1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười cái sự đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caitoi, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người trong cuộc mới bít được thui
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cười cái sự đời còn to hơn hôm wa!!!!!Cười mà vẫn đau
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời đã ngoài chồng ngoài vợ mà còn bô bô cho thiên hạ biết khoe ra cho oai hay sao? phải biết xấu hổ chứ?
  4. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái sự đời!Ai đời đàn bà ngang nhiên đi ngoại tình còn bô bô cho thiên hạ biết để tỏ ra ''"oai như cóc",rồi còn ngoạc mồm lớn tiếng tỏ ra đau khổ vì cái số để xin xỏ sự đồng cảm,lòng thương???đáng im thì im đi lại còn bày trò.Ít nhất có một "bồ"đọc bài này của caitoi giật mình đánh thót
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái sự đời..
    ở một nơi được gọi là box tâm sự đây mà cũng lại phải tự sướng là mình là một người ko tì vết..
    ở một nơi được gọi là box tâm sự đây mà có những lúc rối lòng nói ra cũng bị người khác đánh giá là thế này là thế kia..
    Đúng là cái sự đời...
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cười cái sự đời,,,lại có những học sinh tụt quần Mị thay cho nhà văn.......
    Cười cái sự đời,,,lối hành văn của 9x bây giờ...
    Cười cái sự đời,,,Đời cái sự cười....

  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời,cái sự đời những người đàn bà tự huyễn hoặc mình bằng những lời yêu thương đường mật của những người đàn ông có gia đình mù quáng không nhìn thấy gia đình họ đang sống thế nào?tự bào chữa cho những hành động của mình hay đó chỉ là một cảnh phim để họ thoả mãn sự đam mê của mình nhỉ???Đúng là cái sự đời ngày nay
  8. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng cùng bác
  9. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có những người phụ nữ nhạt như thế này, bảo sao đàn ông không tìm đến người khác?
    Họ luôn ảo tưởng 1 cách điên rồ rằng họ là cơm ngon canh ngọt, còn người khác là cơm đường cháo chợ. Mà thực ra trong mắt người đàn ông của họ, họ chỉ là bát canh thiu cơm nhão. Vì sao, vì họ không biết cách giữ tình yêu, không biết làm mới tình yêu, không biết cách tạo những điều đam mê trong suốt quãng đời chung sống cùng chồng. Rồi họ mất đàn ông, mất gia đình vì chính cái người mà họ chê bai dè bỉu. The winner takes it all. Người phụ nữ kia, người biết cách tạo ra tình yêu mà những điều đam mê cho đàn ông. Họ sẽ có tất cả. Còn những ả sau khi lừa tình bằng 1 đám cưới, ngồi nhà rung đùi và tự tô vẽ mình, cuối cùng cũng chỉ là 1 loser đáng xấu hổ.
    Còn những gã đàn ông kiếm tìm niềm vui nơi khác cũng đáng bị sỉ nhục. Ngoại trừ bản chất ong **** thì không bàn đến. Còn đã yêu, đã lấy nhau, phải biết cách dạy người đàn bà của mình sao cho phù hợp. Để cả hai luôn có những khám phá thú vị về nhau, có những chia sẻ chung lưng trong cuộc sống, có những hòa hợp chốn phòng the. Đàn ông khi đã lập gia đình, là họ sống, làm mọi thứ cho thế hệ sau, khi đã không dạy được người vợ, đó là điều đáng khinh bỉ.
    Trường hợp lấy phải 1 gái nhạt như trên...âu cũng là 1 cái dốt vậy!
    Vì vậy, yêu và hãy yêu. Nhưng hãy chọn cho mình 1 người thật phù hợp. Vì là mấy chục năm chung sống, vì là tương lai cho những đứa con sau này. Những gia đình lục đục vì cả 2 phía, đàn ông hay đàn bà, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thế hệ sau.
    Vậy bạn muốn yêu, muốn lấy và muốn những đứa con của mình sẽ thế nào?
    Hôm nay Anh không funny tí nào! Hehe
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời người mình thương yêu nhất là người luôn làm mình đau đớn uất hận nhất.

Chia sẻ trang này