1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Hành động giết người hèn hạ và man rợ của Nguyễn Ngọc Loan đã trở thành biểu tượng cho sự dã man và tàn bạo của quân đội VNCH. Trong tất cả các phim tài liệu về đề tài chiến tranh Việt Nam bao giờ cũng có đoạn phim ngắn nêu trên.
    Trong cuốn phim " Chiến tranh VIệt Nam địa ngục trần gian " do Nhật Bản mua bản quyền của các hãng nước ngoài biên tập lại thì đoạn phim kể trên còn một đoạn tương đối dài: Chiến sĩ biệt động bị trói, lính hải quân VNCH dòng anh đi một đoạn phố dài. Vũ khí thu được là một khẩu AK-47 và một súng ngắn....
    Nguyễn Ngọc Loan nổi máu yêng hùng vung vẩy khẩu Colt dẹp đám lính đang mặt mày hoảng hốt ra một bên và hướng vào thái dương người tù binh đang bị trói ( Không phải là hàng binh như ai đó xuyên tạc ) lạnh lùng bóp cò ...
    Đoạn tiếp theo là lính thuỷ quân VNCH bâu lại bên cạnh xác người chiến sĩ biệt động, một tên lấy một tờ giấy có ghi số gài lên cổ anh. Đoạn phim quay rõ một chân đi dày cao cổ quần rằn ri loang lổ như da báo đang dẫm chân lên vũng máu trên đầu người chết dễ làm người xem liên tưởng đến loài dã thú ăn thịt người...
    Ông Adam người đã chụp tấm ảnh Loan giương súng bắn được báo chí đưa tin là đã xin lỗi Loan vì: "Vì tấm ảnh của tôi mà cuộc đời ông đã bị huỷ hoại..." .
    Dù sao thì Loan cũng đã chết mà người chết thì hết tội theo quan điểm hiện đại.
    Vậy có phải người chụp tấm hình đó đã huỷ hoại cuộc đời Loan không? Câu trả lời cũng không khó:
    -Chính phát súng của Loan đã chấm dứt sự nghiệp của Loan. Nếu bức ảnh không được chụp thì đoạn phim trên đây vẫn được chiếu và thế giới vẫn biết đến hành động tàn bạo và đê hèn của y. Bóp có súng Loan đã tuyên án tử hình cho danh vọng và sự nghiệp của mình.
    Có một số ít ý kiến bao che cho hành động tàn bạo này nào là:
    Anh Bảy Lốp đã chỉ huy một nhóm biệt động tàn sát cả gia đình một cảnh sát là đàn em ruột của Loan trong đó có một cháu bé mà Loan nhận làm cha nuôi...Đây là một thông tin xuyên tạc trắng trợn và vô liêm sỉ.
    Mặc dù Loan đã chết nhưng hình ảnh trong đoạn phim trên còn lưu lại mãi mãi theo dòng lịch sử và trong mắt của nhân loại cái tên Nguyễn Ngọc Loan cũng sẽ được xếp vào một trong danh sách những tên đồ tể ghê tởm của lịch sử .
    Đó là một bản án thích đáng cho kẻ giết người hèn mạt không xứng đáng mặc áo lính.
    Cổ nhân có câu " Quân tử không bao giờ đánh người ngã ngựa ".
    Thiếu tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan đã hèn mạt bắn người tù binh bị trói ,bị tước hết khả năng tự vệ, thân cô thế cô giữa ban ngày trước ống kính của các phóng viên và bàn dân thiên hạ, tội này ai bào chữa nổi ?

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 07/01/2004
  2. chanqua1111

    chanqua1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quân Ngụy dã man nhưng quân ta cũng không vừa . Pháo kích bừa bải vào khu dân là nghề của ta chưa kể vô số các vụ đặt mìn giật xe đò , xe lửa giết chết vô số nguời dân vô tội . Đặt biệt la vụ chôn sống o Huế hồi Mậu Thân 68
    Được lonesome sửa vào 20:26 ngày 07/01/2004
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn Chanqua1111 lưu ý: đây không phải lần đầu bạn cố tình post bài vi phạm nội quy TTVNOL. Tôi không xoá bài vi phạm trên của bạn để các thành viên khác trả lời lại cho bạn biết về cái gọi là ''Hue Massacre''. Tôi nói là trả lời lại vì vụ này đã được phân tích rất lỹ ở nhiều topic trong Box rồi
    Nếu bạn còn cố tình ''lập lờ đánh lạn con đen'' để gửi bài Vi phạm NQ, tôi sẽ đàn phải xử lí những vi phạm này của bạn để giữ gìn sân chơi của mọi người.
