1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc viếng thăm bệnh nhân người Việt Nam -khunglongcoi-NỖI ĐAU CỦA tranchitrung và hoasimtim.Mời các

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Slash, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bác hằng rocker gì gì ơi, em thấy bác thừa ra 9000 eyes lận....
    magnetic
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ok bác anhcva với tui làm cặp song ca nhé ,nhất định là nhất quả đất rồi.
    thông báo : bài phỏng vấn nhóm "Mắt ngọc" sắp hoàn thành.Hôm nay em đã gặp 4 em mắt ngọc ,xinh lém các bác ạ.À ,bác nào bít thì cho em 4 cái tên của 4 tv với em phỏng vấn cho dễ.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  3. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ức thật, đang gõ bài dài ơi là dài thì bị mất điện, lại phải ngồi tỉ mỉ gõ lại vậy......
    Ehem.... Bác Slash nói oan cho tui quá, tui ăn củ đậu có kêu bố kêu mẹ hồi nào đâu ??? Tui ăn ngon lành đấy chứ. bây giờ tui mới phát hiện là mình mua củ đậu cũng ngon thật ( tự mình nể mình ).
    hoasimtim chắc never ăn củ đậu <<-- bác đừng nhầm, nhờ mọi người mà món củ đậu đã được liệt vào menu những món yêu thích của hoasimtim rùi đó, chỉ có điều trưa qua tui ko tài nào ngủ được vì phải.......chạy qua phòng bên cạnh.
    Mà công nhận bác Slash này giỏi thật, về nhà tui cũngcó được ăn củ đậu đấy nhưng mà là ở trong NEM .hehe tui ăn mà có cười điểu phát nào đâu...... bác nàu toàn suy bung ta ra bụng hoasimtim.
    Aki sao nói lạ thế, về sớm thì làm sao " được " ăn nhìu củ đậu đến thế...... hehe hôm qua thấy bác KLC nhìn tui ăn mà nước dãi chảy ròng ròng thấy thương quá, tui ko mời chắc bác í tức lắm
    nói chung mọi người không cần thương xót cho HST đâu, tui ổn mà, ngon vậy thì có gì đâu, có thương thì thương TTT i, tội ngiêp, chắc bánh chán & khô lắm

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    khàkhàkhà đã quá , đã quá ... cười ...đã quá
    lâu ngày trở lại box thấy anh em đã khác .... hìhì tình cảm anh em thân ái lại càng được khắng khít hơn..... tình trạng đâm cha chém chú nhau nay đã hết ... hìhì th thay vào đó là những cảm xúc dâng trào của anh em ..... một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ..... ( mặc dù bác khunglongcoi đau ốm ,... nhưng chẳng ai bỏ ăn cả .. thậm chí còn có người bội thực ) but dù sao cũng tán dương toàn box ....
    qua đây phát hiện thêm tài năng ca nhạc của bác anhcva .... cùng những bác nào songca ....... có lẻ anhcva sẽ có tương lai rộng mở để thể hiện giọng ca vàng trời phú của mình
    quyết định vote cho bác ... khunglongcoi 5* .. để chúc bác đã khỏi bệnh
    vote cho bác ... slash 10 * nhờ vì đã có một bài viết tường tận khá là chi tiết cụ thể .......... giúp những người không đi nắm được tình hình .... và cười bể bụng ..........
    và cuối cùng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cao của bác trưởng ban kỉ luật akikokoro .... đã trừng trị thẳng tay các bác vi phạm các quy định trên
    lí ra em đinh vote bác aki nhiều sao nhất vì tinh thần trách nhiệm .. nhưng nhớ lại trước đây bác ra đà nẵng đã cho em leo cây .. may mà chưa thành khỉ ....... nên công tội huề nhau ..... vậy không vote nữa
    .................
    chúc anh em ngày càng .. gắn bó đoàn kết nhau .. hơn nữa....
    <3----------em thơ ! chị đẹp em đâu? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    he he, hay nhỉ, đến thăm người ốm lại còn được ăn xả láng thế thì hay thật.......Mới lại em cũng tiếc khi ko được song ca với cái Hương anh để cũng thể hiện tài năng âm nhạc với giọng ca con vịt bầu, hờ hờ, thế hẹn mày lần sau nhá HA (vào 1 dịp khác chứ ko phải cuộc đi thăm người ốm thế này - hì, mình mà hát thì người ốm khoẻ re ngay )
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bác trangcva này ko chen hàng nhé ,bác song ca với anhcva thì mọi ng chạy hết à vì 2 bác hát đều như vịt bầu.Để em hát hay song ca với anhcva hay hát thì mới sống động chứ ,he he.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dỗi hơi !!
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    ngocthang
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác aki thật độc ác ,hic ,tui quan tâm đến thành viên như vậy mà lại bị phê bình và kỉ luật => ghét ghê , Đã thê lần sau tôi không bao giờ rủ mọi người đi đâu nữa ,ai ốm cũng mặc ,ai chết cũng vậy thôi ,chờ khi nào cho đài báo tin từ giã cõi đời thì có lẽ tui sẽ rủ mọi người đi tiếp .
  9. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ua' đi mất !!! Nếu em biết hôm dii thăm bác khủng long còi vui như thế thì chắc đã nghỉ học đi luôn cùng mọi người rồi . Bác khung long còi ơi ! Bác cố gắng ốm tiếp đi nhé , để em còn đến thăm bác , OK ?
    AAA vô địch
  10. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ui , hôm đó tui ko đi , tiếc đứt ruột mà chết , chắc ko có cảnh đó lập lại lần sau đâu nhỉ
    Trần Ngọc Ly

Chia sẻ trang này