1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tình trôi về đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sailerman, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    oh , lạc đề ở đoạn nào nhỉ ???
    Nakata chỉ rõ ra xem nào
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sailerman: Với những gì ông kể, goodbye là best solution. Cô ta dau khổ là vì bị ông đá trước. Ông rất khôn ngoan khi quyết định ra tay trước
    Là đàn ông, yêu hết mình nhưng không nên đánh mất bản thân mình. 5 năm mà thôi nhau thì buồn là dĩ nhiên nhưng quyết định và thay đổi bao giờ cũng tốt chứ không xấu đaâu.
    Chúc ông may mắn.
  3. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/size=6]
    Được Sailerman sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 06/08/2004
  4. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác lên đường may mắn nhé,không yêu dc thì thôi dành thời gian cho sự nghiệp,cần dek gì yêu.Em cũng chuẩn bị đi như bác vậy,cô người yêu em bảo là: anh đi lâu vậy em không biết có đợi dc ko,em nói ngay: ko dc thì thôi,khi nào anh về kiếm cô khác.Đời trai mà phải nghĩ sao bác
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tui là người đã có gia đình nên mới nói với ông như vậy chứ tui không cười nhạo gì đâu. Tui nói thật ông mà không say goodbye trước thì chắc chắn cô ta sẽ say goodbye ông trước thôi. Lúc đó ông sẽ loss nhiều hơn nữa đó.
    Tui thấy ông hơi yếu đuối và bạc nhược trong tình cảm đó. Người như ông ai dám chọn làm chổ dựa tinh thần?
  6. dt6vn

    dt6vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sailerman, tôi rất khâm phục bác vì đã có một tình yêu đẹp trong 5 năm qua mà trải qua không ít sóng gió. Đàn ông những người như bác thật hiếm. Xem qua chuyện của bác tôi thấy thế này:
    Hai người yêu nhau tương đối mặn nồng và tiến đến hôn nhân là điều mong muốn của cả hai người. Điều đó thì mọi người có thể cảm nhận được. Với động lực là tình yêu, và những cơ sở của hai người đã có thì giải quyết chuyện này đâu có gì là quá sức của hai người đâu nhỉ. Hai người sang học cùng một nước, cưới là xong, đàn ông lại càng phải mạnh bạo và quyết đoán. Bác quyết như thế, và nói với người yêu, nếu em muốn tiếp tục thì nghe theo quyết định của anh, nếu không thì chúng ta vui vẻ chia tay. Phớt tình tình theo, theo tình tình chạy. Nói đùa vậy thôi chứ có một số người nói là bác nhu nhược. Nhưng tôi nghĩ bác hơi chiều người yêu, và cũng có một phần nhỏ hơi quỵ luỵ.
    Bố Mẹ bác phản đối, nói với Bố Mẹ bác rằng: "Con cưới vợ cho con, chứ không phải cho Bố Mẹ". Bác nói được câu đấy mà không sợ Bố Mẹ mình thì bác có bản lĩnh đấy.
    Cô ấy cũng nói được câu đấy với Bố Mẹ cô ấy thì hai người còn gì nữa mà không thực hiện kế hoạch của mình đi. Tôi nghĩ, nếu bác có gặp Bố Mẹ cô ấy nếu họ vui vẻ thì mình vui vẻ, còn không thì thôi, chả phải cố tỏ ra ngọt ngào làm gì cả. Vui vẻ thì mình vào nhà, không vui vẻ thì mình đứng ngoài ngõ đợi con gái họ. Tôi đã làm như vậy và cũng thấy thoải mái. Nói chung mình cứ ngẩng cao đầu, chả phải ngại gì cả.
    Mà nhìn chung, Bố Mẹ nào mà chả yêu con. Họ mà cứ phản đối thế, nếu lấy nhau thì hai người khổ thôi, khổ nhất là con gái họ. Vậy tôi nghĩ chắc hai người quyết tâm thì họ cũng sẽ không phản đối nhiều nữa đâu. Và sau này, lại không quý bác như bác Hồ ấy chứ.
    Còn một điều nữa, chắc do Bố Mẹ nói qúa nhiều. Cô người yêu của bác có vẻ cũng chưa thật sự tin tưởng vào sự vững chắc của bác, sự vững chắc về mặt kinh tế sau này, sự vững chắc vì có chí hướng trong cuộc sống, sự vững chắc vì một tính cách kiên định và mạnh mẽ. Rất nhiều cô gái rất yêu chàng trai của mình nhưng chỉ vì những điều tưởng như nhỏ này mà họ quyết định bỏ đấy. Còn với bác sự việc không đến nổi nghiêm trọng như thế, bác đã được đi du học. Đấy là một bằng chứng cho sự cố gắng và vươn lên của bác rồi.
