1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười cái sự đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caitoi, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đồng cảm của bạn!
  2. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xin chia bùn cùng bác chủ topic. Bác vồ phải anh giai thiếu bản lĩnh rùi. Tặng bác mấy câu để tiếp tục cười với đời.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười.
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời những gì của mình thì không coi trọng không giữ gìn!Đàn bà đàn ông bây giờ cứ đi "chôm" của người khác lấy đó làm vui là hạnh phúc.Rồi tự bào chữa cho hành động chẳng mấy hay ho đó là do bản thân bị ruồng rẫy,cuộc sống gđ êm ấm,oán thán do số phận do ông trời ,đúng là cái lưỡi .Sao không tự hỏi mình ??? đi "chôm" của của người thì sẽ có người "chôm" của của mình!Đó là cái sự ở đời mà!!!
  4. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì sự ích kỉ và tham lam của con người thôi. Có câu lưỡi ko xương lắm đường lắt léo, thề cá trê chui ống là vậy.
    Nhân nào quả nấy, họ gây nên nghiệp chướng sẽ có ngày trả quả thôi.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Làm sao bạn biết rằng chị chủ topic là "nhạt"?
    Tôi đã tận mắt chứng kiến những người đàn ông, họ rất yêu vợ, nhưng vì bản tính trăng hoa nên vẫn đi lại với những người đàn bà khác kém xa vợ nhiều. Bị vợ phát hiện thì ăn năn, thề thốt nọ kia, rồi vẫn tính nào tật nấy.
    Mà đúng thật là, có những người đàn bà trơ lắm. Họ bất chấp tất cả chỉ vì những dục vọng yếu hèn, và tự tưởng tượng rằng đó chính là tình yêu. Tưởng rằng yêu thương tha thiết đấy, nhưng ngay ngày mai có thể cặp với người khác luôn ấy mà.
    Tôi đã nghe thấy một câu nói ở đâu đó rằng: Đôi khi, người yêu thương mình nhất chính là người làm mình đau đớn nhất. (Ờ, mà chắc gì họ đã yêu thương mình nhất nhỉ?)
    Cười cái sự đời với chủ topic cái nào!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 15/07/2009
  6. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hô khẩu hiệu quá. Nếu vì con mà ko dứt điểm đc thì cố vui vẻ cho con cái tốt. Còn ko thì giải tán cho dứt điểm. Kêu gào thế này em thấy bác thế nào ấy.
    Em biết có ông có 1 bồ (tình yêu ko lấy đc) và quan điểm là ko động đến gái có chồng. Vậy mà vợ vẫn bị thằng bạn học cùng ngày xưa với vợ à ơi (Thằng này có vợ con rồi). Vợ chồng giờ sống như 2 người ở cùng nhà.
    Em nghĩ yên lặng sống thôi. Hô hào làm gì.
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cười thôi kêu gào gì đâu!
    Vẫn chứng nào tật đấy!Vậy mà mồm miệng luôn tuôn trào lời lẽ đạo đức nghe mà sống sưọng quá!Viết cho một người đàn bà mất dây thần kinh xấu hổ!
  8. lick70

    lick70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic bản lĩnh nhờ!..mà lại chịu thương chịu khó, nhẫn nhục chứ..càng nhân nhượng là địch càng lấn tới. Chắc anh xã nhà chủ topic rỗi việc nên mới tòm tem. Kiếm việc cho ông ấy làm đê@@
    :D
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tò mò một tí, sao chị ko chia việc cho anh ấy làm nhỉ, he he
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tò mò một tí, sao chị ko chia việc cho anh ấy làm nhỉ, he he
    [/quote]
    Mười năm nay cũng thử chia bao nhiêu lần rùi!không chia thì còn làm một chia việc thì làm một rưỡi thà làm cố cho xong,lúc nào oải quá kệ mọi việc kệ mấy bố con làm một giấc tiếng sau lại là ôsin lại cười

Chia sẻ trang này