1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn Campuchia Sihanuc với Hunsen nó không đến nỗi bắn nhau nhiều lắm đâu ạ. Và Hunsen và Sihanuc cũng không dám xoá bỏ hận thù với Polpot. (con Sihanuc thì có lúc dám nhưng sau này thì không, cho thấy bản chất của ông này!)Sihanuc thật ra trước đây giúp đỡ CM Việt Nam cũng nhiều. Còn ở VN khi có những người hy sinh chọn "con đường đau khổ" để cho những người còn lại của dân tộc có một tương lai, thì lại có những kẻ chọn "con đường sung sướng" có nhiều đô la để làm cho bao nhiêu người khác phải đau khổ. Bảo sao mà người ta không bực.
    Kim Phúc bị bom có thể là tai nạn, ai mà chả hiểu. Nhưng mà dân thế giới đều biết là vụ Kim Phúc chỉ là 1 phần nhỏ số "tai nạn". Người ta đâu có lên án Mỹ chỉ vì 1 vụ Kim Phúc!! Bom napalm, bom bi từ trên trời VN rơi xuống cũng không phải là tai nạn!
    Còn chuyện Kim Phúc vượt biên hay Kim Phúc theo trai gì gì đó thì có cả triệu, có đưa lên cũng chẳng ai quan tâm!!!
  2. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Q3G đọc kỹ một chút nhé, MDB nói rằng "có thể khiêu khích bằng những luận điểm như thế" không có nghĩa rằng MDB cho rằng như vậy. Không cần phải phản bác những giả thiết đó.
    Còn vụ Nguyễn ngọc Loan thì hình như tất cả, kể cả MDB đều đã công nhận rằng hành động của NNL là man rợ rồi mà. Tranh luận làm gì nữa.
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  3. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có dịp đọclại bài của bác tui thích qua tặng cho bac vài sao cho baclến quân hàm vượt cấp , khoái nhất chổ là ......không đáng mặc áo lính, nhưng Loan chỉ là chuẩn tướng thôi không phải thiếu tướng
  4. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Loan đang đứng bên xe juýp quan sát tình hình khu phố sau khi dẹp xong ổ kháng cự của đặc công ********* và trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế cùng máy quay phim thì thấy có tiếng quát tháo xôn xao . Một tốp lính VNCH xô đẩy Bảy Lốp tay bị trói quặt cánh khủyu chúng vừa bắt được sau trận đấu súng .
    Anh Bảy Lốp người gầy gò nhỏ bé loắt choắt , mặc cái áo sơ mi rất ư Hai lúa , mặc mỗi cái quần cụt , khuôn mặt sưng vêu vì bị lính ngụy nó bắt được nó đánh . Mới tối hôm qua , anh còn tạm biệt vợ con , lẳng lặng giữ bí mất của chiến dịch mà ra cầm súng cùng anh em chiến đấu . Trong lòng anh chỉ có một tâm nguyện là chiến thắng , đuổi Mỹ ra khỏi VN thân yêu của anh và giành lại chính quyền cho chính nhân dân chính nghĩa của anh .
    Tướng Loan tay cầm khẩu súng lục vẩy vẩy gạt lính sang hai bên , các cậu lính mặt non choẹt chính xác là mặt đồng bào miền Nam ta cả hàng ngày vẫn thấy đó thôi , sợ sệt giạt sang hai bên . Mấy người chẳng hiểu gì , chẳng ai hiểu là tướng Loan sẽ tra hỏi hay làm cái gì .
    Loan lại gần , ra dấu bảo lính tránh ra , đàng hoàng móc súng gí vào thái dương anh Bảy Lốp và nổ súng . Anh Bảy lăn ngay ra ngã , máu đổ ồng ộc từ đầu ra đất .
    Lính VNCH xúm lại cương quyết không cho tay phóng viên đang tiếp tục muốn thu hình . Ai cũng xúm lại cảm thấy một cái gì đó lạnh sống lưng khi thắy mạng sống con người sao quá rẻ rúng , chỉ vài giây trước , đây còn là một người thanh niên Việt Nam mà người ta gọi là ********* , chiến đấu vì Quê hương , chiến đấu vì lý tưởng của anh , vậy mà giờ đây chỉ còn một xác chết vô nghĩa nằm co quắp trên mặt đường nhựa nóng hầm của trưa nắng Sài Gòn .
    Nguyễn Ngọc Loan vẫn thản nhiên lên xe bỏ đi chỗ khác để thị sát tiếp tình hình .
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trích bài của MDB:
    "
    Các tội ác chiến tranh thì tôi nghĩ cả 3 phe Mỹ Ngụy ta đều có ít nhiều dính líu tới. Có điều tội ác chiến tranh của Mỹ thì tụi phóng viên Mỹ chụp đưa ra công bố cho cả thế giới. Tội ác chiến tranh của người Việt thì cả 2 phe kia đều ỉm đi là cái chắc. Hình chiến sĩ với cô gái hậu phương thì cả 2 phe đều đăng đầy cả lên."

