1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười cái sự đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caitoi, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cuộc sống mà ..
    cười làm gì he he
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tòm tèm bây giờ là mốt đấy !
    Con gà cất nhau tiếng gáy mà , đàn ông họ bảo họ ko muốn như vậy đâu nhưng vì quan hệ xã hội đôi khi ép họ phải thế !
    Thấy bạn có bồ , mình thì ở nhà thuỷ chung với vợ , thằng nào nổi máu lên là tặc lưỡi : tao cũng phải có bồ
    Ko thì bị bạn bè đá đểu cho 1 vài câu là lại sa chân lỡ bước
    May ra bản lĩnh ngang trời mới thoát đc cái cám dỗ này !
    E nói với bạn trai em là
    _ Anh , sau này anh có bồ thì em ko cấm đâu nhưng anh cũng đồng ý cho em có nhớ , anh mà ko đồng ý là em phạt anh đấy !
    _ THế em định phạt anh cái gì ?
    _ Phạt gấp đôi ...anh ko đồng ý là em chơi phép tính nhân , anh 1 em 2 ...anh 2 thì em 4 ...
    Nói xong zai nhà hằn học em cả tháng trời !!!

  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thay mặt zai bác đối lại bác phát...a đồng ý như vậy e à (nhưng trong đàu nghĩ hê hê ta chỉ cho cô biết ta có 1 bồ thôi để cô chỉ cặp với 2 thg` nữa kòn tôi âm thầm tòng tem với mí em 9x nữa với máy bay nữa)...
  4. nocry26

    nocry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Bồ ở ngoài cười vào. Vợ ở trong cười ra. Cả hai cùng cười thế mà chả phải người vui nhất
  5. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui cười cái sự đời thui!Chứ làm sao phải khóc?Chứ mười lão tòm tem thì hết cả thảy đều vẫn về với vợ cái con cột!Chỉ thấy đáng thun cho các mẩu trời của các lão mờ mắt vì các lời đường mật thuiHay là bít vậy nhưng vào vai hơn cả một diễn viên Hollywod?
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn,chán, cười cái sự đời bạc như vôi
  7. steamaway

    steamaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo định luật bảo toàn gì gì đó ...vì phụ nữ Việt Nam quá đảm đang anh hùng, nên nhiều đàn ông Viêt. Nam thành ra thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm
    Tất nhiên ko phải ai cũng thía,... mà dù thía vẫn có thể cải thiện được, chỉ cần mình có nhiều nhiều nhiều kiên nhẫn chút thôi...
    Cũng nên nhìn lại mình cũng như quan hệ giữa 2 người nữa..Con ngoan, vợ đẹp chưa hẳn đủ, chưa kể đẹp với người này chưa hẳn là đẹp với người kia, hihi. Con người ta còn có nhiều nhu cầu tinh thần, tình cảm, sinh lý, tâm lý, v.v. tư. nhiên khác nữa. Bạn có thử tìm hiểu xem lão ấy có nhu cầu hay thiếu thốn gì mà chưa được đáp ứng chăng?
    Phải biết nguyên nhân thì mới giải q uyết vấn đề tận gốc được ...
    Dù sao bạn cười đươc vậy là giỏi đó
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui không thích bồ hãy tránh đường cho tui
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hờ tý tuổi đầu mờ đã có tư tưởng thèm phở roài , vài tuổi nữa chắc thèm thêm cả bún chả bún nem nữa
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tư tưởng đàn ông
    Mà sao đàn ông họ lại thik vậy nhỉ ? chẳng lẽ phở , bún lại ngon hơn cả cơm rang hải sản à ?

Chia sẻ trang này