    Bạn lưu ý: bạn đã bị treo nick này 3 lần, lần tới sẽ là lần thứ 4: 720 Giờ.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy người Việt mình dân trí còn kém nước bạn láng giềng Campuchia. Sau cuộc nội chiến, các phe phái của Cam nếu cứ ngồi rủa xả nhau xem ai phải, ai trái, ai có nợ máu với ai thì họ vẫn còn đục nhau cho tới bây giờ. Trong chiến tranh, mạng người chỉ là cỏ rác, kẻ nào có súng, kẻ đó có quyền định đoạt mạng người khác, từ cả 2 bờ chiến tuyến. Bới móc nợ máu của nhau thì tới vài kiếp sau cũng chưa hết.
    Về chủ đề này, ta nên tập trung vào các sự kiện và tư tưởng lịch sử để học hỏi thêm. Nói cạnh nói khoé nhau thì ai cũng giỏi rồi, sẽ không ai thắng cuộc nếu mọi người đều muốn chủ đề đi theo hướng này.
    Một bức ảnh lịch sử nổi tiếng trong chiến tranh VN là ảnh của bé Kim Phúc bị dính bom napalm Mẽo chạy trên đường lộ được chụp bởi phóng viên Nick Út. Bé Kim Phúc được dùng như bằng chứng sống về tội ác của quân Mỹ và được quảng cáo rất rùm beng. Về sau Kim Phúc được đưa sang du học ở Cuba. Giữa đường, khi Kim Phúc dừng chân tại 1 phi trường bên Canada, cô đã trốn lại cùng với người bạn trai và xin tị nạn chính trị lại quốc gia này. Cô hiện vẫn cư ngụ ở đây. Đây chỉ là 1 dẫn chứng nhỏ tôi đưa ra để chúng ta thấy là nếu ta cứ bới bèo ra bọ để khơi lại lửa hận thù từ cả 2 phía thì rất là dễ.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bọn Campuchia nó không thể gọi nhau là phản bội đất nước (hừ, chắc cũng có tí!), mà mấy cái phe ấy cũng ít đánh nhau, cái phe đánh nhau nhiều nhất là Khme đỏ thì đã bị ra rìa rồi.
    Còn bé Kim Phúc kia thì sau này bé sống ở đâu làm cái gì có nhằm nhò gì, lịch sử của bé chỉ có trong bức hình mà thôi!
  6. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng, chuyện cô Kim Phúc sau này lớn lên làm gì và suy nghĩ gì không ảnh hưởng đến việc trước đây cô ấy là một nạn nhân của bom Mỹ. Vote bác 5 *
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trích bài của MDB:
    <P>Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!</P>
    [/quote]

    Thưa bác MDB!
    Ai thì tôi không biết nhưng ở đây thì tôi đã nói thẳng chứ không phải nói cạnh khoé:
    Nguyễn Ngọc Loan đã phạm một tội ác trời không dung đất không tha. Một hành động hèn mạt mà vẫn có người bao che cho hành động tởm lợm đó. Khi nào vẫn có người còn tìm cách che dấu sự thật bằng những lời dối trá và lươn lẹo thì vẫn phải có những bài viết xoá tan bức màn chắn màu đen tối đó.
    Ấy ! Xin bác hãy bình tĩnh đừng vội tuyên bố rằng :"người Việt mình dân trí còn kém nước bạn láng giềng Campuchia"...
    Dân trí kém chỉ nằm trong một số ít người không chịu chấp nhận sự thật, số người ngậm máu phun người, dàn dựng và bịa đặt ra cái gọi là vụ thảm sát ở Huế năm 1968...
    Thưa bác!
    Phải nói rằng trong chiến tranh kẻ nào có súng thì kẻ đó có khả năng giết người chứ còn không có quyền giết hại tù binh.
    Nợ máu thì sẽ phải trả máu hoặc để lại vết nhục muôn đời chứ
    vài kiếp thì làm sau hết nổi.
