1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc viếng thăm bệnh nhân người Việt Nam -khunglongcoi-NỖI ĐAU CỦA tranchitrung và hoasimtim.Mời các

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Slash, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cuộc viếng thăm bệnh nhân người Việt Nam -khunglongcoi-NỖI ĐAU CỦA tranchitrung và hoasimtim.Mời các bạn vào xem.

    Vâng vậy là cuộc viếng thăm nhà ng đuợc tạm coi là đang bị ốm khunglongcoi đã kết thúc tốt đẹp ,các thành viên 85 vui vẻ ra về duy chỉ có hoasimtim và tranchitrung là ngược lại ,2 tv này chắc sẽ lâu lâu sau mới nguôi được nỗi đau đớn này.Sau đây là buổi tường thuật :

    khunglongcoi rất háo hức khi biết các bạn đến thăm ,mọi ng hẹn nhau 9h có mặt tại nhà khunglongcoi ,biết trước là như thế sau khi đi chơi điện tử về khunglongcoi lên phòng và trùm chăn bông ,trán đắp khăn rên hừ hừ ,giãy đành đạch và trong lòng thấp thỏm chờ các bạn đến mặc dù nha anh đang bị mất điện và trong căn phòng 35 độ C ,KLC vẫn trùm chăn bông rên rỉ ,mặt đỏ bừng bừng .
    Trong khi đấy thì các bạn đang hẹn nhau tại trường AMs ăn uống vui vẻ linh đình , no nê xong hoasimtim và anhcva đi mua quà viếng KLC , Cộng thêm với 2 gói bánh xốp của đồng chí Aki Kobaro nữa mọi ng sẵn sàng lên đường ,buổi viếng thăm lần này thiếu mất bác hiệu phó ..à quên hội phó 1-courage vì hôm qua Slash(chính tôi)đã xui bác one là chết ban đêm vẫn sướng hơn chết ban ngày vì đằng nào đi cũng chết mà ko đi cũng chết với bác Balack Sirius ..quên blackstar2230 ggì đó nên có lẽ one-courage nhà ta đã quyết định go to hell ngay trong đêm qua.
    Sau khi điểm danh có các gương mặt sau:
    1-Balack sirius ..chết quên Blackstar2300-hiệu trưởng
    2-Aki kobaro - trưởng ban kỷ luật
    3-melfice - đội trưởng đội nhặt bóng 85
    4-hoasimtim
    5-tranchitrung
    6-anhcva
    7-the Holowwoman
    8-luxiphe35
    9-vũng nước xinh sắn ...quên giọt nước
    10-dinhlanhuong
    11-Slash

    hình nhwu chỉ có thế.
    Trở lại nhà bác KLC ,sau 45 phút đắp chăn rèn luyện thân thể ,KLC nhà ta chịu ko nổi ,miệng chửi thầm liên tục : "sao chúng nó lâu thế " trán nhễ nhại mồ hôi .KLC xứng đáng với danh hiệu : "ng đàn ông của mùa Đông" (bác này yêu mùa đông thật) .KLC nhà ta quyết đinh ra hồ Ngọc hà bơi cho mát.
    Sau khoảng 1/2 tiếng dạo quanh phố phường dạo qua thị trường thì khoảng tầm 10h30 tất cả đã có mặt tại nhà KLC và thế là mọi ng phải đợi KLC bơi về.Lúc đó KLC đang mải bơi thì hình như có thằng nào đó lấy mất quần áo của anh .Thía là KLC nhà ta phải êva quên ađam 100% về với các bạn ." ,ẹ eo ôi khiếp " đấy là lời thốt lên của 6 bạn gái đồng thanh 1 lúc , cả hội bắt đầu xúm xít vào hỏi thăm KLC (cảm động quá) ,những lời hỏi thăm đầy thông cảm kiểu như :"ưởng chết hôm qua rồi , hoá ra chưa chết à , ốm nặng nhở ,chưa chết là may đấy ."anhcva quá đỗi xúc động còn chơi cả 1 bài ca vọng cổ trên nền heavymetal phát ra từ đĩa của Slash .Nhờ giọng ca lẫy lừng của anhva mà hàng xóm KLC kéo đến hỏi bà KLC ; "nhà có ai vừa từ trần đấy".Thật xúc động .Tình cảm của các bạn thật dạt dào.

