chẳng cái gì có thể nói trước, nhưng chỉ cần ta cố gắng sống hết mình với những gì ta mong muốn, ta sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn ta nghĩ đó, có khi là thất bại, nhưng ta vẫn sẽ có thể mỉm cười, vì thất bại đó thật ngọt ngào...
    Sẽ chẳng chúc anh may mắn làm gì, vì may mắn hay không là do cái nhìn của mỗi người về nó, chỉ muốn chúc một điều... Mong anh vui!
  4. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    gửi sailerman : cũng như các thành viên khác, gửi tới anh những lời chia sẻ cảm thông và tulipman cũng hết sức khâm phục khả năng chịu đựng và nhẫn nhục của anh.
    Nhưng nói như thế, 0 có nghĩa tôi ủng hộ anh lắm về sự nhẫn nhịn của anh trong 5 năm qua. Cùng là đàn ông với nhau, chắc anh hiểu , đàn ông ai cũng fải có lòng tự trọng, tự ái không ít thì nhiều. Anh sống tốt quá, nhẫn nhịn quá, người ngoài có thể cho anh là người tốt, lý tưởng song những người trong GĐ người yêu anh lại cho đấy là yếu đuối, là hèn (rất xin lỗi khi fải dùng từ như vậy). Anh càng tự nhún mình,càng nhẫn nhịn thì bên nhà gái lại càng đc thể coi thường anh. Anh có nghĩ nếu anh kiêu 1 chút, tự cao tự đại 1 chút ( bởi vì so về kinh tế, địa vị XH , theo như anh nói, GĐ anh đâu có thua kém , thậm chí có khi còn hơn nhà cô ta) có khi GĐ cô ta có thể nhìn anh với con mắt khác .
    Những suy nghĩ và hành động của bố mẹ anh tôi nghĩ hoàn toàn hợp lý , không 1 ông bố, bà mẹ nào muốn thấy con trai mình bị người khác coi thường và cũng ko muốn thấy con trai mình fải nhẫn nhịn như vậy.
    Với tư cách là người ngoài cuộc, tôi chỉ dám đưa thử 1 vài lời khuyên nhỏ tới anh, Trước hết , anh hãy nói thẳng tất cả mọi suy nghĩ của anh với người yêu, 2 người yêu nhau đã lâu cũng nên nói thẳng. Giả sử, chỉ là giả sử, nếu có chia tay thì cũng 0 quá hối tiếc, vì đã sống thật với lòng mình. Sau nữa, anh nên chủ động ,gặp gỡ và nói chuyện thẳng thắn, sòng phẳng với bố của người yêu (nói chuyên tay đôi giữa 2 người đàn ông ), việc này khó, nhưng không fải là không thể vì cái này liên quan đến hạnh phúc của anh. Trong khi nói chuyện, anh nên khéo léo,mềm mỏng nhưng 0 nên quá nhẫn nhịn mà để người ta coi thường mình đồng thời có thể nói thẳng những dự định tương lai của anh (mở xưởng sản xuất như anh đã nói), qua đó để chứng tỏ có thể anh không trở nên giàu có , danh giá nhưng đủ sức nuôi sống vợ con và nhất là đem lại hạnh phúc cho con gái của các vị
    Còn nếu sau 2 cuộc nói chuyện này mà tình hình vẫn 0 biến chuyển thì anh chắc biết mình phải làm gì.
    Anh mới 29 tuổi, không trẻ nhưng cũng không phải là già, đời còn dài và như anh nói , còn rất nhiều cô gái hợp và xứng đáng với anh và tôn trọng anh.
    Nói thêm điều gì nữa nhỉ , chỉ biết chúc anh hạnh phúc
  5. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tôi đô?ng ý với cách la?m cu?a tulip bơ?i 5 năm tuô?i cu?a 1t/y đâu fa?i la? ít o?i cho nên theo tôi buông lơi bây giơ? sau na?y có lef , có lef thôi, n sef thấy tiếc đấy. cufng chi? co?n ít lâu nưfa la? n đi rô?i va? cufng có cơ hội gặp lại nhau cơ ma?, vậy thi? tại sao n co?n giưf mafi trong lo?ng vậy chi bă?ng cứ thế ma? nói hết ra nhưfng gi? n nghif có fa?i nhẹ lo?ng ko . Va? cufng như ai nói nếu lơf chia tay thi? cufng ko có gi? fa?i hối tiếc
    vê? fía cô gái theo tôi , có lef cô cufng yêu n ma? .nếu ko như thế thi? sao lại đặt vấn đê? cưới chui ma? la?m gi? .co?n chuyện cô đo?i ho?i ba?n thân n fa?i có chút danh vọng thi? tôi nghif đó la? sự mong mo?i cu?a riêng ng` ta .nhưng tự mi?nh đo?i ho?i wa'' cao hay la? chính đáng co?n fụ thuộc va?o t/y cô da?nh cho n .
    dâfu sao quyết định cufng la? riêng n .mong n vui
  6. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm cách gặp bố cô ấy nhưng không được. Bố cô ấy từ chối gặp tôi, nói là không có thời gian, bận !.
