1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười cái sự đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caitoi, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời!

    Chủ nhật nào mình cũng ở nhà với lũ trẻ với một lô việc.Lão nhà mình thì cứ vô tư bay nhảy vào những ngày nghỉ.Thế có điên không?Mình bắt đầu đặt dấu hỏi,một dấu hỏi to đùng.Lão làm gì thế nhẩy?và mình bắt đầu nghi ngờ?Mà hình như hồi này lúc ở nhà cái đt ko rời khỏi người hay sao đấy?trước thì về nhà cứ vất tứ lung tung?Hay nhắn tin?tin nhắn thì bất định?Thôi chít rùi hay là lão có "mẩu trời riêng" mà những mấy mẩu hay sao đó?Cái sự đời buồn cười thật vợ đẹp con ngoan mà vẫn không đủ?vẫn tòm tem?mình phải cẩn thận mới đựơcphải đi tìm thôi?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hit hit nghe đến vợ đẹp kon ngoan mờ thèm ế...cơ mà kơm ngon đến mấy ăn mãi cũng phải đi làm bát phở chứ bác nhỉ...
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đã dùng hàng phòng thủ của đội tuyển Ý mà vẫn bị thủng lưới thế mới đau
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì bác cũng đang tìm mảnh trời riêng kòn j` nữa ợ...
  5. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhưng còn đang ở đẩu ở đâu?mà chân cũng đã mỏi?.Đau là ở chỗ những cái mẩu trời kia kém xa mình cả về hình thức lẫn tư chất vào TTVN viết bài xả stress cho đỡ tổn thọ
    Được caitoi sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 17/05/2009
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị thế bác đi kéo cái mẩu trời chung kia về đi đỡ tốn công tìm mẩu trời riêng nữa ợ...
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Không kéo cũng tự về thế mới hay chứ lỵ?còn cái mẩu ảo kia để cho oai theo mốt của mấy bà mấy cô thôi.Thấy mấy bà mấy cô có chùng rùi mà vưỡn khoe tòm tem tô tô trên mạng nghe mà ngầu ra phết
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    CN ở nhà trông con gì mà bác viết bài lắm thế, thấy rải từ > 6h sáng chút đến tận giờ
    Lão nhà bác rõ là không được rồi, trao đổi thẳng thắn đi, vẫn k được thì phải lạt mềm buộc chặt thôi. Lập gđ rồi phát sinh nhiều phiền phức nhỉ
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang stress thì phải. Viết cũng là một cách xả stress. Trước đây tớ cũng như cậu, hay nổi giận và lúc nào cũng như con nhím xù lông. Sau lại nghĩ mặc kệ đời. hic. Mình cố gắng người ta cứ đạp đổ thì kệ đi. Đã có 1 lũ trẻ rùi thì cũng mệt đấy nhỉ. Kể ra 1 nhóc cũng đỡ hơn. Tớ cũng nghe người ta bảo sinh thêm để cải thiện cuộc sống nhưng mỗi khi mình nhen nhóm hi vọng người ta lại làm mình tụt hết cả cảm xúc. hic. Trước đây mình hay trút giận vào mọi người, giờ nhìn cái gì cũng thấy bình thường, có lẽ chai rùi. Nên chai đi mà sống... biết đâu lại thấy tốt đẹp hơn.
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chúng thi xong rồi nhàn tê,chỉ nấu ăn,rồi vừa làm vừa buôn dưa hấu để xả stress mờ

Chia sẻ trang này