    Hình ảnh ghi lại hành động giết người hèn hạ của Loan và vụ bom napan Mỹ làm bé Kim Phúc bị thương đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới cho nên nó hoàn toàn mang ý nghĩa lịch sử đáng được nhắc đến và phân tích.
    Việc ông Adams nói gì với Loan hay cô Kim Phúc ở đâu là quyền tự do của họ, ông ấy không thể bào chữa được cho tội ác của Loan cũng như cô Kim Phúc ở Canada cũng không xoá được các vết sẹo còn trên người do bom Napan của Mỹ.
    Chiến tranh cũng không thể nào thoát ly được luật đào thải của tự nhiên. Chế độ Khơ-me đỏ đã tiêu vong cũng như Nguỵ quyền Nam Việt Nam đã sụp đổ, những kẻ không chấp nhận thời cuộc còn muốn xoay chuyển thời thế như Võ Đại Tôn và Hoàng Cơ Minh đã ra thây ma. Nói thế để rõ thêm rằng các tụi nguỵ quyền cũ lưu vong mà cảm thấy có khả năng đục được thì nó vẫn đục chứ nó chẳng tha. Chẳng qua nó không đục được thì quay ra chửi bới xuyên tạc trên mấy cái trang web lá cải tại hải ngoại.
    "....Đã xua Mỹ cút , đã đập Nguỵ nhào ..
    Bây giờ mà tính nhào vô là ông đập chết "

  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bênh cho Nguyễn Ngọc Loan. Hành động giết tù binh của ông ta làm là một tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, cái mà tôi quan tâm hơn là thái độ hằn học, hận thù của người Việt với người Việt. Chúng ta trên đây cũng đâu có khác gì Nguyễn Ngọc Loan và Bảy Lốp của gần 40 năm về trước! Chính bà vợ Bảy Lốp cũng có nói là bà đau vì chính người Việt lại đối xử với người Việt như vậy. Tôi biết bác nào đưa ảnh trên lên đây như một thứ bẫy tranh luận, dụ mấy bác Việt Kiều lớ ngớ vào để các bác chửi cho bõ tức. Tôi có thể dễ dàng đưa ra bẫy khiêu khích lại để nâng tổng số người đọc lên cỡ 30,000 lượt bằng các luận điệu sau:
    1) Theo tạp chí Wall Street Journal, Bay Lop trước đó đã giết một gia đình cảnh sát đàn em của Loan gồm 2 vợ chồng và 6 đứa con.
    2) Theo tạp chí Time và National Review, Eddie Adams phân trần là bức ảnh của ông đã không nói lên sự thật tàn bạo đằng sau. Ông cho rằng ở hoàn cảnh đầu rơi máu chảy đó, Nguyễn Ngọc Loan đã hành động để trả thù cho đồng đội của mình đã bị ông Bảy Lốp giết trước đó. Không thấy Adams đề cập tới gia đình cảnh sát bị giết trên mà chỉ thấy ông nói là ông Bảy lốp đã giết lính của Loan.
    3) Tôi có đọc một tư liệu nói ông Bảy Lốp bị cảnh sát ngụy vây bắt, chạy vào khu dân cư và đấu súng với cảnh sát. Có thiệt hại nhân mạng của cảnh sát ngụy và dân thường trong cuộc vây bắt này. Do đó, tôi nghiêng về giả thiết 2 là ông Bảy Lốp đã bắn chết vài cảnh sát ngụy và đạn lạc của 2 bên làm một số dân thường bị thương vong. Điều này làm Loan nóng máu.
    4) Theo tư liệu chưa được kiểm chứng thì Loan cố tình bắn Bảy Lốp trước ống kính đài truyền hình NBC và Eddie Adams của AP. Loan muốn làm gương cho đám cảnh sát của mình phải quyết tâm Sát Cộng. Nên nhớ, trước đó đám CS này chỉ đi bắt người chứ chưa đụng độ giết người bao giờ. Sau khi bắn, Loan đã có thể dễ dàng áp lực bắt 2 phóng viên trên phải xóa đi các đoạn phim và ảnh trên. Về sau, Loan có đề cập là vợ ông ta đã đay nghiến ông về chuyện không chịu hủy tang chứng này.
    Bác nào có tư liệu thêm về những giờ phút cuối cùng của ông Bảy Lốp xin đóng góp ở đây. Tôi chỉ có vài dữ kiện rời rạc: tên thật của ông là Nguyễn Văn Lem, sinh năm 1933, quân hàm đại úy quân Giải phóng, là chiến sĩ biệt động thành. Gia đình hiện vẫn chưa tìm lại được xác của ông.