    Thưa bác MDB, tội ác chiến tranh thì không thể nào ỉm đi được,
    "cái kim bọc giẻ lau ngày cũng ra ". Nhưng các tội ác của Mỹ nguỵ thì trắng trợn, liều lĩnh và công khai cho nên cả thế giới đều biết. Cái gọi là vụ thảm sát ở Huế là chuyện phịa để che đậy thú tính của Mỹ và bè lũ tai sai hèn mạt.
    Tôi xin gửi tặng bác một tấm hình do phóng viên chiến tranh
    Ishikawa Bunyo chụp năm 1967 nhé:

    "9/1967 tiểu đoàn thiết giáp số 2 (APC)thuộc sư đoàn số 9 tấn công một ngôi làng thuộc tỉnh Vĩnh Bình miền trung . Khi tôi vừa xuống xe để lấy tin thì đột nhiên nghe tiếng súng nổ. Khi chạy về hướng phát ra tiếng súng thì tôi thấy một người lính đang vượt qua một mương nước. Khi nhìn kỹ thì thấy tay trái anh ta cầm lưỡi lê và tay phải cầm một vật đo đỏ, qua bờ mương, anh ta đặt vật đo đỏ xuống đất rồi dùng lê cắt một miếng bỏ vào miệng. Đồng đội của anh ta đứng xung quanh xem cảnh tượng trên. Anh ta đang ăn gan người sống! Một đám đông binh sĩ đứng vây quanh nhìn xác người vừa bị moi gan-Vietnam war through a photographer`s eyes-Ishikawa Bunyo "
  6. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chủ đề này nên kết thúc ở đây được rồi đó. Nó bắt đầu giống chủ đề "Tội ác của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam" với sự cải vả , phủ định, khẳng định của một số người trên diễn đàn .
    Tết nhất đến nơi rồi, vui vẻ chút đi.
  7. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    Em ở bên này, nên những thông tin về keyword Huế là do các sĩ quan chể độ cũ cung cấp. Với tinh thần của người luôn muốn được học hỏi, em xin các bác am tuờng về Mậu Thân 68 một cái link hay bất cứ tài liệu nào liên quan tới nó từ phía quân giải phóng miền Bắc (và cũng là quan điểm của Đảng và NN bây giờ). Em sinh sau đẻ muộn, nên muốn nghe thông tin từ nhiều hướng về vấn đề này. Em nghĩ điều này không hề đi ngược lại với qui định diễn đàn này. Mong các bác giúp đỡ.
    Cám ơn trước.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác vinhvinh đã đóng góp 1 tư liệu chiến tranh quí. Ảnh Ishikawa Bunyo có được trưng bày tại Nhà bảo tàng tội ác Mỹ Ngụy trong TP HCM.
    Bức ảnh trên và bức NNL làm chúng ta choáng váng trước tinh thần căm thù đối phương cực độ của binh lính ngụy Sài gòn. Đối phương đã làm gì để kích động lòng căm thù đến mức độ "ăn miếng trả miếng" của những người lính ấy?
    Những bức ảnh tại Nhà Trưng bày Tội ác có mục đích rõ ràng là để vạch rõ cho người xem mức độ tàn bạo của phe ngụy quyền bại trận. Tuy nhiên, những bức ảnh trên cũng còn hé lộ cho chúng ta thấy mức độ tàn khốc của cuộc chiến tương tàn giữa cha anh chúng ta. Nếu không có những bức ảnh trung thực của phóng viên ngoại quốc về các tội ác chiến tranh này, người dân 2 miền chắc vẫn còn bị điều kiện hóa về một cuộc chiến của những vòng nguyệt quế, của "đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao", của "đường ra trận, mùa này đẹp lắm".... qua bộ máy tuyên truyền chiến tranh từ cả 2 bờ chiến tuyến Việt Nam.
    Thử tưởng tượng nếu ta không có bức hình của Ishikawa, mà chỉ đọc lại tường thuật về sự kiện trên trên báo quân đội của 2 phe VN:
    "Các chiến hữu anh hùng của sư 9, trong cuộc truy kích kháng binh VC tại Vĩnh Bình đã bắt 1 tên khủng bố đền nợ máu"
    "Đồng chí X đã một mình chặn đứng 1 trung đội ngụy, tạo điều kiện cho đồng đội phá vây khỏi trận càn. Trước lúc hy sinh, "phút thiêng liêng, anh gọi Bác 3 lần"."
    Mong rằng về sau này, mỗi lần ai đó trong chúng ta có lúc nổi hứng muốn bàn về 1 chiến thắng hay 1 danh tướng số 1 số 2 nọ kia, hãy ngưng lại 1 giây và nghĩ về tấm hình trên. Bộ mặt trái của những chiến thắng, của những huân chương cũng trần trụi và bẩn thỉu như tấm hình đó vậy: 1 phát súng. 1 xác người đổ xuống, Tia nhìn rực lửa căm thù của kẻ sống sót. Một mũi dao lạnh toát xoáy vào da thịt của xác chết. Và máu.....
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  9. chanqua1111

    chanqua1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bàn mấy chuyện này cũng chả đi tới đâu . Bây giờ thử hỏi 1 sinh viên Nam Hàn và 1 sinh viên Bắc Hàn về cuộc chiến Triều Tiên .Tui bảo đảm là 2 người này cho bạn cái nhìn hoàn toàn trái ngược nhau về cuộc chiến TrIều Tiên .
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Quân bắc Việt có truyền thống nhờ dânđối với họ xin ngủ nhờ nhà dân là chuyện bình thường. mãi đến năm 80s tôi còn chứng kiến các chú bộ đội ta đi đâu vẫn vào ở trong nhà dân ở nhờ. Chính vì thế, làm phật ý dân chúng là điều tối kỵ đối với *********. Làm sao họ có thể giết dân hàng loạt được. Về mặt hậu cần, trong thời kỳ trước 75, quân bắc việt không thể tồn tại nếu thiếu sự cung cấp của dân sở tại.

Chia sẻ trang này