    Chán nản tiếc rẻ khi KLC vẫn chưa ra đi ,trái lại còn tươi như sáo ,mọi ng bắt đầu gọt củ đậu ăn .Aki kobaro bất ngờ biểu diễn 1 trò ảo thuật mà anh đã diễn rất thành công bên Mỹ.........tho ,nhưng lần này anh đã bị bại lộ do các bạn hơi quá khích xông vào đánh anh dữ dội và cưóp được bộ bài đểu của anh.Chắc cay cú vì trò mèo của mình đã bị bại llộ ,Aki kobaro dớm dớm nuớc mắt và bắt đầu ăn vạ ,anh ngồi khóc tu tu trong khi mọi ng ăn uống vui vẻ .Bác ho lâu vua mừn nảy ra ý kiến là chơi bài uống nước ,ăn củ đậu và bánh xốp .Từ đây ,BI KỊCH của hoasimtim và tranchitrung bắt đầu:

    Rất tiếc là cô bé dỗi hờn Aki Kobaro đòi về do đã khóc hết nước mắt mà chả ai thèm để ý nên Aki bỏ lỡ mất dịp được uống nước và ăn củ đậu.Mọi ng chơi OM BA CÂY ,ban đầu ng hay thua nhất là Slash và khunglongcoi ,tôi đã phải uống 2 cốc nước và KLC cũng rứa ,các bác khác thì uống 1 cốc ,còn riêng tranchitrung cười sướng trên nỗi đau khổ của các bạn (vì hắn ko phải uống ngụm nào ) ,xin nói thêm đây ko phải nước lọc bình thường mà đây là đặc sản nước LOPHABOCA tức nước lọc pha bột canh.He he ,chính thế nên tranchitrung rất hớn hở cho rằng "ta là thần bài".
    Khi nước đã hết thì bắt đầu sang màn ăn bánh xốp ,đây là loại bánh mỏng dẹt toàn bột mà trẻ em ăn nó cứ bẻ làm đôi rồi cặp vào mồm quác quác như vịt ý (nói thế cho các bác ko đi dễ hiểu)
    Lần này bác chitrung nhà ta hết vận , sau mấy trận thua liên tiếp ,chitrung phải ăn 1 tập dày khoảng 10cm ,ở giữa kẹp ít bột canh .Lần này chitrung nhà ta đã biết thế nào là cười trên nỗi đau của các bạn , tuy vừa ăn vừa nhăn mặt nhưng anh vân x yêu đời và luôn nở ra 1 nụ cười cay đắng ,miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm : " Nu bacachi (hãy đợi đấy ý mà) ,rồi ta sẽ lock hết user của chúng nó" nhưng anh quên béng đi mất là mình chưa được làm mod ,he he ,nên nỗi đau như được nhân đôi.Anh ngồi đó ngậm nhấm nỗi đau ,còn các bạn chơi bài tiếp.Lần này tới lượt hoasimtim .
    Vì tranchitrung đã bị ăn hết bánh rồi nên còn màn củ đậu ,cả đĩa củ đậu to đùng danh cho ai thua trong ván này và thật bất hạnh ,trong khi cả làng toàn 8 ,9 ,10 thì hoasimtim nhà ta bị ....TỊT ,đã thế lại còn TỊT Át cụ nữa ,ôi đau đớn.Và thế là 1 bên hoa simtim ngồi gặm cả đĩa củ đậu thì bên kia tranchitrung vẫn gặm nhấm nỗi đau bánh xốp ,miệng vẫn lẩm bẩm : "lock user ,lock user" tuy cái này hơi xa vời đối với anh.Còn hoasimtim vừa ăn vừa nhớ Mẹ ,miệng kêu lên thảm thiết : bố ơi cứu con.

    Khoảng 15 phút sau thì cơnbĩ cực đã qua ,lúc đó là 12h kém ,mọi ng ra về , tranchitrung tuy đã ăn hết rồi nhưng vẫn lải nhải "lock us...er " còn hoasimtim thì hết "bố ơi "rrồi "mẹ ơi" rồi "ông ơi" .........nói chung họ hàng bà con cô bác đều lôi ra tất để cầu cứu ,đã thế KLC còn tỏ niềm thương nhớ hoasimtim bằng cách khuyến mại thêm 1 củ đậu nữa----->ôi trời.Có lẽ từ giờ đến già ,hoasimtim chắc never ăn củ đậu nữa còn tranchitrung cũng vậy ,chắc cũng nhìn thấy bánh xốp là vái linh hồn.

    Được biết là sau khi về nhà tranchitrung ko ăn được cơm và miệng vẫn " l..o..c..k u..s..e..r " liên tục mà đã bảo rồi ,cái này ko nằm trong khả năng của anh.Còn hoasimtím về thì vừa lịp lúc bố mẹ ăn cơm xong và mang c..ủ đ..ậ..u ra để tráng miệng ,vừa ăn vừa cười đểu ,he he.


    Cuộc thăm viếng KLC đã kết thúc tốt đẹp.


    Mời các bác vào đây phát biểu cảm nghĩ và bình uận tiếp.