    Cuối cùng chúc bác có một ending happy. Vấn đề bây giờ là quyết đoán lên, đừng ngại bạn gái không nghe theo, cũng đừng sợ phật lòng cô ấy. Biết đâu như thế cô ấy lại càng gắn bó với bác hơn. Còn cô ấy muốn nghe theo Bố Mẹ, thì cứ để cô ấy lựa chọn thế, mình tìm con đường khác, tương lai của bác ở phía trước còn dài lắm.
    Àh mà có đám cưới chui thì thông báo cho mọi người trong forum, chắc chắn tất cả mọi người sẽ có mặt để góp vui cùng bác đấy.
  7. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Các bác không hiểu hết câu chuyện đâu. Bố cô ấ y là người không bao giờ chịu thua ai cái gì. Khi tôi viết những dòng này thì cô ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà rối sau khi đánh chửi cô ấy thậm tệ, bố cô ấy nói sẽ chém chết tôi nếu tôi bước vào nhà cô ấy.
    Tôi khuyên cô ấy nên về nhà. Gia đình tôi cũng nói với nhà cô ấy là bố mẹ tôi cũng không chấp nhận. Giờ chỉ còn là chuyện của hai người, muốn đến đâu thì đến.
    Tôi chỉ thương bạn gái của tôi thôi, ai bảo là tôi nhu nhược, nếu họ ở hoàn cảnh tôi liệu họ có làm khác được không.
    Chúng tôi đã cố chia tay mà không được.Cô ấy khôngmuốn tôi khổ, cô ấy biết rõ bố mình, không ai chịu được ông ấy. Tôi nói tôi không sợ, nhưng cô ấy lo cho gia đình tôi.
    Tôi cũng muốn cô ấy quên tôi, tôi là nguyên nhân mà. Không yêu tôi thế là hết chuyện. Bố cô ấy chỉ cần thế thôi.
    Như thế đấy, các bạn bảo tôi là thằng hèn hay thằng nhu nhược. Nhưng các bác có nghĩ là bỏ người yêu trong hoàn cảnh như thế còn hèn và nhu nhược hơn không.
  8. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn à , tại sao người ta nói : gieo nhân nào gặt quả ấy ?
    Tôi muợn câu nói này để nói rằng : kết cục câu chuyện của bạn chính là do bạn gây ra .
    tôi ko nói là bạn cư xử sai , vì mỗi người mỗi ý , vả lại ngay chỉ 1 người nhưng hôm nay ta hành động thế này , mai thể nào cũng khác đi 1 chút ( để phù hợp với hoàn cảnh luc đó) , chứ ko lặp lại y sì . những gì bạn cư xử hôm nay , ngày mai sẽ gặt hái đuợc kết quả ( nhiều khi kết quả ko đuợc như mong muốn của bạn , tại sao thế ? vì bạn đã hành động sai . Bạn muốn thu hoạch lúa nhưng lại gieo hạt lúa mỳ , mặc dù lúa và lúa mỳ có vẻ giống nhau )
    Thông thường khi con trai thích 1 cô gái , nếu chàng cảm thấy mình với cao , tự dưng tâm lý sẽ bị ức chế . Thông thuờng là sẽ dùng sự chiều chuộng và phục tùng vô điều kiện để chinh phục nàng . Và tôi nghĩ bạn đã sử sự như vậy
    Như thế hoàn toàn bình thuờng và ko có gì sai cả , nhưng nếu bạn kết hợp sự nâng niu nàng với sự khẳng định cái tôi của bạn ( nghĩa là bạn đòi hỏi nàng phải có nghĩa vụ tôn trọng bạn ) thì câu chuyện có thể ko có kết cục như ngày hôm nay .
    Tại sao tôi lại nói là bạn ko đuợc tôn trọng đúng mức ? ( như đáng ra bạn phải đuợc nhận ) , vì những tình tiết mà bạn đã nói :
    nàng bảo là "Anh nên xem lại mình đi, anh thử xem xem những mục tiêu mà anh đặt ra đã làm được cái gì chưa, hay là anh cứ đặt ra mà không thực hiện được"
    "Anh có nghĩ là anh sẽ làm gì để nuôi sống được gia đình mình, vợ con mình không ? Em có thể chịu khổ được nhưng các con của em không thể thiếu thốn và nheo nhóc được "
    Ai cũng biết là mong muốn và thực tế cách xa nhau , và mục tiêu đặt ra ko phải cứ cố gắng là thành công , thế thì dễ dàng quá , và trên đời này làm gì có làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản ? Đáng nhẽ cô ta phải thấy rằng bạn đã cố gắng đến mức nào , và đáng nhẽ phải khích lệ mỗi khi cố gắng của bạn ko đuợc như ý , đằng này thì chỉ chăm chăm đòi kết quả , Tôi nghĩ cô gái của bạn là 1 nguòi ích kỉ , chỉ biết bản thân cô ta , những lợi ích của cô ta , chỉ biết đòi hỏi , đòi hỏi ko ngừng .