    5) Vấn đề Huế thì 2 bên sẽ phùng mang trợn má đưa ra các bằng chứng cãi nhau trên này. Có điều chắc chắn là đã có những cuộc xử bắn tù binh ngụy "những kẻ thù của nhân dân" của quân Giải phóng tại Huế. Đơn giản là quân ta khi bị truy kích ra khỏi Huế không thể nào mang theo đám tù binh này "Bỏ thì thương, vương thì tội". Nhất là trong những ngày Tổng Nổi dậy Mậu thân này, nhiều cán bộ hoạt động bí mật của ta đã xuất đầu lộ diện để dẫn đường cho quân GP hay để kêu gọi đồng bào địa phương vùng lên, nếu không khử đám viên chức địa phương thì tính mạng gia đình các cán bộ này không được an toàn. Các cơ sở hoạt động bí mật sau Mậu Thân đã bị trốc đi rất nhiều.
    Các tội ác chiến tranh thì tôi nghĩ cả 3 phe Mỹ Ngụy ta đều có ít nhiều dính líu tới. Có điều tội ác chiến tranh của Mỹ thì tụi phóng viên Mỹ chụp đưa ra công bố cho cả thế giới. Tội ác chiến tranh của người Việt thì cả 2 phe kia đều ỉm đi là cái chắc. Hình chiến sĩ với cô gái hậu phương thì cả 2 phe đều đăng đầy cả lên.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thì bọn Sihanuk và Pol Pot gọi đám Hên Som Rin và Hun Sen là tay sai của Việt Nam. Còn đám Hun Sen thì gọi bọn kia là tay sai của Mỹ và Tàu.
    Chuyện bé Kim Phúc, nếu tôi muốn bới bèo ra bọ để chửi nhau cho đã thì luận điệu sẽ như thế này bác ạ: Kim Phúc dính bom napalm là 1 tai nạn; còn việc Kim Phúc...vượt biên là một quyết định có tính trước.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  10. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    1,2) Cái tạp chí đó lấy tin từ lính nguỵ phải không hả bác MDB, và có bằng chứng xác thực gì không, hay chỉ là từ mấy cái mồm lính nguỵ bịa ra để bào chữa cho thằng què Loan ?
    3) Cái vụ bắn nhầm này tôi chưa nghe thấy bao giờ, lúc đang chiến tranh thì dân trốn hết vào trong nhà chứ ai dại gì thò mặt ra đường để ăn kẹo chì. Còn nếu Loan què nóng máu về chuyện dân bị bắn nhầm thì sao không tìm giết cái thằng sĩ quan Mẽo cầm đầu việc tàn sát dân Việt ở Mỹ Lai mà thanh toán đi.
    4) Loan thì lại nghĩ rằng với hành động đê tiện, hèn hạ đó thì có thể lên dây cót cho tinh thần đàn em, ra vẻ ta đây iêng hùng, và muốn cùng đoạn film đó để nói gián tiếp rằng , mình rất trung thành với quan thấy Mẽo. Thế rồi cuối cùng bị quân thầy Mẽo khinh bỉ, tởm lợm, vứt bỏ một cách không thương tiếc.
    5) Vụ Mẽo và đàn em dựng lên màn kịch "VC tàn sát" đều đã bị bóc mẽ cả rồi. Nếu đàng hoàng ra thì sau khi chiếm lại Huế, Mẽo và nguỵ sao lại cấm phóng viên lai vãng trong vòng 1 tuần làm gì. Bom đạn Mẽo đánh phá vào Huế rất khủng khiếp, giết rất nhiều dân ở Huế. Thi hành chiến thuật man rợ là " giết dân để đẩy quân địch ra khỏi thành phố" CÒn nếu VC có tù binh thì lúc rút ra có thể dùng tù binh mặc cả với Mẽo và nguỵ để rút lui an toàn hơn, chứ việc gì phải giết đi.
    Ấy vậy mà nhiều tạp chí đăng ảnh lính nguỵ đốt nhà, đuổi dân , ép dân lắm, không hiếm lắm đâu. Bác cần ảnh thì cứ việc xem lại các bài cũ ấy.
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.

Chia sẻ trang này