1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nên đặt ra câu hỏi như thế này thì hay hơn: "Người Do Thái đã làm gì để Hitler phải tính đến chuyện tận diệt toàn bộ chủng tộc này?"
    Những thế lực tàn bạo và khát máu luôn có xu hướng hành động theo dã tính và bất chấp tính nhân bản. Những kẻ a dua đáng thương theo chúng cũng vậy, luôn có xu hướng bẻ cong sự thật bất chấp đạo lý. Đúng không nhỉ?
  2. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À, nếu coi đây là một tai nạn thì nên hình dung một cách toàn cảnh: Có 3 triệu năm trăm nghìn người Việt Nam đã chết trong chiến tranh. Số lính Bắc Việt và Nam Việt Nam tử trận khoảng 1 triệu người. Còn lại 2 triệu rưỡi người Việt Nam đã chết vì trên 7 triệu tấn bom và 7,6 triệu tấn đạn các loại do không quân Mỹ trực tiếp dội xuống. Chưa tính tới 75 triệu lít chất dioxin do Mỹ rải xuống Nam Việt Nam. Như vậy thì thấy cái sự "tai nạn" này hơi có hệ thống một chút, và không người dân Mỹ nào đã bị người Việt Nam gây ra một tai nạn nào như vậy trên đất Mỹ cả.
    Tóm lại: Lập luận hạng bét, trò hề dễ dàng bị đánh đổ.
  3. Brightvn

    Brightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He he em công nhận là bác đúng vì Kim Phúc không may lại ở đúng chỗ bom rơi xuống làm gì lại bị bom rơi trúng nhỉ, ai bảo Kim Phúc lại chơi ở chỗ bom rơi cơ chứ. He he mà thật ra không phải chỉ Kim Phúc không may gặp tai nạn này đâu mà rất rất nhiều người VN đã đều gặp tai nạn này. Ai bảo họ cứ ở chỗ mà Mỹ định thả bom chơi làm gì.
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Khổ ghê, các bác cứ vặn vẹo MDB làm gì nhỉ cho tủn mủn. Rõ ràng là bác ý đưa ra hai vế để so sánh chứ đâu có đặt cả quan điểm của mình vào đấy đâu???
    t@
  5. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đợi mại mới có bác usd15m trả lời cho em. Bác có thể cho em thêm tư liệu được không? Vậy theo như bác thì cái gọi là tàn sát đẫm máu ở Huế năm 68 chỉ đơn giản là một màn kịch do chính quyền chế độ cũ lập ra để đánh lừa dư luận, right? Sự thật thì chẳng có ai chết do bị tàn sát hết (và cũng không có tàn sát nốt). Do đó có thể tóm lại là VNCH không giết dân, quân GP cũng không giết. Chẳng qua là gom xác lính và dân chết do tên bay đạn lạc vào 1 chỗ rồi hô hoán, kêu phóng viên tới chụp hình rồi cho là quân GP giết dân? Ý của bác có phải vậy không? Nếu thật vậy thì chuyện này cũng chả có gì nhạy cảm hết, sao học sinh lại không được dạy cho biết cái âm mưu xảo quyệt của VNCH, thay cho thái độ không muốn nhắc tới nó.
    Thank you bác đã cho biết thêm 1 hướng đánh giá về chuyện này. Tuy nhiên, em là người muốn học hỏi. Tài liệu về những gì diễn ra ở Huế năm xưa theo quan điểm của Đảng và NN của ta, hiện nay đặt ở đâu? Nó có là tài liệu tuyệt mật không? Em thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, nên không biết nhiều về những chuyện đại loại như thế này. Do đó, em rất muốn tiếp xúc với các tài liệu như vậy. Liệu mong ước như vậy có trái với quy định của diễn đàn này không? Em biết chẳng hay ho gì khi cố tìm hiểu một sự kiện đau thương như vậy, nhưng với tư cách 1 người Việt trẻ tuổi muốn tìm hiểu sử Việt, em nghĩ có thể thông cảm được.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có cái nhìn vô tư của một người ngoài cuộc như Ikishawa mới có thể phát biểu một nhận xét vô tư và thấm thía như vậy. Những nắm xương tàn trong tấm ảnh trên chỉ là một phần nhỏ của triệu nắm xương tàn khác trên khắp cõi Việt nam trong cuộc huynh đệ tương tàn mấy chục năm trời. Như Ikishawa đã nhận định, liệu cuộc chiến tranh này có ý nghĩa gì với những nắm xương tàn đó. Họ đã sát hại vô số đồng bào của họ và vứt bỏ tuổi thanh xuân của mình. Lãnh đạo chính quyền đã đẩy thanh niên của mình vào tử địa và họ đang tiếp tục cuộc sống vinh hoa.
    Nếu chúng ta đã được rèn luyện lập trường kiên định phân biệt rõ địch ta rõ nét như trường hợp của bác vinxuanquyen ""... Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cho lá ", thì bộ máy tâm lý chiến của chính quyền miền Nam cũng đã có thời từng ra rả vào tai những người lính biệt động quân đã chết trong bức ảnh trên với những lời sắt máu như:

    "Bao giờ ta trở lại cố đô
    Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ"
    "Nhân chi sơ, tính bản thiện", con người ta không đẻ ra là đã biết giết chóc đồng bào mình. Muốn biến hàng triệu đồng bào bắn giết lẫn nhau, người ta phải dạy những người lính lòng hận thù; người ta cần tẩy não họ với những ý tưởng hoa mỹ, người ta cần phải hạ thấp nhân phẩm nhau để thanh thản hơn khi bóp cò súng. Mỗi nắm xương tàn trên bức hình trên là một người anh, người cha, người bạn ra đi không về. Nhưng người ta đã tìm cách phi nhân cách hóa những mạng người xuống chỉ như "phân xanh cho lá".
    Những mục đích cao đẹp được vẽ ra để biện minh cho bất cứ phương tiện và thủ đoạn để giành chiến thắng vào thời ấy. 40 năm sau, những mục đích và thậm chí những phương tiện đó đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, dư âm của hận thù - động lực của các phương tiện tàn bạo đó, vẫn còn lẩn quất đâu đây.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  7. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hoá đã ban cho họ những quyền không ai có thể thay thế được. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
    Nhiều người Việt Nam, đã chiến đấu và hy sinh để giành quyền bình đẳng với các dân tộc khác trên thế giới, đó là quyền bảo vệ được đất đai của tổ tiên mình, quyền được xem là một con người chứ không phải là một kẻ man di cần được khai hoá, quyền được xem là công dân của một nước sánh vai với các nước khác.

    Động cơ cao đẹp ấy đã làm nên những chiến thắng phi thường. Sau hơn 40 năm, động cơ ấy vẫn không hề mờ đi, nhưng đáng thương vẫn có những sự bôi nhọ lẩn quất đâu đây.
    Được langkhachvn sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 11/01/2004
  8. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trích bài của bác MDB:

    "... Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cho lá "

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 10/01/2004
    [/quote]
    Chỉ có cái nhìn vô tư của một người ngoài cuộc như Ikishawa mới có thể phát biểu một nhận xét vô tư và thấm thía như vậy. Những nắm xương tàn trong tấm ảnh trên chỉ là một phần nhỏ của triệu nắm xương tàn khác trên khắp cõi Việt nam trong cuộc huynh đệ tương tàn mấy chục năm trời. Như Ikishawa đã nhận định, liệu cuộc chiến tranh này có ý nghĩa gì với những nắm xương tàn đó. Họ đã sát hại vô số đồng bào của họ và vứt bỏ tuổi thanh xuân của mình. Lãnh đạo chính quyền đã đẩy thanh niên của mình vào tử địa và họ đang tiếp tục cuộc sống vinh hoa.
    Nếu chúng ta đã được rèn luyện lập trường kiên định phân biệt rõ địch ta rõ nét như trường hợp của bác vinxuanquyen ""... Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cho lá ", thì bộ máy tâm lý chiến của chính quyền miền Nam cũng đã có thời từng ra rả vào tai những người lính biệt động quân đã chết trong bức ảnh trên với những lời sắt máu như:

    "Bao giờ ta trở lại cố đô
    Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ"
    "Nhân chi sơ, tính bản thiện", con người ta không đẻ ra là đã biết giết chóc đồng bào mình. Muốn biến hàng triệu đồng bào bắn giết lẫn nhau, người ta phải dạy những người lính lòng hận thù; người ta cần tẩy não họ với những ý tưởng hoa mỹ, người ta cần phải hạ thấp nhân phẩm nhau để thanh thản hơn khi bóp cò súng. Mỗi nắm xương tàn trên bức hình trên là một người anh, người cha, người bạn ra đi không về. Nhưng người ta đã tìm cách phi nhân cách hóa những mạng người xuống chỉ như "phân xanh cho lá".
    Những mục đích cao đẹp được vẽ ra để biện minh cho bất cứ phương tiện và thủ đoạn để giành chiến thắng vào thời ấy. 40 năm sau, những mục đích và thậm chí những phương tiện đó đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, dư âm của hận thù - động lực của các phương tiện tàn bạo đó, vẫn còn lẩn quất đâu đây.
    <P>Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!</P>
    [/quote]
    Bác MDB nói rất chí lý ! Đúng ! Tôi rất thán phục !
    Tuy nhiên như bác đã biết hoặc có thể bác chưa biết, câu đó nằm trong một bài hát của lính nguỵ VNCH chứ không phải của tôi hay QDNDVN sáng tác đâu.

    Bác nào cho em biết bài " Trên 4 vùng chiến thuật "của VNCH thì em rất cám ơn !
    Cũng may mà nguỵ quyền tàn bạo thất bại chứ mà họ thắng thì Tây Hồ nhà em ngập trong biển máu mất.
    Bộ máy tâm lý chiến của Nguỵ quyền Sài Gòn thâm độc thật , chúng đùa với xác người chết, coi xác người như "phân xanh" !


    " Tôi thường đi đó đây....Lửa thù no đôi mắt "

    Tôi tặng bác MDB tiếp 2 tấm hình tiếp theo :
    " Binh lính xúm lại, một người đang dùng lưỡi lê cắt nhỏ lá gan ra chuẩn bị ăn. Thấy tôi chuẩn bị chụp hình, anh ta hướng vào ống kính và nói: Có muốn ăn thử không tui cho một miếng nè ! -ISHIKAWA BUNYO "
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 11/01/2004
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai chơi cùng với bé Kim Phúc chỗ bom rơi hay không hả bác? Không nhớ khẩu hiệu của bộ đội ta à?
    Ba cùng:
    - Ăn cùng nhân dân.
    - Ở cùng nhân dân.
    - Làm chung với nhân dân.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tự tin lên tí bác langkhachvn, bác không cần phải lặp lại như vẹt nhời của 1 ông mẽo để biện minh cho chuyện người Việt mình trong nhà với nhau.
    Tuy bác phát biểu hơi lúng túng nhưng tôi cũng hơi hiểu và hoàn toàn đồng ý với bác. Dân tộc ta, với ngàn năm văn hiến, không phải là một dân tộc man di. Chúng ta không cần phải được khai hóa bởi những tư tưởng ngoại lai xa lạ. Chúng ta càng không nên chém giết lẫn nhau để bảo vệ cho những tư tưởng ngoại lai đó.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!

Chia sẻ trang này