    Phù ,mệt quá>

    HAVATAGE
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Trời ui sao mà bác Slash giỏi văn quá vậy nhưng nói chung là bài tường thuật này cũng khá hay tuy nó chỉ có 1/3 sự thật
    Nhân đây tui cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác đã đến thăm tui và các bác tuy kô đến được nhưng đã gửi lời hỏi thăm đến tui
    Chưa có hôm nào tui vui như hôm nay đấy các bác a.
    Kô hiểu hoasimtim và chitrung có còn sống sót sau buổi hôm nay kô nhỉ?Cũng do 2 bác đen quá cơ
    Nhờ các bác mà em hết ốm luôn môt lần nữa tui muôn nói :Cám ơn các bác rất nhiều.
    ARSENAL NUMBER ONE
  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Khung long ốm à ? Khổ thân, thế khỏi ốm chưa, để tui dẫn thêm một đoàn khác tới thăm, đoàn này toàn gồm các em chân dài, xinh xắn, duyên dáng, đảm bảo bác khủng long sẽ hết ốm liền!
    Ch@ien
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    ."anhcva quá đỗi xúc động còn chơi cả 1 bài ca vọng cổ trên nền heavymetal phát ra từ đĩa của Slash .Nhờ giọng ca lẫy lừng của anhva mà hàng xóm KLC kéo đến hỏi bà KLC ; "nhà có ai vừa từ trần đấy".Thật xúc động . <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    Hơ, bác slash hay nhể, sao lại tường thuật thiếu chính xác
    thế, rõ ràng là tui với bác song ca mờ, nếu ko có thêm giọng ca vàng của bác slash thì làm sao hàng xóm láng giềng kéo sang ồ ạt như thế được. Kiểu này tui với bác phải đăng kí tham gia ca nhạc ở đại hội thôi nhỉ.
    anhcva

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 04/08/2002
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Với cương vị Trưởngban khen thưởng và kỉ luật Box 85, tôi cảnh cáo bạn Khủng long còi vì đã khỏi ốm trước khi mọi người đến thăm, cảnh cáo Hội trưởng Blackstar vì đã thông tin sai về chuyện Khủng long còi bị ốm để mọi người bị lừa, cảnh cáo zhaowei85 (AnhCVA) vì tội hò hét phá làng phá xóm, cảnh cáo Luxiphe vì đã kích động quần chúng nhân dân tấn công quan chức chính phủ, cảnh cáo Hoasimtím vì đã lạm dụng chức quyền, phục vụ cho mục đích cá nhân (Bạn đã lạm dụng chuyện thăm người bệnh mà mua món củ đậu khoái khẩu, xực một mình), cảnh cáo Trần Chí Trung vì đã làm thất thoát một lượng lớn bánh quế của Box theo đường dạ dày chạy thẳng xuống......, cảnh cáo Slash vì đã đưa thông tin sai sự thật, vi phạm luật báo chí.
    Nếu các bạn không có hành động chuộc tội với đồng bào Box 85 trong vòng 5 ngày, chúng tôi bắt buộc phải treo nick của cácbạn vĩnh viễn.Quyết định treo nick sẽ được thực thi vào ngày 30-2-2003.
    Xa gần bố cáo, ai nấy đều hay............
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ha'ha'ha'ha'ha' hehheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê, mọi người đi chơi zui wé nhey........ he he he heeeeeeeeee, nghe cái bản tường thuật này, iem cười vỡ cả bụng........ Hiện giờ iem đang ở heaven chứ ko fai hell như đồng chí Slash nghĩ ......Trên này thoáng mát vô cùng..... có cả củ đậu và bánh xốp nữa.... Em đang nghe 10000 eyes của Death....... vui we'............. có khi fải mời bác tranchitrung và hoasimtim sau khi bội thực bánh xốp và củ đậu lên đây cùng vui chơi giải trí với em.... hic hic đời là mấy tí............. he he vui nhey
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  7. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao bác Aki lại phạt em
    Tự nhiên em khỏi ốm đấy chứ mà em cũng đâu có biết là em khỏi ốm nhanh vậy đâu
    Hôm trước lúc bác Black gọi điện em vẫn sốt tới 39 độ cơ tự nhiên buổi tối đi có việc với bác Melfice một lúc thế nào lại thấy khoẻ ra
    Nói chung kô phải lỗi của em mong bác thông cảm
    to Ch@ien : Bác đến nhà em luôn đi nhớ dẫn mấy em đến nhớ
    ARSENAL NUMBER ONE
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết.Tại đến thăm bác mà tôi bị chúng nó đánh cho phù người lên đây này.Lần sau ốm thì ốm cho lâu lâu một chút chứ, ốm gì mà vừa đến đã thấy đi bơi rồi.
    Hoa sim tím ui, mình đã bảo bạn rùi mừ, theo mình về nhà đi thì đâu đến nỗi bị chúng nó hội đồng cả đống củ đậu vào mồm như vậy đâu.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 04/08/2002
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Có thêm danh hiệu đen đủi nhất tháng 8 thuộc về 2 bác trantritrung và hoasimtim.!
    magnetic
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có mà treo nick bác aki thì có nhớ. Sao bác vu khống người ta thế hả. Giả dụ tui có hò hét thật thì đấy phải kể vào thành tích ý chứ ( tui mà ko hát thì liệu ba hồn bảy vía của bạn khunglongcoi có về ko). Mà tui với các hoasimtim ko đi mua củ đậu thì các bác lấy gì mà giết nhau.
    hơ hơ, thế này thì phải tự trao huân chương lao động hạng nhất cho mình thôi, suất sắc wá mà lị.
    anhcva

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

Chia sẻ trang này