    Đáng nhẽ bạn phải nói rẵng : mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên thì bạn lại tự dằn vặt vì số tiền kiếm đuợc ko nhiều như mong muốn . Cô ấy cứ đòi hỏi , bạn ko đáp ứng đuợc ngay nên cảm thấy mình có lỗi , và như thế là bạn ko còn là bạn nữa . Bạn lấy sự chiều chuộng , nghe lời cô bé vô điều kiện nhằm bù đắp cái thiếu hụt về kinh tế . Bạn quị luỵ gia đình cô ấy ( xin lỗi bạn nếu sự việc ko như thế , vì tôi chỉ suy diễn thôi ) , bạn cố gắng dùng tình cảm để đạt đuợc tình cảm . Nhưng người ta đâu có cần tình cảm ? Người ta cần TIỀN cơ mà . Bạn đã làm những việc vô ích , tốn công sức đồng thời tạo cơ hội cho người ta coi thường bạn .
    Bạn cứ nói là bố cô ấy thế này thế nọ . Nhưng ông ấy ko tôn trọng bạn thì việc gì bạn phải tôn trọng ông ấy 1 cách quị luỵ như thế ? bạn sống với ông ấy hay là sống với vợ bạn ?
    Theo như bạn nói thì 2 người rất yêu nhau , cản trở chính trong chuyện 2 người ko kết hôn đuợc là bạn nghèo , hay nói đúng hơn là hiện nay bạn ko có khả năng lo cho 1 gia đình .
    Bạn đã ko có khả năng lo cho 1 gia đình thì kéo dài câu chuyện làm gì cho mệt óc ? mọi biện pháp nhằm kéo dài cuộc tình nhưng để làm gì khi 2 người ko kết hôn đuợc ?
    Nếu tôi đoán ko nhầm thì bạn tuy lớn nhưng mọi cái phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ bạn . Nói đúng hơn là bạn chưa đứng vững trên đôi chân của bạn
    Bạn cứ nói là mình ko nhu nhuợc nhưng hành động của bạn lai làm cho người ta tuởng như thế . Bạn ko nhu nhuợc thì khẳng định mình đi .
    Bố cô ấy đuổi cô ấy ra khỏi nhà , tại sao bạn ko giang tay ra đón nhận ? bạn ko lo đủ ngày 2 bữa ăn ? bạn ko lo đủ tiền để thuê nhà cho 2 đứa ở ? bạn chỉ muốn người khác ( bố mẹ 2 người ) lo hộ cho bạn những khoản chi phí tối thiểu đó ?
    Bạn ko lo đuợc cho nguòi ta thì đừng làm cho người ta khổ nữa , chấm dứt đi thôi . Còn nếu yêu đến mức ko thể chia lìa thì bất cứ cảnh khổ nào cũng có thể chấp nhận đuợc, chỉ cần 2 đứa sống bên nhau .
    Người nhu nhuợc là người chỉ than thở và lo nghĩ mỗi khi gặp khó khăn . Người đàn ông là phải biết chấp nhận và khắc phục những phong ba của cuộc đời , khắc phục bằng hành động cụ thể chứ ko phải trốn tránh nó
    Theo tôi thì bạn đang muốn là : bằng 1 phép màu nào đó , 2 gia đình chấp nhận cho 2 bạn kết hôn , đồng thời họ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tổ ấm của 2 bạn ( bằng việc cho nhà , cho tiền )
    Bạn đang mơ giữa ban ngày đấy
    Tất cả những gì tôi nói đều là suy luận , nên có thể sẽ ko đúng
    Bạn thấy tôi sai , hãy nói ra , tôi sẽ sửa lại
    Hy vọng là tôi sai
    Chúc bạn tìm đuợc huớng đi tốt nhất cho cuộc tình của bạn
  9. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn Mystery nói hơi quá lời rồi. Cũng có cái bạn nói đúng, cũng có bạn không trong hoàn cảnh của chúng tôi nên không hiểu hết được.
    Tôi không trách bạn đã chê trách tôi, dù rằng có nhiều điều chưa đúng. Dẫu sao cũng xin cám ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của mình.
    Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng tranh luận tại đây. Có lẽ cuộc sống sẽ tự chỉ cho chúng tôi những điều cần thiết.
    Đề nghị Mod hãy xoá hộ tôi chủ đề này, sau khi đi học, tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
    Một lần nữa, cám ơn các bạn rất nhiều
    Sailerman

Chia sẻ trang này