    Còn đối với cô ấy tôi cũng đã nói là chia tay rồi, nhưng cô ấy đau khổ, khóc lóc suốt ngày, Cô ấy nói tôi đừng vì thế mà bỏ cô ấy,cô ấy sẽ đau khổ suốt đời.
    Cô ấy nói trước mắt hai người cứ đi học cùng nhau, khi học xong mọi việc chắc ổn thôi.
    Một bên là tình yêu, một bên là lòng tự trọng, mà tôi chỉ được chọn một.
    Tôi chỉ sợ mình làm như vậy là ích kỷ thôi, vì quả thật 5 năm yêu nhau quả là một quãng thời gian khiến người ta khó có thể quên nhau một cách dễ dàng, nhất là trong lòng hai người vẫn còn tình cảm với nhau
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh tâm sự, baby hiểu được cảm giác của anh bây giờ, chị ấy yêu anh nhưng muốn anh đạt được những gì ba mẹ chị ấy mong muốn. Cho nên nhiều khi cách nói của chị ấy có phần làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Yêu nhau 5 năm trời, chắc hẳn anh hiểu được tính tình của chị ấy. 5 năm trời yêu nhau đâu thể nào nói chia tay là chia tay trong khi 2 anh chị còn tình cảm với nhau cơ chứ, anh đừng nản chí, đừng làm chị ấy thất vọng. Rồi sẽ có 1 ngày gia đình 2 bên sẽ đồng ý cho anh chị đến với nhau thôi mà. Hiện tại 2 người cứ đi du học, anh chị cũng đã lớn có thể tự nuôi mình mà......Hãy cố lên, baby rất khâm phục tình yêu của anh dành cho chị ấy đó. Cố lên nhé, chúc anh chị vượt qua được thử thách của mình.....Hạnh phúc không phải khó tìm nhưng muốn có được nó nhiều khi cần phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, như vậy khi có được hạnh phúc, con người ta sẽ càng trân trọng hạnh phúc của mình hơn.....Cố gắng lên nhé ông anh!
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình này thật là bi thảm. Không ai nghĩ rằng xã hội lúc này còn có những đôi nam nữ yêu nhau đau khổ như vậy. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy đau lòng cho hai người thôi.
  9. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn quá nuông chiều người yêu
    cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu là 1 điều ko thể , ai cũng biết thế ( chỉ riêng bạn ko biết ) . vì thấy ko đáp ứng đuợc nên bạn cảm thấy có lỗi , và khi người ta cảm thấy có lỗi thì người đàn ông trở nên rụt rè , ko mạnh mẽ , nói chung là chất đàn ông bị giảm 40% . Đây chính là điều làm cô gái thất vọng . Con gái thuờng muốn trao gửi cuộc đời của mình cho 1 người luôn đứng vững và làm chủ trong bất cứ tình huống nào .
    nếu là tôi , tôi sẽ cho cô ấy thấy rằng : tôi yêu cô ấy bằng cả con tim mình , tôi sẽ dồn hết sức lực cho công việc để đạt đuợc sự thành công , sự thành công đó sẽ đảm bảo tuơng lai của gia đình tôi ( trong đó có cô ) . Trong thời gian này , cô sẽ phải có nghĩa vụ yêu tôi như tôi yêu cô , và phải có nghĩa vụ tin tuởng và khích lệ tôi . ( tất nhiên khi nói với người yêu thì sẽ tìm cách thể hiện ý của mình 1 cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
    Cố gắng chiều chuộng ( bằng mọi giá ) để mua chuộc tình cảm là 1 phuơng án tồi tệ , phương án này sẽ làm bạn mệt mỏi ( cùng với thời gian ) , cô gái sẽ ko coi trọng những cố gắng của bạn ( vì nghĩ nghĩa vụ của bạn là như thế ) .
    Trong tình yêu , quyết định ko phải là mình yêu bao nhiêu , mà quyết định là người ta yêu bạn bao nhiêu . Nếu bạn yêu nhiều mà người ta ko yêu bạn mấy thì có cố gắng cũng vô ích
    Bạn hãy tỏ ra là người đàn ông mạnh mẽ , và biết lôi cuốn người yêu theo bạn ( dù người yêu có muốn hay ko ) . Đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối hoặc dựa dẫm vào người yêu
    Nếu tôi là bạn , khi đi học ở nuớc ngoài cùng cô bé , tôi sẽ cuới luôn ở nuớc ngoài , thế là xong chuyện
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    LẠC ĐỀ RÙI

Chia sẻ trang này